HỌC THUẬT 88888888
kissintherain
11/07/2012
songmanhme
11/07/2012
Am_Duong, on 11/07/2012 - 09:36, said:
hok đâu anh và bố anh ko hề căng thẳng(bố anh mệnh mộc anh mệnh hỏa).
sau này anh nghĩ là anh sẽ gần gũi hòa đồng với con cái, nhưng anh sẽ ko quá hy vọng vào con cái vì anh biết mỗi người có 1 số phận rồi, anh chỉ uốn nắn cho nó những tư duy, khái niệm, hành động để nó trở thành 1 con người bình thường, thế thôi!
sau này anh nghĩ là anh sẽ gần gũi hòa đồng với con cái, nhưng anh sẽ ko quá hy vọng vào con cái vì anh biết mỗi người có 1 số phận rồi, anh chỉ uốn nắn cho nó những tư duy, khái niệm, hành động để nó trở thành 1 con người bình thường, thế thôi!
Ôi thế à. Bố mình ông í cũng mạng Mộc này . Mẹ mạng Thổ.
songmanhme
11/07/2012
ryan88, on 11/07/2012 - 09:27, said:
mối quan hệ giữa bố và con trai bao giờ cũng căng thẳng vì bố ko hay bày tỏ tình cảm và đặt nhiều kỳ vọng vào con trai. Thông thường khi quá hy vọng vào 1 điều gì đó, ng ta có xu hướng xét nét, quan sát kĩ hơn, do đó càng thấy nhiều lỗi, càng dễ thất vọng.
nước mắt chảy xuôi mà, chắc chắn 1 điều những bậc cha me bình thường sẽ yêu thương con cái của họ nhiều hơn tình cảm mà con cái có thể dành cho cha mẹ.
(tí nói tiếp...sếp đang quấy rầy hỏi tùm lum )
nước mắt chảy xuôi mà, chắc chắn 1 điều những bậc cha me bình thường sẽ yêu thương con cái của họ nhiều hơn tình cảm mà con cái có thể dành cho cha mẹ.
(tí nói tiếp...sếp đang quấy rầy hỏi tùm lum )
Em ơi nói chuyện với bố được, đêm đến vào quán rượu ngồi anh khóc sướt mướt đó em. Bố anh khó tính với anh nhất nhà. Em gái anh cũng nhận xét thế. Anh nói chuyện với bố mặt không bao giờ ngẩng lên hết, cúi mặt 2 tay nắm vào nhau , anh không biết tại sao như vậy.
Anh không có trách bố mẹ đâu Ryan ! Anh không bao giờ làm phiền ai . Bố ghét anh, anh cứ thấy bố là anh núp đi chỗ khác, bố xuống nhà anh mà đang ăn là anh trốn vào bếp đứng, đứng đến khi nào bố đi anh mới ra. Có khi trốn cả tiếng đồng hồ.
Anh thấy anh ăn vào Thái Duơng Thiên Luơng vì càng lớn anh càng chính trực, anh bớt khéo rồi. Với lại lì đòn. Nhưng nam tính thì vẫn chưa thấy. Đợi thời gian trả lời.
ThanVuong
11/07/2012
lululu, on 11/07/2012 - 10:24, said:
Em ơi nói chuyện với bố được, đêm đến vào quán rượu ngồi anh khóc sướt mướt đó em. Bố anh khó tính với anh nhất nhà. Em gái anh cũng nhận xét thế. Anh nói chuyện với bố mặt không bao giờ ngẩng lên hết, cúi mặt 2 tay nắm vào nhau , anh không biết tại sao như vậy.
Anh không có trách bố mẹ đâu Ryan ! Anh không bao giờ làm phiền ai . Bố ghét anh, anh cứ thấy bố là anh núp đi chỗ khác, bố xuống nhà anh mà đang ăn là anh trốn vào bếp đứng, đứng đến khi nào bố đi anh mới ra. Có khi trốn cả tiếng đồng hồ.
Anh thấy anh ăn vào Thái Duơng Thiên Luơng vì càng lớn anh càng chính trực, anh bớt khéo rồi. Với lại lì đòn. Nhưng nam tính thì vẫn chưa thấy. Đợi thời gian trả lời.
Anh không có trách bố mẹ đâu Ryan ! Anh không bao giờ làm phiền ai . Bố ghét anh, anh cứ thấy bố là anh núp đi chỗ khác, bố xuống nhà anh mà đang ăn là anh trốn vào bếp đứng, đứng đến khi nào bố đi anh mới ra. Có khi trốn cả tiếng đồng hồ.
