HỌC THUẬT 88888888
TNK75
02/07/2012
Diệu Bích
02/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
02/07/2012
trong tử bình em đã chuyển vận rồi. Suốt thời kỳ 2007 -4/2012: là một vận ko đẹp. HI vọng đẹp hơn
Liên Hương
02/07/2012
DieuBich, on 02/07/2012 - 22:07, said:
Chị chỉ thấy là tiểu hạn năm Thìn này của Kem rơi trúng sao Thiên Đồng, nên trong nhà dễ có thêm em bé.
Nếu ỏ Thìn thì Lưu Đường Phù hiện diện: chủ Em bé (Đồng) này là bà con. Vì không nhớ lá số nên không xác định được từ phía nào (Nội/Ngoại) có lẽ vế sau (ngoại của em bé)
To ND:
Mấy ngày nay không có mạng (không rõ lý do) nên trả lời có chậm trễ, nay xin cung cấp như sau:
- Trứng từ đâu ra? Nó có nghĩa là thực phẩm và nó cũng có nghĩa là bộ phận con người và rõ nhất là Phụ Nữ. Đó là Thai trong vòng Trường Sinh.
- Lựa chọn và yêu thích thì phải có mặt của Đào Hoa.
- Lộc Tồn là nơi chứa, tồn giữ nó còn có nghĩa là thú nuôi lấy thịt khi có sao đi kèm phù hợp, và cũng là bộ phận bao tử, lòng như lòng lợn + Tiết canh như bộ sao Hồng Loan + Lưu Hà + Lộc Tồn + và ...
- Nơi kết tinh, kết hợp giữa đàn ông và đàn bà, cũng là nơi Âm Dương - Nhật Nguyệt giao hòa, thông thương, là nơi mà ta nạp vào cũng như thải ra, là nơi cội nguồn của thị phi, cũng là cái giường đôi lứa. Nơi đó có Đà hay Kình tùy giới tính - Đó là Cự Môn! Và ...
- Đương nhiên cái vật be bé đó mà hằng tháng phải cho ra mà đủ loại sản phẩm từ siêu mỏng cho tới có cánh ... phải có nơi trú ngụ là Thiên Đồng.
- Tuần + Triệt: là chức năng đào thải, du nhập của cơ thể ...
Miêu tả trên khi có kiến thức Đông Y, thông qua Thái Âm, Thái Dưong kết hợp với các sao như Kình Đà, Hỏa Linh, KK ...Và vị trí tương đối cơ thể ngừoi trong lá số mà biết được bệnh lý: vô số bệnh tùy hiểu biết mà có khả năng nhận định.
Còn nhiều lắm, sách viết đầy ra đó thôi nhưng cần một chút nhanh trí mà suy luận để biết hôm đó ăn miếng, hay phở, qua các biểu tượng chỉ gia cầm (Gà vịt), Thịt (Trâu, bò) ... Và cao cấp hơn 1 chút là biết phương vị, Ngũ hành sao, cung mà phân định.
Sửa bởi LienHuong: 02/07/2012 - 22:27
Liên Hương
02/07/2012
LienHuong, on 02/07/2012 - 22:26, said:
- Nơi kết tinh, kết hợp giữa đàn ông và đàn bà, cũng là nơi Âm Dương - Nhật Nguyệt giao hòa, thông thương, là nơi mà ta nạp vào cũng như thải ra, là nơi cội nguồn của thị phi, cũng là cái giường đôi lứa. Nơi đó có Đà hay Kình tùy giới tính - Đó là Cự Môn! Và ...
Con ngừoi ta có bao nhiêu bộ phận gọi là Cự Môn, tùy giới tính nhưng miệng và nơi khi có nhu cầu ngủ cốc luân hồi và cả việc đó ... Cũng được gọi là CM.
Vậy Cự môn sẽ là gì khi có Âm + Dương?
Thích ăn trứng là chuyện nhỏ và thói quen tính dục, bệnh lý thì mênh mông vô cùng tận!
Liên Hương
02/07/2012
Vì lý do trên mà các lá số có cách cục Đồng Cự sửu mùi, hay Đồng Cự xung nếu không có cát tinh và các sao ham vui (...) hội tụ thì vợ chồng hay xa cách, tối thiểu là ít ngủ chung còn gọi là không ngủ cùng 1 giường. Đó cũng là nguyên nhân giảm đi hạnh phúc lứa đôi vậy!
Vậy bonus của "Quả trứng" hôm nay cho biết Cự môn là cái giường lúc sống và là quan tài lúc chết!
P/s: những gì đã viết là kiến thức không phải là chiêu thức nên lúc áp dụng cần có cái nhìn tổng hợp và kiến thức cơ bản đủ dùng.
