HỌC THUẬT 88888888
babynhoc
25/07/2012
kissintherain
25/07/2012
babynhoc
25/07/2012
TuBi
25/07/2012
Diệu Bích
25/07/2012
babynhoc, on 25/07/2012 - 10:45, said:
em vẫn còn thích chơi, vẫn còn muốn ở nhà mẹ đẻ...nhưng mà dạo này bị dọa đuổi hơi nhiều từ bé em quen được chiều, ko biết làm gì nữa chứ...giờ học làm...ôi trời ơi
Chị cũng thế, ngày bé mẹ chiều, làm cho hết để mình có thời gian học. Nên hồi đầu về nhà chồng cũng lo lắm, chỉ biết nấu mấy món thông thường thôi. Nhưng giờ có internet rồi, cần làm món gì em giở ra tra cứu trước rồi làm. Cái gì làm dần rồi cũng sẽ quen thôi. Nấu ăn không khó.
kissintherain
25/07/2012
babynhoc
25/07/2012
DieuBich, on 25/07/2012 - 10:54, said:
Chị cũng thế, ngày bé mẹ chiều, làm cho hết để mình có thời gian học. Nên hồi đầu về nhà chồng cũng lo lắm, chỉ biết nấu mấy món thông thường thôi. Nhưng giờ có internet rồi, cần làm món gì em giở ra tra cứu trước rồi làm. Cái gì làm dần rồi cũng sẽ quen thôi. Nấu ăn không khó.
Sửa bởi babynhoc: 25/07/2012 - 11:55
midori
25/07/2012
babynhoc
25/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
25/07/2012
icecream
25/07/2012
vại ko hợp kinh doanh ạ? hay em hợp làm cố vấn, quân sư quạt mo . Nhưng em mà bán hàng tự thấy...duyên phết. Em đi shop mua đồ thì đến đâu đông đến đó ( hay mình tự tưởng tượng vậy ta ? =.= )
em rút về đây rồi. =)) hay thôi em an phận thủ thường =)).
thấy bên kia nói có nhiều Kiêu, Ấn thì giỏi huyền học. Mà em học dốt, chém gió thì dốt vừa vừa
em rút về đây rồi. =)) hay thôi em an phận thủ thường =)).
thấy bên kia nói có nhiều Kiêu, Ấn thì giỏi huyền học. Mà em học dốt, chém gió thì dốt vừa vừa


