buiram, on 04/05/2012 - 23:13, said:


Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
Viết bởi buikhoai, 03/05/12 23:34
1329 replies to this topic
#241
Gửi vào 04/05/2012 - 23:15
Em đang nghe tiếng đàn guitar trong Pal. hì hì, đêm đc phiêu, thích qá
Hì hì, vâng, giờ suy nghĩ khác rồi ạ
Ừhm, nên rút kinh nghiệm. Mình có thể học tập mọi người những thứ hợp với mình. Học Kiss với Lib chẳng hạn.
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#244
Gửi vào 04/05/2012 - 23:57
Chào ông bạn cùng tiến. Đã hỏi thì sẽ có trả lời.
Mình xưa nay nói thật rất hay cảm thấy cô đơn, cô độc có lẽ do ảnh hưởng của bộ Cô Quả nhất là với tuổi Nhâm ảnh hưởng càng nặng dù mình cũng chả muốn như vậy. Khi cần suy nghĩ mình thường ngồi 1 mình trong 1 khung cảnh có yếu tố thiên nhiên, bầu trời, vườn cây, con đường...hoặc khi đọc sách, lúc đó mình thích sự yên tĩnh cô đơn để tư duy và tìm kiếm. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Khi mình cô đơn vui là lúc mình nghĩ ra 1 cái gì đó mới mẻ nhưng bên mình lại chả có ai để chia sẻ. Mình sẽ nghe 1 giai điệu vui, đọc đi đọc lại 1 quyển sách mình thích hoặc nghĩ về 1 viễn cảnh nào đó.
Khi mình cô đơn buồn mình thường cố gắng an ủi mình và tìm cách retake ý chí, Giải quyết sự cô đơn bằng việc nghe 1 bài hát có giai điệu bi tráng, đọc quyển sách buồn theo nghĩa tích cực, đi ra ngoài đường đến những chỗ đông vui mà nhất là nhiều người trẻ, đặc biệt là trẻ con càng tốt. Sự vô tư của chúng, nó làm mình thấy yêu đời hơn và lấy lại được tinh thần.
---------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng thức dậy, tiếng chim gù bên cửa sổ, gió nhè nhẹ mơn man, hoa tỏa hương nhè nhẹ, chạy bộ vài vòng, hít thở khí trời. Trở về với công việc và sau khi kết thúc nó là 1 buổi chiều hoặc đi dạo, hoặc chơi nhẹ một môn thể thao nào đó. Buổi tối đọc sách, xem phim, nghe nhạc, nhìn bầu trời, uống trà, dạo phố,vào mạng đọc tin. Ngày cuối tuần gặp bạn bè đàm đạo chuyện công việc, chuyện đời, uống cafe, trà, nấu ăn. Đó là cái ngày xưa của mình khi mình ở Việt Nam , giờ thì lung tung lắm.
Mình xưa nay nói thật rất hay cảm thấy cô đơn, cô độc có lẽ do ảnh hưởng của bộ Cô Quả nhất là với tuổi Nhâm ảnh hưởng càng nặng dù mình cũng chả muốn như vậy. Khi cần suy nghĩ mình thường ngồi 1 mình trong 1 khung cảnh có yếu tố thiên nhiên, bầu trời, vườn cây, con đường...hoặc khi đọc sách, lúc đó mình thích sự yên tĩnh cô đơn để tư duy và tìm kiếm. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Khi mình cô đơn vui là lúc mình nghĩ ra 1 cái gì đó mới mẻ nhưng bên mình lại chả có ai để chia sẻ. Mình sẽ nghe 1 giai điệu vui, đọc đi đọc lại 1 quyển sách mình thích hoặc nghĩ về 1 viễn cảnh nào đó.
Khi mình cô đơn buồn mình thường cố gắng an ủi mình và tìm cách retake ý chí, Giải quyết sự cô đơn bằng việc nghe 1 bài hát có giai điệu bi tráng, đọc quyển sách buồn theo nghĩa tích cực, đi ra ngoài đường đến những chỗ đông vui mà nhất là nhiều người trẻ, đặc biệt là trẻ con càng tốt. Sự vô tư của chúng, nó làm mình thấy yêu đời hơn và lấy lại được tinh thần.
