HỌC THUẬT 88888888
binh.nguyen
29/06/2012
VarStark, on 29/06/2012 - 03:51, said:
bác VDTT xem quan phúc là trắc trở, khó khăn, thử thách...
em ôm sô nguyên con
em ôm sô nguyên con
Hok phải thế ryan. Quan phúc cũng như hóa khoa, thiên giải, giải thần hay một số cát tinh có tính cứu giải khác, chủ về phò nguy cứu khốn, được coi là thiện diệu. Vì người hay gánh họa nên cần cứu giải.
Những người mang bộ sao này cũng nên làm việc thiện, hướng đến tâm linh tôn giáo. Không hẳn cứ có quan phúc hay hóa khoa ở mệnh thì đời gặp nhiều tai ương chướng ngại. Hóa khoa có thể trở thành học vấn thì quan phúc cũng có thể trở thành cư sỹ tại gia an chay niệm Phật. Cũng như mã lộc hội họp không nhất định phải phát tài lộc, đơn giản là có thể hạn đó đi khám bệnh vô tình phát hiện ra mầm ác bệnh mà chữa trị kịp thời.
Người mệnh cư Tý, cung Điền tại Mão có Tử Tham Quan Phúc thường có nhà cửa cạnh chùa, xây nhà trên nền đất cũ của công trình tôn giáo. Cung Điền còn mô tả nơi mình nương nhờ trong sự nghiệp nên có thể thời trẻ có thời gian tu tập tại chùa chiền.
@anbinhnt: Bạn cứ post lá số lên đây rồi hỏi. Hội 888 nhiều người giỏi lắm.
ThanVuong
29/06/2012
đọc lại cái coment #2528 mình thấy có 7 thank và 4 like. @@
phải ghi món nợ này vào sổ mới được. riêng chị TPVT, DB vừa thank lại vừa like nữa, akay. nhớ đó nhé!
Sửa bởi TanThuyHoang: 29/06/2012 - 08:07
phải ghi món nợ này vào sổ mới được. riêng chị TPVT, DB vừa thank lại vừa like nữa, akay. nhớ đó nhé!
Sửa bởi TanThuyHoang: 29/06/2012 - 08:07
100dong
29/06/2012
Liên Hương
29/06/2012
Ôi trời, một bài viết không hoàn thiện lại được phổ biến ...!!!
Đôi lời về sự cứu giải:
Vạn vật vì duyên mà có mặt, vì duyên nên hữu tình và tất cả từ cỏ cây cho đến "loài vật tự nhận là cao cấp - Con người" đều bình đẳng trong vũ trụ này. Thế giới này không phải được xây dựng bởi niềm tin như niềm tin của những người "nhất thần giáo".
Chính chúng ta tự cứu giài ta, và chính lẽ đó mà lá số Tử vi giống nhau nhưng lại khác biệt từ tiểu tiết cho đến hoàn toàn. Và vì thế gian hữu tình nên tồn tại niềm cảm mến, sự kính trọng, sự tương trợ và cả thù hận, ghen tị giữa các loài và trong đồng loại.
Trong giao lộ định mệnh, chính lòng tham, lòng tham biến của người thành của ta, lòng tham được dâng hiến, lòng tham về một ngày tôi không còn tham nữa đã dẫn lối mọi người tìm một lối rẽ trong giao lộ định mệnh này. Trong sắc na đó, những Thiên Mã số mệnh hữu tình vẫn vụt qua, giao cắt nhau, có Mã va quẹt nhẹ, có Mã vút qua rát cả mặt, và đâu đó tiếng còi in ỏi của Thiên Mã ngộ Hỏa, và trong vòng xoay đó có con Thiên Mã đứng nhìn và sau đó về kể lại với "mụ vợ yêu quý" như câu chuyện làm quà để đánh trống lãng vì tội đi nhậu về khuya. Hắn đứng nhìn chỉ vì mang căn bệnh xã hội "Tiểu đường" - Vô tình thành nhân chứng ... Duyên này nối tiếp duyên kia, trùng trùng duyên khởi và vì chữ Duyên nên có 1 bức tranh tên là Tử vi.
