HỌC THUẬT 88888888
Thanh.Long
08/06/2012
DieuBich, on 08/06/2012 - 13:46, said:
Chị không biết ThanhLong là người gốc TQ. Chị quote lại câu của Pisu nhé:
Ông bà ta có câu : chó sủa là cho không cắn. Còn bọn khựa thâm nho: có tiếng mà không có mùi, có mùi mà không có tiếng.
Có những anh ba hoa phéc lác bảo lừa gái, thịt gái này nọ lắm khi lại là kẻ nhát gái, chết vì gái, và ngược lại....
Câu trên chị hiểu đơn thuần là người TQ thì dùng câu thành ngữ: "có tiếng mà không có mùi, có mùi mà không có tiếng", tương tự như câu "con chó sủa là chó không cắn". Chắc em gốc TQ nên hơi nhạy cảm với mấy chữ khựa thâm nho phải không? Đừng nghĩ ngợi gì em ạ. Chị chắc Pisu cũng không biết em người gốc TQ đâu.
Ông bà ta có câu : chó sủa là cho không cắn. Còn bọn khựa thâm nho: có tiếng mà không có mùi, có mùi mà không có tiếng.
Có những anh ba hoa phéc lác bảo lừa gái, thịt gái này nọ lắm khi lại là kẻ nhát gái, chết vì gái, và ngược lại....
Câu trên chị hiểu đơn thuần là người TQ thì dùng câu thành ngữ: "có tiếng mà không có mùi, có mùi mà không có tiếng", tương tự như câu "con chó sủa là chó không cắn". Chắc em gốc TQ nên hơi nhạy cảm với mấy chữ khựa thâm nho phải không? Đừng nghĩ ngợi gì em ạ. Chị chắc Pisu cũng không biết em người gốc TQ đâu.
tự nhiên nói khựa ra làm gì , có nhiêu đó cũng nói dối , ngụy biện . Chị không phải người thật thà
midori
08/06/2012
Thanh.Long, on 08/06/2012 - 13:38, said:
thông cảm cho tánh em thẳng thắn , chị không biết thật hay giả vờ không biết ? pisu nói ''bọn khựa thâm nho'' , không phải chỉ Thanh.long thì còn chỉ ai . Ở đây không thiếu người biết Thanh.long gốc TQ
Ra bạn người Bông hả. Zậy thì đúng là tui chửi bạn rồi...há há
Bạn mà vô mấy các diễn đàn chính trị thế giới ,chắc là vuốt mặt không kịp.
Aries
08/06/2012
Nết Na
08/06/2012
em Bảo Bình mới đau. Công nhận là nhiều khi em hay tự thỏa hiệp với chính mình:((
Thùy Mị
08/06/2012
Chị là Cự giải, thế mà chị thấy chị cư xử có đủ hết các cách kể trên. Có 2 lần nhớ nhất:
Có lần bẽ bàng nhất hồi trẻ: chị ngồi cả buổi sn phải chứng kiến tên bạn trai cũ thân mật với người yêu mới.
Lòng tê tái, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng chị không thể hiện gì. khi về chị khóc nức nở, viết ngay một bức thư chì chiết và đọc cho thằng bạn nghe (thằng bạn này nó là người thân cận của cả 2)
Lần thứ 2, sn bạn trai, đến đó thấy một con bé ngồi sẵn đó. Mình sững người. Qua điều tra được biết em này đong anh này từ lâu rồi.
Mặt mình như đâm lê, rồi mình về trước để cho anh chị ngồi với nhau. Anh này xin lỗi rối rít, sợ xanh mắt mèo, gọi điện luôn để thanh minh thanh nga. Nhưng trong lòng chị dã có vết rạn rồi
Số bị phụ bạc khổ thật. Hi vọng về sau lấy chồng, chồng thương mình.
PS: nhật hạn có Lưu lộc tồn có tiền làm thêm giờ vào tài khoản (unexpected)
Sửa bởi HuaLuWuqu: 08/06/2012 - 14:15
Có lần bẽ bàng nhất hồi trẻ: chị ngồi cả buổi sn phải chứng kiến tên bạn trai cũ thân mật với người yêu mới.
Lòng tê tái, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng chị không thể hiện gì. khi về chị khóc nức nở, viết ngay một bức thư chì chiết và đọc cho thằng bạn nghe (thằng bạn này nó là người thân cận của cả 2)
Lần thứ 2, sn bạn trai, đến đó thấy một con bé ngồi sẵn đó. Mình sững người. Qua điều tra được biết em này đong anh này từ lâu rồi.
Mặt mình như đâm lê, rồi mình về trước để cho anh chị ngồi với nhau. Anh này xin lỗi rối rít, sợ xanh mắt mèo, gọi điện luôn để thanh minh thanh nga. Nhưng trong lòng chị dã có vết rạn rồi
Số bị phụ bạc khổ thật. Hi vọng về sau lấy chồng, chồng thương mình.
PS: nhật hạn có Lưu lộc tồn có tiền làm thêm giờ vào tài khoản (unexpected)
Sửa bởi HuaLuWuqu: 08/06/2012 - 14:15
Diệu Bích
08/06/2012
Thanh.Long, on 08/06/2012 - 13:58, said:
tự nhiên nói khựa ra làm gì , có nhiêu đó cũng nói dối , ngụy biện . Chị không phải người thật thà
Em đang nói ai nói dối? Dựa vào cái gì em dám nói thế? Chính em nói từ "khựa" ra trước đấy chứ? Em có quyền gì mà vô cớ chửi người khác vậy hả? Chị đang có ý tốt dàn hòa cho em, mà qua vụ này chị thấy thật là phí lời với em.