---------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng thức dậy, tiếng chim gù bên cửa sổ, gió nhè nhẹ mơn man, hoa tỏa hương nhè nhẹ, chạy bộ vài vòng, hít thở khí trời. Trở về với công việc và sau khi kết thúc nó là 1 buổi chiều hoặc đi dạo, hoặc chơi nhẹ một môn thể thao nào đó. Buổi tối đọc sách, xem phim, nghe nhạc, nhìn bầu trời, uống trà, dạo phố,vào mạng đọc tin. Ngày cuối tuần gặp bạn bè đàm đạo chuyện công việc, chuyện đời, uống cafe, trà, nấu ăn. Đó là cái ngày xưa của mình khi mình ở Việt Nam , giờ thì lung tung lắm.
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 00:00
Thanked by 6 Members:
|
|
#245
Gửi vào 05/05/2012 - 00:12
Cả nhà ngủ ngon nha.
Thanked by 3 Members:
|
|
#246
Gửi vào 05/05/2012 - 00:12
với những phương tiện truyền thông hiện tại, con người có bao giờ thật sự cô đơn?
Muà hè năm ngoái, K với một người bạn đi cắm trại trong rừng , 6000 ft above sea level. Ở đó, không có điện, nước, hay internet. Chỗ cắm trại gần thác nước, chảy xuống một cái hồ mình có thể câu cá. Muốn ăn phải đi đốn củi về nấu, tắm thì nhảy xuống hồ mà tắm... đại khái là rất hoang dã.
Ngày đầu tiên hai đứa hứng khởi lắm, có nhạc từ IPod, có đồ ăn mang theo, đi câu cá..v.v. rât́ vui.
Nhưng ngày thứ hai, Ipod hết battery, ngồi câu mãi cũng chán. Ngày tự dưng dài vô kể. Đêm lại còn dài hơn. Muốn tâm sự cùng nhau thì khổ một cái cụ bạn này mình đã quen mười năm, các chuyện quá khứ đã kể hết cho nhau nghe rồi. Các câu chuyện cười mình đều nghe qua. Đến độ, cụ chỉ nói câu đầu là mình đã biết cụ tính kể cái chuyện nào và cười ha ha rồi...
ngày thứ ba, tệ đến độ hai đứa chơi nhảy lò cò, ô ăn quan... ban đêm, nằm chung lều, cụ dạy mình IT vì cụ là dân IT. Mình chả hiểu gì hết nhưng cứ ừ à cho qua. Xong lại hát hò... đếm sao. mãi vẫn chưa đến giờ ngủ. Trong rừng đêm còn dài hơn ngày. Mới năm giờ mà đã mịt mù tối.
ngày thứ tư, kiếm ra được một quyển sổ tay. Xé mỗi đứa mấy trang. Cụ ngồi viết phương trình IT quỉ gì đó ko biết. Mình ngồi làm thơ... Hai đứa chẳng nói chuyện với nhau, chỉ ngồi lặng lẽ theo đuổi ý tưởng riêng của mình.
Hôm sau lái xe xuống núi. Khi tín hiệu trên phone vưà sáng lên, hai đứa cùng la "OMG" . Mình chụp phone, text bạn bè, check mail... Quay sang, thấy cụ vẫn im lặng lái xe. Mình mới hỏi, "sao ko check msgs kià". Cụ nói, "không mấy khi mình được yên tĩnh một mình, để tận hưởng thêm tí đã".
có đôi lúc, mình tắt hết phone, và không gặp ai hết. chỉ để cho mình được một khoảng lặng,
Có thể vì đời sống mình bận rộn quá, nên những khoảng lặng thật là hiếm hoi và cần thiết. Nó cho mình chút quân bình trong đời sống. Một khoảng trắng trong bức tranh với quá nhiều màu sắc.
́*** Các bạn nào muốn tiến đến tình yêu và hôn nhân, nên thử cắm trại như thế với người mình yêu. Sẽ khám phá được rất nhiều điều về người đó.
Muà hè năm ngoái, K với một người bạn đi cắm trại trong rừng , 6000 ft above sea level. Ở đó, không có điện, nước, hay internet. Chỗ cắm trại gần thác nước, chảy xuống một cái hồ mình có thể câu cá. Muốn ăn phải đi đốn củi về nấu, tắm thì nhảy xuống hồ mà tắm... đại khái là rất hoang dã.
Ngày đầu tiên hai đứa hứng khởi lắm, có nhạc từ IPod, có đồ ăn mang theo, đi câu cá..v.v. rât́ vui.
