←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

binh.nguyen's Photo binh.nguyen 29/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Các cụ hay giấu sách nhỉ. Tôi có lần biết nhà còn ít sách thuốc, về quê xin ông bác bảo để thư thư. Sau đó ông mất, dặn con cháu đốt đi rồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Để tôi chuyển thể xong qua thơ rồi post hết lên đây. Học bằng thơ nhanh nhớ hơn
Trích dẫn

Liên Hương's Photo Liên Hương 29/06/2012

 PIANO, on 29/06/2012 - 11:55, said:

...
Thế nên em thấy Tử Vi có giới hạn cuả nó chị à. Chúng ta không tưởng tượng ra hết moị thứ trong cuộc sống. Em tin Tử vi nhưng tin ở trái tim mình hơn. Nếu nghĩ người ta tốt, tự khắc thấy người ta tốt thôi ạ
...

Người ta vẫn thường nói "thay đổi cách nhìn, cuộc sống thay đổi"
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 29/06/2012

 LienHuong, on 29/06/2012 - 12:19, said:

Người ta vẫn thường nói "thay đổi cách nhìn, cuộc sống thay đổi"

Dạ. Định Tâm vẫn hơn là Cố gắng thay đổi Định Kiến - đúng không chị?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 29/06/2012

Chào chị Liên Hương !
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 29/06/2012

Em luôn nghĩ ai cũng tốt, ai xấu với em thì em sẽ nghĩ lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Chị LH dạy chuẩn: "thay đổi cách nhìn, cuộc sống thay đổi"
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 29/06/2012

Thế còn vụ trứng của cô Huơng đến đâu rùi, sao mọi người không vào giải đoán...

Sao nào thích ăn trứng ?
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 29/06/2012

Em cũng hóng, vì có time mỗi ngày em ăn 1 quả trứng, rất ngon

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 29/06/2012

 icecream, on 29/06/2012 - 12:32, said:

Em luôn nghĩ ai cũng tốt, ai xấu với em thì em sẽ nghĩ lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Chị LH dạy chuẩn: "thay đổi cách nhìn, cuộc sống thay đổi"
Kem cho rằng thế nào là xấu là tốt ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 29/06/2012

 lunaluna, on 29/06/2012 - 12:33, said:

Thế còn vụ trứng của cô Huơng đến đâu rùi, sao mọi người không vào giải đoán...

Sao nào thích ăn trứng ?

Tại vụ trứng này căng quá Nghiadinh...Không biết giải chứ không phải không giải ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giải vui thì Thiên Phủ thích trứng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 29/06/2012

 lunaluna, on 29/06/2012 - 12:33, said:

Thế còn vụ trứng của cô Huơng đến đâu rùi, sao mọi người không vào giải đoán...

Sao nào thích ăn trứng ?

Sao Đồng Lương.
ông anh Pisu khoái ăn trứng, mà ổng có bộ sao này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

icecream's Photo icecream 29/06/2012

Xấu là suy nghĩ, hành động xấu, tốt là ngược lại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đầu óc em đơn giản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 29/06/2012

Vậy Kem có muốn là người tốt ?
Trích dẫn

Liên Hương's Photo Liên Hương 29/06/2012

 PIANO, on 29/06/2012 - 12:29, said:

Dạ. Định Tâm vẫn hơn là Cố gắng thay đổi Định Kiến - đúng không chị?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cố gắng thay đổi Định Kiến cũng là hình thức thay đổi IP Định Kiến khác mà thôi, và chúng ta không thể dùng thức ăn của loài khác. Khi ly nước đứng yên thì mới Biết nước trong là thế nào.

 Libra, on 29/06/2012 - 12:30, said:

Chào chị Liên Hương !

Chào Phi Liêm!
Trích dẫn

nob's Photo nob 29/06/2012

 PIANO, on 29/06/2012 - 12:39, said:

Giải vui thì Thiên Phủ thích trứng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phá Quân mới đúng!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

icecream's Photo icecream 29/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bản thân em chưa nghĩ hại ai bao giờ. Thậm chí nếu người nào đã từng ác với em, họ xin lỗi và thay đổi em cũng tha thứ.

Trong kinh doanh buôn bán:

Em mở shop quần áo nhưng em đều lựa hàng rất kỹ, ko lấy hàng đểu về, bán với giá có thể nói rẻ nhất.

Quan niệm là em muốn dùng hàng tốt giá tốt và em cũng sẽ bán như thế cho mọi người chứ ko chạy theo lợi nhuận.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nên cũng chưa bị cắn rứt lương tâm khi mình chỉ vì tiền mà làm việc xấu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn