←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/06/2012 - 09:26, said:


-Hay nói xấu mẹ chồng, gọi mẹ chồng là 'bà ấy" này nọ dù tâm thì tốt, nhiệt tình


Nói xấu mẹ chồng hình như là bệnh kinh niên của phụ nữ thì phải. Cơ quan mình đứa nào cũng nói xấu mẹ chồng hết, trừ mình. Mình thì toàn khen mẹ chồng, vì mẹ chồng rất tốt, chiều con dâu hơn mẹ đẻ. Nhưng mà mình không ở hoàn cảnh của người khác thì cũng không biết được. Nếu mình gặp phải bà mẹ chồng ghê gớm thì không biết thế nào đây?
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/06/2012 - 09:26, said:

-Tính nóng, thỉnh thoảng bộc phát không kiềm chế được
-Bốc đồng, fantasy quá mức, không có khuôn khổ, khá thông minh.
-Thích ra lệnh, điều khiển, tinh tướng (nhưng chỉ tinh vi thế thôi, toàn phải theo chị). Nói năng cứ thể hiện ta trên cơ, ta điều hành, rất hay bị chị chỉnh về cách ăn nói.
-Hay ghen sồn sồn, phản ứng quyết liệt quá mức, bướng.
-Hay nói xấu mẹ chồng, gọi mẹ chồng là 'bà ấy" này nọ dù tâm thì tốt, nhiệt tình
-Có nhiều suy nghĩ không tưởng, sáng tạo, thậm chí hơi điên rồ (chị thấy hay, nhưng nhiều người chê nó hâm, kiểu như bạn Gấu bị mọi người ném đá ý)
Túm lại: tính như đàn ông, không nữ tính gì cả. Thế mà lấy chồng sớm phết.

Àh mấy cái này thì đối với em chả vấn đề gì, em chỉ quan trọng là có quỵt tiền không ? Có lấy tiền của nơi mình làm việc không ? Có hay lợi dụng tiền bạc ? Có hay dắt mũi người khác không ? Có kiểu ăn cháo đá bát không ?

Em ghét cái sự hiểm độc của con người, trù dập người khác, em mới phát hiện lá số cái thằng hôm trước chửi em đó, hic, đố kị ghen tị với mình thì cứ nói toẹt ra đi, đem đạo đức, bới móc mình ra như đúng rồi, mà toàn cái gì ở đâu đâu hắn tự suy bụng hắn ra bụng mình í. Em nhịn em không muốn nói chứ đọc qua là thấy rõ tâm can rồi.
Sửa bởi lunaluna: 20/06/2012 - 10:08
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 20/06/2012

à thể loại bạn như em nói thì chị ít gặp.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/06/2012 - 10:18, said:

à thể loại bạn như em nói thì chị ít gặp.

Uhm mà có khi bạn chị đối với chị tốt đối với người khác, sự việc khác thì cũng chưa biết được đúng không chị.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 20/06/2012 - 10:30, said:

Uhm mà có khi bạn chị đối với chị tốt đối với người khác, sự việc khác thì cũng chưa biết được đúng không chị.
Bạn chị không phức tạp như bạn em đâu. Còn nếu người như em mô tả thì thường không là bạn của chị.
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 20/06/2012

Tốt hơn hết là xóa đi.
Sửa bởi lunaluna: 20/06/2012 - 11:19
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 20/06/2012

Anh nghiadinh tự đánh giá về bản thân mình thế nào?

Mong người tốt với mình là ngoài khả năng của mình.
Mình tốt với người là trong khả năng của mình.

Thấy anh nghiadinh cũng hay suy xét người khác, và mong chờ vào việc người khác tốt với mình. Điều đấy dễ dẫn đến thất vọng. Có nên không?
Trích dẫn

songmanhme's Photo songmanhme 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 20/06/2012 - 11:05, said:

Anh nghiadinh tự đánh giá về bản thân mình thế nào?

Mong người tốt với mình là ngoài khả năng của mình.
Mình tốt với người là trong khả năng của mình.

Thấy anh nghiadinh cũng hay suy xét người khác, và mong chờ vào việc người khác tốt với mình. Điều đấy dễ dẫn đến thất vọng. Có nên không?

Không phải. Tại Muc Dong không hiểu. Đối với anh, đã là 1 người thân cận bên cạnh mình, có nghĩa là sẽ đi theo mình suốt đời, và anh sẽ giúp cho người ta công thành danh toại chứ doi voi nguoi anh rat thoai mai.Anh khảo sát để tìm cho mình những con người có thể kề vai sát cánh.

Ví dụ như anh họ là người anh quý mến, anh muốn tạo công ăn việc làm, giúp cho người ta nên sự nghiệp, nhà lầu xe hơi đàng hoàng.

Em hiểu ý anh chứ ?

Còn để nói về bản thân mình ngay trên diễn đàn này cũng chẳng có lợi ích gì? Anh không phải là người hoàn hảo, nhưng anh là người sống tốt, dám cho đi với những người anh yêu quý.
Sửa bởi lunaluna: 20/06/2012 - 11:23
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lunaluna, on 20/06/2012 - 11:15, said:

Ví dụ như anh họ là người anh quý mến, anh muốn tạo công ăn việc làm, giúp cho người ta nên sự nghiệp, nhà lầu xe hơi đàng hoàng.

Em hiểu ý anh.
Với cách yêu quý này của anh, anh đã từng làm hư ai chưa? Khi mà tiền bạc họ có được 1 cách dễ dàng, không xứng với thực lực, chỉ là dựa dẫm vào lòng tốt của anh. Ban đầu thì họ trong sáng, nhưng nếu được dựa nhiều thì họ sẽ dựa quen mà biến hành lợi dụng anh lúc nào không hay.
Vậy thì còn phải xem có phải anh dung túng cho tính tham trong lòng người khác có cơ hội được nảy nở không đã.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binh.nguyen, on 20/06/2012 - 00:15, said:

Mải chém gió không nhìn thấy AK hỏi.