Nhưng ngày thứ hai, Ipod hết battery, ngồi câu mãi cũng chán. Ngày tự dưng dài vô kể. Đêm lại còn dài hơn. Muốn tâm sự cùng nhau thì khổ một cái cụ bạn này mình đã quen mười năm, các chuyện quá khứ đã kể hết cho nhau nghe rồi. Các câu chuyện cười mình đều nghe qua. Đến độ, cụ chỉ nói câu đầu là mình đã biết cụ tính kể cái chuyện nào và cười ha ha rồi...
ngày thứ ba, tệ đến độ hai đứa chơi nhảy lò cò, ô ăn quan... ban đêm, nằm chung lều, cụ dạy mình IT vì cụ là dân IT. Mình chả hiểu gì hết nhưng cứ ừ à cho qua. Xong lại hát hò... đếm sao. mãi vẫn chưa đến giờ ngủ. Trong rừng đêm còn dài hơn ngày. Mới năm giờ mà đã mịt mù tối.
ngày thứ tư, kiếm ra được một quyển sổ tay. Xé mỗi đứa mấy trang. Cụ ngồi viết phương trình IT quỉ gì đó ko biết. Mình ngồi làm thơ... Hai đứa chẳng nói chuyện với nhau, chỉ ngồi lặng lẽ theo đuổi ý tưởng riêng của mình.
Hôm sau lái xe xuống núi. Khi tín hiệu trên phone vưà sáng lên, hai đứa cùng la "OMG" . Mình chụp phone, text bạn bè, check mail... Quay sang, thấy cụ vẫn im lặng lái xe. Mình mới hỏi, "sao ko check msgs kià". Cụ nói, "không mấy khi mình được yên tĩnh một mình, để tận hưởng thêm tí đã".
có đôi lúc, mình tắt hết phone, và không gặp ai hết. chỉ để cho mình được một khoảng lặng,
Có thể vì đời sống mình bận rộn quá, nên những khoảng lặng thật là hiếm hoi và cần thiết. Nó cho mình chút quân bình trong đời sống. Một khoảng trắng trong bức tranh với quá nhiều màu sắc.
́*** Các bạn nào muốn tiến đến tình yêu và hôn nhân, nên thử cắm trại như thế với người mình yêu. Sẽ khám phá được rất nhiều điều về người đó.
Thanked by 8 Members:
|
|
#247
Gửi vào 05/05/2012 - 00:18
kissintherain, on 05/05/2012 - 00:12, said:
có đôi lúc, mình tắt hết phone, và không gặp ai hết. chỉ để cho mình được một khoảng lặng,
Có thể vì đời sống mình bận rộn quá, nên những khoảng lặng thật là hiếm hoi và cần thiết. Nó cho mình chút quân bình trong đời sống. Một khoảng trắng trong bức tranh với quá nhiều màu sắc.
́*** Các bạn nào muốn tiến đến tình yêu và hôn nhân, nên thử cắm trại như thế với người mình yêu. Sẽ khám phá được rất nhiều điều về người đó.
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hoà ca
Một nốt trầm xao xuyến
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc
Thanked by 6 Members:
|
|
#248
Gửi vào 05/05/2012 - 00:39
Cụ Du à, qua đây thì cho mình hỏi chút về tử bình nhé thắc mắc từ hôm qua mà.
1/ Cách cục nào Du cảm được vợ mình là foreign person?
2/ Ngày trước chú TL24 có bảo mình đại khái tài vượng, quan có chuyện gì có ở quãng 45 dặn dò cẩn thận nhưng mình sơ xuất quên mất rồi nay hỏi lại Du chút.
cám ơn Du nhiều.
Giờ mình phải đi thể thao tí tối về sẽ check nhé.
Cụ BR có chuyện gì mà thấy cô đơn vào 888 đi nhé tí về trao đổi.
1/ Cách cục nào Du cảm được vợ mình là foreign person?
2/ Ngày trước chú TL24 có bảo mình đại khái tài vượng, quan có chuyện gì có ở quãng 45 dặn dò cẩn thận nhưng mình sơ xuất quên mất rồi nay hỏi lại Du chút.
cám ơn Du nhiều.
Giờ mình phải đi thể thao tí tối về sẽ check nhé.
Cụ BR có chuyện gì mà thấy cô đơn vào 888 đi nhé tí về trao đổi.
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 00:46
Thanked by 4 Members:
|
|
#249
Gửi vào 05/05/2012 - 01:02
Đi chơi đi, khi nào về check topic !
