←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

midori's Photo midori 13/07/2012

 lululu, on 13/07/2012 - 13:03, said:

Tin hay không tin gì , tính tớ cần là hỏi thẳng luôn, lòng vòng mệt lắm :

Anh An Khoa ơi cho em hỏi , anh có bị phong cùi không dợ....rồi cái chỗ ấy có an toàn không anh ? Nói đi em thanh minh giúp anh...!!!

dù là sự thật hay tin đồn thì cũng không nên hỏi thẳng mẹt người khác như vậy. Đặt địa vị mình ở người ta, đó là chuyện thầm kín, nỗi buồn không muốn bất kỳ ai biết.
Trích dẫn

Vị Tế's Photo Vị Tế 13/07/2012

 AnKhoa, on 13/07/2012 - 11:00, said:

Mời anh chị em thử đoán tên AK

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bắt đầu bằng chữ K.

Bác Vị Tế, anh binh.nguyen, chú em ryan nhớ trổ tài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ý trời, tui chậm chân quá, ko kịp đoán đã thấy các bạn khác tiết lộ tên AnKhoa là Kiên rồi.
Vớt vát, đoán thêm tính cách cho vui nhe:
- Chữ Kiên có nghĩa là cương quyết, vững vàng, cứng cỏi... nên tính của AK cũng vậy, nghị lực rất lớn, nhưng đôi khi cũng gặp phải một số rắc rối do bảo thủ và thẳng thắn của mình.
- Vì những ý nghĩa vững chắc, kiên định nên những người mang tên Kiên thường không hướng ngoại, không thích những chỗ náo nhiệt như ở sàn nhảy, vũ trường (không phải Vũ Trường - tên ryan à nha - hiii....) mà thích sự tịch mịch, yên tĩnh, thích sự thanh cao, tao nhã, hoài cổ,...
- Kiên còn có nghĩa là cái vai cho nên cũng thường thích (ao ước) được gánh vác những việc hệ trọng, hào hiệp và sẵn sàng bao bọc giúp đỡ người khác (chia sẻ cho người khác một bờ vai để tựa vào, nữ nhân có thể mượn mà gục đầu vào khóc rấm rứt khi buồn, hi hi... AK chỉ biết cắn răng chịu ê vai và nghe hết mọi lời than thở mà không nói được câu nào - thế mà sau này vẫn được khen là "người rất biết an ủi", he he... )

P.s: thực ra cái nét chung chung của những người mang cùng tên là có chút giống nhau. Nhiều sự khác biệt là dẫn đến bởi tên đệm, vì chữ trong tên đệm có thể khiến cho nghĩa của từ ghép (với tên) thay đổi hoàn toàn (cũng có khi còn bị ảnh hưởng từ Họ nữa).

Ví dụ: tên Khánh là vui mừng, nói cười,... là cái chuông khánh (nhạc khí)... nếu đứng một mình hoặc đi với một số từ không gây ra sự thay đổi ý nghĩa thì sẽ mang hành Kim. Đặc điểm nổi bật là hay nói cười, tính cương cường, thẳng thắn,...
Nhưng khi tên đệm là Ngọc, -> Ngọc Khánh thì sẽ có nghĩa chính là cái khánh bằng ngọc và lại mang hành Thổ đặc điểm nổi bật tuy cũng hay cười nhưng không thuộc tuyp nói nhiều, tính tình lại nhu thuận hơn (như thổ - đất).
Hoặc khi chữ Khánh đi với chữ Ly hoặc những chữ như Chi chẳng hạn thì nó lại xuất hiện nghĩa xấu là chia ly, xa cách, tiêu pha mạnh tay, phung phí....
Sửa bởi Vị Tế: 13/07/2012 - 13:29
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 13/07/2012

 pisu, on 13/07/2012 - 13:14, said:

dù là sự thật hay tin đồn thì cũng không nên hỏi thẳng mẹt người khác như vậy. Đặt địa vị mình ở người ta, đó là chuyện thầm kín, nỗi buồn không muốn bất kỳ ai biết.

