HỌC THUẬT 88888888
Tử Phủ Vũ Tướng
22/06/2012
Đúng là cơ bản vẫn phải ở ý thích và chí hướng của chính em ấy. Như hồi xưa bố mẹ chị chỉ thích chị vào trường sư phạm. Chị thì thích vào Ngoại thương (hồi đó chưa xem tử vi). Ra trường bố mẹ hướng làm giáo viên đại học, mình thi vào ngân hàng (lúc đó đã biết tử vi nhưng ko để ý lắm).GIờ ngẫm lại nghề nghiệp do bản thân mình là chính + tử vi vô hình dẫn dắt hết
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/06/2012 - 22:12
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/06/2012 - 22:12
songmanhme
22/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/06/2012 - 22:11, said:
Đúng là cơ bản vẫn phải ở ý thích và chí hướng của chính em ấy. Như hồi xưa bố mẹ chị chỉ thích chị vào trường sư phạm. Chị thì thích vào Ngoại thương (hồi đó chưa xem tử vi). Ra trường bố mẹ hướng làm giáo viên đại học, mình thi vào ngân hàng (lúc đó đã biết tử vi nhưng ko để ý lắm).GIờ ngẫm lại nghề nghiệp do tử vi dẫn dắt hết
Chị nói chuẩn.
Tử Phủ Vũ Tướng
22/06/2012
lunaluna, on 22/06/2012 - 22:06, said:
Chị ơi nói thật chứ em thấy học Y tội ghê luôn, chẳng thà gia đình trung lưu học Y vì đam mê, có mối quan hệ, đèn sách theo năm tháng sau lưng còn có gia đình hỗ trợ. Chứ ra trường 7 năm luơng bác sĩ 5 triệu, sống kiểu gì, toàn phải làm thêm giờ để tăng luơng. Đến khi nào mới được hưởng 3 con Khoa lộc Quyền ?
songmanhme
22/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/06/2012 - 22:13, said:
Bác sĩ giỏi thì một ngày 10trđ đóa
Cả nước Việt Nam trên bao nhiêu bệnh viện, tỉ lệ bs giỏi bao nhiêu phần trăm , một năm có biết bao nhiêu em ra trường ? Bao nhiêu lá số ? Học Y mà thiếu kỹ năng thực hành thì? Mấy ông già già có nghỉ hưu cho đâu ? Thôi, nếu là em , em đi làm chỉ mong được sướng cái thân , chả dại đánh đổi 1 đời người như thế,
Như em với bạn Âm Duơng cùng 1 lá số mà 1 trời 1 vực đó.
Sửa bởi lunaluna: 22/06/2012 - 22:21
Tử Phủ Vũ Tướng
22/06/2012
Làm nghề gì thì cũng phải chấp nhận mới đầu có khó khăn, phải phấn đấu cả thôi (nếu ko được hỗ trợ).
Cụ Bờ chưa thấy đâu nhỉ?
PS: hôm nay nhật hạn vào đại tiểu hao tốn tiền chút ít
Cụ Bờ chưa thấy đâu nhỉ?
PS: hôm nay nhật hạn vào đại tiểu hao tốn tiền chút ít
buikhoai
22/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/06/2012 - 22:21, said:
Làm nghề gì thì cũng phải chấp nhận mới đầu có khó khăn, phải phấn đấu cả thôi (nếu ko được hỗ trợ).
Cụ Bờ chưa thấy đâu nhỉ?
PS: hôm nay nhật hạn vào đại tiểu hao tốn tiền chút ít
Cụ Bờ chưa thấy đâu nhỉ?
PS: hôm nay nhật hạn vào đại tiểu hao tốn tiền chút ít
AnKhoa, on 22/06/2012 - 22:08, said:
Gia đình + Em nó đang nhắm những ngành nào, sau đó ta sẽ dùng Tử Vi để phân lọc, đỡ lan man.
dtdt
22/06/2012
AnKhoa
22/06/2012
songmanhme
22/06/2012
pen, on 22/06/2012 - 22:22, said:
một trời một vực đó là do xuất phát điểm.
Con gái út thầy anh học giỏi nhất lớp, gia đình khá giả, nó mê y từ bé mà thầy anh khuyên không để con theo Y.
Đúng là xuất phát điểm, vậy em có dám chắc em gái em vừa tài vừa may mắn không ? Nghề nào cũng khó, nhưng Y là quá khó luôn để có 1 tấm vé vào đời đã là biết bao nhiêu mồ hôi công sức rồi. Anh bắt đầu đi quá xa, anh chỉ góp ý đến đây thôi không dám can thiệp thêm nữa. Nhưng thế nào cũng chúc em gái em may mắn.,
Tử Phủ Vũ Tướng
22/06/2012
songmanhme
22/06/2012
pen, on 22/06/2012 - 22:34, said:
Em dau co' cho no thi Y dau anh luna
Thật sự anh chỉ muốn tốt cho em gái em thôi đó Pen. Philippines nổi tiếng đào tạo y tá mà y tá phải đổ ra các nước lân cận làm việc vì ở Phi luơng quá thấp, may là dân Phi họ giỏi tiếng anh nên mới xin được việc. Bác sĩ Phi , Thái mà được vào bệnh viện tốt đa phần là tốt nghiệp nước ngoài hết em ạ.
AnKhoa
22/06/2012
Cô này không hợp nghề y đâu. Nếu học cũng sẽ bỏ ngang ở đại vận Không Kiếp. Đây là con người thích xông pha, có tham vọng, không hợp mọi ngành nghề mang tính hệ thống nhà nước, có sự ràng buộc, kìm kẹp, tù túng.
songmanhme
22/06/2012
AnKhoa, on 22/06/2012 - 22:47, said:
Cô này không hợp nghề y đâu. Nếu học cũng sẽ bỏ ngang ở đại vận Không Kiếp. Đây là con người thích xông pha, có tham vọng, không hợp mọi ngành nghề mang tính hệ thống nhà nước, có sự ràng buộc, kìm kẹp, tù túng.
Em cũng nghĩ giống anh vì nhìn mệnh thân ăn trọn bộ nhà hàng, vừa khôn vừa khéo.
nam89
22/06/2012
Nếu ko có nền tảng hậu thuẫn từ gia đình thì theo e tốt nhất nên đi về mảng kinh tế, con gái khối kinh tế năng động lắm, nếu cố gắng được thì thi ngoại thương or kt quốc dân chứ e thấy con gái ngân hàng ko nổi bật lắm


