Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
buikhoai
05/05/2012
voiva, on 05/05/2012 - 06:54, said:
Chúng ta học rất nhiều
Nhưng cái tâm bé nhỏ
Không chứa đủ bao dung
Tình yêu thì lớn lao
Với đủ các sắc màu
Các chiều kích khác nhau
Làm sao lấy cho đủ
Ta càng muốn chiếm hữu
Nó càng rời xa ta
Chỉ khi ta buông ra
Ta mới chợt thấu hiểu
Chữ tình viết thế nào
Chữ yêu viết ra sao
Tình yêu ra là vậy
Đơn giản nhưng khó hiểu
Ôi tình yêu, tình yêu!
Nhưng cái tâm bé nhỏ
Không chứa đủ bao dung
Tình yêu thì lớn lao
Với đủ các sắc màu
Các chiều kích khác nhau
Làm sao lấy cho đủ
Ta càng muốn chiếm hữu
Nó càng rời xa ta
Chỉ khi ta buông ra
Ta mới chợt thấu hiểu
Chữ tình viết thế nào
Chữ yêu viết ra sao
Tình yêu ra là vậy
Đơn giản nhưng khó hiểu
Ôi tình yêu, tình yêu!
buikhoai
05/05/2012
voiva, on 05/05/2012 - 07:11, said:
Cám ơn cụ Bull cho mình biết ý kiến của cụ Vậy cụ so sánh với Tử Vi thì có vênh nhau nhiều không cụ Bull. Số mình có máy bay riêng ko cụ? Mình chỉ quan tâm mỗi điều đó mà không thầy tử vi nào dám trả lời mình cả, chán thế chứ lị. Cụ Du và cụ Bull thấy sao?
voiva
05/05/2012
buiram, on 05/05/2012 - 08:19, said:
Tôi đoán cụ k có máy bay mà có du thuyền bự đó
, còn ghê hơn nhiều . Nếu k có thì sau này hỏi Tử Vi nhé, đừng có hỏi tôi .Cụ lại dùng quả dịch tâm ứng của cụ à. Tôi e rằng độ chính xác nó lại quá 1 gang tay mất. Quả này tôi có con thuyền 3 lá để đi thăm cụ rồi. Buồn quá.
À mà lần sau cụ muốn hỏi khó sp tôi cụ đừng tá lực đả lực tôi nhé, unfair quá đấy. Đã dặn thế mà toàn quên
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 08:47
buikhoai
05/05/2012
voiva, on 05/05/2012 - 08:28, said:
Cụ lại dùng quả dịch tâm ứng của cụ à. Tôi e rằng đọ chính xác nó lại quá 1 gang tay mất. Quả này tôi có con thuyền 3 lá để đi thăm cụ rồi. Buồn quá.
À mà lần sau cụ muốn hỏi khó sp tôi cụ đừng tá lực đả lực tôi nhé, unfair quá đấy. Đã dặn thế mà toàn quên
À mà lần sau cụ muốn hỏi khó sp tôi cụ đừng tá lực đả lực tôi nhé, unfair quá đấy. Đã dặn thế mà toàn quên
OK cụ, sẽ k dùng "Càn khôn đại nã di" và "đẩu chuyển tinh di" với sp cụ đề tấn công cụ nữa . Mà cụ Kiss bữa nay chắc đi đánh golf giao lưu với môn phái nào rồi nhỉ, chả thấy đâu .
Sửa bởi buiram: 05/05/2012 - 08:38
voiva
05/05/2012
buiram, on 05/05/2012 - 08:08, said:
Sorry cụ voiva, bây giờ tôi mới về. Ý cụ nói cũng có phần đúng, nhưng nếu tác giả chỉ muốn nhấn mạnh đến cuộc sống, tranh đấu trong giang hồ thì những điều cụ nói có thể bỏ qua được. Ý tôi muốn nói đến họ làm sao để sống và 1 câu hỏi phụ là học võ để làm gì. Giang hồ có luật riêng của họ nhưng trong KD giang hồ không hề là 1 thế giới có thể tự cung tự cấp nên họ phải phụ thuộc vào thế giới bên ngoài, ít nhất là chuyện ăn uống, vậy họ kiếm đồ ăn thế nào? Cũng lác đác có vài môn phái như cái bang, các tiêu cục... có nghề nghiệp nhưng 1 phần rất lớn giang hồ, chẳng hạn như ngũ nhạc kiếm phái, Giang Nam thất hiệp..., họ suốt ngày học võ và hành hiệp, sao mà có tiền được? Cũng có thể KD trả lời câu hỏi này mà tôi k nhận ra nhưng nếu như vậy thì tác giả đã viết qua sơ sài chuyện này. KD cũng k trả lời hoàn toàn được câu hỏi học võ để làm gì? OK thì 1 số trường hợp là do trả thù cho ai đó chẳng hạn, nhưng có nhiều môn phái có rất nhiều học trò, những người đó học võ để làm gì? Trong Huỳnh Dị thì rõ ràng hơn.
