←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC THUẬT 88888888

binh.nguyen's Photo binh.nguyen 01/09/2012

Tên là Quán tức Quan sát, Quán dã..... thì khác nào tai mắt của Vua '' hào 5'' - nên Thế hào mới ngồi hào 4 '' 4 trụ chiều đình ''..... Mệnh hợp cách thì đựoc trọng dụng có chỗ dùng trong chính quyền, hoặc tự mình lập nghiệp một ngành một nghề.... một giang sơn. Còn bất hợp cách cũng như cái Thời Bĩ ngồi trà đá thuốc lá, thuốc lào đầu ngõ, cá Ngó quan sát xem thằng hàng xóm nhà mình nay đi Chợ mua gì, có lòng lợn hay chân giò gì không để trưa tạt qua nhà nó chơi kiếm chén rượu .

Tiên thiên Quẻ Quán, Nguyên Đường ngồi hào 6 nên Hậu thiên là Sư.... Sư chúng tức đám đông tụ tập. Trên có chân giò rồi..... thì ta đi kiếm chai 75 nút là chuối về cho Say luôn rồi tính viêc.hihi.....

Chém gió cùng Bác Vịt Ế tí cho dzui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Post hộ Phù Suy -
Trích dẫn

Vị Tế's Photo Vị Tế 01/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị Tế, on 01/09/2012 - 20:29, said:

Sư vừa có nghĩa là quân đội, vừa có nghĩa là người thầy, người cầm đầu, chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, và còn có nghĩa là noi theo,...
Theo đó, Sư là tượng của sự xuất chinh, đấu tranh, cạnh tranh sôi động,... là tượng của người thủ lĩnh nhóm,... đấu tranh, cạnh tranh thì tàng ẩn sự hiểm nguy, là người thủ lĩnh thì là kẻ đứng mũi chịu sào đương đầu với tránh nhiệm vậy.
Thoán từ quẻ Sư nói "Sư. Trinh. Trượng nhân, cát. Vô cữu" tức là xuất binh chính nghĩa, có người thủ lãnh tài đức nên không có gì là không hay cả.

Tui định giấu một điều nữa vì sợ nói bây giờ thì sẽ làm TPVT bị ảnh hưởng bởi ám thị nhưng tính đi tính lại thì thấy còn 9 năm nữa mới bắt đầu vào hậu vận, thời gian này đủ để TPVT (dù thỉnh thoảng mới đọc Dịch một chút vẫn đủ) tìm hiểu thêm về Dịch mà không bị ảnh hưởng bởi sự ám thị. Khi đã nắm được tinh thần của Dịch là quan trọng nhất ở động, ở sự biến dịch, thì sẽ tự nhiên có giải pháp dung hòa để tránh xảy ra điều không hay.

Hậu Thiên quẻ Sư, Nguyên Đường ở hào 3 là lúc bắt đầu vào hậu vận, nói: "Sư hoặc dư thi. Hung" - tức là Xuất quân ra chở thây xác. Không lành.
Ý rằng, thời vận không hợp mà còn xuất quân, còn tranh đấu, cạnh tranh thì chỉ có thua tan tác, nướng quân mà thôi. Người thủ lãnh, người tướng mà phân biệt được thời thế mà cứ xuất quân tranh đấu thì là tướng dở ẹc (vì thế hôm nọ TPVT đọc đâu đó là "bất tài", chính là ý này).
Đây là chỗ khuyết chỗ dở của quẻ chủ, thì lại phải xem ở quẻ hỗ (dùng làm bổ khuyết cho quẻ chủ), thấy Địa Lôi Phục. À, cái chữ Phục này nghe quen quen, Phục = quay lại. Cái mình cần chính là ở đây.

