Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/07/2012 - 21:11, said:
cụ thấy Su ls nào
Su cho mấy mốc và information thì mới đoán đc
Gia đình em khá giả, bố mẹ kinh doanh ngành dược. Tuy em là con gái thứ nhưng là người có tiếng nói. Tỉ dụ như ông anh zai , ông em zai học trường gì, ngành gì, bạn gái ...đều hỏi ý kiến em.
Tính em nghiêm túc minh bạch, không thích tụ tập chốn đông người, ít khi chia sẻ tâm sự với người khác. Bình thường em khá hiền, nhưng khi nóng giận dễ quát lác người khác.
Năm Kỷ sửu : em đi khá nhiều nước (công việc, du lịch ), năm này em kết hôn
Năm canh Dần : ly hôn
Năm tân mão : nhà em có tang
Từng mổ xẻ vài thứ trên người : mắt, amidan, ...
P/s : bên nội em có mộ cụ tổ thiên táng rất to, đường kính tận 10m. Năm 2009 bên nhà nước họ bắt đập bớt, vì mộ mỗi năm lại lấn ra đất công. Cuối cùng dàn xếp bằng cách xây gạch quây mộ lại, ngăn không cho phình to ra. Bên nội em có một câu chuyện về lời nguyền ( kể ra thì dài dòng ) như thế này : con cháu chỉ có người nào lập nghiệp phương xa thì mới giàu có, nhất là người nữ.
Sửa bởi pisu: 04/07/2012 - 21:52