Chắc mình có khiếu kể lể ( khốc hư tấu thơ) nên viết chuyện tình cảm đọc thấy lâm li bi đát. Chẳng qua là tại vì cái anh bạn Long anh ta nói nhớ thương nên tim LOng quặng thắt rồi mới cảm thấy quí người ta nhất chứ anh ta không nói này nọ thì LOng có thích cũng tỉnh bơ, cái kiểu nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm, anh yêu ai kệ anh.
Sau cái vụ việc với anh này, Long chỉ có 1 chổ ngoài đời để trút duy nhất là anh bạn Pháp. Sếp Long đã có gia đình nên dù tội nghiệp cô em trợ lí lắm nhưng bó tay. Nhưng rất lạ là lúc nào mình buồn, than thở với anh chàng Pháp vài câu messages là anh ta có mặt ngay. Trong mình lúc nào anh ta cũng là người bạn giao lưu cho vui vì Tây Ta bất đồng ngôn ngữ,quan điểm, truyền thống....nên không thể có mối quan hệ nghiêm túc. Nhưng mà LOng nói vài câu, tiếng Anh mà nói kể lể, oán trách thì Long đâu có nhiều vốn từ...nhưng anh ta hiểu hết và rất cảm thông và ngược lại anh ta nói gì dù ngắn gọn Long cũng động lòng lắm.
Cách đây 2 ngày, anh ta hỏi Long :" do you feel better em?". Long chỉ trả lời :" so sad" và ngay lập tức :" come here with me". Mọi người ai cũng biết là số Long ham chơi lắm, đang ngồi làm việc Long chạy ù vào sếp xin xỏ cho nghỉ phép đột xuất, sếp hỏi :" when?" và Long bẽn lẽn, nói ngay :" now". Sếp không cho đi và bảo Long nên dời travel vào weekend đi, sếp biết Long buồn nên động viên là share cho Long 1/2 chi phí nếu Long từ từ cuối tuần mới đi. Long đi ra đi vào, cứ tưởng đến Mũi Né. Còn 2 giờ nữa là hết chuyến xe cuối đi Mũi Né, còn ở Mũi Né thì đúng 5 phút nữa hết chuyến về SG. Anh bạn Pháp chuẩn bị bước lên xe buýt về SG thì hỏi Long đi hay không đi. Xuất thần Long quyết ngay, bảo anh ta quay về và Long đi ra ngay. Tình tiết sau đó y như film, LOng chạy như ma giữa trưa nắng, xách cả giày mà chạy nhanh đến bến xe....nhưng chuyến xe cuối đang lăn bánh từ xa. Long xách balo to tướng, vừa chạy vừa năn nỉ mọi người tránh đường. May là anh tài xế thấy và dừng xe lại, chạy lên đến xe Long muốn bật khóc :" không hiểu tại sao Long phải cố gắng như thế?".
Tin nhắn cuối mà Long nhận được từ anh bạn Pháp là :" anh chọn một resort rất lãng mạn, bãi biển đẹp, sạch. Cấm tôi và em không được yêu nhau sau chuyến du lịch này". Long vừa mệt vừa buồn cười cho tính trẻ con của anh ta và nhắn lại :" anh nên cấm chính bản thân anh". Long quá tự tin là mình chả có tình cảm gì dù anh ta khá đẹp trai ở tuổi 47 ( mệnh Thiên Tướng Xương Khúc).
Sếp Long còn nói:" bọn Tây thì em nên nhớ đi đâu thủ tiền theo nhé, tiền bạc chi tiêu là share ra đó". Vào khu resort 3 sao, phòng thiết kế kiểu độc đáo là có mưa là có khoảng trống cho mưa rơi vào luôn, đi ăn hải sản quán nổi tiếng từ SG lẫn Mũi Né. Long lẫm nhẩm số tiền mình cần đem theo, chắc không dưới 5 triệu cho mỗi người. Long chủ động nhắn tin với nó là sẽ share tiền, chả biết phong tục của bọn Tây ra sao nhưng Long nghĩ làm thế :" chơi nó bền"....Cuối cùng, Long chỉ tốn ít tiền khi vào bar rượu, vì Long khẩn khoản đề nghị...
Một chuyến đi chơi mà trong đời chưa người đàn ông nào làm Long hạnh phúc và hài lòng như thế.Long nghịch phá trên biển, chơi trò leo trên vai rồi tung hứng vậy mà anh chàng Pháp kết hợp với Long rất ăn ý, Long kêu anh ta xuống biển với Long thì anh ta nói :" em nâng nổi anh lên thì anh đi, làm biếng quá", Long hì hục kéo cổ anh chàng 75kg làm nó cười toe toét...và có chuyện vui chắc khó mà quên là đang nằm trên ghế dài dưới gốc dừa thì 1 quả dừa non rơi trúng anh chàng Pháp, anh ta lầm bầm :" may mà không trúng...". Xong anh ta bẻ quả dừa non từng mảnh và ném vào người Long, LOng nhắm mắt mà ném lại vô cùng chính xác. Long giấu một trái dừa trong người, vừa đi sau lưng anh ta từ bãi biển về, Long ném thẳng quả dừa vào lưng, trời ơi Long nghe 2 chữ mà cười như điên :" khốn nạn". Cười không thể chịu, xong hỏi anh ta học ở đâu, anh ta nói :" nghe ai nói mà quên rồi".
Riêng anh này Long đã nói, chả lừa gì Long, mọi cái đều nói từ đầu...chỉ là ban đầu sơ giao mà sao bây giờ càng lâu anh ta càng quan tâm như bạn gái, đúng ra lâu ngày vị thế mình phải bị giảm đi chứ nhỉ. Chả biết do Cự Nhật hướng ngoại thật hay sao ấy, mà sao thấy Tây nó dễ thương , lịch lãm và nhất là không ích kỉ như đàn ông VN.
Long có bạc tình không? LOng không phụ ai nhưng như lời bạn HP khuyên,nhưng mà gần đây Long thay đổi :" ai phụ Long, LOng sẽ tìm cách không cho mình buồn và quên họ rất nhanh, chứ không như thời ông xã ngày xưa đâu". Mà ngày xưa, Long yêu mỗi 1 anh nên bao nhiêu tình cảm dồn hết, mất là mất hết...còn bây giờ, già hơn mà sao nhiều anh theo hơn, nếu nói để có những chuyện abc thôi thì quá tầm thường so với những người bạn của Long, là Tây hay Ta đều là VIP,nói chung là toàn vẹn và ai cũng đẹp trai nên muốn chuyện đơn giản thì nhiều option lắm.
Kể chút cho mọi người nghe, Long suy ngẫm là tại Long hay bị cái huông khi quen đàn ông VN là họ hay :" lừa " mình để trói mình, còn anh chàng Pháp này từ chuyện bé nhất đều giao kèo, nếu rõ ràng như thế thì Long đâu có yêu hay buồn vì anh ta. Hay cung Phu này lấy người nước ngoài và lớn tuổi thì đỡ xấu?? Không nói chuyện lấy anh ta nhưng quen với anh này chả phải lo gì, nghĩ chỉ có thể là bạn thì không thất vọng. Và bây giờ họ đối xử tốt như thế thì...không mong gì mà lại có nhiều quá.
Đúng là tại sao anh ta nhắn tin :" cấm yêu"
Sửa bởi longtaithien: 24/05/2011 - 23:21