Nay ngẫm ra, vào lúc hơn bốn chục cái Xuân xanh rồi, mình là thân nhi nữ, chả nhẽ cứ xông pha tranh đấu mãi sao? chả nhẽ cứ phải đứng mũi chịu sào mãi sao? hơn 4 chục năm qua sống vì mọi người xung quanh rồi...
Chi bằng nay ta quay lại (Phục) đúng với bản chất của người phụ nữ là chăm lo cho con cái, cầm cây kim sợi chỉ, chăm sóc sắc đẹp bản thân mình, nhường cái nhiệm vụ tranh đấu cho đức ông chồng kia, các ổng được coi là cột trụ trong nhà kia mà. Hơn nữa, hào 3 kia nói xuất quân tranh đấu tất hung hiểm, vậy tội gì mà phải đi chui vào đám gai. Ta hãy cứ sống đúng với thiên chức người phụ nữ là hiểu được chữ "Thời" vậy.

Biết quay lại (Phục) là sẽ thấy mọi niềm vui, điều tươi sáng mới (nhất dương sinh của quẻ Phục). Bởi vậy, quẻ Phục nói: Phục. Hanh. Xuất nhập vô tật, bằng lai vô cữu. Phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục. Bằng hữu du vãng. Nghĩa là: Quay lại, hanh thông. Ra vào không có tai nạn gì nữa, có bạn giúp người lo. Luật của trời là phản phục, sau bảy ngày thì quay lại. Tới lui gì cũng có lợi.
Trích dẫn

Vị Tế's Photo Vị Tế 01/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binh.nguyen, on 01/09/2012 - 21:01, said:

Tên là Quán tức Quan sát, Quán dã..... thì khác nào tai mắt của Vua '' hào 5'' - nên Thế hào mới ngồi hào 4 '' 4 trụ chiều đình ''..... Mệnh hợp cách thì đựoc trọng dụng có chỗ dùng trong chính quyền, hoặc tự mình lập nghiệp một ngành một nghề.... một giang sơn. Còn bất hợp cách cũng như cái Thời Bĩ ngồi trà đá thuốc lá, thuốc lào đầu ngõ, cá Ngó quan sát xem thằng hàng xóm nhà mình nay đi Chợ mua gì, có lòng lợn hay chân giò gì không để trưa tạt qua nhà nó chơi kiếm chén rượu .

Tiên thiên Quẻ Quán, Nguyên Đường ngồi hào 6 nên Hậu thiên là Sư.... Sư chúng tức đám đông tụ tập. Trên có chân giò rồi..... thì ta đi kiếm chai 75 nút là chuối về cho Say luôn rồi tính viêc.hihi.....

Chém gió cùng Bác Vịt Ế tí cho dzui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Post hộ Phù Suy -

Hi hi... "ông đưa chân giò bà thò chai rượu", Vịt ế tui xin góp bát tiết canh với nồi xáo măng,...
Zô... zô... cạn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 01/09/2012

Bác Vị Tế coi bát tự cho TTH với.hi

Tiên thiên: Phong địa quan - nguyên đường hào 5.
Hỗ tiên thiên: Sơn địa bác

Hậu thiên: Địa sơn khiêm - nguyên đường hào 2
Hỗ Hậu thiên: Lôi thủy giải

tháng sinh: tháng 3 âm lịch!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 01/09/2012

em Hòn đặt nick là vua đúng rồi, hào 5 của Phong Địa quán là vua đó
Mấy người Phong địa quán hay hiền lành nhỉ, lại thích kiểu quân tử
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 01/09/2012 - 21:37
Trích dẫn

binh.nguyen's Photo binh.nguyen 01/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị Tế, on 01/09/2012 - 21:21, said:

Tui định giấu một điều nữa vì sợ nói bây giờ thì sẽ làm TPVT bị ảnh hưởng bởi ám thị

Tuần trước em có nói với cô Ấy về lịch trình tiến thoái vận này và vận tới rồi cụ ạ.

