Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
kissintherain
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 08:18, said:
Cụ đọc 3 tháng mới hết bộ đó thì quá lâu. Tôi đọc 1 tuần cụ ạ.
Tôi toàn lo cho bạn gái, bạn gái tôi được mỗi cái hay bắt nạt tôi tại tôi không chấp phụ nữ, đời mình tranh thắng thua với thiên hạ nhưng toàn bị bạn gái nó xỏ thừng vào mũi nó dắt. Nghĩ cũng nhục mà mình chấp nhận nên nó cũng quen, hì hì.
Tôi toàn lo cho bạn gái, bạn gái tôi được mỗi cái hay bắt nạt tôi tại tôi không chấp phụ nữ, đời mình tranh thắng thua với thiên hạ nhưng toàn bị bạn gái nó xỏ thừng vào mũi nó dắt. Nghĩ cũng nhục mà mình chấp nhận nên nó cũng quen, hì hì.
hèn chi giận bạn gái lên đây bắt nạt SP trả thù
nhưng SP chả chấp đàn ông ..
voiva
04/05/2012
Sp nhớ xem phim đó nhé, xem xong mới gọi là hiểu được đt này chút ít. Còn nhiều chuyện nếu có dịp thư thả đt kể 1 ít mỗi ngày mỗi ngày như tằm nhả tơ, toàn chuyện hấp dẫn cả.
kissintherain
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 08:26, said:
Sp nhớ xem phim đó nhé, xem xong mới gọi là hiểu được đt này chút ít. Còn nhiều chuyện nếu có dịp thư thả đt kể 1 ít mỗi ngày mỗi ngày như tằm nhả tơ, toàn chuyện hấp dẫn cả.
vậy phải đổi tên topic thành voiva kể chuyện, cạnh tranh với topic bác minhminh kể chuyện.
yeudieuthucnu
04/05/2012
nghe như loạt truyện cười vova ha
Sửa bởi yeudieuthucnu: 04/05/2012 - 08:30
Sửa bởi yeudieuthucnu: 04/05/2012 - 08:30
buikhoai
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 08:21, said:
Cụ đọc Thương Hải chưa. Cốc Chấn có nói với Lục Tiệm. "Cả đời đệ chuyên giành thắng thua với thiên hạ nhưng riêng với huynh thì không". Chính Cốc Chấn làm tôi ngộ ra ý nghĩa của Tuần Triệt theo nghĩa tích cực đấy khi họ Cốc bị giam tại Cửu U Tuyệt Ngục.
Tôi mà đam mê cái gì nhất là đọc sách tôi làm 1 lèo luôn. Khì khì
Tôi mà đam mê cái gì nhất là đọc sách tôi làm 1 lèo luôn. Khì khì
Cụ đọc Biên Hoang chưa?
Ý nghĩa Tuần Triệt theo nghĩ tích cực là gì? Tôi luyện con người à?
kissintherain
04/05/2012
buiram, on 04/05/2012 - 08:30, said:
Thương Hải tôi đọc rồi. Phượng Ca viết rất chắc tay, nhất là Thương Hải. Tôi đọc kiếm hiệp khá nhiều, dù sau này thấy tầm nhìn của các nhà văn kiếm hiệp đúng là k cao bằng các nhà văn lớn phương Tây nhưng vẫn thích. Văn học k chỉ là tư tưởng mà còn là văn hóa.
Cụ đọc Biên Hoang chưa?
Ý nghĩa Tuần Triệt theo nghĩ tích cực là gì? Tôi luyện con người à?
Cụ đọc Biên Hoang chưa?
Ý nghĩa Tuần Triệt theo nghĩ tích cực là gì? Tôi luyện con người à?
cụ BR cũng đọc Biên Hoang à.. ^ ^
TH voiva nói hôm nọ mà K chưa có thời gian xem.
voiva
04/05/2012
kissintherain, on 04/05/2012 - 08:28, said:
vậy phải đổi tên topic thành voiva kể chuyện, cạnh tranh với topic bác minhminh kể chuyện.
bác Minh Minh là chuyện của bác MM, đt kể cho sp, cụ BR, bạn bè thôi. Chuyện của đt nó như nồi lẩu thập cẩm. Nó là lịch sử, địa lý, kỷ niệm. Nhiều khi đt muốn kể cho bạn gái mà văn hóa khác nhau, mình kể rõ hay mà mặt nó cứ như bánh đa bị nhúng nước nó chả cười gì cả làm mình chán.
@ Điểu cô nương: Chuyện này gọi là ngẫu hứng.
@ cụ BR: Đúng rồi, nó chính là rèn luyện con người. Cụ còn nhớ đoạn Cốc Chấn bị Trầm Chu Hư lừa đánh cờ Song LỤc ko? Rồi dụng tâm của Cốc Thần Thông? đạo lý ở chỗ đó cụ ạ. Quan điểm của tôi những người kiệt xuất thì tư tưởng của họ luôn là món quà lớn cho ta khám phá. Phượng Ca cũng là người kiệt xuất, theo mình.
Sửa bởi voiva: 04/05/2012 - 08:38
buikhoai
04/05/2012
kissintherain, on 04/05/2012 - 08:22, said:
BR cũng đọc DDSLT hở..
muốn có bạn gái dễ thôi mà. Tiêu chuẩn của BR là kiếm ng như thế nào vậy??
muốn có bạn gái dễ thôi mà. Tiêu chuẩn của BR là kiếm ng như thế nào vậy??
Tiêu chuẩn cụ voiva thì sao?
Mình đọc hết các bộ truyện dài của Huỳnh Dị. Ông này tất cả các bộ thì các đề tài đều khác hẳn nhau. Không như mấy ông viết hồi xưa. Kiss có đọc Đại Đường SL hả? Kiss thích ai nhất trong đó?
kissintherain
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 08:38, said:
@ cụ BR: Đúng rồi, nó chính là rèn luyện con người. Cụ còn nhớ đoạn Cốc Chấn bị Trầm Chu Hư lừa đánh cờ Song LỤc ko? Rồi dụng tâm của Cốc Thần Thông? đạo lý ở chỗ đó cụ ạ. Quan điểm của tôi những người kiệt xuất thì tư tưởng của họ luôn là món quà lớn cho ta khám phá. Phượng Ca cũng là người kiệt xuất, theo mình.
đồng ý trăm phần trăm. đệ tử giỏi qúa
buikhoai
04/05/2012
voiva, on 04/05/2012 - 08:38, said:
bác Minh Minh là chuyện của bác MM, đt kể cho sp, cụ BR, bạn bè thôi. Chuyện của đt nó như nồi lẩu thập cẩm. Nó là lịch sử, địa lý, kỷ niệm. Nhiều khi đt muốn kể cho bạn gái mà văn hóa khác nhau, mình kể rõ hay mà mặt nó cứ như bánh đa bị nhúng nước nó chả cười gì cả làm mình chán.
@ Điểu cô nương: Chuyện này gọi là ngẫu hứng.
@ cụ BR: Đúng rồi, nó chính là rèn luyện con người. Cụ còn nhớ đoạn Cốc Chấn bị Trầm Chu Hư lừa đánh cờ Song LỤc ko? Rồi dụng tâm của Cốc Thần Thông? đạo lý ở chỗ đó cụ ạ. Quan điểm của tôi những người kiệt xuất thì tư tưởng của họ luôn là món quà lớn cho ta khám phá. Phượng Ca cũng là người kiệt xuất, theo mình.
@ Điểu cô nương: Chuyện này gọi là ngẫu hứng.