Anh thấy anh ăn vào Thái Duơng Thiên Luơng vì càng lớn anh càng chính trực, anh bớt khéo rồi. Với lại lì đòn. Nhưng nam tính thì vẫn chưa thấy. Đợi thời gian trả lời.
bố khó tính với mình là mong muốn rèn luyện cho mình trưởng thành hơn thôi. lên lấy đó làm tự hào chứ có gì phải buồn ... mình lên cảm ơn vì điều đó mới phải???
điều đó làm ta tự ái hơn, cái tôi mạnh hơn, mình nghĩ hãy lên dũng cảm đối đầu 1-1 thử một lần xem sao? khi nói chuyện lulu cứ nhìn thẳng vào mắt bố ấy (thử ngang cơ xem sao) không việc gì phải cúi đầu cả?!
đảm bảo sau đó ông ấy có sắt đá đến đâu cũng rất tự hào về con mình?!
không đi qua chông gai thì làm sao tới bến bờ chân lý được ...
ai cũng có lúc phải khóc nhưng không bao giờ được khóc trước mặt người khác! vì như thế chả giải quyết được gì mà họ lại coi thường mình hơn ...!
vài lời chia sẻ! có gì bỏ qua nhé!
newday
11/07/2012
lululu, on 11/07/2012 - 10:16, said:
Ôi thế à. Bố mình ông í cũng mạng Mộc này . Mẹ mạng Thổ.
tớ hay dùng nạp âm mệnh để xét hợp nhau hay ko.
ví dụ: nhà tớ bố mệnh mộc, mẹ mệnh hỏa, anh trai mệnh kim, tớ mệnh hỏa, em trai mệnh thổ
bố tớ chỉ hợp với tớ và mẹ thôi, không hợp nhất với anh trai, chỉ nói được vài câu là to tiếng rùi.
mẹ tớ thì gần như trung lập.
tớ củng trung lập nhưng thằng em trai thì được tớ lo cho nhiều, nó giờ đang ở với tớ.
PHONG
11/07/2012
Tính cứng rắn quá thì người thân khổ. Không thể bắt một người Thái Âm có sức độc lập, cứng rắn như một người Thất Sát.
Giá như xã hội ngày càng có nhiều người học Tử Vi. Họ sẽ nhìn nhận bao quát hơn.
Giá như xã hội ngày càng có nhiều người học Tử Vi. Họ sẽ nhìn nhận bao quát hơn.
songmanhme
11/07/2012
@ Âm-Duơng : Đại vận này của bọn mình rất bất lợi , vì bộ Âm Duơng tối kị Tam Không . Mệnh đã tuần, di Triệt vào đại hạn này có Thiên Không chình ình là ăn đủ tam không, thêm vận Đồng Cự sợ Không Kiếp nên không toan tính được việc gì đâu . Sang đến vận Vũ Tướng sẽ có Song Khúc và Đại Tuế sẽ có 1 bước ngoặc to lớn ( Đại Tuế là to lớn ). Đây là đại vận mình ăn đủ Tam Thái, Thái Âm Thái Duơng Thái Tuế nhưng vẫn có 1 bất lợi là Liêm Trinh ngộ Kị.
songmanhme
11/07/2012
PHONG, on 11/07/2012 - 10:44, said:
Tính cứng rắn quá thì người thân khổ. Không thể bắt một người Thái Âm có sức độc lập, cứng rắn như một người Thất Sát.
Giá như xã hội ngày càng có nhiều người học Tử Vi. Họ sẽ nhìn nhận bao quát hơn.
Giá như xã hội ngày càng có nhiều người học Tử Vi. Họ sẽ nhìn nhận bao quát hơn.
Mình không biết Thái Âm khác thế nào chứ mình độc lập và rất gỏi chịu đựng .
songmanhme
11/07/2012
TanThuyHoang, on 11/07/2012 - 10:41, said:
bố khó tính với mình là mong muốn rèn luyện cho mình trưởng thành hơn thôi. lên lấy đó làm tự hào chứ có gì phải buồn ... mình lên cảm ơn vì điều đó mới phải???
điều đó làm ta tự ái hơn, cái tôi mạnh hơn, mình nghĩ hãy lên dũng cảm đối đầu 1-1 thử một lần xem sao? khi nói chuyện lulu cứ nhìn thẳng vào mắt bố ấy (thử ngang cơ xem sao) không việc gì phải cúi đầu cả?!
