←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

songmanhme's Photo songmanhme 07/07/2012

Có ai dám ở trong 1 căn phòng toàn màu đỏ không nhỉ. Mình mới search ra cảm thấy thật đáng sợ quá đi..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 07/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 07/07/2012 - 00:01, said:

Gió chơi thử màu xám nhạt đi em, phối với sàn gỗ và trần trắng rất OK. Màu xám vừa mạnh mẽ, lại nam tính, vốn là 1 màu trung gian có thể đi thuận với bất kỳ màu sắc nào.

Em có thể sơn 3 bức tường màu xám, còn bức tường đầu giường, em chơi 1 màu khác, sang nữa thì làm giấy dán tường cho nó thêm phần texture sống động, tạo chất cảm xúc hơn. Thêm đèn vàng trang trí vào nữa thì có thể làm phòng tân hôn rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị Pi tinh tế thật , màu xám là màu này hở chị ( mau này hở chịj nhưng màu này cách điệu nhiều lắm , phải kết hợp với đèn , ti vi , gỗ ốp tường , 2 bên làm 2 cái đèn cột nuôi cá giả ( em lười thay nước ) , ước gì em trúng sổ xố để những ước mơ thành hiện thực .giấy dán tường giờ rẻ lắm mà đẹp nữa nhưng khí hậu miền bắc em sợ ko ổn , ko lẽ bật điều hòa suốt ngày mà em hay hút thuốc nữa .
cách sơn chị Pi hay thật , tường đầu giường em sẽ sơn mầu xanh lá cây ốp đèn đỏ lúc tặt đèn sau cưới vợ , vợ chồng giữa thảo nguyên hoang văng có ánh đèn vàng héo hắt , giờ phải kiếm người yêu đã , em Anna bỏ theo giai Nhí rồi .
Trích dẫn

midori's Photo midori 07/07/2012

phòng màu đỏ là phòng tân hôn bên người Hoa đó nhe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 07/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 07/07/2012 - 00:19, said:

Có ai dám ở trong 1 căn phòng toàn màu đỏ không nhỉ. Mình mới search ra cảm thấy thật đáng sợ quá đi..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mình thấy bình thường , trước nhà mình ở sơn màu thế vì tường nó ẩm phải sơn màu đấy , thấy thích màu đỏ hồng , phối với đèn ngủ xanh nước biển và 1 vài đèn mắt trâu nữa đẹp lắm
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 07/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 07/07/2012 - 00:01, said:


ah, vì thường mấy anh nam không ưa màu hồng, nên mình ngạc nhiên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 07/07/2012 - 00:21, said:

phòng màu đỏ là phòng tân hôn bên người Hoa đó nhe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



trước ở nhà cổ của người TQ để lại hay thắng cờ bạc lắm , nhưng nó âm u huyền bí , mối tình đầu quen 1 em lai TQ họ Dương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 07/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 07/07/2012 - 00:21, said:

phòng màu đỏ là phòng tân hôn bên người Hoa đó nhe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nè, mình phá , vọc phải căn phòng này, nhìn và cảm thấy hết hồn quá đi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 07/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChimHotTrongGio, on 07/07/2012 - 00:20, said:

, giờ phải kiếm người yêu đã , em Anna bỏ theo giai Nhí rồi .

tiến lên và giành lại người đẹp chớ. ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 07/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 07/07/2012 - 00:25, said:

Nè, mình phá , vọc phải căn phòng này, nhìn và cảm thấy hết hồn quá đi...



ai mà có óc hài hước quá xá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phòng này sao ngủ đc trời.
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 07/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 07/07/2012 - 00:19, said:

Có ai dám ở trong 1 căn phòng toàn màu đỏ không nhỉ. Mình mới search ra cảm thấy thật đáng sợ quá đi..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Căn phòng triệu đô của nhà NMU chị cũng thấy sợ luôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Gió : Ừm, em. Dùng giấy dán tường thì chỉ tầm 5-10 năm là hết date rồi....Các khu thương mại đều dùng vì dễ thay đổi cách trang trí cho nó tươi mới. Phòng Gió nhỏ, cũng không tốn bao nhiêu...Động phòng 1 loại giấy. Sinh 1 đứa con thay 1 cái giấy hoa văn khác cho nó sang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PIANO: 07/07/2012 - 00:31
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 07/07/2012

Nhà Lu như nhà của bá tước dlacula ma ca rồng ý , người ở đây 1 là phải 1 quý tộc cổ điển , hoặc người đẹp da trắng , cách bài trí đẹp đó chứ , đèn trùm cách điệu , nếu được ở free thì mình thích nhà này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 07/07/2012

Dạ , nói chung Lu hông muôn nằm trong căn phòng của mình mà nghĩ đến máu nhuộm Thưởng Hải, người đẹp cổ trang, lâu đài tình ái hay là những gì trước năm 75 .....Ôi, thật là đáng sợ quá đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 07/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 07/07/2012 - 00:25, said:

tiến lên và giành lại người đẹp chớ. ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



hé hé kệ em ý , tình yêu ko nên gượng ép

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 07/07/2012 - 00:29, said:



@Gió : Ừm, em. Dùng giấy dán tường thì chỉ tầm 5-10 năm là hết date rồi....Các khu thương mại đều dùng vì dễ thay đổi cách trang trí cho nó tươi mới. Phòng Gió nhỏ, cũng không tốn bao nhiêu...Động phòng 1 loại giấy. Sinh 1 đứa con thay 1 cái giấy hoa văn khác cho nó sang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ở Bắc mùa xuân ẩm lắm chị à , giấy dán tường 1 năm phải thay 1 lần , ko thì nó mốc lên ngay , đây là em tính năm sau em về nhà cũ , phòng em 20 m , còn nhà đang ở thì sắp bán rồi , lúc nào bán thì sơn lại nó cho đỡ bôi bác , em cũng thích kiểu như chị nói , động phòng lấy giấy dán rừng cây hoa lá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chị Pi thật tâm lý
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 07/07/2012

Phòng màu đỏ khó ở quá đi, màu thiên thanh nhẹ nhàng
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 07/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 06/07/2012 - 23:32, said:

Tự tin và điềm tĩnh hơn.
Những người mới bắt đầu thì khoái thể hiện, ham nhào vô oánh lộn. Còn những người học càng lâu thì càng ngại va chạm, đấu đá. Đó là điều Su thấy.
Lib đồng ý với Pisu, tự chủ và điềm tĩnh, đó là mục đích của võ thuật
Trích dẫn

minhgurluver's Photo minhgurluver 07/07/2012

màu đỏ trong phòng làm sao mà ngồi lâu được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngày xưa cô giáo em kể công nhân trong nhà máy, phòng nghỉ trưa/giải lao sơn toàn màu đỏ còn chỗ làm việc thì sơn xanh da trời rất dễ chịu => tha hồ làm mà sợ phải vào phòng nghỉ
Trích dẫn