HỌC THUẬT 88888888
ryan88
11/07/2012
ryan88
11/07/2012
PHONG
11/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 11/07/2012 - 08:34, said:
chưa yêu ai ngoài đời vì thấy xấu quá, nhưng mà ở trên này thấy mấy anh TS hấp dẫn phết (do ko nhìn thấy mặt).
Ý mình là mang tính chất Thất Sát, chứ không hẳn là Thất Sát.
Có nhiều người mệnh không phải Thất Sát, nhưng tổ hợp sao lại đưa người đó mang tính Thất Sát
Còn có người mệnh là Thất Sát, nhưng tổ hợp sao lại đưa người đó không giống tính Thất Sát
Tính chất Thất Sát: đam mê công việc, độc lập tự chủ, cô độc hình khắc, thích phấn đấu, ham cạnh tranh, thích làm việc lớn, hành động cảm tính, trọng đại cục, có phần lập dị ...
PHONG
11/07/2012
TPVT lưu ý Không Kiếp, bộ này nhập cung nào thì đa phần mình có xu hướng không tưởng, không thực tế về cung ấy. Giải pháp là phải thực tế hóa vấn đề, hoặc là kết hợp với cái không tưởng.
Tử Phủ Vũ Tướng
11/07/2012
PHONG, on 11/07/2012 - 08:43, said:
Ý mình là mang tính chất Thất Sát, chứ không hẳn là Thất Sát.
Có nhiều người mệnh không phải Thất Sát, nhưng tổ hợp sao lại đưa người đó mang tính Thất Sát
Còn có người mệnh là Thất Sát, nhưng tổ hợp sao lại đưa người đó không giống tính Thất Sát
Tính chất Thất Sát: đam mê công việc, độc lập tự chủ, cô độc hình khắc, thích phấn đấu, ham cạnh tranh, thích làm việc lớn, hành động cảm tính, trọng đại cục, có phần lập dị ...
Có nhiều người mệnh không phải Thất Sát, nhưng tổ hợp sao lại đưa người đó mang tính Thất Sát
Còn có người mệnh là Thất Sát, nhưng tổ hợp sao lại đưa người đó không giống tính Thất Sát
Tính chất Thất Sát: đam mê công việc, độc lập tự chủ, cô độc hình khắc, thích phấn đấu, ham cạnh tranh, thích làm việc lớn, hành động cảm tính, trọng đại cục, có phần lập dị ...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 11/07/2012 - 08:52
unkn0wn
11/07/2012
ryan88, on 11/07/2012 - 08:34, said:
em gõ nhầm chữ N thành chữ T...quà cho ng thắng cuộc đâu bác unkn0wn ^^
Bút sa, gà chết. Một dấu chấm đặt lộn cũng đã chết người, sai một chữ = chuyện lớn (không phải làm lớn chuyện.) ;)
==========
Ông Phan Tôn Công nói dối vợ rằng ông đã kiếm thêm được job thứ hai, làm ca đêm ở môi trường độc hại nên tạm thời không chung chăn chung gối được, nhưng chẳng bao lâu bà vợ biết rõ cái job thơm này của chồng là đi ngủ với vợ hai, bà bèn đi thưa. Quan tòa ra lệnh cho Công ngủ với vợ cả, Công không được ngủ với vợ hai. Công thi hành án lệnh, nhưng bà vợ cả lại đi kiện, vì chồng không thi hành đúng. Quan tòa tức giận đập bàn la bị cáo rằng sao dám coi thường pháp luật, cho nên gia tăng hình phạt, không cho Công ngủ với vợ nào nữa mà còn bị làm “công chức”, tức nhặt rác ven xa lộ một tháng. Công kêu oan, trình lên quan bản án đánh máy, có chữ ký của quan và đóng mộc đàng hoàng, bản án ghi rằng: “Ngủ với vợ cả không được, ngủ với vợ hai”.
Thực ra ai cũng hiếu ý quan tòa, nhưng thư ký tòa đã ăn hối lộ của Phan Công, xê dịch cái dấu phẩy (,) đi một ly để chuyện sai đi một dặm, đúng hơn là đảo lộn án lệnh. Bút sa ông tòa hết cãi, Công cứ y án ngủ với vợ hai.
Chuyện khác, có cụ Tổng biết mình sắp chết nên gọi vợ chồng đứa cháu nội đến nhận di chúc và căn dặn đứa cháu dâu rằng phải có nhiều con thì vợ chồng cháu mới vui vẻ hạnh phúc, chứ như ông nội chỉ có 1 con nên buồn lắm. Thằng cháu nội nháy mắt với luật sư viết di chúc, nên di chúc viết như sau: “Gia đình cháu phải có nhiều con vợ, chồng cháu mới vui vẻ hạnh phúc”.
Từ đó mỗi khi vợ chồng lục đục về chuyện cơm với phở thì thằng cháu lại mang di chúc của ông nội ra dẫn chứng. Hắn than với vợ rằng “mệt lắm”, nhưng vì chữ hiếu mà phải vâng lời ông nội mà thôi.
