HỌC THUẬT 88888888
Diệu Bích
14/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/06/2012 - 11:10, said:
Chị kể thêm về chị này đi ạ.
Trông bề ngoài giống ai? Cung phu trông xấu nhỉ. Chị này chắc là sắc sảo lắm
Trông bề ngoài giống ai? Cung phu trông xấu nhỉ. Chị này chắc là sắc sảo lắm
À, ls này chị đã đưa lên ở mục Các ls làm lãnh đạo rồi đó. 2 đời chồng. Chị này sắc sảo, khôn ngoan và giỏi giang lắm. Bề ngoài không biết là giống ai nữa.
Liên Hương
14/06/2012
Diệu Bích
14/06/2012
À, Ấy ơi, chị bạn chị giống cái cô Hoa Hậu này này:
Giống đôi mắt, cái miệng cười, nước da hơi ngăm. Còn dáng thì chỉ cao 1m50 thôi, không được như cô HH kia đâu.
Sửa bởi DieuBich: 14/06/2012 - 11:34
Giống đôi mắt, cái miệng cười, nước da hơi ngăm. Còn dáng thì chỉ cao 1m50 thôi, không được như cô HH kia đâu.
Sửa bởi DieuBich: 14/06/2012 - 11:34
kissintherain
14/06/2012
Diệu Nhung
14/06/2012
Liên Hương
14/06/2012
Dieu Nhung, on 14/06/2012 - 16:04, said:
Vậy, cung mệnh có sao nào thì là người hay khóc, khóc nhiều, lấy nước mắt để giải tỏa sự bức xúc, nỗi buồn ở trong lòng hả chi LH ?
Khóc có nhiều loại khóc: từ khóc thầm vì cám cảnh tấm thân, xem phim mà khóc, khóc như gào lên, rồi lại khóc trong lòng, gạt nước mắt bỏ đi để sau đó nụ cười trở lại, khóc vì vui, khóc vì bị lừa tình, khóc vì nhục ... Còn nhiều lắm, vậy bạn loại nào?
Thôi tạm 1 trường hợp là:
- Đó là Khốc Hư, trong đó Khốc là ngôi sao khóc: tùy đi với ai mà cho ra một dạng khóc từ Tuần Khốc Phượng Kỵ có Âm Tuần là dạng khóc thầm, khóc vì đã hy sinh nhưng ...
DaoHongHi
14/06/2012
Ôi cụ LienHuong ơi, cụ dạy chuẩn quá. Nhật hạn hôm nay em ứng đúng bài cụ dạy: trời mưa, gặp lại bạn cũ nữa.
Diệu Nhung
14/06/2012
LienHuong, on 14/06/2012 - 16:28, said:
Khóc có nhiều loại khóc: từ khóc thầm vì cám cảnh tấm thân, xem phim mà khóc, khóc như gào lên, rồi lại khóc trong lòng, gạt nước mắt bỏ đi để sau đó nụ cười trở lại, khóc vì vui, khóc vì bị lừa tình, khóc vì nhục ... Còn nhiều lắm, vậy bạn loại nào?
Thôi tạm 1 trường hợp là:
- Đó là Khốc Hư, trong đó Khốc là ngôi sao khóc: tùy đi với ai mà cho ra một dạng khóc từ Tuần Khốc Phượng Kỵ có Âm Tuần là dạng khóc thầm, khóc vì đã hy sinh nhưng ...
Thôi tạm 1 trường hợp là:
- Đó là Khốc Hư, trong đó Khốc là ngôi sao khóc: tùy đi với ai mà cho ra một dạng khóc từ Tuần Khốc Phượng Kỵ có Âm Tuần là dạng khóc thầm, khóc vì đã hy sinh nhưng ...
hihihi chị Liên Hương làm ơn nói hết các trường hợp đi ạ... để DN và mọi người tự nghiệm lý về bản thân mình...
Chị dừng lại ở chữ "nhưng".... làm mọi người hồi hộp đó chị !
DN nghĩ, đã là người hay khóc thì khóc thầm cũng có (tức là khi có chuyện buồn thường khóc, chỉ một mình mình biết, nước mắt dàn dụa lặng lẽ chảy hay có thể khóc to nức nở... tùy vào hoàn cảnh và cảm xúc, nỗi đau trong lòng) khóc trước mặt mọi người cũng có (vì không thể kìm lại chẳng hạn, vì cảm thấy ấm ức tủi thân hay thương tiếc, đau đớn.... không chịu nổi chẳng hạn) khóc khi xem phim hoặc đọc chuyện cũng có vì gặp những cảnh đời đáng thương xúc động... và rồi cả biết gạt nước mắt để luôn có nụ cười nữa... phải không chị ?
