HỌC THUẬT 88888888
dtdt
25/07/2012
babynhoc
25/07/2012
ryan88
25/07/2012
Diệu Bích
25/07/2012
babynhoc, on 25/07/2012 - 10:29, said:
cụ xem giúp em với, xem em có khắc bố mẹ chồng, gia đình nhà chồng ko? để em lấy tinh thần lấy chồng
Lấy thì cứ lấy chứ em. Chả nhẽ nghe ai đó bảo khắc thì không dám lấy nữa à?
Kinh nghiệm là không bao giờ được nói xấu bố mẹ, anh chị em của chồng. Chồng mà nghe thấy thế là dị ứng lắm. Còn nếu mình cư xử đúng mực, phải đạo, bản thân mình lại là người có học, có hiểu biết, làm ra tiền, không phụ thuộc kinh tế vào ai thì không ai dám bắt nạt mình cả.
binh.nguyen
25/07/2012
babynhoc đợi tôi trả lời xong ls của Shan đã nhé. Em pm lá số cho tôi.
Diệu Bích
25/07/2012
ryan88, on 25/07/2012 - 10:34, said:
em hay nghiện mấy thứ quái đản...ví dụ rất thích ngửi mùi xăng ở mấy cây xăng...mỗi lần đổ xăng là hít lấy hít để
Chà, Ryan đúng là con rể má rồi. Con gái má cũng thế! Cứ mỗi lần bố nó lùi xe vào nhà, mình thì phát khiếp, bịt mũi, còn nó thì lại vểnh mũi lên, khen mùi khói xăng thơm.
kissintherain
25/07/2012
babynhoc
25/07/2012
DieuBich, on 25/07/2012 - 10:35, said:
Lấy thì cứ lấy chứ em. Chả nhẽ nghe ai đó bảo khắc thì không dám lấy nữa à?
Kinh nghiệm là không bao giờ được nói xấu bố mẹ, anh chị em của chồng. Chồng mà nghe thấy thế là dị ứng lắm. Còn nếu mình cư xử đúng mực, phải đạo, bản thân mình lại là người có học, có hiểu biết, làm ra tiền, không phụ thuộc kinh tế vào ai thì không ai dám bắt nạt mình cả.
Kinh nghiệm là không bao giờ được nói xấu bố mẹ, anh chị em của chồng. Chồng mà nghe thấy thế là dị ứng lắm. Còn nếu mình cư xử đúng mực, phải đạo, bản thân mình lại là người có học, có hiểu biết, làm ra tiền, không phụ thuộc kinh tế vào ai thì không ai dám bắt nạt mình cả.
hôm trước em đi đám cưới đứa bạn hàng xóm, nó lấy chồng xa,...lúc các bác, bạn bè về hết, mình nó ở lại nhà chồng...em là nó chắc em chạy về theo luôn chứ ko chồng con gì hết á