Thực ra, quẻ hỗ Bác, cái tên nói lên tất cả rồi. Em khuyên nên làm tư vấn. Bảo làm Thầy thì....chưa chắc đã cổ thích á. Mặc dù....

Sô nhể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Vị Tế's Photo Vị Tế 01/09/2012

Úi, úi,... Nhờ anh Phusuy với anh hlphong luận giúp TTH giùm tui nha.
"Giàn thiên lý" nhà tui sắp đổ, tui phải quay ra chống đỡ chút kẻo là bộ bàn phím của tui bay mỗi nơi một nút thì hết cái để bà tám tám tám với anh chị em.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 01/09/2012

em rủ cụ đi nhậu , cụ không trả lời, hóa ra các cụ tụ tập chén chú chén anh.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

binh.nguyen, on 01/09/2012 - 21:40, said:

Tuần trước em có nói với cô Ấy về lịch trình tiến thoái vận này và vận tới rồi cụ ạ.

Thực ra, quẻ hỗ Bác, cái tên nói lên tất cả rồi. Em khuyên nên làm tư vấn. Bảo làm Thầy thì....chưa chắc đã cổ thích á. Mặc dù....

Sô nhể

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ cụ Vị Tế: đừng quên em chớ. Nếu có gì khó nói pm em cũng được mà.
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 01/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vị Tế, on 01/09/2012 - 21:26, said:

Hi hi... "ông đưa chân giò bà thò chai rượu", Vịt ế tui xin góp bát tiết canh với nồi xáo măng,...
Zô... zô... cạn...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em thắc mắc chỗ bên cụ kiếm tiết canh vịt có khó không ? Chỗ em chẳng có, thôi em chơi vịt quay + bánh mì ...
Sửa bởi Durobi: 01/09/2012 - 21:50
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 01/09/2012

Em ko dám nhờ nhưng ai coi giùm em em đội ơn suốt đời
Orz!!!
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 01/09/2012

vừa ngâm cứu xong cuốn tử bình thấy khá hay!
Sửa bởi TanThuyHoang: 01/09/2012 - 22:58
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 01/09/2012

.........................................
Sửa bởi AnKhoa: 01/09/2012 - 23:20
Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 02/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 01/09/2012 - 22:09, said:

Em ko dám nhờ nhưng ai coi giùm em em đội ơn suốt đời
Orz!!!

Có người má nhờ cách đây 9 tuần, bảo đợi ngày Tử Tôn Trì Thế sẽ luận cho má mà tới giờ còn chưa thấy, huống chi con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@LV :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!

@Cụ Binhnguyen : Pi đã gởi lời và cụ LH cám ơn cụ nhiều ạ.

Qua giờ Pi cứ nghĩ suốt về vấn đề Âm Dương bất túc. Chẳng biết lợi hay hại nữa....
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 02/09/2012

Em đã ngờ ngợ cụ Voiva bổn quẻ Phong Địa Quán, y như rằng...nhưng cụ voiva động hào nhất.
Ngờ ngợ papa cũng Phong Địa Quán...y rằng.
Rút ra bổn quẻ Phong Địa Quán đúng là người rất có trách nhiệm, bao quát, tốt tính, thể hiện hiền lành nhường nhịn, có óc quan sát, thích thể hiện phô trương tầm quan trọng để trên nhìn xuống, dưới nhìn lên. Thường giữ vai trưởng trong gia đình, nói luôn giữ lời (thể hiện của quân tử).
Lập thử quẻ cho ông sếp thấy đẹp quá trời: tiên thiên: Thiên hỏa đồng nhân-Thiên Phong Cấu; Hậu thiên: Thuần Càn - Thuần Càn.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 02/09/2012 - 12:54
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 02/09/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 02/09/2012 - 12:51, said:

moi que cua em xau quac :-s
..........................
Địa thủy sư là quẻ đẹp nhì sau Hỏa Thiên Đại hữu đấy
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 02/09/2012 - 12:53
Trích dẫn