Su tốt quá , nghĩ thông nói thấu chứ ý định của Lu là thanh minh cho anh í :

Anh An Khoa trả lời Không , tớ bảo đâu đưa ra tớ Kiểm Tra

Anh An Khoa trả lời , tớ bảo đâu đưa ra tớ Kiểm Chứng
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 13/07/2012

 Vị Tế, on 13/07/2012 - 13:14, said:

ý trời, tui chậm chân quá, ko kịp đoán đã thấy các bạn khác tiết lộ tên AnKhoa là Kiên rồi.
Vớt vát, đoán thêm tính cách cho vui nhe:
- Chữ Kiên có nghĩa là cương quyết, vững vàng, cứng cỏi... nên tính của AK cũng vậy, nghị lực rất lớn, nhưng đôi khi cũng gặp phải một số rắc rối do bảo thủ và thẳng thắn của mình.
- Vì những ý nghĩa vững chắc, kiên định nên những người mang tên Kiên thường không hướng ngoại, không thích những chỗ náo nhiệt như ở sàn nhảy, vũ trường (không phải Vũ Trường - tên ryan à nha - hiii....) mà thích sự tịch mịch, yên tĩnh, thích sự thanh cao, tao nhã, hoài cổ,...
- Kiên còn có nghĩa là cái vai cho nên cũng thường thích (ao ước) được gánh vác những việc hệ trọng, hào hiệp và sẵn sàng bao bọc giúp đỡ người khác (chia sẻ cho người khác một bờ vai để tựa vào, nữ nhân có thể mượn mà gục đầu vào khóc rấm rứt khi buồn, hi hi... AK chỉ biết cắn răng chịu ê vai và nghe hết mọi lời than thở mà không nói được câu nào - thế mà sau này vẫn được khen là "người rất biết an ủi", he he... )

-

Anh Vị Tế ơi , cho phép em nói thẳng, sao nghe quá em thấy giống vị anh hùng nào quá vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 13/07/2012

Hôm nay là ngày mình tự kỉ ghê luôn. Mình search thử design nội thất penthouse mà chẳng biết bắt đầu từ đâu đây. Ông Bô giao việc cho mà binh tốt chả có,tiền nong chật hẹp ngại chi, không hiểu là muốn cái gì? Bản thiết kế chưa có, sai cậu con đi thăm dò trang trí, cậu con chỉ muốn giúp cho cô em, chứ có nắm lí thuyết kiến trúc đâu. Lu chỉ thích chỉ tay 5 ngón và quyền quyết định là ở Lu thôi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 13/07/2012

 lululu, on 13/07/2012 - 13:19, said:

Su tốt quá , nghĩ thông nói thấu chứ ý định của Lu là thanh minh cho anh í :

Anh An Khoa trả lời Không , tớ bảo đâu đưa ra tớ Kiểm Tra

Anh An Khoa trả lời , tớ bảo đâu đưa ra tớ Kiểm Chứng

mình ko hiểu ý định của Lu là gì.
Thật, nếu 1 người nào hỏi mình câu trên, kể cả họ có ý giúp mình, thích mình, tình thương mến với mình....Mình cũng sẽ chửi họ một trận vì thô lỗ, vô duyên trước khi cắp dép lượn.
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 13/07/2012

 Vị Tế, on 13/07/2012 - 13:14, said:

ý trời, tui chậm chân quá, ko kịp đoán đã thấy các bạn khác tiết lộ tên AnKhoa là Kiên rồi.
Vớt vát, đoán thêm tính cách cho vui nhe:
- Chữ Kiên có nghĩa là cương quyết, vững vàng, cứng cỏi... nên tính của AK cũng vậy, nghị lực rất lớn, nhưng đôi khi cũng gặp phải một số rắc rối do bảo thủ và thẳng thắn của mình.
- Vì những ý nghĩa vững chắc, kiên định nên những người mang tên Kiên thường không hướng ngoại, không thích những chỗ náo nhiệt như ở sàn nhảy, vũ trường (không phải Vũ Trường - tên ryan à nha - hiii....) mà thích sự tịch mịch, yên tĩnh, thích sự thanh cao, tao nhã, hoài cổ,...
- Kiên còn có nghĩa là cái vai cho nên cũng thường thích (ao ước) được gánh vác những việc hệ trọng, hào hiệp và sẵn sàng bao bọc giúp đỡ người khác (chia sẻ cho người khác một bờ vai để tựa vào, nữ nhân có thể mượn mà gục đầu vào khóc rấm rứt khi buồn, hi hi... AK chỉ biết cắn răng chịu ê vai và nghe hết mọi lời than thở mà không nói được câu nào - thế mà sau này vẫn được khen là "người rất biết an ủi", he he... )

P.s: thực ra cái nét chung chung của những người mang cùng tên là có chút giống nhau. Nhiều sự khác biệt là dẫn đến bởi tên đệm, vì chữ trong tên đệm có thể khiến cho nghĩa của từ ghép (với tên) thay đổi hoàn toàn (cũng có khi còn bị ảnh hưởng từ Họ nữa).