Thật ra ý cụ cũng đúng nhưng tôi lại nghĩ mục tiêu của KD không phải là vấn đề đó bởi vì KD xét thếy việc đó khi cần thiết ông ta tự khắc cho vào ví như trong Anh Hùng Xạ Điêu ông ta mô tả việc ban thưởng vàng bạc, ngựa dê, việc ăn xin, ăn trộm của Cái Bang đấy thôi. Nhưng nếu đặt nặng việc đó câu chuyện sợ lại tầm thường, bởi cũng giống như tôi kể cụ nghe, hôm nay tôi làm gì, thì tôi chỉ sơ lược những ý chính thôi. Chứ ai lại mô tả tôi lúc 3h vào thang máy lên tầng 3 uống cafe, rồi 5h đúng dậy đi ra cửa rẽ trái, lại vào thang máy bấm xuống tầng 1, đi ra thang máy và đi về. Trong trường hợp ở thang máy có cái gì thì ta mới tập trung khoét sâu chứ nếu ko có ta lên giản lược đi ý tôi là vậy. Hay như tôi và cụ cùng lên sân khấu mộng biểu diễn chẳng nhẽ tôi miêu tả cụ lên biểu diễn xong rồi cụ lại đi xuống, rồi tôi lên biểu diễn xong tôi cũng đi xuống à. Ý cụ thế nào?
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 08:49
voiva
05/05/2012
buiram, on 05/05/2012 - 08:35, said:
Hì, cụ giả bộ buồn thôi chứ vẫn "tận nhân lực tri thiên mệnh" mà phải k?
OK cụ, sẽ k dùng "Càn khôn đại nã di" và "đẩu chuyển tinh di" với sp cụ đề tấn công cụ nữa . Mà cụ Kiss bữa nay chắc đi đánh golf giao lưu với môn phái nào rồi nhỉ, chả thấy đâu .
OK cụ, sẽ k dùng "Càn khôn đại nã di" và "đẩu chuyển tinh di" với sp cụ đề tấn công cụ nữa . Mà cụ Kiss bữa nay chắc đi đánh golf giao lưu với môn phái nào rồi nhỉ, chả thấy đâu .
Ha ha cụ là soulmate của tôi đấy, xưa nay tôi vẫn xác định đi trọn đam mê mà, xem số để biết và để nghiệm lý thôi chứ không phải để sợ. Nhiều người khuyên tôi (không phải tử vi, hay tử bình) tại sao từ bỏ này kia, cơ hội, rồi thì đã muộn so với cái này cái khác... nhưng khi tôi đã chọn con đường của mình tôi luôn tâm niệm cơ hội lớn vẫn ở phía trước miễn là mình còn tin vào mình.
Tất nhiên tôi vẫn tri ân cụ Bull, cụ Du, cụ Bng và các cụ khác đã xem số cho tôi, tôi đã nói thành hay bại tôi cũng trở lại để thông báo cho các cụ ấy nghiệm lý mà.
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 08:46
buikhoai
05/05/2012
voiva, on 05/05/2012 - 08:40, said:
Thật ra ý cụ cũng đúng nhưng tôi lại nghĩ mục tiêu của KD không phải là vấn đề đó bởi vì KD xét thếy việc đó khi cần thiết ông ta tự khắc cho vào ví như trong Anh Hùng Xạ Điêu ông ta mô tả việc ban thưởng vàng bạc, ngựa dê, việc ăn xin, ăn trộm của Cái Bang đấy thôi. Nhưng nếu đặt nặng việc đó câu chuyện sợ lại tầm thường bởi cũng giống như tôi kể cụ nghe hôm nay tôi làm gì thì tôi chỉ sơ lược những ý chính thôi chứ ai lại mô tả tôi lúc 3h vào thang máy lên tầng 3 uống cafe rồi 5h, đúng dậy đi ra cửa rẽ trái lại vào thang máy bấm xuống tầng 1, đi ra thang máy và đi về. trong trường hợp ở thang máy có cái gì thì ta mới tập trung khoét sâu chứ nếu ko có ta lên giản lược đi ý tôi là vậy. Hay như tôi và cụ cùng lên sân khấu mộng biểu diễn chẳng nhẽ tôi miêu tả cụ lên biểu diễn xong rồi cụ lại đi xuống, rồi tôi lên biểu diễn xong tôi cũng đi xuống à. Ý cụ thế nào?