Thanks chị !
Tử Phủ Vũ Tướng
14/06/2012
Hôm nay lại ứng số kinh. hạn tháng 4 có Mã Đà, nhật hạn hôm nay vào đúng cung Mã Đà nên bị hỏng xe giờ xe vẫn phải vứt ở hàng sửa xe, vất vả quá.
Liên Hương
14/06/2012
Dieu Nhung, on 14/06/2012 - 19:20, said:
hihihi chị Liên Hương làm ơn nói hết các trường hợp đi ạ... để DN và mọi người tự nghiệm lý về bản thân mình...
Chị dừng lại ở chữ "nhưng".... làm mọi người hồi hộp đó chị !
DN nghĩ, đã là người hay khóc thì khóc thầm cũng có (tức là khi có chuyện buồn thường khóc, chỉ một mình mình biết, nước mắt dàn dụa lặng lẽ chảy hay có thể khóc to nức nở... tùy vào hoàn cảnh và cảm xúc, nỗi đau trong lòng) khóc trước mặt mọi người cũng có (vì không thể kìm lại chẳng hạn, vì cảm thấy ấm ức tủi thân hay thương tiếc, đau đớn.... không chịu nổi chẳng hạn) khóc khi xem phim hoặc đọc chuyện cũng có vì gặp những cảnh đời đáng thương xúc động... và rồi cả biết gạt nước mắt để luôn có nụ cười nữa... phải không chị ?
Thanks chị !
Chị dừng lại ở chữ "nhưng".... làm mọi người hồi hộp đó chị !
DN nghĩ, đã là người hay khóc thì khóc thầm cũng có (tức là khi có chuyện buồn thường khóc, chỉ một mình mình biết, nước mắt dàn dụa lặng lẽ chảy hay có thể khóc to nức nở... tùy vào hoàn cảnh và cảm xúc, nỗi đau trong lòng) khóc trước mặt mọi người cũng có (vì không thể kìm lại chẳng hạn, vì cảm thấy ấm ức tủi thân hay thương tiếc, đau đớn.... không chịu nổi chẳng hạn) khóc khi xem phim hoặc đọc chuyện cũng có vì gặp những cảnh đời đáng thương xúc động... và rồi cả biết gạt nước mắt để luôn có nụ cười nữa... phải không chị ?
Thanks chị !
Khóc, cuộc đời ai chẳng có ... Nhưng LH đang đề cập đến một chữ số Khóc. Có bao nhiêu dạng khóc chồng, thất tình, thi rớt, bị đuổi việc... ứng với 72 cách cục chính tinh và 720 cách cục bàng tinh. Giới hạn một msg sao LH viết ra đây - Nó tương đương một bộ sách dăm tập ...
Ví dụ:
Người tuổi Quý có Liêm Tướng tại tý ngộ Triệt, ngôi sao Thiên Khốc tuổi Tý ở Âm Dương, và cả trường hợp cho các tuổi khác như Bính Dần, Bính Thân, ... hoặc con nhà Quý khác có Liêm Tướng khác. Ứng mỗi trường hợp có 1 kiểu khóc khác nhau.
Có kẻ là ngừoi ngoại tình, bị vợ bỏ sau đó tình nhân lợi dụng hết tiền và cũng say goodbye - Nhục, đau quá nên khóc, Anh tuổi Bính thì ngoại tình và bị lộ thôi, vợ con bỏ cũng khóc, nếu là tuổi Mậu cũng thế lâm vào cảnh khóc vì vợ ở nhà, khóc vì bất lực vì lỡ yêu người quá trẻ chiều không nổi ...
Và ví dụ khác:
Đồng Phượng ngộ Phượng Kỵ Khốc Mã ngộ Cơ Âm là những người PN mãi loanh quanh, nếu thêm Tuần Linh nữa là hành trình cô độc vì không chồng ... Cho đến cách đó nếu ở Thê là Thiên Đồng, thì không có việc gì cũng khóc, kiểu khóc vu oan ... Vì anh chàng Cự (Quan) ở thế Thiên La lấy cự ly làm an toàn. Nếu Cự Kình còn cãi lại, bằng không là Cự Đà im thin thít, nói không trả lời tức quá cũng khóc!!!
