←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

PIANO's Photo PIANO 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 22:13, said:

Khôg biết cục đen thui nhóm máu gì nhỉ? Tớ nghi nhóm B
Hình như những người có sao Cô quả ở MTQ hay có nhóm máu B. Mình để ý ở cq mấy người thế rồi. Công nhận người nhóm B có gì đó hơi đáng ghét khi mới tiếp xúc

Cục đen thui nhóm X cậu à....chứ thuộc nhóm B là tớ cũng có khả năng hiểu tí tí chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 03/06/2012

Libra: cậu nhóm máu B à? Từ sâu thẳm, Tớ không thích ai khuyên bảo tớ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Có lẽ vậy tớ ít gặp thầy trong đời.
Trích dẫn

icecream's Photo icecream 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mới gặp ai cũng kêu em: Sao kiêu thế, sao khó gần thế, sao lầm lì thế. Hì hì.
Em lại được cái nếu đúng thì nghe

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thế mà cũng chẳng có thày nào...
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 22:18, said:

Libra: cậu nhóm máu B à? Từ sâu thẳm, Tớ không thích ai khuyên bảo tớ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Có lẽ vậy tớ ít gặp thầy trong đời.
Libra không biết nhóm máu gì. Nghe khuyên cũng tốt mà, nhiều khi kiếm được vài tuyệt chiêu. Nhiều khi để có vài chiêu, Libra còn phải bỏ tiền ra đi học đó chớ. Nên, ai dạy Lib gì miễn phí để làm tốt hơn , là Lib sung sướng nhận.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 03/06/2012 - 22:18, said:

Cục đen thui nhóm X cậu à....chứ thuộc nhóm B là tớ cũng có khả năng hiểu tí tí chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhóm đấy hơi bị nguy hiểm. Cậu bảo trọng nhé. Cụ Bờ chắc nhóm B
Trích dẫn

saturday's Photo saturday 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tinhco, on 03/06/2012 - 21:56, said:

Em nghĩ nhân cách thì ko phải là cái danh mà nó thuộc về con người chị rồi, nên nó ko phải là gánh nặng, nếu cái gì là gánh nặng chị quẳng nó đi, nếu ko quẳng được thì lại thuộc về nhân cách, hì, lòng xờ vòng.
Đời thực sai một li đi một dặm, nâng một quả trứng lên đập vỡ hay không do mình. Có nhân thì có quả, có cố gắng nỗ lực vun vén sẽ có thành quả tương xứng. Xem tử vi để biết định hướng, có theo định hướng không tùy thuộc rất nhiều yếu tố như xã hội hay giáo dục của gia đình từ nhỏ. Nhân cách do cả một quá trình rèn luyện cùng ý chí. Đem tử vi định nhân cách khác nào trói voi bỏ rọ. Tất cả các anh hùng làm nên đại nghiệp đều có ý chí quật cường, niềm tin bất diệt vào lý tưởng họ theo đuổi, bản thân không nỗ lực tu thân sống không có lý tưởng thì lấy đâu ra nhân cách. Giấc mơ bằng quả nhót thì sự nghiệp cùng lắm bằng quả nho không thể hơn. Từ nghề nghiệp nghiệm lý vào lá số thì ok, từ bà đỡ bà bán xôi bà bán bánh khoai đều chỉ được cách cục tương ứng. Nhưng từ cách cục có đoán được đó là bà bán khoai không ? Không bao giờ. Nên để tử vi nằm trong giới hạn của nó thì hơn khoác cho nó những niềm tin duy lý trí.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 03/06/2012

Chính vì thế nên mình toàn nghiệm lý tử vi thì lại bị mấy bạn bảo chỉ chuyên đi nghiệm lý
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 22:18, said:

Có lẽ vậy tớ ít gặp thầy trong đời.
Người ta nói một chữ cũng là thầy . Libra quan niệm khác. Kiến thức là thứ để trao đổi, nhận, cho. Lib không biết lái xe, Lib trả tiền người ta để nhận lại kiến thức lái xe. Sòng phẳng. You không phải là thầy, là người bán kiến thức lái xe.
Còn thầy, đối với Lib, là người mà, những năm tuổi trẻ, khi Lib đang xây dựng nhân cách, chỉ Lib cách sống, đó không phải chỉ đơn thuần là kiến thức. Chữ nhất tự vi sư, ngày xưa, thầy đồ dạy học sinh từ tuổi thơ cho đến trưởng thành, rèn luyện nhân cách sống, xem như cha mẹ, đó mới là sư. Ngày nay, có người nghĩ, me chỉ you cách dùng phần mềm Word, you trả lương me, me là thầy you. Lầm to rồi
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 03/06/2012

Satu sống lý trí phết.
Rèn luyện có nên rèn từ việc nhỏ là giữ lời hứa không?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/06/2012 - 22:46
Trích dẫn

saturday's Photo saturday 03/06/2012

Hứa cuối tuần, chứ có hứa cuối tuần này đâu, tôi làm gì cũng có hậu chước, bắt được chắc gì đã bẻ được.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 03/06/2012 - 22:51, said:

Hứa cuối tuần, chứ có hứa cuối tuần này đâu, tôi làm gì cũng có hậu chước, bắt được chắc gì đã bẻ được.
Vậy là chắc chả bao giờ thực hiện lời hứa rồi. Chữa bát tự mà cũng bảo là bẻ.
Thực ra có mấy điều xem hơi sai (lúc sau xem kĩ lại), nhưng đã type rồi mình ko sửa nữa.
Giữ lại cho mình những bí mật của Satu vậy
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/06/2012 - 23:03
Trích dẫn

Phù Suy's Photo Phù Suy 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 22:40, said:

Satu sống lý trí phết.
Rèn luyện có nên rèn từ việc nhỏ là giữ lời hứa không?
Ý là - cuối tuần Anh hứa Anh hồi đáp những luận giải của Em...... mà chưa thấy đâu ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

saturday, on 03/06/2012 - 22:51, said:

Hứa cuối tuần, chứ có hứa cuối tuần này đâu, tôi làm gì cũng có hậu chước, bắt được chắc gì đã bẻ được.

satu có đọc khinh vũ phi dương ko?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 03/06/2012

Làm mình nhớ đến trong Lộc Đỉnh Ký có chiêu kết nghĩa huynh đệ " tuy ta không sinh cùng ngày tháng năm nhưng nguyện chít cùng ngày cùng tháng " Hoặc là " anh thề sẽ chung thủy với em khi em ở bên cạnh anh, cho đến cuối cuộc đời "
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 03/06/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 03/06/2012 - 22:58, said:

Làm mình nhớ đến trong Lộc Đỉnh Ký có chiêu kết nghĩa huynh đệ " tuy ta không sinh cùng ngày tháng năm nhưng nguyện chít cùng ngày cùng tháng " Hoặc là " anh thề sẽ chung thủy với em khi em ở bên cạnh anh, cho đến cuối cuộc đời "

yea-- rất cẩn thận.

Khi người ta nói, anh cho em quả thận luôn nếu em cần.
nhưng em có câǹ ko ?? ko ---

nói, khi nào anh có một triệu, mua em xe Porsche
anh có mộ́t triệu ko? KO.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn