HỌC THUẬT 88888888
buikhoai
23/06/2012
buikhoai
23/06/2012
Ừhm, trường kinh tế bây giờ ngon lắm, nhìn cách nó tuyển giảng viên và cho quyền lợi tốt lắm.
Hơn hẳn hẳn thời em học và thời em bắt đầu đi làm.
Hơn hẳn hẳn thời em học và thời em bắt đầu đi làm.
nob
23/06/2012
buikhoai
23/06/2012
unkn0wn
23/06/2012
newday
23/06/2012
binh.nguyen, on 17/06/2012 - 13:16, said:
Mình vận dụng nó vào việc thấu hiểu con người. Khoa này dùng để cân đo đong đếm vận mệnh một con người, rất thuận tiện. Từ đó tìm ra phương pháp cân bằng và hòa hợp lợi ích của tập thể xung quanh mình. Đôi khi nếu không có nhu cầu vận trù, dự báo...thì ta có thể tìm thấy ở tử vi những triết lý sống hợp với lý. Một môn học vừa là thầy, vừa là bạn, lại là người giúp việc chân thành, BN nghĩ đáng để nghiên cứu.
Mình cũng không có nhu cầu tìm về nền tảng gốc của tử vi. Ví dụ: xuất hiện một mẫu xe mới, vậy người thiết kế sẽ quan tâm đến kiểu dáng, thợ máy sẽ quan tâm đến động cơ, còn tổ lái thì nghĩ cách chạy xe này sao cho nhanh nhất, lụa nhất
Ai cũng đúng và không ai sai cả.
Câu hỏi thứ nhất: xem tử vi có tạo nghiệp không? Mình nghĩ, nếu không muốn tạo ra nghiệp lực vậy mời lên thẳng đỉnh Chomolungma, đào một cái hang và khổ tu trong đó. Kiếp này qua kiếp khác, thanh toán sạch nhân quả rồi bắt xe bus về Lôi Âm tự ngồi
Còn một cách nữa, vất vả khó khăn hơn, là trung thực, kỷ luật với bản thân. Thân ái vui vẻ tốt đẹp với môi trường xung quanh. Người Việt mình tổng kết một câu thâm thúy: Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
Lý thuyết đơn giản nhưng thực hành được rất khó.
Câu hỏi thứ hai: tuổi trẻ có nên học tập huyền học không? Liên tưởng thế này hơi buồn cười: Vài ngàn năm trước có người khuyên Phật chủ: Ngài còn trẻ, nên tập trung vào công việc trị quốc. Khi nào quốc gia phồn vinh con dân no ấm thì Ngài hãy đi tìm con đường giải thoát sau cũng chưa muộn!
Không bậy bạ hay báng bổ gì AK nhé. Vì trên con đường đi tìm chân lý, Ngài Thích Ca và chúng ta bình đẳng như nhau. Tương tự, trên đường học tập hướng tới mục tiêu hoàn thiện bản thân, chúng ta dù già hay trẻ, nam hay nữ đều chung một xuất phát điểm và đích đến.
Khi chúng ta không làm chủ được bản thân, không kiểm soát được quỹ thời gian hữu hạn, không kìm nén được ham muốn dựa dẫm vào nguồn lực khác...thì làm gì cũng dẫn tới sự mê muội, phải không ạ.
Vì vậy, không nên "huyền bí hóa" tử vi, không bắt tử vi gánh những chức năng không thuộc về nó, không ảo tưởng về bản thân mình. Hãy dùng nó như một thứ công cụ. Và dùng cho thật Thiện, thật Tốt, thật Trung Thực. Như thế, học cả đời cũng không coi là học quá nhiều.
Đôi dòng chia sẻ cùng AnKhoa.
Mình cũng không có nhu cầu tìm về nền tảng gốc của tử vi. Ví dụ: xuất hiện một mẫu xe mới, vậy người thiết kế sẽ quan tâm đến kiểu dáng, thợ máy sẽ quan tâm đến động cơ, còn tổ lái thì nghĩ cách chạy xe này sao cho nhanh nhất, lụa nhất
Ai cũng đúng và không ai sai cả.
Câu hỏi thứ nhất: xem tử vi có tạo nghiệp không? Mình nghĩ, nếu không muốn tạo ra nghiệp lực vậy mời lên thẳng đỉnh Chomolungma, đào một cái hang và khổ tu trong đó. Kiếp này qua kiếp khác, thanh toán sạch nhân quả rồi bắt xe bus về Lôi Âm tự ngồi
Còn một cách nữa, vất vả khó khăn hơn, là trung thực, kỷ luật với bản thân. Thân ái vui vẻ tốt đẹp với môi trường xung quanh. Người Việt mình tổng kết một câu thâm thúy: Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
Lý thuyết đơn giản nhưng thực hành được rất khó.