Và cũng trường hợp đó nếu là cung Phúc, cũng cách trên là Âm Phượng Kình Hao nếu có Tang Môn thì lắm điều đề nói. Ngộ Tuần có không?Là thất lạc mộ phần, là đêm không ngủ mà chỉ ngồi Thiền, giữ giới luật ... Bạn thấy nhiều không?
Để dễ nói, tốt nhất Khốc của Diệu Nhung là kiểu gì (Lá số) - Thế là đơn giản nhất, phải không?
Bằng không câu hỏi đơn giản nhưng nếu trả lời như yêu cầu thì LH cần viết liên tục, không chỉnh sửa, nghĩ đâu viết đó, ngày 8 h vàng ngọc thì cần tối thiểu 6 tháng để tổng kết và viết ra.
Ngồi buồn đốt một đồng rơm,
khói bay nghi ngút hỏi thăm ông trời
"Vợ ông có khóc không?"
Sửa bởi LienHuong: 14/06/2012 - 22:00
Diệu Nhung
14/06/2012
LienHuong, on 14/06/2012 - 21:57, said:
Khóc, cuộc đời ai chẳng có ... Nhưng LH đang đề cập đến một chữ số Khóc. Có bao nhiêu dạng khóc chồng, thất tình, thi rớt, bị đuổi việc... ứng với 72 cách cục chính tinh và 720 cách cục bàng tinh. Giới hạn một msg sao LH viết ra đây - Nó tương đương một bộ sách dăm tập ...
Ví dụ:
Người tuổi Quý có Liêm Tướng tại tý ngộ Triệt, ngôi sao Thiên Khốc tuổi Tý ở Âm Dương, và cả trường hợp cho các tuổi khác như Bính Dần, Bính Thân, ... hoặc con nhà Quý khác có Liêm Tướng khác. Ứng mỗi trường hợp có 1 kiểu khóc khác nhau.
Có kẻ là ngừoi ngoại tình, bị vợ bỏ sau đó tình nhân lợi dụng hết tiền và cũng say goodbye - Nhục, đau quá nên khóc, Anh tuổi Bính thì ngoại tình và bị lộ thôi, vợ con bỏ cũng khóc, nếu là tuổi Mậu cũng thế lâm vào cảnh khóc vì vợ ở nhà, khóc vì bất lực vì lỡ yêu người quá trẻ chiều không nổi ...
Và ví dụ khác:
Đồng Phượng ngộ Phượng Kỵ Khốc Mã ngộ Cơ Âm là những người PN mãi loanh quanh, nếu thêm Tuần Linh nữa là hành trình cô độc vì không chồng ... Cho đến cách đó nếu ở Thê là Thiên Đồng, thì không có việc gì cũng khóc, kiểu khóc vu oan ... Vì anh chàng Cự (Quan) ở thế Thiên La lấy cự ly làm an toàn. Nếu Cự Kình còn cãi lại, bằng không là Cự Đà im thin thít, nói không trả lời tức quá cũng khóc!!!
Và cũng trường hợp đó nếu là cung Phúc, cũng cách trên là Âm Phượng Kình Hao nếu có Tang Môn thì lắm điều đề nói. Ngộ Tuần có không?Là thất lạc mộ phần, là đêm không ngủ mà chỉ ngồi Thiền, giữ giới luật ... Bạn thấy nhiều không?
Để dễ nói, tốt nhất Khốc của Diệu Nhung là kiểu gì (Lá số) - Thế là đơn giản nhất, phải không?
Bằng không câu hỏi đơn giản nhưng nếu trả lời như yêu cầu thì LH cần viết liên tục, không chỉnh sửa, nghĩ đâu viết đó, ngày 8 h vàng ngọc thì cần tối thiểu 6 tháng để tổng kết và viết ra.
Ngồi buồn đốt một đồng rơm,
khói bay nghi ngút hỏi thăm ông trời
"Vợ ông có khóc không?"
