HỌC THUẬT 88888888
saturday
03/06/2012
saturday
03/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
03/06/2012
saturday
03/06/2012
kissintherain
03/06/2012
saturday, on 03/06/2012 - 23:06, said:
Chưa đọc đâu cưng. Cưng tóm tắt nghe coi nghen.
nói về hai người gặp nhau trên internet đó Sat.
chàng đó làm nghiên cứu sinh ... hơi điên điên như đa số nghiên cứu sinh
nhưng nàng lại thích cái điên điên của chàng ..
Sửa bởi kissintherain: 03/06/2012 - 23:21
Tử Phủ Vũ Tướng
03/06/2012
kissintherain
03/06/2012
saturday
03/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 23:11, said:
Bốc phét sao bằng tên chả giữ lời hứa. Bốc phét nhưng có tâm
kissintherain
03/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
03/06/2012
saturday, on 03/06/2012 - 23:18, said:
Anh satu đã hứa là thực hiện, lúc nào thực hiện chưa biết. Đừng có xách đao lùa anh, anh có thói quen cua gấp mà quên xi nhan nhiều tay lao xuống ruộng, box học thuật nhiều đao thủ vẫn sưng mũi vì lùa anh không nhớ sao.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/06/2012 - 23:24
voiva
03/06/2012
saturday, on 03/06/2012 - 21:49, said:
Tôi trước đây cũng tin vào nhóm máu, sau này thấy nhiều người nhận nhóm máu B mà tính cách trái ngược hoàn toàn nên dẹp thuyết này.
Cái này chắc dựa trên thống kê của phương tây. Phương tây rất hay có kiểu thống kê như vậy, về mặt nào đó nó khá chính xác và giúp cho người ta giải quyết 1 số vấn đề. Nền tảng thống kê của phương tây rất mạnh.
Nhưng ta cũng chỉ nên hiểu là nó đại đồng nhưng dị biệt thôi. Tôi ví dụ cũng là hoa hồng nhưng trồng ở nơi khí hậu khác, thổ nhưỡng khác thì nó cho sản phẩm khác, dù vẫn là hoa hồng. Từ đó cá tính được phát huy hay không lại tùy thuộc môi trường, nếu không đúng môi trường trong tiềm tàng, nó vẫn có tính chất đó. Nhưng sẽ có thêm những tính chất của môi trường mới.
Xét trên một khía cạnh nào đó, máu mang nhiều yếu tố và đặc trưng của con người, kháng nguyên, bạch cầu, tiểu cầu nên ít nhiều cũng đặc trưng cho cá tính. sau xét đến yếu tố xã hội có cho cá tính đó phát triển không,...
---> nó cũng là căn cứ để xem xét tất nhiên không cái gì 100%
saturday, on 03/06/2012 - 22:25, said:
Đời thực sai một li đi một dặm, nâng một quả trứng lên đập vỡ hay không do mình. Có nhân thì có quả, có cố gắng nỗ lực vun vén sẽ có thành quả tương xứng. Xem tử vi để biết định hướng, có theo định hướng không tùy thuộc rất nhiều yếu tố như xã hội hay giáo dục của gia đình từ nhỏ. Nhân cách do cả một quá trình rèn luyện cùng ý chí. Đem tử vi định nhân cách khác nào trói voi bỏ rọ. Tất cả các anh hùng làm nên đại nghiệp đều có ý chí quật cường, niềm tin bất diệt vào lý tưởng họ theo đuổi, bản thân không nỗ lực tu thân sống không có lý tưởng thì lấy đâu ra nhân cách. Giấc mơ bằng quả nhót thì sự nghiệp cùng lắm bằng quả nho không thể hơn. Từ nghề nghiệp nghiệm lý vào lá số thì ok, từ bà đỡ bà bán xôi bà bán bánh khoai đều chỉ được cách cục tương ứng. Nhưng từ cách cục có đoán được đó là bà bán khoai không ? Không bao giờ. Nên để tử vi nằm trong giới hạn của nó thì hơn khoác cho nó những niềm tin duy lý trí.
Sống trong 1 gia đình nghèo khó thì đứa háu ăn cũng chỉ được ăn 2 bát cơm là đứng dậy, rồi nó ra đường ăn trộm đồ ăn, đánh lôn để có miếng ăn. Ông khách phương xa đến, thấy mấy thằng con đồng loạt đứng dậy sau khi ăn có 2 bát cơm, cứ tấm tắc khen con nhà này ngoan thế. Ai ngờ lúc đi về mất cái bánh xe vì bị nó tháo đi bán đổi bánh mỳ.
--------. kết luận 1 vấn đề là cả quá trình, ko phải chỉ xét tại 1 thời điểm hay 1 cái dữ liệu cố định. Động tĩnh của xã hội, của thời thế cũng cần xét đến để gia giảm. Chứ không nói khơi khơi được, là anh tốt hay xấu thông qua vài dữ liệu chết.
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 22:40, said:
Satu sống lý trí phết.
Rèn luyện có nên rèn từ việc nhỏ là giữ lời hứa không?
Rèn luyện có nên rèn từ việc nhỏ là giữ lời hứa không?
Tranh thủ khen satu đây mà, khôn thế. Thế này mà ông sát còn không đổ thì đúng là lòng gang dạ sắt.
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 23:06, said:
sau khi nhóm bơm vá Hoe, Ryan, TPVT tan rã, có một nhóm mới nổi: Libra-Kiss-Voiva
Sao tự nhiên lại có tên mình thế này, mình nổi lúc nào thế ??? mà nhóm gì vậy, nhóm bơm xăng vá xe à???
Sửa bởi voiva: 03/06/2012 - 23:35
kissintherain
03/06/2012
hôm qua lái lên L.A, đi ngang đường biển một bên là núi một bên là biển.
Đi nhanh quá -- xém chút là bay xuống làm mồi cho cá mập rồi -- ghê thiệt.
sự sống monh manh quá , nên yêu ai cứ yêu đại đi.
thèm ăn Socola thì cũng ăn tưới, đừng sợ mập
Đi nhanh quá -- xém chút là bay xuống làm mồi cho cá mập rồi -- ghê thiệt.
sự sống monh manh quá , nên yêu ai cứ yêu đại đi.
thèm ăn Socola thì cũng ăn tưới, đừng sợ mập