Nết Na
08/06/2012
HuaLuWuqu, on 08/06/2012 - 14:13, said:
Chị là Cự giải, thế mà chị thấy chị cư xử có đủ hết các cách kể trên. Có 2 lần nhớ nhất:
Có lần bẽ bàng nhất hồi trẻ: chị ngồi cả buổi sn phải chứng kiến tên bạn trai cũ thân mật với người yêu mới.
Lòng tê tái, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng chị không thể hiện gì. khi về chị khóc nức nở, viết ngay một bức thư chì chiết và đọc cho thằng bạn nghe (thằng bạn này nó là người thân cận của cả 2)
Lần thứ 2, sn bạn trai, đến đó thấy một con bé ngồi sẵn đó. Mình sững người. Qua điều tra được biết em này đong anh này từ lâu rồi.
Mặt mình như đâm lê, rồi mình về trước để cho anh chị ngồi với nhau. Anh này xin lỗi rối rít, sợ xanh mắt mèo, gọi điện luôn để thanh minh thanh nga. Nhưng trong lòng chị dã có vết rạn rồi
Số bị phụ bạc khổ thật. Hi vọng về sau lấy chồng, chồng thương mình.
PS: nhật hạn có Lưu lộc tồn có tiền làm thêm giờ vào tài khoản (unexpected)
Có lần bẽ bàng nhất hồi trẻ: chị ngồi cả buổi sn phải chứng kiến tên bạn trai cũ thân mật với người yêu mới.
Lòng tê tái, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng chị không thể hiện gì. khi về chị khóc nức nở, viết ngay một bức thư chì chiết và đọc cho thằng bạn nghe (thằng bạn này nó là người thân cận của cả 2)
Lần thứ 2, sn bạn trai, đến đó thấy một con bé ngồi sẵn đó. Mình sững người. Qua điều tra được biết em này đong anh này từ lâu rồi.
Mặt mình như đâm lê, rồi mình về trước để cho anh chị ngồi với nhau. Anh này xin lỗi rối rít, sợ xanh mắt mèo, gọi điện luôn để thanh minh thanh nga. Nhưng trong lòng chị dã có vết rạn rồi
Số bị phụ bạc khổ thật. Hi vọng về sau lấy chồng, chồng thương mình.
PS: nhật hạn có Lưu lộc tồn có tiền làm thêm giờ vào tài khoản (unexpected)
Thùy Mị
08/06/2012
Coninbeo, on 08/06/2012 - 14:16, said:
( akay thật đấy. Tính em nó chịu đựng quen rồi nên nhiều khi điên lên bùng nổ rồi cũng chỉ để đấy:((
Nết Na
08/06/2012
HuaLuWuqu, on 08/06/2012 - 14:19, said:
Ừ đã thế con bé kia nó còn cố tình thân mật với thằng kia. Mình lủi thủi đi về, trong khi bọn nó quấn quít với nhau, che áo mưa cho nhau. Lúc nó yêu mình thì bảo nó cạp đất nó cũng làm...
Thanh.Long
08/06/2012
DieuBich, on 08/06/2012 - 14:13, said:
Em đang nói ai nói dối? Dựa vào cái gì em dám nói thế? Chính em nói từ "khựa" ra trước đấy chứ? Em có quyền gì mà vô cớ chửi người khác vậy hả? Chị đang có ý tốt dàn hòa cho em, mà qua vụ này chị thấy thật là phí lời với em.
.rõ ràng pisu nặng lời với em trước , bảo em là khựa thâm nho , mà chị còn nói dông dài bao biện , chị xem lại tư cách của bản thân đi .
còn chuyện em với pisu thì em ko có giận pisu , tánh em thấy điều sai trái thì lên tiếng chứ ko để bụng
Thùy Mị
08/06/2012
Coninbeo, on 08/06/2012 - 14:22, said:
nhưng với thằng như thế bỏ k tiếc chị ạ. Trước mặt mình mà còn thể hiện được như thế em k tôn trọng đâu.
Diệu Bích
08/06/2012
Thanh.Long, on 08/06/2012 - 14:23, said:
.rõ ràng pisu nặng lời với em trước , bảo em là khựa thâm nho , mà chị còn nói dông dài bao biện , chị xem lại tư cách của bản thân đi .
còn chuyện em với pisu thì em ko có giận pisu , tánh em thấy điều sai trái thì lên tiếng chứ ko để bụng
còn chuyện em với pisu thì em ko có giận pisu , tánh em thấy điều sai trái thì lên tiếng chứ ko để bụng
Em có quyền gì mà xét tư cách của chị, trong khi những câu tiếng Việt đơn giản em không hiểu. Có thể Pisu ghét người TQ, cũng giống như chị cũng ghét người TQ, vì TQ đang lấn chiếm biển Đông, nên nói người TQ thì nói là "khựa thâm nho", nhưng không có ý nói em, vì đâu có biết em là người TQ.
Chị việc gì phải bao biện cho pisu, trong khi chị không biết em và pisu là ai.
Thôi, chị không muốn nói chuyện với em nữa đâu, em còn kém tiếng Việt lắm, chàng TQ ạ.
Sửa bởi DieuBich: 08/06/2012 - 14:35