Sửa bởi LienHuong: 02/07/2012 - 22:51
Vậy bonus của "Quả trứng" hôm nay cho biết Cự môn là cái giường lúc sống và là quan tài lúc chết!
P/s: những gì đã viết là kiến thức không phải là chiêu thức nên lúc áp dụng cần có cái nhìn tổng hợp và kiến thức cơ bản đủ dùng.
Sửa bởi LienHuong: 02/07/2012 - 22:51
songmanhme
02/07/2012
Bà Điệu ơi bà Điệu
ở đó mà chẳng Long Không, Phượng Không....
Cô Huơng cô ấp trứng kiểu khác nha....
ở đó mà chẳng Long Không, Phượng Không....
Cô Huơng cô ấp trứng kiểu khác nha....
songmanhme
02/07/2012
Cách đây có mấy hôm thôi, em gái bảo với mình....môi Thủy Tiên không trang điểm nhìn thâm quá anh ha...mình buột miệng bảo, uhm, rồi mình hỏi nó chứ bộ phận nào trên cơ thể giống cái miệng nhất... Rõ !!!
Haizz...Đọc bài cô Huơng thở dài 1 cái ....Đúng là cuộc đời mình....2 chữ hạnh phúc thật là !!!
Thôi thì gặm tình bằng tiền vậy. Đồng Cự Hồng Không nhưng may còn Lộc.
Mà đúng chứ, mình thích ăn phèo ! Cháo Phèo cho đời bớt bèo nhèo!
Sửa bởi lunaluna: 02/07/2012 - 23:23
Haizz...Đọc bài cô Huơng thở dài 1 cái ....Đúng là cuộc đời mình....2 chữ hạnh phúc thật là !!!
Thôi thì gặm tình bằng tiền vậy. Đồng Cự Hồng Không nhưng may còn Lộc.
Mà đúng chứ, mình thích ăn phèo ! Cháo Phèo cho đời bớt bèo nhèo!
Sửa bởi lunaluna: 02/07/2012 - 23:23
songmanhme
03/07/2012
Cách đây vài tiếng nhật hạn mình rơi vào cung Điền Vũ Tướng có Đại Hao, tháng này rơi vào Đồng Cự Hồng Lộc Không. Chả là mình bàn chuyện nhà cửa với em gái. Mình và em gái mình mỗi đứa đứng tên 1 căn hộ. Nhưng ...Em mình giờ bị bệnh, yêu 1anh thợ cắt tóc học hết lớp 10 từ Quy Nhơn vào đây định cư. Rõ là so với sinh hoạt của con bé, thì cậu kia làm sao theo kịp. Nhưng đó là người em mình yêu. Thấy nó lo lắng đem căn hộ cho thuê, rồi tính đứng ra buôn bán , nó bảo nó phải kiếm tiền, mình thấy thuơng em mình. Cuộc đời thì ngắn ngủi, mình bảo chứ :" Thôi , nhà đấy anh cho em đấy, em lấy đi , anh không cần đâu ". "Em nói với bố chuyển tên cho em đi " " em cầm tiền thuê nhà rồi trang trải cuộc sống ".
Ngẫm chứ...cứ tưởng cho đi là khó, nhưng sao nó dễ hơn mình tưởng. Lòng nhẹ nhàng , thảnh thơi, hạnh phúc .Hì, tài khoản mình còn 600 ngàn . Nhưng quyết bỏ là bỏ, bỏ hết, làm lại từ đầu. Để không còn phải tưởng nhớ quá khứ 1 thời đã xa nữa.
Ngẫm chứ...cứ tưởng cho đi là khó, nhưng sao nó dễ hơn mình tưởng. Lòng nhẹ nhàng , thảnh thơi, hạnh phúc .Hì, tài khoản mình còn 600 ngàn . Nhưng quyết bỏ là bỏ, bỏ hết, làm lại từ đầu. Để không còn phải tưởng nhớ quá khứ 1 thời đã xa nữa.
Libra
03/07/2012
Yêu, không có lỗi. Lunaluna khoan bàn đến chuyện tiền bạc. Chắc gì được dài lâu khi hai người khác nhau trình độ, phong cách sống. Nên để em ban đầu đảm đương trách nhiệm của sự lựa chọn, như vậy mới có kinh nghiệm sống.
songmanhme
03/07/2012
Libra, on 03/07/2012 - 00:26, said:
Yêu, không có lỗi. Lunaluna khoan bàn đến chuyện tiền bạc. Chắc gì được dài lâu khi hai người khác nhau trình độ, phong cách sống. Nên để em ban đầu đảm đương trách nhiệm của sự lựa chọn, như vậy mới có kinh nghiệm sống.