1. Mình dùng cung an Thân để luận đoán về hành động của con người. Tại thời điểm 30 - 35 tuổi, nhân cách con người bắt đầu định hình. Nhân cách ở đây là cách làm người, nghĩa là cách thức đương số dùng ứng xử với chính mình và môi trường xung quanh.

2. Phương Tây có câu danh ngôn: Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Tử vi cho ta cái nhìn thực dụng hơn nữa: Thân tốt không bằng vận tốt => Đại ý, coi Thân thì phải coi Vận. Giả dụ: cung an Thân cho ta thấy đương số có xu hướng hành động tàn ác. Nhưng nếu đương số đến vận tốt, gặp được thời cơ để phát huy hành động của mình (gia nhập lực lượng an ninh, chuyên đi trấn áp đánh đập) thì có thể kết luận người này thành công. Khi có thành công, có thể mua được danh tiếng hay sự thừa nhận v..v

Tướng quân Đặng Dung (nay là Thần Cầm đồ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) đã tổng kết:

Thời lai đồ điếu thành công dị
Chắc là cụ tị nạnh với anh đồ tể pha thịt Trần Bình và ông già câu cá Khương Tử Nha. hehe

3. Coi cung an Thân, AK nên lưu ý đến tứ hóa của chính tinh hoặc lưu tứ hóa, lưu thái tuế - tuế phá, lưu đào hoa, L. thiên mã, L. xương khúc khôi việt. Bởi những sao kể trên có tính chất tạo cơ hội hoặc thúc đấy cho hành động của chủ nhân lá số.

Ví dụ: AK thân cư Thê, chính tinh đóng là Tử Tướng, chịu sự chi phối của Liêm trinh Hóa lộc, Vũ Phủ Hóa khoa và Phá Quân Hóa quyền từ tam phương tứ chính hội về. Đi kèm theo là Năm Rô Địa Không và Bảy Thẹo Địa Kiếp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Từ cung Thân này mà luận ra cách hành xử của AK thể hiện rõ nhất trong sự nghiệp, là mẫu người coi trọng sự nghiệp. Nhân viên ở dưới quyền đánh giá AK là người lý thắng tình, hơi khắc nghiệt trong công việc, sếp đánh giá AK là người thận trọng, cương trực nhưng hay chống đối. Khi mất lòng cả đe và búa, người ở giữa đương nhiên thất bại. AK không phù hợp với cách làm việc của môi trường trong nước hay nói cách khác là môi trường làm việc nghiệp dư nặng tàn tích của chế độ hợp tác xã bao cấp.
Khoa Quyền Lộc, cần phân biệt rõ: đương số đắc (sở hữu nó) hay kiến (nhìn thấy nó). Vận sau, với cung Thân trên ls, AK sẽ đối diện và làm việc với KQL. Vị thế được xác lập là người sở hữu quyền lực ngấm ngầm. Nếu ngồi trên vị trí cao, có thể danh không tương ứng với thực quyền. Tùy AK chọn.

Thân cư Thê là một trường hợp đặc biệt. AK có nhận thấy, Thân ta thường cư ở những cung mang tính chất "đại chúng" như sự nghiệp, tiền bạc, dòng họ, xã hội....Riêng Thân cư Thê chỉ rất rõ ảnh hưởng của một cá nhân tới hành động của mình: Vợ.

Liêm Hóa lộc ở Thân, AK có thấy nó mang âm hưởng rất man mác về tình: Chợ chiều nhiều khế ế chanh hay Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.

Vũ Khúc thì thường trực trong cảnh lưu Hóa kị của ngày Nhâm, tháng Nhâm, năm Nhâm. Có những sai lầm về tiền và tình, có những dằn vặt về tình và tiền. Có những giờ đau đáu vì lực bất tòng tâm, có những ngày do dự trầm ngâm bất quyết vì bỏ thì thương vương thì tội.

Lấy ánh sáng của Ân quang Hóa khoa là đúng rồi. Thoát được cái cảnh ngồi ghế đá than thở: mệt quá Thân ta này....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



OK?


Về Thân (cách hành động trên đường đời của một con người), rất cần sự linh hoạt để nhận định. Vì:

- Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, mạc khi thiếu niên cùng. Không ai dám nói chắc chắn về sự biến đổi của thời cuộc và lòng người.

- Giang sơn dị cải, bản tính nan di. Cũng không ai dám nói chắc về chiến thắng bản thân của chính mình, trong mọi hoàn cảnh.

Anh binh.nguyen đúng là một con người thật đặc biệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 20/06/2012 - 08:29, said:

Ôi, Mr Cuốn Theo Chiều Gió đứng lấy tiền quỹ lớp để đánh đề nhé!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em lấy tiền này Đưa bà Chị làm Họ chị à , sau 40 ngày từ 30 thành 35 tr ăn được 5 triệu .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ nghia : bạn cao 1m bao nhiêu nặng bao nhiêu ?
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 20/06/2012

@ mucdong : anh sắm thuyền rồi đó , nhà anh bên kia sông , em có sang ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 20/06/2012 - 11:50, said:

@ mucdong : anh sắm thuyền rồi đó , nhà anh bên kia sông , em có sang ko

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gió chờ tớ qua giờ Tý nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 20/06/2012 - 13:14, said:

Gió chờ tớ qua giờ Tý nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giờ Tý năm nào vậy em ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 20/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MRGIO, on 20/06/2012 - 13:20, said:

Giờ Tý năm nào vậy em ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Năm em tăng sông (à, sang sông) đóa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn