HỌC THUẬT 88888888
Diệu Bích
14/06/2012
Cô bạn chị thì điệu nhưng không đến nỗi hâm như cô bạn của Ấy Tướng. Cô này điệu nhưng kiểu nữ tính, quyến rũ lắm. Đàn ông ai gặp cô ấy cũng mê luôn, vì cô ấy rất xinh. Hôm nọ còn có ông nhà văn, sau chuyến đi làm từ thiện cùng cô ấy, về viết bài khen cô ấy đẹp và trẻ như sinh viên mới ra trường (mặc dù cô này SN 73). Sướng thật!
icecream
14/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/06/2012 - 10:57, said:
Kể ra vừa bực mà buồn cười nó. Hôm nọ lại bị sếp nói thêm cái tội: Sếp đang có khách mà sang gọi sếp lên ăn cơm trưa.
Sao mà tồ thế nhỉ. Những cái tối thiểu mà không ý nhị. Hay là chị khó tính, làm thế cứ như đuổi khách đi ý.
Sao mà tồ thế nhỉ. Những cái tối thiểu mà không ý nhị. Hay là chị khó tính, làm thế cứ như đuổi khách đi ý.
Èo, em thấy thế hơi...zô zuyên. Hoặc là chị ý ko chịu lớn, cứ muốn trẻ con mãi Wake uppppppppp, "bế bi"
icecream
14/06/2012
Trưa nay em ăn thêm mùng tơi để đạt trình độ cao thủ về điệu mới được =))))))))))
Tử Phủ Vũ Tướng
14/06/2012
DieuBich, on 14/06/2012 - 11:00, said:
Cô bạn chị thì điệu nhưng không đến nỗi hâm như cô bạn của Ấy Tướng. Cô này điệu nhưng kiểu nữ tính, quyến rũ lắm. Đàn ông ai gặp cô ấy cũng mê luôn, vì cô ấy rất xinh. Hôm nọ còn có ông nhà văn, sau chuyến đi làm từ thiện cùng cô ấy, về viết bài khen cô ấy đẹp và trẻ như sinh viên mới ra trường (mặc dù cô này SN 73). Sướng thật!
Liên Hương
14/06/2012
Người nhờ xem và được hỏi:
- Khi nào Em có nhà?
- Khi nào Em lại có chồng được lần nữa?
- Khi nào cuộc sống em có thể khá hơn tí chút?
Đọc câu hỏi xong, 3 ngày trôi qua không thể type được 1 dòng trả lời. Vì nhìn đầu cũng thấy con số không to tướng ...
- Khi nào Em có nhà?
- Khi nào Em lại có chồng được lần nữa?
- Khi nào cuộc sống em có thể khá hơn tí chút?
Đọc câu hỏi xong, 3 ngày trôi qua không thể type được 1 dòng trả lời. Vì nhìn đầu cũng thấy con số không to tướng ...
nob
14/06/2012
LienHuong, on 14/06/2012 - 10:26, said:
Đem cái Hồng Thanh của mình ra nhưng lại không hiểu nó là gì? Có bao nhiêu loại người thì có bấy nhiêu kiểu ghen ... Riêng Hồng Thanh thì ý nghĩa khác!!!!
Hôm nay quại No hùng hồn nhận định/ Phủ định/ Phán xét các kiểu ... Ngày sau lại thanh minh, đính chính lại ... Rộng ra ở ý nghĩa khi ở thế passive:
- Phủ lấp cũng là người (đối phương) và sau chính thế gian (miệng đời) lại đính chính giúp ta.
- Chính ta tự bị lộ bí mật việc gia đình nhưng sau đó lại tìm mọi cách đính chính lại.
- Và ...
Vậy khi nào đính chính?
