Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
buikhoai
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 08:44, said:
Tôi gần như không có tiêu chuẩn gì cả, thích là tôi tiến tới. Nếu họ cũng thích mình thì carry on. Còn khiếm khuyết thì ai cũng có, chấp nhận nhau thì sẽ tự thay đổi mình cho phù hợp nhất có thể, cùng nhau đưa ra 1 rules, ai vi phạm thì phải chịu trách nhiệm. Quá đáng thì broken vì phạm luật.
yeudieuthucnu
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 08:44, said:
Tôi gần như không có tiêu chuẩn gì cả, thích là tôi tiến tới. Nếu họ cũng thích mình thì carry on. Còn khiếm khuyết thì ai cũng có, chấp nhận nhau thì sẽ tự thay đổi mình cho phù hợp nhất có thể, cùng nhau đưa ra 1 rules, ai vi phạm thì phải chịu trách nhiệm. Quá đáng thì broken vì phạm luật.
đúng, đúng...cái gì mà theo nguyên tắc thì nó là phạm trù gì đó kg liên quan đến cảm xúc rầu, mà cảm xúc thì biến đổi kg ngừng...
ủa mà đang nói chiện gì ợ? (' _ ')
Kissintherainbow
04/05/2012
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 5 Hội viên ẩn
0 Hội viên, 1 khách, 5 Hội viên ẩn
kissintherain
04/05/2012
voiva
04/05/2012
kissintherain, on 04/05/2012 - 08:49, said:
Tiêu chuẩn của K thì dễ lắm. một người thẳng thắn, có khí phách trượng phu quân tử, dám yêu dám chịu, có nghĩa khí và có tình cảm. rộng lượng và kẻ cả. khiêm tốn.. Thế thôi
Chắc may ra ở đây có cụ Br đáp ứng đủ.
Sửa bởi voiva: 04/05/2012 - 08:54
Kissintherainbow
04/05/2012
@K : Chưa giải thích cho mình về câu nói của Marxim Gorki "Văn học là nhân học"
buikhoai
04/05/2012
yeudieuthucnu, on 04/05/2012 - 08:48, said:
chuyện của điểu nhiều kì, kiểu tiểu thuyết diễm tình (nghe diễm là sến rầu
bớ bác admin, cho điểu xin cái phím tắt cho slogan của điểu nghen, người đọc kg mệt chớ điểu gõ cũng mệt ghê người đi (ak ak)
) lâm li bi đát ăn đứt quỳnh đao, dưng toàn nửa nửa hem hà, kể ra sợ bà con lấy tăm xỉa xỉa chọt chọt là tội nghịp đời cô điểu yểu điệu thục nữ cầm kì thi họa công dung ngôn hạnh từ bi bác ái quảng đại khoan dung....bớ bác admin, cho điểu xin cái phím tắt cho slogan của điểu nghen, người đọc kg mệt chớ điểu gõ cũng mệt ghê người đi (ak ak)
Kissintherainbow
04/05/2012
@voiva: hôm qua tôi đùa 1 tí sp của bạn là sư tỷ.(mà tôi đâu dám nhận là đệ của K). tôi thấy bạn có vẻ chua cay với tôi quá.
hình như 3 lần rồi
hình như 3 lần rồi
kissintherain
04/05/2012
buikhoai
04/05/2012
Libra
04/05/2012
Mình thích Từ tử Lăng trong DDSL.
"Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách.
Kinh thanh Phật hiệu hồi đầu khổ ải mộng mê nhân."
Biên Hoang thì không thích ai hết
Sửa bởi Libra: 04/05/2012 - 08:59
"Mộ cổ thần chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách.
Kinh thanh Phật hiệu hồi đầu khổ ải mộng mê nhân."
Biên Hoang thì không thích ai hết
Sửa bởi Libra: 04/05/2012 - 08:59
kissintherain
04/05/2012
voiva
04/05/2012
kissintherainbow, on 04/05/2012 - 08:56, said:
@voiva: hôm qua tôi đùa 1 tí sp của bạn là sư tỷ.(mà tôi đâu dám nhận là đệ của K). tôi thấy bạn có vẻ chua cay với tôi quá.
hình như 3 lần rồi
hình như 3 lần rồi
Đừng nghĩ thế, hãy mở tấm lòng ra để thấu hiểu lòng người thiên hạ. Tôi đùa với bạn mà, nếu bạn không thích tôi xin lỗi vì đã đùa quá.