Câu hỏi thứ hai: tuổi trẻ có nên học tập huyền học không? Liên tưởng thế này hơi buồn cười: Vài ngàn năm trước có người khuyên Phật chủ: Ngài còn trẻ, nên tập trung vào công việc trị quốc. Khi nào quốc gia phồn vinh con dân no ấm thì Ngài hãy đi tìm con đường giải thoát sau cũng chưa muộn!
Không bậy bạ hay báng bổ gì AK nhé. Vì trên con đường đi tìm chân lý, Ngài Thích Ca và chúng ta bình đẳng như nhau. Tương tự, trên đường học tập hướng tới mục tiêu hoàn thiện bản thân, chúng ta dù già hay trẻ, nam hay nữ đều chung một xuất phát điểm và đích đến.
Khi chúng ta không làm chủ được bản thân, không kiểm soát được quỹ thời gian hữu hạn, không kìm nén được ham muốn dựa dẫm vào nguồn lực khác...thì làm gì cũng dẫn tới sự mê muội, phải không ạ.
Vì vậy, không nên "huyền bí hóa" tử vi, không bắt tử vi gánh những chức năng không thuộc về nó, không ảo tưởng về bản thân mình. Hãy dùng nó như một thứ công cụ. Và dùng cho thật Thiện, thật Tốt, thật Trung Thực. Như thế, học cả đời cũng không coi là học quá nhiều.
Đôi dòng chia sẻ cùng AnKhoa.
kissintherain
23/06/2012
Am_Duong, on 23/06/2012 - 07:14, said:
em thích cụ B, cụ nhận em làm đệ tử nhé, chiều chiều em sẽ đón cụ đi nhâm nhi beer.
Nếu là phụ nữ, xinh gái, trên hai mươi nhăm tuổi, có tì́nh hài hước, nghề nghệp đàng hoàng, sạch sẽ trong và ngoài, đếm tiền giỏi, thì xin nộp đơn.
Còn không thì miễn !!
p/s : nếu thích bùi gíáng và biết gãi lưng thì thêm bonus points.
songmanhme
23/06/2012
Mọi người có ai có thắc mắc gì xin đặt câu hỏi nào....iem nói vậy vì em muốn có gì đó để đọc...!!!
VarStark
23/06/2012
pen, on 22/06/2012 - 21:31, said:
quản lý khách sạn thi khối A phải ko ạ? mà trường gì có ngành này vậy ạ, sr em hơi gà
Em gái em đang học ở ĐH Công Nghiệp trên Gò Vấp...hình như ngành là Kinh doanh Du Lịch, sau đó học sẽ có chuyên ngành Quản lý nhà hàng khách sạn
Nhưng phải coi tính tình có làm ngành dịch vụ dc ko, em em mệnh Liêm Tướng, em tiểu nhân bao nhiêu là nó nghĩa khí bấy nhiêu =)) =))...mìn nhịn nhục được còn tính nó khách hàng mà chảnh chảnh chắc nó đập zô mặt tống ra khỏi cửa nên đang lo đây
Ngày xưa nó đăng ký Kinh doanh quốc tế, chả hiểu sao lúc xếp lớp do điểm thi đại học nó cao hơn nên lại nằm trong lớp Kinh doanh Du Lịch...dặn nó là học xong quân sự nhớ báo lại phòng đào tạo để đổi ngành....bẵng đi mấy tháng hỏi nó, nó nói lớp KDQT toàn mấy đứa chảnh chẹ, đi học mà như đi diễn nên nó ko thích học chung lớp đó
Em gầm rú lên 1 hồi xong cũng bó tay...phân tích là ngành dịch vụ khổ lắm, đi phục vụ ng ta, ngày ng ta nghỉ lễ vui chơi, mình phải đi làm cực khổ mà nó cũng trơ trơ...bực quá bỏ liều luôn
hình như tuyển A, D
ThaoThao
23/06/2012
ý kiến riêng em: Quản lý khách sạn hay thì hay thật nhưng ko phải ai cũng được chỗ hay đấy, ở đâu mà lắm khách sạn để quản lý, gia đình có cơ sẵn hoặc giỏi sẵn ko sao chứ cứ tầm tầm sau xin việc cũng trầy trật.
