Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
yeudieuthucnu
12/05/2012
buiram, on 12/05/2012 - 11:29, said:
Haha, em Điểu thỉnh thoảng trả lời kiểu style thơ tự do. Đúng là biến hóa như nhền nhện, như chụp hình vậy
ha ha
nà nà, sao ví điểu như nhền nhện
nhện nó giăng tơ, hem có biến hóa nhe
ngộ không mới biến hóa nhe
hứ
(này gọi là...văn biền ngẫu
AnKhoa
12/05/2012
Mơ bị bóng đè thì hãi rồi, đã ai mơ bị "lady" đè chưa, cái này mới khủng khiếp
yeudieuthucnu
12/05/2012
yeudieuthucnu
12/05/2012
cái khúc fall in love với chàng thủy thủ đẹp trai kể rõ rõ đi pen, khúc đánh quái kg hay bằng
Chipbebong
12/05/2012
yeudieuthucnu, on 12/05/2012 - 11:31, said:
hay em lấy chồng, ngủ có ngừ um thiệt, kg còn mơ nữa, giải quyết được bóng đè
buiram, on 12/05/2012 - 11:27, said:
Hix, em phải chữa hết chắc mệt lắm . Tạm thời cái gì dễ thì chưa trước đi hixhix. Đừng thức khuya. Còn muốn khỏi sợ thì lâu lâu vào đây 8 quen là hết sợ liền . Bệnh thì hỏi bác sĩ Kiwi ấy...
buikhoai
12/05/2012
yeudieuthucnu, on 12/05/2012 - 11:33, said:
ha ha
nà nà, sao ví điểu như nhền nhện
nhện nó giăng tơ, hem có biến hóa nhe
ngộ không mới biến hóa nhe
hứ
(này gọi là...văn biền ngẫuhứng chứ thơ đâu mà thơ nè...ak ak)
nà nà, sao ví điểu như nhền nhện
nhện nó giăng tơ, hem có biến hóa nhe
ngộ không mới biến hóa nhe
hứ
(này gọi là...văn biền ngẫu
yeudieuthucnu
12/05/2012
Chipbebong, on 12/05/2012 - 11:37, said:
E lắm bệnh mà hehe. E fai đi làm, vẫn cố gắng tập ngủ sớm a ạ. Nhưng mà e rất khó ngủ, ko có đêm nào là ko bị tỉnh giấc. Giấc ngủ ko đc sâu. Hay mơ mộng. T___T
hùi đó chị hay ngủ sớm, mà cứ nằm ngủ là mơ nì nọ kg à, sau thì cứ thức cho khuya, hum sau đi làm cũng kệ, bùn ngủ mí ngủ, thế là dạo nì kg mơ mộng mị nhiều nữa
yeudieuthucnu
12/05/2012
pen, on 12/05/2012 - 11:39, said:
nhớ mang máng dzị thui à sau đó tí tẹo thì tỉnh giấc. Nói chung là mơ cũng theo phong cách Mĩ cái gì nó cũng (tiến triển) nhanh nhanh chứ hok có chậm chậm =))
hí hí, điểu mà mơ lãng mạn thì ráng kéo kéo dài, tỉnh dậy viết thành truyện được nữa đó chớ
chắc điểu mơ theo style fim việt, kéo dài dai dở
buiram, on 12/05/2012 - 11:41, said:
À, ý anh là mấy yêu nữ Bàn Ty động á, biến hóa tùm lum mà. Nghi Điểu là 1 trong 7 em đó quá . Thấy hợp ghê: chụp hình nhiều style, đi giăng tơ....
ha ha, dám điểu là động chúa á =))
4ever
12/05/2012
BnG, on 11/05/2012 - 21:10, said:
Tôi vẫn dùng cụ ạ.
Cụ BI to: công việc của cụ có vấn đề gì? Thủ tục tài chính: giải ngân từ đối tác hay kiểm toán nội bộ? Cho tôi biết việc để còn dụng. Hôm nay tôi hơi mệt, thần khí không được tốt
Cụ BI to: công việc của cụ có vấn đề gì? Thủ tục tài chính: giải ngân từ đối tác hay kiểm toán nội bộ? Cho tôi biết việc để còn dụng. Hôm nay tôi hơi mệt, thần khí không được tốt
buikhoai
12/05/2012
yeudieuthucnu
12/05/2012
AnKhoa
12/05/2012
yeudieuthucnu
12/05/2012
Tea, on 12/05/2012 - 12:11, said:
Hôm qua mơ người bồ cũ đem baby đến nhà mình , nghĩa gì đây?
nghĩa là cụ nên đổi nghề, làm baby-brother á
AnKhoa, on 12/05/2012 - 12:12, said:
Tối nọ vô tình xem được hình Điểu, đêm ngủ mơ bị ... "máy bay" đè, không hiểu sao nữa
chà, căng quá ta...điểu hem bik lái máy bay, chắc ai đó gây tai nạn chớ hem phải điểu
4ever
12/05/2012
Tối hôm kia, bỗng dưng mơ gặp cụ Bờ, em nói sự thật đó, mặc dù chưa biết mặt cụ Bờ như thế nào mà lại nằm mơ nhìn thấy rõ mặt cụ ấy chứ! nhìn cũng bảnh zai ra phết, cụ Bờ có nội công về việc đặt mồ mả ko ợ? Ý em hỏi là kiểu Táng Thư đó cụ, trong giấc mơ thế nào mà cụ lại giảng dạy cho em về môn đó rồi thì thực hành ngay ngoài nghĩa trang. Ko biết giấc mơ này là gì nữa đây!!