Chính vì Luna biết như thế nên Luna muốn em gái mình có được 1 hạnh phúc trọn vẹn. Em mình đâu có may mắn để có nhiều sự lựa chon đâu Libra , nó bị bệnh mà. Kinh nghiệm sống thì học cả đời!
Sửa bởi lunaluna: 03/07/2012 - 00:36
Libra
03/07/2012
Là anh, thương em là điều chính đáng. Hạnh phúc trọn vẹn như từ dùng của Luna không hẳn được xây dựng trên tiền bạc, khi mà hạnh phúc tinh thần giúp hai người đến với nhau lâu dài hơn.
Nếu là mình, thay vì cho nhà, tiền , để em càng lúc càng cực khổ kiếm tiền trang trải, thì, giúp anh kia học lên cao tí, giúp anh kia từng bước làm quen với kiến thức của giai tầng, rồi đóng góp vào gia đình. Giúp , không phải là cho một món quà từ trên trời rơi xuống, bởi vì cái quyền đạt được dễ dàng , sẽ làm con người có những cách cư xử kỳ lạ để thõa mãn quyền lực đạt được. Người phải trả giá để leo lên cao từng bước sẽ không cực đoan trong việc sử dụng ressource mà mình đạt được. Nhiều khi cho, nên có trách nhiệm của sự cho, đó là vấn đề Lib muốn nói.
Nếu là mình, thay vì cho nhà, tiền , để em càng lúc càng cực khổ kiếm tiền trang trải, thì, giúp anh kia học lên cao tí, giúp anh kia từng bước làm quen với kiến thức của giai tầng, rồi đóng góp vào gia đình. Giúp , không phải là cho một món quà từ trên trời rơi xuống, bởi vì cái quyền đạt được dễ dàng , sẽ làm con người có những cách cư xử kỳ lạ để thõa mãn quyền lực đạt được. Người phải trả giá để leo lên cao từng bước sẽ không cực đoan trong việc sử dụng ressource mà mình đạt được. Nhiều khi cho, nên có trách nhiệm của sự cho, đó là vấn đề Lib muốn nói.
nob
03/07/2012
Libra, on 03/07/2012 - 00:46, said:
Là anh, thương em là điều chính đáng. Hạnh phúc trọn vẹn như từ dùng của Luna không hẳn được xây dựng trên tiền bạc, khi mà hạnh phúc tinh thần giúp hai người đến với nhau lâu dài hơn.
Nếu là mình, thay vì cho nhà, tiền , để em càng lúc càng cực khổ kiếm tiền trang trải, thì, giúp anh kia học lên cao tí, giúp anh kia từng bước làm quen với kiến thức của giai tầng, rồi đóng góp vào gia đình. Giúp , không phải là cho một món quà từ trên trời rơi xuống, bởi vì cái quyền đạt được dễ dàng , sẽ làm con người có những cách cư xử kỳ lạ để thõa mãn quyền lực đạt được. Người phải trả giá để leo lên cao từng bước sẽ không cực đoan trong việc sử dụng ressource mà mình đạt được. Nhiều khi cho, nên có trách nhiệm của sự cho, đó là vấn đề Lib muốn nói.
Nếu là mình, thay vì cho nhà, tiền , để em càng lúc càng cực khổ kiếm tiền trang trải, thì, giúp anh kia học lên cao tí, giúp anh kia từng bước làm quen với kiến thức của giai tầng, rồi đóng góp vào gia đình. Giúp , không phải là cho một món quà từ trên trời rơi xuống, bởi vì cái quyền đạt được dễ dàng , sẽ làm con người có những cách cư xử kỳ lạ để thõa mãn quyền lực đạt được. Người phải trả giá để leo lên cao từng bước sẽ không cực đoan trong việc sử dụng ressource mà mình đạt được. Nhiều khi cho, nên có trách nhiệm của sự cho, đó là vấn đề Lib muốn nói.
Libra nói lý thuyết quá. Cuộc sống là khác. Luna khi đã cho đi là có trách nhiệm chu toàn cho cuộc sống em mình rồi đấy chứ! Phần còn lại là trách nhiệm của cô em.
Kinh nghiệm sống đúng là học cả đời cũng không hết đâu!
Haha...nói tới đây mới nhớ. Có 1 khách hàng của chị cũng từng nói sẽ để cho con mình lớn lên tự lập, tự vươn lên bằng chính sức lực của nó!!!
Buồn cười ghê! Ổng ở Việt Nam mà cứ nói chuyện ở bên Tây ấy!!!


