Gloria, on 25/05/2012 - 08:20, said:
Chúng ta thử cùng nghiệm lý xem, cách cục gì khiến cho những ông thầy tử vi hàng chợ mang nguyên văn sách ra phán số người bị nghiệp con nghiệp cháu. Đặc biệt là những cậu trẻ trẻ háo thắng cứ thích thi đấu phán số ầm ầm, vi phạm điều răn của cụ Thiên Lương "CHỉ được hành nghề khi đã lớn tuổi có đủ nghiệm lý và vào bước đường cùng về tiền bạc.
Thôi được rồi, kể ra diễn đàn là đất diễn của Cự Môn, thiếu đi thì mất đi phần sinh động, nên tôi không thách đấu để lột tả cái yếu kém của Gấu nữa. Giờ thử tranh luận với Cự Môn chút xem sao
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Điều trên Gấu nói là đúng, tức ám chỉ những vị lợi dụng bói toán làm xằng bậy, nói linh tinh ở ngoài xã hội nhiều. Cái này không ai phản đối. Nhưng Gấu nói nhiều rồi, và tôi cũng có một lần phản biện với Gấu rồi: Đó là chuyện của họ, nếu có ý kiến hãy nói thẳng với họ, vác vào diễn đàn này làm chi. Tôi biết Gấu nói có ám chỉ 1 người mà tôi và Gấu đều biết, đáng tiếc là anh ấy không đọc được đoạn này, nếu không anh ấy sẽ thấy thất vọng lắm, bề ngoài thì tươi cười trao đổi, thế mà lên đây lại ám chỉ này ám chỉ kia. Tôi thì không quá quan tâm chuyện ấy. Họ làm gì ắt có cái số của họ rồi, trừ phi làm mấy chuyện thất đức quá, nếu có muốn làm gì có ích thì hãy ra tay chặn họ ngay lúc đó, không cần vác miệng đi hô hào cho cả thiên hạ làm gì. Người cần nghe thì không được nghe, người không cần nghe lại cứ phải nghe. Giọng văn của Gấu như chỉ thẳng vào mọi người vậy
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Đó là cái ngu ngốc trong văn phong Cự Môn của Gấu, cũng chính là việc làm vô nghĩa của không vong (Không Kiếp).
Gloria, on 25/05/2012 - 07:41, said:
thì để cho công bằng, tôi làm một phát lên trên báo công an nhân dân để cả nuớc cùng góp ý, cho nó dân chủ? Có thích không? Yên tâm mọi người rất thích một ông Ân làm TS ở Mỹ nhưng không biết tiếng anh thứ 2.
Chuyện xã hội tôi không dám bàn, cũng không có quyền nói thích hay không thích với câu trên của gấu. Nhưng tư cách cá nhân, tôi welcome mọi hành động công khai sự giả dối. Nếu Gấu đủ tự tin, đủ gan to, thì tôi nghĩ Gấu nên làm. Nhưng theo suy đoán của tôi, 100% Gấu không đủ tự tin và không dám làm đâu. Đừng cố gắng chứng minh hay hù dọa làm gì nhé
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Gloria, on 25/05/2012 - 07:41, said:
Nó là cách nói đơn giản của việc vác nguyên văn sách tử vi bán ngoài chợ ra mà phán, không thèm dùng não để suy nghĩ, không thèm dùng tư duy để đọc hiểu, học gạo, học thuộc lòng, không có khả năng tiêu hóa. Và cũng giống như bọn lang băm, tử vi hàng chợ nên được xếp hạng vào mê tín dị đoan và cần phải được bài trừ vĩnh viễn khỏi thế giới văn minh.
Gloria, on 25/05/2012 - 07:41, said:
Nên mấy bác hàng chợ ở đây chấm dứt phán tử vi ít nhất là 5 năm, cho đến khi sạch được nước cản thì hãy mở mồm ra phán lá số kẻo gây họa cho chúng sinh và gây họa cho chính con cháu mình. Đây là góp ý chân thành.
Câu này tôi đã nói ở trên. Đây là biểu hiện sự ngu ngốc trong hành văn của Gấu. Mấy bác hàng chợ ở đây là ai? Gấu đã chứng kiến họ nói gì chưa? Gấu có hiểu thế nào là "gây họa cho chúng sinh không"?
Gloria, on 25/05/2012 - 07:41, said:
Cho nên, giờ có ai đứng ra thách thức tôi xem ai gây họa cho chúng sinh nhiều, phá phúc của con cháu giỏi, tôi cũng chỉ cười khinh bỉ, rồi nhận thua hết. Học tử vi mà còn không vượt qua được cái háo thắng thua thì chỉ có nghiệp con nghiệp cháu.
Gấu hiểu thế nào là khẩu nghiệp không? Không phải cứ Tử Vi, mà nói bất cứ điều gì sau lưng, không phải với ai thì chính họ sẽ coi Gấu là tiểu nhân và sẽ không coi Gấu ra gì nữa. Gấu an tâm là có hàng ta người ở các diễn đàn có chơi với Gấu cũng chỉ để moi móc thông tin, một là bị Gấu lợi dụng, hai là lợi dụng Gấu. Đừng trách họ xấu nhé. Xem lại mình đã hành xử thế nào mà để họ đối với mình như vậy. Nghiệp đấy ? Đừng nói đến con cháu, đến mình còn không giữ nổi, làm gì có con cháu mà nghiệp.
Gloria, on 25/05/2012 - 07:41, said:
+Do những thầy bói lâu năm, đa phần không có học thức viết.
Đa phần, cụ thể là ai không có học thức ? Không biết Gấu và kể cả những người dạy cho Gấu có học từ họ không nữa ? Nếu họ không viết thì Gấu và thầy của Gấu lấy gì mà học đây ?
Gloria, on 25/05/2012 - 07:41, said:
Tuy nhiên, mục đích của họ không phải là để truyền cái nghề mà họ coi là nghiệp con chết cháu nếu không sử dụng cẩn thận.
+Do những người thích dấu nghề viết, nên chỉ tung ra có 20%, còn lại dấu sạch nghề để dạy con cháu, đệ tử chân truyền. Để bọn ngu dốt học gạo học theo không hiểu gì cả, không thể tìm ra nguyên lý, nên có học theo cũng không dụng được. Nguyên lý hình thành họ phải dấu đi chứ.
Tôi đã nói rồi, Cự Môn nếu không được cát tinh thông sáng, thì lăng kính nhìn đời rất mờ ám, suy diễn mọi thứ đều vậy. Mục đích của người viết sách Tử Vi là gì, hãy đọc những lời mở đầu của họ, cụ Thái Thứ Lang, cụ Thiên Lương ... Đừng có nghe lời một vài người mà suy diễn linh tinh. Các thầy bà trong giới lý số hay suy diễn bậy bạ lắm, tôi biết mà
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tạm thời thế đã, Cự Môn đúng là giỏi, Viết dài lê thê mà tôi cũng chả buồn đọc hết nữa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn