Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
4ever
12/05/2012
Ren
12/05/2012
pen, on 12/05/2012 - 11:35, said:
Nhìu hôm em đang mơ đến đoạn ngồi trước một bàn tiệc đầy thức ăn ngon, đã cầm đũa lên gắp rồi mà mẹ còn gọi dậy làm em chẳng ăn được miếng nào hết
BnG
12/05/2012
Mr.Bi, on 12/05/2012 - 12:03, said:
Việc này mời cụ thỉnh quẻ của cụ Phusuy thì tính chuẩn hơn. Đang tính việc của cụ, chợt có người nhờ chuyển tiền hộ. Vậy việc về tài chính của cụ có thể diễn tiến nhanh hơn dự kiến.
4ever
12/05/2012
BnG, on 12/05/2012 - 17:15, said:
BnG
12/05/2012
unkn0wn, on 12/05/2012 - 03:12, said:
Tôi cũng nghĩ như cụ. Chúng ta và con mèo con bò con trâu....đều là sinh mệnh. Tất cả đều bình đẳng dưới quy luật và sức mạnh của thiên địa. Sử dụng một lực đủ mạnh để đưa thân thể con người thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái đất, ta sẽ ở tình trạng không trọng lượng. Con số hiển thị trên bàn cân lúc còn chịu lực tác động của Trái đất là giả.
Đó là thân thể, vậy còn linh hồn? Lực nào của thiên địa chi phối linh hồn?
Từ Lão Tử cho đến Thích Ca Mâu Ni đều thống nhất với nhau ở hai điểm:
- Tránh lệ thuộc vào "nó"
- Tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của "nó".
Tôi chủ quan cho rằng: làm việc thiện, không sát sinh, thoát ly thế tục.....chỉ là "đường mượn", không phải là nền móng cho sự giải thoát trọn vẹn của con người.
Mọi sự khởi đầu đều như đứa trẻ ngu ngơ, nhưng tinh thần đối diện với sự thật thì cần thiết.
AnKhoa
12/05/2012
BnG, on 12/05/2012 - 17:41, said:
Từ Lão Tử cho đến Thích Ca Mâu Ni đều thống nhất với nhau ở hai điểm:
- Tránh lệ thuộc vào "nó"
- Tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của "nó".
Tôi chủ quan cho rằng: làm việc thiện, không sát sinh, thoát ly thế tục.....chỉ là "đường mượn", không phải là nền móng cho sự giải thoát trọn vẹn của con người.
Anh BnG thử clip này xem.
unkn0wn
12/05/2012
BnG said:
- Tránh lệ thuộc vào "nó"
- Tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của "nó".
"nó" này là gì?
BnG said:
Phương tiện không thể nhập nhằng với cứu cánh. Xe muốn chạy phải cần xăng, tuy xăng không phải là điểm đến nhưng nó rất cần thiết cho điểm đến. Tôi không thể nói ra được nhiều nhưng tôi có thể giải thích tạm với anh như vầy, trong phim Contact, khi Dr. Ellie Arroway (Jodie Foster) thoát ra ngoài giữa không gian với những giải thiên hà vây quanh, chỉ vào giây phút đó cô ta mới thật sự hiểu được Chân Thực Tại của cô là gì. Chúng ta thì cho đó là mộng mị, nhưng đối với Jodie Foster, giây phút đó chính là lằn ranh ảo/thật của cô giống như lằn ranh ảo/thật giữa Bướm và Trang tử. Việc đó không phải chỉ có trên phim ảnh, vấn đề là cái giá để đạt được điều đó ta có chịu bỏ ra hay không mà thôi. Có một quy luật bất di dịch như thế này, ta phải trả giá trước để mà đạt nó, không phải ngược lại.
BnG said:
Sự thật - theo cảm nhận con người - từ khi được sanh ra đã bị chi phối bởi những định kiến gia đình, xã hội, tôn giáo, v.v... nên sự thật đó nó chỉ là tương đối. Chỉ cần một sát na vượt thoát, tất cả những gì được cho là sự thật sẽ bị đảo lộn.
buikhoai
12/05/2012
unkn0wn, on 12/05/2012 - 18:50, said:
Tiện đây em cũng hỏi cụ Bờ và cụ Unkn0wn vài câu hỏi.
BnG, on 12/05/2012 - 17:41, said:
unkn0wn
13/05/2012
buiram said:
Tạm trích dịch từ Hermetica (bản dịch sang Anh ngữ của Cambridge University Press):
– Tất cả mọi vật chuyển động, có phải là được chuyển động trong hay do một vật nào đó tác động?
– Suy đến tận cùng, Càn Khôn (không gian lớn nhất có thể) có phải là vật được chuyển động và thay đổi không ngừng?
– Vậy cái chuyển dịch được Càn Khôn đó, có phải vĩ đại hơn Càn Khôn (không gian lớn nhất) và bản tính của nó, có phải là vô hình thể?
===
Linh hồn ngự trị trên thể xác, cũng là một phần được chuyển dịch từ "Vô Hình Thể" đó.
Ps: Hermetica (Hermes Trismegistus) được xem là Đạo Đức Kinh của Tây phương, khởi nguồn từ cổ Ai Cập. Khi thư viện Alexandria bị đốt phá, bộ sách này bị thất lạc. Khoảng ngàn năm sau đó nó được xuất hiện trở lại với những bản vụn không đầy đủ, được dịch sang latinh và sắp xếp lại với 17 chương. Cuốn này đã được gối đầu giường bởi những nhà minh triết La Hy. Trong cuốn On the Revolutions of the Celestial Spheres, .
buiram said:
Sự giải thoát, được xem là tự do tuyệt đối (absolute freedom), khi linh hồn không còn nằm trong sự tác động của đối đãi và vận hành của nghiệp lực. Về sự hiện hữu của linh hồn, vấn đề với tôi thì không còn là việc tin hay không vì tin và biết khác nhau xa lắm.
===
Diễn tả: :)
Trong giờ giảng văn, cô giáo nói: Mênh mông là... Cô giáo nhắm mắt, giang tay ra làm điệu bộ – Các em đã hiểu mênh mông là thế nào chưa?
Học sinh: Thưa cô, em hiểu rồi, mênh mông là... nhắm mắt khua tay ạ.
buikhoai
13/05/2012
unkn0wn, on 13/05/2012 - 06:20, said:
buikhoai
13/05/2012
unkn0wn, on 13/05/2012 - 06:20, said:
– Tất cả mọi vật chuyển động, có phải là được chuyển động trong hay do một vật nào đó tác động?
– Suy đến tận cùng, Càn Khôn (không gian lớn nhất có thể) có phải là vật được chuyển động và thay đổi không ngừng?
– Vậy cái chuyển dịch được Càn Khôn đó, có phải vĩ đại hơn Càn Khôn (không gian lớn nhất) và bản tính của nó, có phải là vô hình thể?
buikhoai
13/05/2012
unkn0wn, on 13/05/2012 - 06:20, said:


