Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
voiva, on 04/05/2012 - 07:13, said:
Lại nhớ lại ngày xưa đt rủ cu bạn đến học nhóm cùng. Đang học buồn quá mới rủ nhau đốt lửa để nghịch. Sàn tầng 2 người SG gọi là lầu 2 ( 2nd floor) là bằng gỗ 2 thằng đốt chán sợ nó cháy nên đt mới bảo thằng cu bạn vứt nó xuống khe giáp ranh giữa nhà đt và nhà hàng xóm. Ai ngờ nhà hàng xóm lại để đồ dễ bắt lửa ở khe nước đó thế là nó bắt lửa. Đang học tự nhiên thấy hơi khét lại có khói từcái khe đấy, đt sợ quá bảo thằng bạn tè xuống đó để dập lửa. 2 thằng vạch quần ra tè xuống khe suối vì ko dám chạy xuống nhà để lấy nước lên. Ai ngờ càng tè nó càng bùng to thế là đến lúc mọi người hô cháy cháy 2 thằng sợ quá. Nhà hàng xóm lại đi vắng thế là người lớn phải phá cửa nhà hàng xóm để dâp lửa. Kết quả là đt được 1 trận đòn gãy mấy cái roi và thành giai thoại đốt nhà cho cả khu.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
voiva, on 04/05/2012 - 07:26, said:
Ngày xưa ở đường hay có phân trâu lắm, hoặc người ta đổ cát ra đường. Ngày đó chưa cấm pháo, đt toàn cho pháo vào ống bơ (beer's can) đựng nước tiểu hoặc phân trâu. Rình xem có ai chuẩn bị đi đến tại các ngã tư bị khuất thì làm 1 cái ngòi thật dài và châm lửa. Họ đi đến pháo nổ, nươc tiểu và phân bắn tung tóe đt nấp 1 chỗ ko dám cười to. hoặc đào lỗ ổ hố cát rồi trải rơm lên thế là họ lọt hố.
Ngày đó thanh niên nam nữ hay rủ nhau đứng dưới gốc cây tâm sự, đt và bạn rủ nhau trèo lên cây nấp vào chỗ nào rậm rạp có lá um tùm rồi vạc quần tè vào thân cây cho nước chảy từ từ xuống. 2 anh chị đang kiss nhau bất ngờ nước tiểu của Đại Thánh cứ ri rỉ rỏ xuống, có đôi mải quá chả quan tâm cứ bảo đấy là ve đái hơi khai tí thôi, vẫn miệt mài lao động, hì hì
Đọc k nhịn được cười =)).
Nhắc đến pháo thấy nhớ hồi nhỏ ghê. Tàu nó cho đốt pháo rồi, mấy cụ nhà mình vẫn chưa cho nhỉ? Ở chỗ Kiss có cho pháo nổ k vậy?