voiva
05/05/2012
Mà cụ Br à, cụ có định tán sp tôi ko, nếu có ý định thì pm cho tôi nhé, nếu phải chọn các vị ở đây làm sư thúc bá mà được sp cho 1 phiếu bầu thf tôi vote cho cụ đấy. Nếu cần chân gỗ thì bảo tôi nhé.
Ủng hộ cụ BR, Ủng hộ cụ Br, Ủng hộ cụ BR. Ủng hộ, Ủng hộ, Ủng hộ.
ghê chưa
Ủng hộ cụ BR, Ủng hộ cụ Br, Ủng hộ cụ BR. Ủng hộ, Ủng hộ, Ủng hộ.
ghê chưa
buikhoai
05/05/2012
Hix, sau khi được tôi bảo đảm k chơi Càn Khôn Đại Nã Di với cụ thì cụ lại chơi tôi à
Sửa bởi buiram: 05/05/2012 - 09:02
. Như thế k fair, mà coi chừng sp cụ nổi giận với cụ bây giờ ). Sư phụ cụ thuộc loại tài nữ như Kỷ Yên Nhiên, Kỷ Yên Yên, chỉ có dạng như Hạng Thiếu Long hay Yến Phi mới xứng thôi. Thôi bây giờ cụ và tôi k ai dám đụng chuyện này nữa nhé .
Sửa bởi buiram: 05/05/2012 - 09:02
voiva
05/05/2012
buiram, on 05/05/2012 - 09:00, said:
Hix, sau khi được tôi bảo đảm k chơi Càn Khôn Đại Nã Di với cụ thì cụ lại chơi tôi à
. Như thế k fair, mà coi chừng sp cụ nổi giận với cụ bây giờ ). Thôi bây giờ cụ và tôi k ai dám đụng chuyện này nữa nhé .Cụ hiểu nhầm tôi rồi, tôi vừa dùng quả dịch cân kinh tung 3 coins lên thấy nó bảo Br yêu sp đấy nên tôi vội vàng thông báo cho cụ mừng mà. Chúng ta giao tế bằng tâm, sợ không hiểu nhau thôi chứ 3 cái lẻ tẻ sợ cóc khô gì hả cụ.
dtdt, on 05/05/2012 - 09:04, said:
Bát tự của Voiva nhiều hỏa nhể
Nghĩa là seo? chưa hiểu. Giải thích đi.
buikhoai
05/05/2012
Cụ quote thiếu của tôi viết rồi kìa
Mà bữa nay mấy giờ cụ ngủ vậy. Hiện giờ thì 3:08am Saturday (BST) - Time in London, UK
(mới edit thêm cho cụ rõ).
Mà bữa nay mấy giờ cụ ngủ vậy. Hiện giờ thì 3:08am Saturday (BST) - Time in London, UK
voiva
05/05/2012
buiram, on 05/05/2012 - 09:08, said:
Cụ quote thiếu của tôi viết rồi kìa
Mà bữa nay mấy giờ cụ ngủ vậy. Hiện giờ thì 3:08am Saturday (BST) - Time in London, UK
(mới edit thêm cho cụ rõ).Mà bữa nay mấy giờ cụ ngủ vậy. Hiện giờ thì 3:08am Saturday (BST) - Time in London, UK
Tôi đổi nhịp sinh học rồi cụ ạ. Từ ngày tham gia 888 ở TVLS tôi chuyển sang GMT + 4 rồi chứ ko phải GMT nữa. Đừng lo tôi có 3 ngày nghỉ mà, ngủ lúc nào cũng được. Hơn nữa dạo này cv cũng chán muốn tạm quên đi cho đỡ mệt ấy mà.
Thấy Lib vào chơi, tham gia 888 đi cụ Lib, đời là mấy đâu 999 đến nơi rồi.
Sửa bởi voiva: 05/05/2012 - 09:12