Ví dụ:
Người tuổi Quý có Liêm Tướng tại tý ngộ Triệt, ngôi sao Thiên Khốc tuổi Tý ở Âm Dương, và cả trường hợp cho các tuổi khác như Bính Dần, Bính Thân, ... hoặc con nhà Quý khác có Liêm Tướng khác. Ứng mỗi trường hợp có 1 kiểu khóc khác nhau.
Có kẻ là ngừoi ngoại tình, bị vợ bỏ sau đó tình nhân lợi dụng hết tiền và cũng say goodbye - Nhục, đau quá nên khóc, Anh tuổi Bính thì ngoại tình và bị lộ thôi, vợ con bỏ cũng khóc, nếu là tuổi Mậu cũng thế lâm vào cảnh khóc vì vợ ở nhà, khóc vì bất lực vì lỡ yêu người quá trẻ chiều không nổi ...
Và ví dụ khác:
Đồng Phượng ngộ Phượng Kỵ Khốc Mã ngộ Cơ Âm là những người PN mãi loanh quanh, nếu thêm Tuần Linh nữa là hành trình cô độc vì không chồng ... Cho đến cách đó nếu ở Thê là Thiên Đồng, thì không có việc gì cũng khóc, kiểu khóc vu oan ... Vì anh chàng Cự (Quan) ở thế Thiên La lấy cự ly làm an toàn. Nếu Cự Kình còn cãi lại, bằng không là Cự Đà im thin thít, nói không trả lời tức quá cũng khóc!!!
Và cũng trường hợp đó nếu là cung Phúc, cũng cách trên là Âm Phượng Kình Hao nếu có Tang Môn thì lắm điều đề nói. Ngộ Tuần có không?Là thất lạc mộ phần, là đêm không ngủ mà chỉ ngồi Thiền, giữ giới luật ... Bạn thấy nhiều không?
Để dễ nói, tốt nhất Khốc của Diệu Nhung là kiểu gì (Lá số) - Thế là đơn giản nhất, phải không?
Bằng không câu hỏi đơn giản nhưng nếu trả lời như yêu cầu thì LH cần viết liên tục, không chỉnh sửa, nghĩ đâu viết đó, ngày 8 h vàng ngọc thì cần tối thiểu 6 tháng để tổng kết và viết ra.
Ngồi buồn đốt một đồng rơm,
khói bay nghi ngút hỏi thăm ông trời
"Vợ ông có khóc không?"
Chị LH trả lời dí dủm và nhộn thật... chỉ thấy thêm vui và cười thôi...
Diệu Nhung
14/06/2012
Ai cũng vui khi thấy chị Liên Hương quay lại sinh hoạt với TVLS và ai ai cũng chờ đón những bài viết có giá trị học thuật của chị....
chị ơi, mở một topic gì đó cho xôm tụ để mọi người cùng vui và được học hỏi thêm kiến thức đi chị...
chị ơi, mở một topic gì đó cho xôm tụ để mọi người cùng vui và được học hỏi thêm kiến thức đi chị...
Liên Hương
15/06/2012
Hoa môi là bộ sao nào? Ai là người chuyện không nói có, chuyện có nói không? Ai là người có tính "câu chuyện làm quà"? Đôi lúc chuyện chí rận này (có thể nghĩ thế) nhưng lật ngược vấn đề lại là những nút thắt của lá số.
Sửa bởi LienHuong: 15/06/2012 - 10:55
Sửa bởi LienHuong: 15/06/2012 - 10:55
nob
15/06/2012
LienHuong, on 15/06/2012 - 10:51, said:
Hoa môi là bộ sao nào? Ai là người chuyện không nói có, chuyện có nói không? Ai là người có tính "câu chuyện làm quà"? Đôi lúc chuyện chí rận này (có thể nghĩ thế) nhưng lật ngược vấn đề lại là những nút thắt của lá số.
Hem bít hoa môi là hoa gì? Tên nghe lạ hoắc. Tác giả cụ thể xíu hen.
Chuyện không nói có, chuyện có nói không...thường là bọn luật sư, cò các loại, quảng cáo....Tỉ chấm Cự Môn có kèm Vũ Khúc (luồn lách)
Chuyện làm quà... chót lưỡi đầu môi...cũng là Cự Môn + Hóa Kỵ.
Biết nhiêu đó thâu hà! Sai thì thâu vậy. Hehehe....
Vậy chí rận chắc cũng liên quan đến Cự hả mụi???
Sửa bởi nob: 15/06/2012 - 11:10