HỌC THUẬT 88888888
salazar
01/09/2012
Dịu Dàng
01/09/2012
salazar
01/09/2012
Dịu Dàng
01/09/2012
salazar
01/09/2012
Dịu Dàng
01/09/2012
PIANO
01/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/08/2012 - 16:23, said:
Giống hệt em. Với lại em nghĩ các môn hỗ trợ cho nhau ra kết quả dự báo, nếu biết nhiều môn thì dự báo cxác hơn.
Tớ cũng vậy. Tớ thích hiểu biết chiều rộng, không cần và cũng không có khả năng hiểu chiều sâu
Năm ngoái tớ học lớp Dịch do thầy Quảng Đức phụ trách trên diễn đàn rồi. Nói chung biết an quẻ, căn bản này nọ. Nhưng luận quẻ thì còn non cậu ạ
Vị Tế, on 31/08/2012 - 16:39, said:
Di An và TPVT cứ xài phần mềm của LTT như anh lhphong mách nước đó. Cái nầy dễ xem, dễ hiểu.
http://tuvilyso.org/...-at-tren-excel/
http://tuvilyso.org/...-at-tren-excel/
Cám ơn bác Vị Tế về cái link này. Quả thật nó rất tiện ạ. Cháu xem và nghiệm thì thấy sự việc diễn tiến đúng
ThanVuong
01/09/2012
đau đầu quá, mình sắp bị tẩu hỏa nhập ma roài ...
ngồi đọc xong 07 tập thái ất mà chá hiểu kí zj` kả?
Sửa bởi TanThuyHoang: 01/09/2012 - 16:03
ngồi đọc xong 07 tập thái ất mà chá hiểu kí zj` kả?
Sửa bởi TanThuyHoang: 01/09/2012 - 16:03
Vị Tế
01/09/2012
pisu, on 01/09/2012 - 16:06, said:
bác Vị Tế, cho em vài nhời về BTHL em, bổn quẻ Thăng biến quẻ Ích .
Ủa sao kêu tên quẻ BTHL lạ vậy cô Píu, hi hi....
Tui hiểu là như vầy:
- Tiên Thiên quẻ = Địa Phong Thăng, nguyên đường = hào 4, tiên thiên vận = 1-42 tuổi.
- Hậu Thiên quẻ = Phong Lôi Ích, nguyên đường = hào 1, hậu thiên vận = 43-88 tuổi.
Hổng cho tui biết ngày giờ sanh thì tui luận linh tinh theo như trên đây, sai cô Píu ráng chịu à nha
midori
01/09/2012
Vị Tế, on 01/09/2012 - 19:48, said:
Ủa sao kêu tên quẻ BTHL lạ vậy cô Píu, hi hi....
Tui hiểu là như vầy:
- Tiên Thiên quẻ = Địa Phong Thăng, nguyên đường = hào 4, tiên thiên vận = 1-42 tuổi.
- Hậu Thiên quẻ = Phong Lôi Ích, nguyên đường = hào 1, hậu thiên vận = 43-88 tuổi.
Hổng cho tui biết ngày giờ sanh thì tui luận linh tinh theo như trên đây, sai cô Píu ráng chịu à nha
Tui hiểu là như vầy:
- Tiên Thiên quẻ = Địa Phong Thăng, nguyên đường = hào 4, tiên thiên vận = 1-42 tuổi.
- Hậu Thiên quẻ = Phong Lôi Ích, nguyên đường = hào 1, hậu thiên vận = 43-88 tuổi.
Hổng cho tui biết ngày giờ sanh thì tui luận linh tinh theo như trên đây, sai cô Píu ráng chịu à nha
Ek, đã cố tình giấu hào động, cụ Vị tế luận linh tinh mà trúng phóc. Cụ đúng là cao thủ nghen.
Vị Tế
01/09/2012
pisu, on 01/09/2012 - 19:52, said:
Ek, đã cố tình giấu hào động, cụ Vị tế luận linh tinh mà trúng phóc. Cụ đúng là cao thủ nghen.
Hè hè, tui gà mờ cái món BTHL này lắm à, nhưng tui thấy quẻ Thăng, trên là quẻ Khôn-địa,đất còn dưới là quẻ Tốn-mộc,cây là cái tượng Mầm cây đang âm thầm nhú lên, tượng cái que chông dưới hầm bẫy đó nha...
Sửa bởi Vị Tế: 01/09/2012 - 19:58
Tử Phủ Vũ Tướng
01/09/2012
Bác VỊ tế mới giảng quẻ Phong ĐỊa quán cho em, còn quẻ Địa thủy sư thì sao hở bác?
Hôm nay em đọc trong KDHTKH của bác VDTT bác ấy nói quẻ Phong Địa Quán là quẻ tiêu cực nhất trong 64 quẻ...quẻ Địa thủy sư lại tốt hơn phong địa quán
Hôm nay em đọc trong KDHTKH của bác VDTT bác ấy nói quẻ Phong Địa Quán là quẻ tiêu cực nhất trong 64 quẻ...quẻ Địa thủy sư lại tốt hơn phong địa quán
Vị Tế
01/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/09/2012 - 20:01, said:
Bác VỊ tế mới giảng quẻ Phong ĐỊa quán cho em, còn quẻ Địa thủy sư thì sao hở bác?
Hôm nay em đọc trong KDHTKH của bác VDTT bác ấy nói quẻ Phong Địa Quán là quẻ tiêu cực nhất trong 64 quẻ...quẻ Địa thủy sư lại tốt hơn phong địa quán
Hôm nay em đọc trong KDHTKH của bác VDTT bác ấy nói quẻ Phong Địa Quán là quẻ tiêu cực nhất trong 64 quẻ...quẻ Địa thủy sư lại tốt hơn phong địa quán
Tui chưa đọc cuốn đó của ông VDTT nên hổng biết ổng lý luận sao về quan điểm cho quẻ Quán là quẻ tiêu cực nhất trong 64 quẻ. Tui thì cho rằng quẻ Quán là quẻ có trách nhiệm nhất, đâu chỉ có ngồi quan sát mọi thứ xung quanh (như bà mẹ chồng soi mói, hihi...) mà còn biết tự quan sát, xem xét lại bản thân để chỉnh đốn, sửa mình.
Thế nên mới kêu quẻ Quán là phải nêu cao cái đức của mình để thế thiên hành đạo. Đọc cái phần áp dụng quẻ Quán vào thời đại của cụ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ mới thấy tâm đắc, vỗ đùi đen đét đến rát cả tay ấy chứ, hi hi...
Sư vừa có nghĩa là quân đội, vừa có nghĩa là người thầy, người cầm đầu, chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, và còn có nghĩa là noi theo,...
Theo đó, Sư là tượng của sự xuất chinh, đấu tranh, cạnh tranh sôi động,... là tượng của người thủ lĩnh nhóm,... đấu tranh, cạnh tranh thì tàng ẩn sự hiểm nguy, là người thủ lĩnh thì là kẻ đứng mũi chịu sào đương đầu với tránh nhiệm vậy.
Thoán từ quẻ Sư nói "Sư. Trinh. Trượng nhân, cát. Vô cữu" tức là xuất binh chính nghĩa, có người thủ lãnh tài đức nên không có gì là không hay cả.