Thanked by 4 Members:
|
|
#250
Gửi vào 05/05/2012 - 01:45
Cám ơn chia sẻ của cụ voiva và câu chuyện thú vị của Kiss.
Qua đây ta càng thấy rõ sự khác nhau giữa alone và lonely. Cũng có liên quan 1 chút đến busy. Không alone không có nghĩa là k lonely. Nếu bạn làm việc quần quật hay đi chơi từ sáng đến tối với bạn bè k có nghĩa là bạn thoát khỏi lonely, đó chỉ là 1 kiểu giết thời gian và để sống hay để thoát khỏi alone. Alone cũng k có nghĩa là lonely. Như trong câu chuyện của Kiss thì để tránh khỏi lonely người ta lại cần alone (tuy chưa đến nỗi alone thật sự vì cũng còn 2 người). Thật ra điều này k mới gì, mà thiền, 1 phương pháp đi tìm ta trong sự tĩnh mịch (có thể mang ý nghĩa mở rộng), là 1 ví dụ rõ nhất. Hồi xưa thì dễ alone hơn, bây giờ có các phương tiện truyền thông thì dễ chủ động để thoát khỏi alone, nhưng lonely thì vẫn k dễ thoát. Tuy rõ ràng các phương tiện truyền thông là 1 công cụ hữu ích để tránh lonely, nhưng nếu k dùng cẩn thận thì rất dễ phản tác dụng. Lonely có thể hiểu là hoang vu trong tâm hồn, còn alone là hoang vu ở bên ngoài. Cái nào cần thiết hơn? Theo như dịch cái gì đó thì con người cần tránh cả 2, và cần cả 2, cả 2 bổ sung, tiêu trưởng tùy lúc. Khi k lonely thì bạn cũng k alone được ít nhiều và ngược lại. Nhưng ta thường nghe mấy người đi tu hay ở ẩn, họ luôn alone mà, có thể đây là trường hợp xem cái tâm quan trọng hơn hẳn. Hay như mấy cụ mà luôn hòa đồng với môi trường xung quanh thì cây cỏ chim chóc cũng là bạn, luôn biết đồng cảm, đó chính là dùng việc k lonely để thoát khỏi k alone. Vậy có vẻ như lonely mạnh hơn alone? Trở lại với chuyện đi làm và đi chơi, nếu biết enjoy công việc và việc đi chơi thì lại khác, 1 kiểu dùng alone để tránh khỏi lonely. Trả lời câu hỏi trên là người xưa coi trọng cái tâm hơn nên dùng xem chuyện đầu tư k lonely là đáng hơn. Nhưng môi trường ngày nay cũng k tầm thường, chuyện enjoy công việc, 1 kiểu tránh alone, để tránh khỏi lonely cũng rất hay. Vì là 3 trong 1, vừa làm việc để sống, vừa tránh được alone và lonely. Nói chung bổ sung co nhau được là tốt.
P/S: cụ bạn trong truyện của Kiss là sư bá, sư thúc hay sư di của ông bạn voiva của tôi vậy?
Qua đây ta càng thấy rõ sự khác nhau giữa alone và lonely. Cũng có liên quan 1 chút đến busy. Không alone không có nghĩa là k lonely. Nếu bạn làm việc quần quật hay đi chơi từ sáng đến tối với bạn bè k có nghĩa là bạn thoát khỏi lonely, đó chỉ là 1 kiểu giết thời gian và để sống hay để thoát khỏi alone. Alone cũng k có nghĩa là lonely. Như trong câu chuyện của Kiss thì để tránh khỏi lonely người ta lại cần alone (tuy chưa đến nỗi alone thật sự vì cũng còn 2 người). Thật ra điều này k mới gì, mà thiền, 1 phương pháp đi tìm ta trong sự tĩnh mịch (có thể mang ý nghĩa mở rộng), là 1 ví dụ rõ nhất. Hồi xưa thì dễ alone hơn, bây giờ có các phương tiện truyền thông thì dễ chủ động để thoát khỏi alone, nhưng lonely thì vẫn k dễ thoát. Tuy rõ ràng các phương tiện truyền thông là 1 công cụ hữu ích để tránh lonely, nhưng nếu k dùng cẩn thận thì rất dễ phản tác dụng. Lonely có thể hiểu là hoang vu trong tâm hồn, còn alone là hoang vu ở bên