Sửa bởi ThaoThao: 23/06/2012 - 09:29
Sửa bởi ThaoThao: 23/06/2012 - 09:29
songmanhme
23/06/2012
VarStark, on 23/06/2012 - 09:18, said:
Em gái em đang học ở ĐH Công Nghiệp trên Gò Vấp...hình như ngành là Kinh doanh Du Lịch, sau đó học sẽ có chuyên ngành Quản lý nhà hàng khách sạn
Nhưng phải coi tính tình có làm ngành dịch vụ dc ko, em em mệnh Liêm Tướng, em tiểu nhân bao nhiêu là nó nghĩa khí bấy nhiêu =)) =))...mìn nhịn nhục được còn tính nó khách hàng mà chảnh chảnh chắc nó đập zô mặt tống ra khỏi cửa nên đang lo đây
Ngày xưa nó đăng ký Kinh doanh quốc tế, chả hiểu sao lúc xếp lớp do điểm thi đại học nó cao hơn nên lại nằm trong lớp Kinh doanh Du Lịch...dặn nó là học xong quân sự nhớ báo lại phòng đào tạo để đổi ngành....bẵng đi mấy tháng hỏi nó, nó nói lớp KDQT toàn mấy đứa chảnh chẹ, đi học mà như đi diễn nên nó ko thích học chung lớp đó
Em gầm rú lên 1 hồi xong cũng bó tay...phân tích là ngành dịch vụ khổ lắm, đi phục vụ ng ta, ngày ng ta nghỉ lễ vui chơi, mình phải đi làm cực khổ mà nó cũng trơ trơ...bực quá bỏ liều luôn
hình như tuyển A, D
Nhưng phải coi tính tình có làm ngành dịch vụ dc ko, em em mệnh Liêm Tướng, em tiểu nhân bao nhiêu là nó nghĩa khí bấy nhiêu =)) =))...mìn nhịn nhục được còn tính nó khách hàng mà chảnh chảnh chắc nó đập zô mặt tống ra khỏi cửa nên đang lo đây
Ngày xưa nó đăng ký Kinh doanh quốc tế, chả hiểu sao lúc xếp lớp do điểm thi đại học nó cao hơn nên lại nằm trong lớp Kinh doanh Du Lịch...dặn nó là học xong quân sự nhớ báo lại phòng đào tạo để đổi ngành....bẵng đi mấy tháng hỏi nó, nó nói lớp KDQT toàn mấy đứa chảnh chẹ, đi học mà như đi diễn nên nó ko thích học chung lớp đó
Em gầm rú lên 1 hồi xong cũng bó tay...phân tích là ngành dịch vụ khổ lắm, đi phục vụ ng ta, ngày ng ta nghỉ lễ vui chơi, mình phải đi làm cực khổ mà nó cũng trơ trơ...bực quá bỏ liều luôn
hình như tuyển A, D
Lúc trẻ thôi Ryan chứ càng lớn Tướng càng cẩn trọng, nghĩa khí đúng lúc đúng nơi đúng chỗ chứ.
songmanhme
23/06/2012
Ryan mệnh Cự Môn thôi giờ em thử làm 1 bài văn gột tả những gì em cảm nhận về Cự Môn như chính con người em, quan điểm về cuộc sống, con người, sự nghiệp, vui chơi giải trí, hỉ nộ ái ố đi. Nói thêm về Đà La trấn ngự mệnh em gây cho em những phiền toái gì....
VarStark
23/06/2012
lunaluna, on 23/06/2012 - 09:29, said:
Lúc trẻ thôi Ryan chứ càng lớn Tướng càng cẩn trọng, nghĩa khí đúng lúc đúng nơi đúng chỗ chứ.
nó ko dc lòng nhiều người vì thẳng tính quá nhưng lại nhường nhịn mọi người trong nhà rất nhiều... ở ngoài nó đanh đá bao nhiêu là trong nhà nhịn bấy nhiêu nên cơ bản là em đánh giá cao cái tính này của nó ( ngược với em toàn gầm rú người trong nhà còn ra ngoài thì cực kỳ nhiệt tình =)) =)) =)) )
em ko nghĩ tính cách nó phù hợp với đặc thù giao tiếp của các ngành dịch vụ...hy vọng dựa vào năng lực của nó và các mối quan hệ của em (tự sướng tí ^^) kiếm dc 1 chỗ trong ks lớn thì cơ hội gặp khách khùng điên đỡ hơn, cộng với lương cao cao tí thì chắc khả năng chịu đựng của nó cũng tốt hơn


