Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
 pisu, on 08/07/2012 - 20:46, said:
@Lu : không noi Lu nghen, mấy độ rầy bức xúc với thằng cha đó dễ sợ, mà hok làm gì được hắn.
 
Không có gì Su ơi. Mỗi người mỗi cách nói chuyện mà. Mình thì hài hước muốn để mọi người cười, hài hước nhí nhảnh chứ chẳng có ( mà cũng không có) năng khiếu thâm ý hay thọc người khác. Thích thì mình nói thẳng luôn ấy chứ.
Nhớ hôm trước đi thu xếp nhà cửa, có 1 ông bồng con nói chuyện với ông bảo vệ. Mình lướt qua rất nhè nhẹ, ông í đứng sau bảo chứ " Con trai mà nhìn giống con gái ". Mình nghe xong, phần đang bực bội trong lòng , mình nói thẳng " Anh để ý em à, có thích không ?" Hắn đơ luôn. Hắn có ác ý muốn nói cho lớn để mình nghe thấy ấy mà. Còn người nào thâm ý mà mình hiểu được, mình nói luôn " Không hiểu, muốn nói gì cứ nói thẳng ra ". Nhưng nói ra rồi thì cũng ráng lắng tai mà đỡ nhé.