Bức tranh đó không phải là tranh truyền thần, cái gọi là Thần đó là mỗi con Thiên Mã đời người tạo tác ...
Chân không còn bước trên đường,
Lòng ta sao vẫn vô thường buồn vui,
Sửa bởi LienHuong: 29/06/2012 - 09:08
Đôi lời về sự cứu giải:
Vạn vật vì duyên mà có mặt, vì duyên nên hữu tình và tất cả từ cỏ cây cho đến "loài vật tự nhận là cao cấp - Con người" đều bình đẳng trong vũ trụ này. Thế giới này không phải được xây dựng bởi niềm tin như niềm tin của những người "nhất thần giáo".
Chính chúng ta tự cứu giài ta, và chính lẽ đó mà lá số Tử vi giống nhau nhưng lại khác biệt từ tiểu tiết cho đến hoàn toàn. Và vì thế gian hữu tình nên tồn tại niềm cảm mến, sự kính trọng, sự tương trợ và cả thù hận, ghen tị giữa các loài và trong đồng loại.
Trong giao lộ định mệnh, chính lòng tham, lòng tham biến của người thành của ta, lòng tham được dâng hiến, lòng tham về một ngày tôi không còn tham nữa đã dẫn lối mọi người tìm một lối rẽ trong giao lộ định mệnh này. Trong sắc na đó, những Thiên Mã số mệnh hữu tình vẫn vụt qua, giao cắt nhau, có Mã va quẹt nhẹ, có Mã vút qua rát cả mặt, và đâu đó tiếng còi in ỏi của Thiên Mã ngộ Hỏa, và trong vòng xoay đó có con Thiên Mã đứng nhìn và sau đó về kể lại với "mụ vợ yêu quý" như câu chuyện làm quà để đánh trống lãng vì tội đi nhậu về khuya. Hắn đứng nhìn chỉ vì mang căn bệnh xã hội "Tiểu đường" - Vô tình thành nhân chứng ... Duyên này nối tiếp duyên kia, trùng trùng duyên khởi và vì chữ Duyên nên có 1 bức tranh tên là Tử vi.
Bức tranh đó không phải là tranh truyền thần, cái gọi là Thần đó là mỗi con Thiên Mã đời người tạo tác ...
Chân không còn bước trên đường,
Lòng ta sao vẫn vô thường buồn vui,
Sửa bởi LienHuong: 29/06/2012 - 09:08
Liên Hương
29/06/2012
Diệu Bích
29/06/2012
Liên Hương
29/06/2012
DieuBich, on 29/06/2012 - 09:09, said:
Hic hic, cụ đi nhiều thế làm chúng em cứ dài cổ ngóng bài của cụ!
Dạ không phải vì đi nhiều mà là do virus ơ rô ... Và do háo sắc, không nhìn sân cỏ mà toàn nhìn lên khán đài. Tối qua không ngủ nhưng vui vì "mấy mụ xấu xí tên là Đức" đã được tiễn về nhà! Hứng quá nên vào đây mới phát hiện "sản phẩm" kiếm ít tiền còm cho các bé vui trung thu của LH được phổ biến ...
Diệu Bích
29/06/2012
Vâng, cái nét cao to, xương xương của người Đức thì chỉ có đàn ông mới đẹp, còn đàn bà thì thô quá. Em thì lại thích đàn ông Đức và đàn bà Ý.
songmanhme
29/06/2012
songmanhme
29/06/2012
LienHuong, on 29/06/2012 - 09:30, said:
Đúng rồi đó!
Dạ em gái con hiện đang ở nhà thôi cô ạ. Có con đang tính đi học nấu ăn đây ạ. Vì con thấy cô Huơng nói rất đúng ý con. Con thấy nhà hàng hợp nhất với mình. Cũng là 1 cách hóa giải con Hỏa Tinh ngay mệnh. Trước em gái con học quản trị kinh doanh ở Sing.