ngoài. Cái nào cần thiết hơn? Theo như dịch cái gì đó thì con người cần tránh cả 2, và cần cả 2, cả 2 bổ sung, tiêu trưởng tùy lúc. Khi k lonely thì bạn cũng k alone được ít nhiều và ngược lại. Nhưng ta thường nghe mấy người đi tu hay ở ẩn, họ luôn alone mà, có thể đây là trường hợp xem cái tâm quan trọng hơn hẳn. Hay như mấy cụ mà luôn hòa đồng với môi trường xung quanh thì cây cỏ chim chóc cũng là bạn, luôn biết đồng cảm, đó chính là dùng việc k lonely để thoát khỏi k alone. Vậy có vẻ như lonely mạnh hơn alone? Trở lại với chuyện đi làm và đi chơi, nếu biết enjoy công việc và việc đi chơi thì lại khác, 1 kiểu dùng alone để tránh khỏi lonely. Trả lời câu hỏi trên là người xưa coi trọng cái tâm hơn nên dùng xem chuyện đầu tư k lonely là đáng hơn. Nhưng môi trường ngày nay cũng k tầm thường, chuyện enjoy công việc, 1 kiểu tránh alone, để tránh khỏi lonely cũng rất hay. Vì là 3 trong 1, vừa làm việc để sống, vừa tránh được alone và lonely. Nói chung bổ sung co nhau được là tốt.
P/S: cụ bạn trong truyện của Kiss là sư bá, sư thúc hay sư di của ông bạn voiva của tôi vậy?
Sửa bởi buiram: 05/05/2012 - 01:48
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 4 Members:
|
|
#252
Gửi vào 05/05/2012 - 02:23
buiram, on 05/05/2012 - 01:45, said:
P/S: cụ bạn trong truyện của Kiss là sư bá, sư thúc hay sư di của ông bạn voiva của tôi vậy?
Cụ BR: tại sao cụ muốn hỏi tôi mà cứ tá lực đả lực tôi thế. Tôi làm nốt set cầu lông rồi tí tôi vào hỏi tội cụ sau
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 02:24
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#254
Gửi vào 05/05/2012 - 02:41
Đố: thế giới giang hồ của Kim Dung có 1 điểm rất vô lí mà trong DDSL, BH Huỳnh Dị đã giải quyết rốt ráo, đó là điểm gì?
Thanked by 1 Member:
|
|
#255
Gửi vào 05/05/2012 - 03:01
voiva, on 05/05/2012 - 00:39, said:
Cụ Du à, qua đây thì cho mình hỏi chút về tử bình nhé thắc mắc từ hôm qua mà.
1/ Cách cục nào Du cảm được vợ mình là foreign person?
2/ Ngày trước chú TL24 có bảo mình đại khái tài vượng, quan có chuyện gì có ở quãng 45 dặn dò cẩn thận nhưng mình sơ xuất quên mất rồi nay hỏi lại Du chút.
1/ Cách cục nào Du cảm được vợ mình là foreign person?
2/ Ngày trước chú TL24 có bảo mình đại khái tài vượng, quan có chuyện gì có ở quãng 45 dặn dò cẩn thận nhưng mình sơ xuất quên mất rồi nay hỏi lại Du chút.
2/ Tính ông rất nhẹ dạ cả tin, dễ bị lừa đủ thứ chuyện, từ năm mười mấy tuổi trở đi là bắt đầu bị lừa rồi ! Vừa qua tuổi 40 là sẽ bị lừa nữa chứ chẳng đợi 45 ! Mỗi lần bị lừa xong rất đau khổ như bị mổ ! Ráng tìm hiểu Thiền Phật thì sẽ đỡ đau hơn, nhưng vẫn ko hết bị lừa ! Nhìn tứ trụ thì thấy Thực, Tài đều thấu xuất, ko nghèo đâu, có của !
3/ Ông có một tội lớn là hay đào hoa ong bướm, thấy em nào cũng sà vào ! Sau lấy vợ rồi vẫn vậy ! May mà con vợ ông nó cũng thông cảm cho cái tật ấy (nó tốt nhỉ ? ).
Thôi bây giờ tôi cũng đi thư viện trả sách đây ! (Thất học lâu rồi nhưng hay đi thư viện mượn sách chứ ko bao giờ mua sách!)
Có gì thắc mắc cứ hỏi thoải mái con gà mái ! Thế nhé ...
Thanked by 5 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