Ví dụ: tên Khánh là vui mừng, nói cười,... là cái chuông khánh (nhạc khí)... nếu đứng một mình hoặc đi với một số từ không gây ra sự thay đổi ý nghĩa thì sẽ mang hành Kim. Đặc điểm nổi bật là hay nói cười, tính cương cường, thẳng thắn,...
Nhưng khi tên đệm là Ngọc, -> Ngọc Khánh thì sẽ có nghĩa chính là cái khánh bằng ngọc và lại mang hành Thổ đặc điểm nổi bật tuy cũng hay cười nhưng không thuộc tuyp nói nhiều, tính tình lại nhu thuận hơn (như thổ - đất).

Hoặc khi chữ Khánh đi với chữ Ly hoặc những chữ như Chi chẳng hạn thì nó lại xuất hiện nghĩa xấu là chia ly, xa cách, tiêu pha mạnh tay, phung phí....

Idol Vị Tế luận hay quá. Em tên Khánh Ngọc, em tự nhận thấy rất đúng với những gì bác tả.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 13/07/2012

 pisu, on 13/07/2012 - 13:37, said:

mình ko hiểu ý định của Lu là gì.
Thật, nếu 1 người nào hỏi mình câu trên, kể cả họ có ý giúp mình, thích mình, tình thương mến với mình....Mình cũng sẽ chửi họ một trận vì thô lỗ, vô duyên trước khi cắp dép lượn.

Thì sự thật có ai mà đi hỏi thẳng nhau như thế đâu nào ????
Trích dẫn

Vị Tế's Photo Vị Tế 13/07/2012

 DieuBich, on 13/07/2012 - 13:41, said:

Idol Vị Tế luận hay quá. Em tên Khánh Ngọc, em tự nhận thấy rất đúng với những gì bác tả.

Ủa, vậy mà lâu nay tui cứ ngỡ Diệu Bích là tên thật chứ không phải nick name, hi hi...
Hình như năm ngoái, có lần tui có nói ở trong topic Thơ ngẫu hứng là chữ Diệu được ghép từ 2 chữ "thiếu" và "nữ", còn chữ Bích chiết tự được 3 chữ là Bạch, Ngọc, Thạch nên mới dùng luôn câu "thạch trung ẩn ngọc chữ bích thành". Hóa ra lại ứng với tên thật của DieuBich là Ngọc, hi hi...
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 13/07/2012

Sao tứ trụ của em nhiều thổ mà tên em lại là hành mộc và hoả nhỉ
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 13/07/2012

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 13/07/2012 - 13:56, said:

Sao tứ trụ của em nhiều thổ mà tên em lại là hành mộc và hoả nhỉ

Ủa chị vậy tên em hành gì chị biết không ?

Hồi trước cô Huơng nói tên em ăn vào Cơ Tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 13/07/2012

chả hiểu sao em khoái tên Gia Lạc với Mộc Miên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...mặc dù nghe hơi Tung Của!!! tên Khánh Ngọc của chị DB cũng đẹp
bác Vị Tế tung ls lên rồi mọi ng đoán tên cho phấn khởi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 13/07/2012

 lululu, on 13/07/2012 - 13:59, said:

Ủa chị vậy tên em hành gì chị biết không ?

Hồi trước cô Huơng nói tên em ăn vào Cơ Tướng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tên em có chữ Đinh mang hơi hướng hành Hoả. Tứ trụ em hoả vượng
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 13/07/2012

 ryan88, on 13/07/2012 - 13:59, said:

chả hiểu sao em khoái tên Gia Lạc với Mộc Miên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...mặc dù nghe hơi Tung Của!!! tên Khánh Ngọc của chị DB cũng đẹp
bác Vị Tế tung ls lên rồi mọi ng đoán tên cho phấn khởi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thôi giờ 8 tên đi. Nếu Lu nha

Con trai Lu thích tên Phong, Phi, Thạc, Lê
Con gái Lu thích tên Phuơng, Hà, Lê

Ngưỡng mộ ai tên Vuơng Phi

Lạ 1 điều là hay quen ai có vần T , biết nhiều người tên Trang , Trang- Thanh- Tâm - Thảo- Tiên hoặc là vần N
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 13/07/2012

hình như tứ trụ em thiếu kim thì phải...may mà có đeo 1 cái vòng bạc từ năm 2006 đến giờ ko tháo ra...mỗi lần qua security gate là nó hú inh ỏi
Trích dẫn