đảm bảo sau đó ông ấy có sắt đá đến đâu cũng rất tự hào về con mình?!
không đi qua chông gai thì làm sao tới bến bờ chân lý được ...
ai cũng có lúc phải khóc nhưng không bao giờ được khóc trước mặt người khác! vì như thế chả giải quyết được gì mà họ lại coi thường mình hơn ...!
vài lời chia sẻ! có gì bỏ qua nhé!
điều đó làm ta tự ái hơn, cái tôi mạnh hơn, mình nghĩ hãy lên dũng cảm đối đầu 1-1 thử một lần xem sao? khi nói chuyện lulu cứ nhìn thẳng vào mắt bố ấy (thử ngang cơ xem sao) không việc gì phải cúi đầu cả?!
đảm bảo sau đó ông ấy có sắt đá đến đâu cũng rất tự hào về con mình?!
không đi qua chông gai thì làm sao tới bến bờ chân lý được ...
ai cũng có lúc phải khóc nhưng không bao giờ được khóc trước mặt người khác! vì như thế chả giải quyết được gì mà họ lại coi thường mình hơn ...!
vài lời chia sẻ! có gì bỏ qua nhé!
Không sao ! Được anh Tần quan tâm em phải lấy làm vui mừng chứ ???
Lulu chỉ khóc tình cảm bố mẹ thôi !
songmanhme
11/07/2012
Am_Duong, on 11/07/2012 - 10:43, said:
bố tớ sinh năm 1958. mẹ tớ mệnh hỏa.
tớ hay dùng nạp âm mệnh để xét hợp nhau hay ko.
ví dụ: nhà tớ bố mệnh mộc, mẹ mệnh hỏa, anh trai mệnh kim, tớ mệnh hỏa, em trai mệnh thổ
bố tớ chỉ hợp với tớ và mẹ thôi, không hợp nhất với anh trai, chỉ nói được vài câu là to tiếng rùi.
mẹ tớ thì gần như trung lập.
tớ củng trung lập nhưng thằng em trai thì được tớ lo cho nhiều, nó giờ đang ở với tớ.
tớ hay dùng nạp âm mệnh để xét hợp nhau hay ko.
ví dụ: nhà tớ bố mệnh mộc, mẹ mệnh hỏa, anh trai mệnh kim, tớ mệnh hỏa, em trai mệnh thổ
bố tớ chỉ hợp với tớ và mẹ thôi, không hợp nhất với anh trai, chỉ nói được vài câu là to tiếng rùi.
mẹ tớ thì gần như trung lập.
tớ củng trung lập nhưng thằng em trai thì được tớ lo cho nhiều, nó giờ đang ở với tớ.
Mình thấy mình gần với mẹ nhưng không hợp .
Em trai cậu mệnh gì ?
newday
11/07/2012
PHONG, on 11/07/2012 - 10:44, said:
Tính cứng rắn quá thì người thân khổ. Không thể bắt một người Thái Âm có sức độc lập, cứng rắn như một người Thất Sát.
Giá như xã hội ngày càng có nhiều người học Tử Vi. Họ sẽ nhìn nhận bao quát hơn.
Giá như xã hội ngày càng có nhiều người học Tử Vi. Họ sẽ nhìn nhận bao quát hơn.
lớn lên củng vậy, thông thường các việc làm của em ít khi em nói với nhà lắm, cứ tự làm thế thôi.
newday
11/07/2012
Minhtam
11/07/2012
Đã mấy lần MT đi khám đông y (ông thầy là 1 trong 24 ông giỏi của VN) có cả 2 vợ chồng thầy bắt mạch xong cứ hỏi Mt sao lo lắng nhiều quá vậy? chẳng biết nói thé nào cả chỉ nói đùa với thầy là "phụ nữ mà không lo lắng, thu xếp trong gia đình thìcó mà phổi bò ạ thầy "
Sửa bởi Minhtam: 11/07/2012 - 11:00
Sửa bởi Minhtam: 11/07/2012 - 11:00
songmanhme
11/07/2012
Am_Duong, on 11/07/2012 - 10:55, said:
em thái âm nè, từ nhỏ đã có tính độc lập rồi. năm lớp 5 phải nằm viện điều trị, sáng đạp xe đạp đi, trưa đi ra căng tin ăn cơm, chiều đạp xe về, các xét nghiệm tự đi làm hết.
lớn lên củng vậy, thông thường các việc làm của em ít khi em nói với nhà lắm, cứ tự làm thế thôi.
lớn lên củng vậy, thông thường các việc làm của em ít khi em nói với nhà lắm, cứ tự làm thế thôi.
Ôi thế thì bạn giống mình. Mình năm giường bệnh ở 1 nào đó trên thế giới chưa bao giờ có người thân bên cạnh..


