HỌC THUẬT 88888888
Mrgio
03/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 21:18, said:
À chị không có ý thanh minh cho mình gì, nhưng chị muốn nói thêm như thế này:
- Chị thấy là trong cuộc sống cái khái niệm đánh giá một ai đó có nhân cách, có đạo đức tùy theo cái nhìn/sở thích của từng người. Giả dụ: cùng một tình huống bạn A thấy người Thiên lương mới cư xử có nhân cách, bạn B lại thấy người Thất sát ứng xử hợp với khái niệm nhân cách hơn (vì tích tụ các cách ứng xử sẽ cho thấy nhân cách mà). Ngoài ra, quan điểm/cách nhìn nhận con người của mình về nhân cách con người còn thay đổi theo thời điểm (lớn nhìn khác, nhỏ nhìn khác, lúc khó khăn khác, lúc nhàn nhã nhìn khác)
Cho nên chị rút ra: đó chỉ là cách nhìn riêng về nhân cách của chú vuivui thôi.
- Chị thấy là trong cuộc sống cái khái niệm đánh giá một ai đó có nhân cách, có đạo đức tùy theo cái nhìn/sở thích của từng người. Giả dụ: cùng một tình huống bạn A thấy người Thiên lương mới cư xử có nhân cách, bạn B lại thấy người Thất sát ứng xử hợp với khái niệm nhân cách hơn (vì tích tụ các cách ứng xử sẽ cho thấy nhân cách mà). Ngoài ra, quan điểm/cách nhìn nhận con người của mình về nhân cách con người còn thay đổi theo thời điểm (lớn nhìn khác, nhỏ nhìn khác, lúc khó khăn khác, lúc nhàn nhã nhìn khác)
Cho nên chị rút ra: đó chỉ là cách nhìn riêng về nhân cách của chú vuivui thôi.
Tử Phủ Vũ Tướng
03/06/2012
MRGIO, on 03/06/2012 - 21:33, said:
Chị Ấy dạo này phát nhiều ý kiến hay quá , quả thật là khó , Chị Ấy nếu theo thuyết chú vui vui thì chị Ấy nhân cách là người làm ăn to và có uy quyền , nhưng lại hay bị thiệt thòi " thân tam hợp long âm trực "
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/06/2012 - 21:45
Mrgio
03/06/2012
Đọc bài chị Ấy về nhóm máu khá chuẩn , mình ghét nhất đứa nào đang nói chuyện với mình sẽ ngang sang nói về người khác , tâng bốc người đó , mình cảm thấy tự ái vì nó muốn dìm hàng mình , thông thường 95 % NEXT cho được việc mà chả cần giải thích , 5 % sẽ cãi nhau sau đó cũng NEXT ...
Hoặc nhưng đứa hay tự ái lung tung , coi nó và bạn nó là nhất thì cũng NEXT
Xưa nay quân tử và tiểu nhân là do người khác đánh giá mà chị , quân tử thì có nhiều loại , loại nhất ngôn và loại ba hoa , thế nên lúc nào cũng phải coi mình là quân tử , phải có niềm tin bản thân chị à .
Hoặc nhưng đứa hay tự ái lung tung , coi nó và bạn nó là nhất thì cũng NEXT
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 21:39, said:
Chị nghĩ thế nào chị nói thế thôi. Mà thực ra từ trước tới nay chị luôn suy nghĩ thế. Thực ra được gánh cái danh có nhân cách lên người cũng là một sức ép đối với bản thân chứ có phải sướng gì đâu. Được gọi tiểu nhân có khi sướng hơn để đỡ phải nhận sự kỳ vọng
Xưa nay quân tử và tiểu nhân là do người khác đánh giá mà chị , quân tử thì có nhiều loại , loại nhất ngôn và loại ba hoa , thế nên lúc nào cũng phải coi mình là quân tử , phải có niềm tin bản thân chị à .
Tử Phủ Vũ Tướng
03/06/2012
Gió nhóm máu gì? Chị nhóm máu B chị thấy cũng đúng. Chị ghét nhất bị khuyên nhủ phải như thế nào, bị sai bảo
saturday
03/06/2012
Mrgio
03/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 21:47, said:
Gió nhóm máu gì? Chị nhóm máu B chị thấy cũng đúng. Chị ghét nhất bị khuyên nhủ phải như thế nào, bị sai bảo
tinhco
03/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 21:39, said:
Chị nghĩ thế nào chị nói thế thôi. Mà từ trước tới nay chị luôn suy nghĩ thế. Thực ra được gánh cái danh có nhân cách lớn lên người cũng là một sức ép đối với bản thân chứ có phải sướng gì đâu. Được gọi tiểu nhân có khi sướng hơn để đỡ phải nhận sự kỳ vọng (về sau có con đặt tên con trai mình là Kỳ Vọng)
Em nghĩ nhân cách thì ko phải là cái danh mà nó thuộc về con người chị rồi, nên nó ko phải là gánh nặng, nếu cái gì là gánh nặng chị quẳng nó đi, nếu ko quẳng được thì lại thuộc về nhân cách, hì, lòng xờ vòng.
PIANO
03/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 18:46, said:
NHÓM MÁU O
Nhóm máu O phổ biến hơn cả, chiếm 44% dân số.
Người nhóm máu O rất rộng lượng, sống vị tha với mọi người. Khi họ nổi giận thì rất đáng sợ, nhưng họ chẳng trả thù ai bao giờ. Họ rất dễ hòa nhập vào một cộng đồng vì luôn nở nụ cười, sống hào hiệp và phóng khoáng.
..................
Người nhóm máu O đọc bài viết này sẽ cho rằng đây chỉ là một bài viết giải trí và sẽ quên nó ngay sau đó.
......
Nhóm máu O phổ biến hơn cả, chiếm 44% dân số.
Người nhóm máu O rất rộng lượng, sống vị tha với mọi người. Khi họ nổi giận thì rất đáng sợ, nhưng họ chẳng trả thù ai bao giờ. Họ rất dễ hòa nhập vào một cộng đồng vì luôn nở nụ cười, sống hào hiệp và phóng khoáng.
..................
Người nhóm máu O đọc bài viết này sẽ cho rằng đây chỉ là một bài viết giải trí và sẽ quên nó ngay sau đó.
......
Mình rất tự hào vì mình là người thuộc nhóm chiếm số đông trong dân số. "Ai xin tui cho" nha
Không biết ng khác đánh giá sao chứ mình thích cách sống vị tha, hào hiệp và phóng khoáng nên luôn cố gắng hướng tới điều đó. Hy vọng tập luyện sẽ được
PIANO
03/06/2012
Mrgio
03/06/2012
Em nhóm O nhưng ko đi hiến máu lần nào , lần nào đi khám sức khỏe nhìn cái sổ y bạ của em bác sĩ nó cũng chuẩn bị xi lanh to để lấy máu em ... chắc có ý đồ ma quái
Tử Phủ Vũ Tướng
03/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
03/06/2012
PIANO, on 03/06/2012 - 22:09, said:
Theo tớ đọc sách thì những người thuộc số ít trong xã hội lại là những người làm nên sự khác biệt, giúp phát triển và đi lên
Hình như những người có sao Cô quả ở MTQ hay có nhóm máu B. Mình để ý ở cq mấy người thế rồi. Công nhận người nhóm B có gì đó hơi đáng ghét khi mới tiếp xúc
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 03/06/2012 - 22:14
Libra
03/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 03/06/2012 - 21:47, said:
Chị ghét nhất bị khuyên nhủ phải như thế nào, bị sai bảo