Tất cả nó đều liên quan đến Hồng Thanh! Và Hồng Thanh khi kết hợp với con số 14 chính tinh, ứng mổi chính tinh sẽ có cách đính chính khác nhau. Có khi đó là cách phản tỉnh và cần nói lại, nói lại cho rõ khi đi với Phá Quân! Một con người cần tham khảo khi có cách này là tác giả hồi ký "Hồi ký của là một thằng hèn - Tác giả: Tô Vũ" là một nhạc sĩ đoạt giải thưởng H-C-M. Mệnh có cách Phá Thanh nên đến hạn Cự thì ...
Hức hức...Tỉ trả lời câu hỏi của mụi mà đành lòng nào mụi phanh phui tim đen của tỉ ra như dị chứ!
Hèn gì cứ Thất Sát tui cái dụ kia!
Diệu Bích
14/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
14/06/2012
nob
14/06/2012
LienHuong, on 14/06/2012 - 11:05, said:
Người nhờ xem và được hỏi:
- Khi nào Em có nhà?
- Khi nào Em lại có chồng được lần nữa?
- Khi nào cuộc sống em có thể khá hơn tí chút?
Đọc câu hỏi xong, 3 ngày trôi qua không thể type được 1 dòng trả lời. Vì nhìn đầu cũng thấy con số không to tướng ...
- Khi nào Em có nhà?
- Khi nào Em lại có chồng được lần nữa?
- Khi nào cuộc sống em có thể khá hơn tí chút?
Đọc câu hỏi xong, 3 ngày trôi qua không thể type được 1 dòng trả lời. Vì nhìn đầu cũng thấy con số không to tướng ...
Tỉ bít mụi nói ai rầu! Nhưng tỉ cũng bít mụi sẽ có cách nói rất khéo!
Diệu Bích
14/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 14/06/2012 - 11:10, said:
Chị kể thêm về chị này đi ạ.
Trông bề ngoài giống ai? Cung phu trông xấu nhỉ. Chị này chắc là sắc sảo lắm
Trông bề ngoài giống ai? Cung phu trông xấu nhỉ. Chị này chắc là sắc sảo lắm
À, ls này chị đã đưa lên ở mục Các ls làm lãnh đạo rồi đó. 2 đời chồng. Chị này sắc sảo, khôn ngoan và giỏi giang lắm. Bề ngoài không biết là giống ai nữa.
Liên Hương
14/06/2012
Diệu Bích
14/06/2012
À, Ấy ơi, chị bạn chị giống cái cô Hoa Hậu này này:
Giống đôi mắt, cái miệng cười, nước da hơi ngăm. Còn dáng thì chỉ cao 1m50 thôi, không được như cô HH kia đâu.
Sửa bởi DieuBich: 14/06/2012 - 11:34
Giống đôi mắt, cái miệng cười, nước da hơi ngăm. Còn dáng thì chỉ cao 1m50 thôi, không được như cô HH kia đâu.
Sửa bởi DieuBich: 14/06/2012 - 11:34
kissintherain
14/06/2012
Diệu Nhung
14/06/2012
Liên Hương
14/06/2012
Dieu Nhung, on 14/06/2012 - 16:04, said:
Vậy, cung mệnh có sao nào thì là người hay khóc, khóc nhiều, lấy nước mắt để giải tỏa sự bức xúc, nỗi buồn ở trong lòng hả chi LH ?
Khóc có nhiều loại khóc: từ khóc thầm vì cám cảnh tấm thân, xem phim mà khóc, khóc như gào lên, rồi lại khóc trong lòng, gạt nước mắt bỏ đi để sau đó nụ cười trở lại, khóc vì vui, khóc vì bị lừa tình, khóc vì nhục ... Còn nhiều lắm, vậy bạn loại nào?
Thôi tạm 1 trường hợp là:
- Đó là Khốc Hư, trong đó Khốc là ngôi sao khóc: tùy đi với ai mà cho ra một dạng khóc từ Tuần Khốc Phượng Kỵ có Âm Tuần là dạng khóc thầm, khóc vì đã hy sinh nhưng ...


