←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 12/07/2012

cụ ơi mai hoa cho kết quả chính xác thế ạ ? khó ko cụ
Trích dẫn

midori's Photo midori 12/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binh.nguyen, on 11/07/2012 - 23:35, said:

OK em. Tôi kiếm sống bằng nghề ký tên vào mục Chịu trách nhiệm....

Quơ lại đã.
Nay em gõ cái đơn bằng word, in sẵn ra đẹp đẽ, kèm mấy tờ công chứng. Sáng mai em với cụ ra phường ký giấy xác nhận.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 12/07/2012

Pisu kể tiếp về anh Vũ Khúc đi. Tại sao anh ấy lại bỏ vợ? Vợ lăng nhăng à? (vì chị thấy Thiên mã Văn Xương ở thê cung ko biết chừng vợ chạy theo ai)
Trích dẫn

midori's Photo midori 12/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/07/2012 - 09:26, said:

Pisu kể tiếp về anh Vũ Khúc đi. Tại sao anh ấy lại bỏ vợ? Vợ lăng nhăng à? (vì chị thấy Thiên mã Văn Xương ở thê cung ko biết chừng vợ chạy theo ai)

Theo lời đương sự, chị vợ khoái chơi trò cấm vận , cộng thêm nhiều yếu tố nên.... li dị
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 12/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 12/07/2012 - 09:36, said:

Theo lời đương sự, chị vợ khoái chơi trò cấm vận , cộng thêm nhiều yếu tố nên.... li dị
Cấm vận nghĩa nào, là ...lãnh cảm hay ghen tuông/bắt chồng vào khuôn phép?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/07/2012 - 09:38
Trích dẫn

midori's Photo midori 12/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/07/2012 - 09:37, said:

Cấm vận nghĩa nào, là ...lãnh cảm hay ghen tuông/bắt chồng vào khuôn phép?

Mỗi khi giận, chị vợ lại cấm vận (cách này vừa thô vừa dở mà nhiều chị khoái xài.)
Anh chồng bị ức chế lao đầu vào công việc, nhậu nhẹt, và tự thẩm du . Từ từ mất dần cảm giác khi bên vợ. Mâu thuẫn vợ chồng càng gia tăng. Cuối cùng là chia tay.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 12/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 12/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lululu, on 12/07/2012 - 03:20, said:

Hành anh đang ở đại vận nào vậy?

Thất sát địa không em ạ.
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 12/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PHONG, on 11/07/2012 - 23:05, said:

. Đúng là Tử Vi Việt có nhiều nhân tài lắm, trên các diễn đàn chỉ là phần nhỏ trong tảng băng chìm.

Chuẩn 100%.
Trích dẫn

Liên Hương's Photo Liên Hương 12/07/2012

Hôm qua ngày Quý Dậu, vì một chữ Khôi về nơi xưa cũ ...Lục lọi trong tủ sách, ngắm các trang bìa những cuốn sách mà tuổi đời chỉ nhỏ hơn LH dăm tuổi, đứng từ trên cao nhìn trang bìa cuốn sách bị rơi xuống nền nhà - "Áo mơ phai" (*) trong khi miệng lẫm nhẩm dăm câu " ... Em đến thăm Anh đêm 30 ..." .

Một chút bần thần vì sự hội ngộ vi diệu, vì lời bài hát trên cùng một tác giả với cuốn sách trên (nhạc Vũ Thành An - Thơ Nguyễn Đình Toàn). Ngồi bệt xuống nên nhà, lật và đọc lại dăm trang, thoát chốc trời sắp sáng vì đọc thì ít mà nhớ lại những ngày cuối năm 1987 lần đầu tiên ra Hà Nội ...Và dĩ nhiên cảnh thì còn đây (giờ thì tan hoang rồi) nhưng người thì đương nhiên LH không phải là tác giả, không may mắn, hay Hà Nội không may mắn (?) nay còn đâu!

"...Những tiếng động nhỏ ấy, những hương vị mờ nhạt ngửi thấy, cây cối trong mùa mưa, phấn hương của người quen thuộc, những món ăn, thức uống, những câu thơ, những bài hát, Hà Nội giống như một cái chuông và những tiếng kêu ấy là những cách khua động, người ta tự gõ vào trí tưởng mình, tự xé lòng mình, để nhẹ bớt nỗi nhớ mong, ám ảnh của Hà Nội, Hà Nội đã biến thành khuôn mặt người tình đầu tiên, khi người ta ghé môi hôn thì cũng là lúc cái hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm khảm.

Những khu phố dịu dàng dưới sương đêm, sáng cái ánh sáng của vầng trăng lúc nào cũng giống như, trăng khi còn thơ ấu, và những cơn gió nhẹ thổi trên các lối đi, thổi lên các cành cây, chẳng khác những hơi thở nồng nàn tình ái, người ta không thể biết rõ cái vẻ dịu dàng của Hà Nội được tẩm đẫm nhan sắc, dáng vẻ của những người đàn bà, những cô gái Hà Nội, hay chính những người này thừa hưởng cái không khí êm đềm đó, những trận gió mang đầy hơi phù sa của sông Hồng, mùi cỏ của con đê Yên Phụ, mùi rượu ngang, rêu phong của những mái nhà cũ kỹ, của những bức tường thành của ngày Hà Nội bị xâm chiếm xa xưa, của các xưởng máy, của hoa đào, hoa sấu, sắc đỏ của những bông gạo vừa tàn rụng hết trong ngày hè với muôn ngàn tiếng chim kêu hót..." (đương nhiên là copy trên mạng, ai lại ngớ ngẫn ngồi gõ từ sách ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Hôm nay là ngày Giáp Tuất, hồn lại treo ngược trên trần nhà, chán, không biết làm gì, gõ bậy bạ cho có việc vậy mà!
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 12/07/2012

xóa rồi đi chơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi icecream: 12/07/2012 - 16:25
Trích dẫn

100dong's Photo 100dong 12/07/2012

Vừa đi đánh một cái gốc cây về, nặng cha chả là nặng...
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 12/07/2012

nhật hạn vào cung phụ mẫu hẳn nào tức cảnh sinh tình nói nhiều tới bố mẹ quá. lại có thiên mã nên đi hơi nhiều và đi lấy bằng lái xe.
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 12/07/2012

Em định đi chơi bây giờ mà chả đi đc. Hết gia đình lại đến bạn em nói khiến mình buồn ko tả =.=, giờ lại đang nghe random cái nhạc như muốn mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thôi kệ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 12/07/2012

sao em đi chơi mà lại bị nói?
Trích dẫn