Hồng lâu lộng, ác mộng, đủ thứ mộng...
nero
12/05/2012
Chipbebong, on 12/05/2012 - 10:27, said:
Chị cũng hay mơ thế. XOng mình tỉnh giấc mơ kia rồi, vẫn thấy sự việc nó lộn xộn lằng nhằng. Đên lúc tỉnh thật mới biết là mơ trong mơ. Vừa mới cách đây mây hôm mơ xong. Mà sợ sợ í. Nên 2-3 hôm sau fai xin ngủ cùng mẹ. hihi
Như chị nói ở trên thì em nghĩ giấc mơ không phải báo trước tương lai, mà chỉ là những phản ánh về vấn đề nào đó chị gặp phải hàng ngày thôi. Chẳng hạn chị mơ thấy nước thì có thể lúc đó chị đang khát nước, hoặc bị ai hắt nước làm ướt người cũng nên
Sửa bởi Thuphai: 12/05/2012 - 10:43
Chipbebong
12/05/2012
buiram, on 12/05/2012 - 10:29, said:
Chipbebong có sợ ma k
Thuphai, on 12/05/2012 - 10:31, said:
Có một số người khi mơ xong có thể nhớ tất cả những diễn biển trong mơ của họ, quả là khâm phục, ví như Friedrich II Đại đế vậy.
Như chị nói ở trên thì em nghĩ giấc mơ không phải báo trước tương lai, mà chỉ là những phản ánh về vấn đề nào đó chị gặp phải hàng ngày thôi. Chẳng hạn chị mơ thấy nước thì có thể lúc đó chị đang khát nước, hoặc bị ai hắt nước làm ướt người cũng nên
Như chị nói ở trên thì em nghĩ giấc mơ không phải báo trước tương lai, mà chỉ là những phản ánh về vấn đề nào đó chị gặp phải hàng ngày thôi. Chẳng hạn chị mơ thấy nước thì có thể lúc đó chị đang khát nước, hoặc bị ai hắt nước làm ướt người cũng nên
yeudieuthucnu
12/05/2012
chị mơ nhiều cái đến giờ vẫn còn nhớ rõ chi tiết như in, toàn cái kinh khủng
buikhoai
12/05/2012
yeudieuthucnu
12/05/2012
buikhoai
12/05/2012
Chipbebong, on 12/05/2012 - 10:51, said:
Em sợ lắm í chứ
Chị rất hay mơ bị hụt chân. Xong giật mình tỉnh giấc luôn. Những lúc vừa tỉnh giấc mơ xong thì nhớ lắm. NHiều lần tự nhủ nhớ rồi để sáng dậy kể lại. Cuối cùng sáng ra quên xừ mất
>___< nên mấy htrc fai xin ngủ cùng mẹ.. lớn đùng rùi, xấu hổ quá :"> Chị rất hay mơ bị hụt chân. Xong giật mình tỉnh giấc luôn. Những lúc vừa tỉnh giấc mơ xong thì nhớ lắm. NHiều lần tự nhủ nhớ rồi để sáng dậy kể lại. Cuối cùng sáng ra quên xừ mất
buikhoai
12/05/2012
nero
12/05/2012
buiram, on 12/05/2012 - 11:17, said:
Chipbebong có bị bóng đè bao giờ chưa?
-Nguyên nhân hàng đầu gây bóng đè là do căng thẳng tâm lý, thiếu ôxy, bị ngạt, bị đau...
-Đọc truyện, xem phim, học quá khuya, stress, làm việc quá sức,… khiến cho thần kinh mệt mỏi
-Phòng ngủ quá kín, không khí ngột ngạt, tư thế ngủ nằm ko ngay ngắn (nằm cong, sấp, đặt tay lên ngực, mặc đồ hơi chật,…), khi ngủ vẫn có ánh sáng chiếu vào mắt
-Người có bệnh về hô hấp, tim mạch, hen suyễn, viêm mũi, viêm xoang… những bệnh ngăn cản quá trình đưa ô-xy lên não
-Người hay sợ vô cớ hoặc quá giàu trí tưởng tượng, hay tưởng tượng nhữnghình bóng kinh dị trong lúc ngủ là tuýp người dễ bị bóng đè tấn công.
Ngoài ra, theo 1 số tài liệu, bóng đè là do hiện tượng từ trường của trái đất. Nếu ngủ ở tầng 1 và nằm giường không đúng hướng thì sẽ bị bóng đè. Vì vậy ngủ ở tầng 2 sẽ ít bị hơn còn giường thì tốt nhất là kê theo hướng Bắc Nam.
Đó là nguyên nhân, cách khắc phục thì để mấy bữa e về nhé, trong lúc chờ đơi chúc mọi người trải nghiệm cảm giác "bóng đè" tuyệt vời nhé
Chipbebong
12/05/2012
buiram, on 12/05/2012 - 11:17, said:
Chipbebong có bị bóng đè bao giờ chưa?
Thuphai, on 12/05/2012 - 11:20, said:
Nguyên nhân bóng đè:
-Nguyên nhân hàng đầu gây bóng đè là do căng thẳng tâm lý, thiếu ôxy, bị ngạt, bị đau...
-Đọc truyện, xem phim, học quá khuya, stress, làm việc quá sức,… khiến cho thần kinh mệt mỏi
-Phòng ngủ quá kín, không khí ngột ngạt, tư thế ngủ nằm ko ngay ngắn (nằm cong, sấp, đặt tay lên ngực, mặc đồ hơi chật,…), khi ngủ vẫn có ánh sáng chiếu vào mắt
-Người có bệnh về hô hấp, tim mạch, hen suyễn, viêm mũi, viêm xoang… những bệnh ngăn cản quá trình đưa ô-xy lên não
-Người hay sợ vô cớ hoặc quá giàu trí tưởng tượng, hay tưởng tượng nhữnghình bóng kinh dị trong lúc ngủ là tuýp người dễ bị bóng đè tấn công.