Chuyện khác nữa, cô em vợ đi thưa thằng anh rể Odam về cái tật hay sờ mó, quan tòa phán “Sờ mó vợ, cấm sờ mó em vợ”. Thằng thư ký tòa mổ cò trên computer sai vị trí và thêm cái dấu phẩy: “Sờ mó vợ, cấm, sờ mó em vợ”.
Tử Phủ Vũ Tướng
11/07/2012
PHONG, on 11/07/2012 - 08:49, said:
TPVT lưu ý Không Kiếp, bộ này nhập cung nào thì đa phần mình có xu hướng không tưởng, không thực tế về cung ấy. Giải pháp là phải thực tế hóa vấn đề, hoặc là kết hợp với cái không tưởng.
songmanhme
11/07/2012
Tử Vi hay thật. Mỗi lúc mình cảm nhận được rõ mình ăn vào sao Thái Duơng Thiên Luơng. Chắc có lẽ mệnh mình có Tuần nên tư tưởng ôm Thái Âm hơi lâu . Mà mình mạng Hỏa chắc ưa Duơng Luơng với Thiên Cơ hơn là Thái Âm quá.
ryan88
11/07/2012
thời buổi này bút sa là gà xối mỡ bác unkn0wn ơi!!! đãi em cơm gà xối mỡ quận 8 cũng dc
theo anh thì DL có đặc điểm gì?
lululu, on 11/07/2012 - 09:04, said:
Tử Vi hay thật. Mỗi lúc mình cảm nhận được rõ mình ăn vào sao Thái Duơng Thiên Luơng. Chắc có lẽ mệnh mình có Tuần nên tư tưởng ôm Thái Âm hơi lâu . Mà mình mạng Hỏa chắc ưa Duơng Luơng với Thiên Cơ hơn là Thái Âm quá.
theo anh thì DL có đặc điểm gì?
songmanhme
11/07/2012
Diệu Bích
11/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
11/07/2012
Chị cảm nhận nhìn giờ chị ăn con tham lang vì chị ít bị nhiệt miệng hơn rồi. hồi xưa bị nhiệt suốt
ryan88
11/07/2012
mối quan hệ giữa bố và con trai bao giờ cũng căng thẳng vì bố ko hay bày tỏ tình cảm và đặt nhiều kỳ vọng vào con trai. Thông thường khi quá hy vọng vào 1 điều gì đó, ng ta có xu hướng xét nét, quan sát kĩ hơn, do đó càng thấy nhiều lỗi, càng dễ thất vọng.
nước mắt chảy xuôi mà, chắc chắn 1 điều những bậc cha me bình thường sẽ yêu thương con cái của họ nhiều hơn tình cảm mà con cái có thể dành cho cha mẹ.
(tí nói tiếp...sếp đang quấy rầy hỏi tùm lum )
nước mắt chảy xuôi mà, chắc chắn 1 điều những bậc cha me bình thường sẽ yêu thương con cái của họ nhiều hơn tình cảm mà con cái có thể dành cho cha mẹ.
(tí nói tiếp...sếp đang quấy rầy hỏi tùm lum )
newday
11/07/2012
lululu, on 11/07/2012 - 09:04, said:
Tử Vi hay thật. Mỗi lúc mình cảm nhận được rõ mình ăn vào sao Thái Duơng Thiên Luơng. Chắc có lẽ mệnh mình có Tuần nên tư tưởng ôm Thái Âm hơi lâu . Mà mình mạng Hỏa chắc ưa Duơng Luơng với Thiên Cơ hơn là Thái Âm quá.
newday
11/07/2012
ryan88, on 11/07/2012 - 09:27, said:
mối quan hệ giữa bố và con trai bao giờ cũng căng thẳng vì bố ko hay bày tỏ tình cảm và đặt nhiều kỳ vọng vào con trai. Thông thường khi quá hy vọng vào 1 điều gì đó, ng ta có xu hướng xét nét, quan sát kĩ hơn, do đó càng thấy nhiều lỗi, càng dễ thất vọng.
nước mắt chảy xuôi mà, chắc chắn 1 điều những bậc cha me bình thường sẽ yêu thương con cái của họ nhiều hơn tình cảm mà con cái có thể dành cho cha mẹ.
(tí nói tiếp...sếp đang quấy rầy hỏi tùm lum )
nước mắt chảy xuôi mà, chắc chắn 1 điều những bậc cha me bình thường sẽ yêu thương con cái của họ nhiều hơn tình cảm mà con cái có thể dành cho cha mẹ.
(tí nói tiếp...sếp đang quấy rầy hỏi tùm lum )
hok đâu anh và bố anh ko hề căng thẳng(bố anh mệnh mộc anh mệnh hỏa).
sau này anh nghĩ là anh sẽ gần gũi hòa đồng với con cái, nhưng anh sẽ ko quá hy vọng vào con cái vì anh biết mỗi người có 1 số phận rồi, anh chỉ uốn nắn cho nó những tư duy, khái niệm, hành động để nó trở thành 1 con người bình thường, thế thôi!


