MRGIO, on 06/06/2012 - 18:10, said:
Chị thấy lá số kia ứng với Gió hơn, từ tính cách cho đến nhật hạn, nguyệt hạn. Có thể ông bác sỹ nhớ nhầm, vì hai mươi mấy năm rồi, khó nhớ được lắm (kể cả ông ấy có là bố của Gió đi chăng nữa, huống chi ông ấy lại uống bia xong thì có tỉnh táo lắm không?). Chị sinh con chị mới có mấy năm mà bây giờ còn chả nhớ chính xác nó sinh vào mấy giờ, mấy phút. Mà mình là người nghiên cứu tử vi nên chú ý giờ sinh lắm, vậy mà cũng chỉ nhớ là giờ Mão thôi.
Có khi ông ấy mổ đẻ ra Gió (lúc 4h hơn), xong xuôi đâu đấy rồi mới đi uống bia (Chắc do Bố của Gió đẻ được con trai nên mừng quá, mời bác sỹ đi uống). Vì trước ca mổ chắc không ai uống bia, bố Gió cũng vậy, vợ đang đau đẻ chắc không đi uống bia.
Sửa bởi DieuBich: 06/06/2012 - 22:50

