@ cụ BR: Đúng rồi, nó chính là rèn luyện con người. Cụ còn nhớ đoạn Cốc Chấn bị Trầm Chu Hư lừa đánh cờ Song LỤc ko? Rồi dụng tâm của Cốc Thần Thông? đạo lý ở chỗ đó cụ ạ. Quan điểm của tôi những người kiệt xuất thì tư tưởng của họ luôn là món quà lớn cho ta khám phá. Phượng Ca cũng là người kiệt xuất, theo mình.
Theo tôi thì các nhà văn kiếm hiệp xuất sắc như Kim Dung, Huỳnh Dị, Phượng Ca đều có tầm tư tưởng rất cao, nhưng chủ yếu ở mặt nhân sinh mà chưa có ở tầm thợi đại.
@Điểu: welcom Điểu vào kể chuyện tỉ tê tâm sự
voiva
04/05/2012
buiram, on 04/05/2012 - 08:39, said:
Tiêu chuẩn cụ voiva thì sao?
Tôi gần như không có tiêu chuẩn gì cả, thích là tôi tiến tới. Nếu họ cũng thích mình thì carry on. Còn khiếm khuyết thì ai cũng có, chấp nhận nhau thì sẽ tự thay đổi mình cho phù hợp nhất có thể, cùng nhau đưa ra 1 rules, ai vi phạm thì phải chịu trách nhiệm. Quá đáng thì broken vì phạm luật.
buikhoai
04/05/2012
yeudieuthucnu
04/05/2012
buiram, on 04/05/2012 - 08:44, said:
@Điểu: welcom Điểu vào kể chuyện tỉ tê tâm sự
chuyện của điểu nhiều kì, kiểu tiểu thuyết diễm tình (nghe diễm là sến rầu ) lâm li bi đát ăn đứt quỳnh đao, dưng toàn nửa nửa hem hà, kể ra sợ bà con lấy tăm xỉa xỉa chọt chọt là tội nghịp đời cô điểu yểu điệu thục nữ cầm kì thi họa công dung ngôn hạnh từ bi bác ái quảng đại khoan dung....
bớ bác admin, cho điểu xin cái phím tắt cho slogan của điểu nghen, người đọc kg mệt chớ điểu gõ cũng mệt ghê người đi (ak ak)
kissintherain
04/05/2012
buiram, on 04/05/2012 - 08:39, said:
Ở nơi này k có con gái nên bây giờ tiêu chuẩn chỉ là gặp và yêu nhau cái đã. Còn tiêu chuẩn làm vợ thì đừng có cứng đầu và đủ năng lực để chăm sóc gia đình. Có lẽ mấy cái đó là cơ bản thôi. Tất nhiên phải yêu mới lấy. Vậy k biết có nhiều tiêu chuẩn quá k nữa hix. Tiêu chuẩn của Kiss thì sao, hem biết mấy cụ trong Mộng đáp ứng he?
Tiêu chuẩn cụ voiva thì sao?
Mình đọc hết các bộ truyện dài của Huỳnh Dị. Ông này tất cả các bộ thì các đề tài đều khác hẳn nhau. Không như mấy ông viết hồi xưa. Kiss có đọc Đại Đường SL hả? Kiss thích ai nhất trong đó?
Tiêu chuẩn cụ voiva thì sao?
Mình đọc hết các bộ truyện dài của Huỳnh Dị. Ông này tất cả các bộ thì các đề tài đều khác hẳn nhau. Không như mấy ông viết hồi xưa. Kiss có đọc Đại Đường SL hả? Kiss thích ai nhất trong đó?
Tiêu chuẩn của K thì dễ lắm. một người thẳng thắn, có khí phách trượng phu quân tử, dám yêu dám chịu, có nghĩa khí và có tình cảm. rộng lượng và kẻ cả. khiêm tốn.. Thế thôi.
K ko thích ai nhất trong truyện đó. ai cũng có điểm hay và dở
cũng như K ko đặc biệt thích ai trong KH kim dung.
còn BR chọn bạn gái theo tiêu chuẩn gì?
BR chỉ chọn gái Việt thôi . hay là cũng thích ng ngoại quốc ?