Ngoài ra, theo 1 số tài liệu, bóng đè là do hiện tượng từ trường của trái đất. Nếu ngủ ở tầng 1 và nằm giường không đúng hướng thì sẽ bị bóng đè. Vì vậy ngủ ở tầng 2 sẽ ít bị hơn còn giường thì tốt nhất là kê theo hướng Bắc Nam.
Đó là nguyên nhân, cách khắc phục thì để mấy bữa e về nhé, trong lúc chờ đơi chúc mọi người trải nghiệm cảm giác "bóng đè" tuyệt vời nhé
-Nguyên nhân hàng đầu gây bóng đè là do căng thẳng tâm lý, thiếu ôxy, bị ngạt, bị đau...
-Đọc truyện, xem phim, học quá khuya, stress, làm việc quá sức,… khiến cho thần kinh mệt mỏi
-Phòng ngủ quá kín, không khí ngột ngạt, tư thế ngủ nằm ko ngay ngắn (nằm cong, sấp, đặt tay lên ngực, mặc đồ hơi chật,…), khi ngủ vẫn có ánh sáng chiếu vào mắt
-Người có bệnh về hô hấp, tim mạch, hen suyễn, viêm mũi, viêm xoang… những bệnh ngăn cản quá trình đưa ô-xy lên não
-Người hay sợ vô cớ hoặc quá giàu trí tưởng tượng, hay tưởng tượng nhữnghình bóng kinh dị trong lúc ngủ là tuýp người dễ bị bóng đè tấn công.
Ngoài ra, theo 1 số tài liệu, bóng đè là do hiện tượng từ trường của trái đất. Nếu ngủ ở tầng 1 và nằm giường không đúng hướng thì sẽ bị bóng đè. Vì vậy ngủ ở tầng 2 sẽ ít bị hơn còn giường thì tốt nhất là kê theo hướng Bắc Nam.
Đó là nguyên nhân, cách khắc phục thì để mấy bữa e về nhé, trong lúc chờ đơi chúc mọi người trải nghiệm cảm giác "bóng đè" tuyệt vời nhé
buiram, on 12/05/2012 - 11:22, said:
Em Điểu và chipbebong k biết có nguyên nhân nào trên đó nhỉ
Sửa bởi Chipbebong: 12/05/2012 - 11:24
yeudieuthucnu
12/05/2012
buiram, on 12/05/2012 - 11:22, said:
Em Điểu và chipbebong k biết có nguyên nhân nào trên đó nhỉ
lâu lắm lắm rùi kg có bị bóng đè
nhơ nhớ có 1 lần, lâu lâu lắc rầu
nằm ngủ trưa, đắp cái mền
đương ngủ có cảm giác khó thở
có gì đó như dây thừng càng lúc càng siết chặt mình
rầu như đè mình vùi xuống 3 tấc
rùi điểu vùng vẫy
1 hồi thoát được
tỉnh dậy
thấy cái mền rớt đất
mà hem nhớ lúc đó có nguyên nhân gì, thời đó chỉ bik ăn học chơi thui à
buikhoai
12/05/2012
Chipbebong, on 12/05/2012 - 11:23, said:
hxhx thỉnh thoảng bị bóng đè rùi. Cảm giác sợ lắm, toàn cố vùng dậy. May mà lần nao cũng bật lên đc.
E thì có hầu như cắc nguyên nhân trên. Giàu trí tưởng tượng, hay sợ sệt, stress, thức đêm, bệnh hô hấp, viêm mũi dị ứng....
Mà toàn bị đè khi nằm nghiêng, cảm giác có người ôm trọn mình từ đằng sau i E thì có hầu như cắc nguyên nhân trên. Giàu trí tưởng tượng, hay sợ sệt, stress, thức đêm, bệnh hô hấp, viêm mũi dị ứng....
buikhoai
12/05/2012
yeudieuthucnu, on 12/05/2012 - 11:26, said:
lâu lắm lắm rùi kg có bị bóng đè
nhơ nhớ có 1 lần, lâu lâu lắc rầu
nằm ngủ trưa, đắp cái mền
đương ngủ có cảm giác khó thở
có gì đó như dây thừng càng lúc càng siết chặt mình
rầu như đè mình vùi xuống 3 tấcđất giường vậy
rùi điểu vùng vẫy
1 hồi thoát được
tỉnh dậy
thấy cái mền rớt đất
mà hem nhớ lúc đó có nguyên nhân gì, thời đó chỉ bik ăn học chơi thui à
nhơ nhớ có 1 lần, lâu lâu lắc rầu
nằm ngủ trưa, đắp cái mền
đương ngủ có cảm giác khó thở
có gì đó như dây thừng càng lúc càng siết chặt mình
rầu như đè mình vùi xuống 3 tấc
rùi điểu vùng vẫy
1 hồi thoát được
tỉnh dậy
thấy cái mền rớt đất
mà hem nhớ lúc đó có nguyên nhân gì, thời đó chỉ bik ăn học chơi thui à
yeudieuthucnu
12/05/2012
Diệu Bích
12/05/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 11/05/2012 - 22:18, said:
Cụ nói pót Thiên Không Địa Kiếp gì gì đó, em lại nhớ tới sư phụ Agape hồi xưa có chiêu: Thiên Không Đào Phi liêm là tình yêu qua Internet. Còn Hồng Kiếp là tình yêu có khoảng cách tuổi tác lớn, vì sư phụ Agape yêu vợ qua Internet, vợ kém nhiều tuổi.
Mình cũng có cách này. Sao chưa thấy gì vậy ta?