Jump to content







Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1795 replies to this topic

#361 giaovien

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 24/05/2011 - 15:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 24/05/2011 - 15:02, said:

@TPVT : trời ạ, biết anh suốt mấy tháng mà cái họ anh là gì P còn không biết, huống hồ gì biết lá số?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cũng chả bị thiệt thòi gì đâu TPVT. Mình nghĩ mình k có mục đích trong chuyện tình cảm ngoài tình bạn,nên k đặt vấn đề được mất. Thế nên thấy vui vui thôi

@Saytinh : P k biết bạn đọc và hiểu thế nào, nhưng cách bạn so sánh k hợp lý : P quen anh rồi thôi chứ mấy tháng mới gặp 1 lần, không có đêm ngày như cô giúp việc bạn nói. P theo quan điểm, đạo đức không liên quan tới tri thức. Cô giúp việc vẫn có thể có tư cách đạo đức hơn P. Còn về khoảng đẹp trai thì không có. Bạn bè đều k ai nói anh đẹp trai, có điều khuôn mặt anh khá giống P, tướng đi thì y chang, k khác tí gì. Và yếu tố quyết định khiến P tự tin chơi với anh là vì P có hỏi tuổi và kết quả nhận được là P lớn hơn anh 4 tuổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đâu có mơ mộng gì ở đây (xưng anh ở đây cho lịch sự thôi,hihi)

@chị DieuBich : trước khi chuyện này xảy ra, em k bao giờ tin tình yêu sét đánh. Nhưng đúng là em cứ bị rối lên khi thấy anh đó chị. Giờ lâu lâu nghĩ lại, đúng là thấy mắc cười, trông mình như con dở hơi
Nghe Piano kể, mình cũng nhớ một chuyện, có lần có việc trong vp, cần gặp một anh. Lên vp anh đó, thấy màn hình laptop là ảnh của một bé trai dễ thuơng, thế là tự nhiên tim đập chân run. Sau đó, trong cùng một tòa nhà vp, ngày nào cũng gặp anh ta ở bãi đỗ xe............chấm hết. Thế mà lơ lửng hơn 1 năm, chả nói gì, chả mở mồm ra được, vì lúc đó, mình có chồng roi. Cảm xúc là cái như vậy đó, nếu mình mở mồm ra, có khi cũng là đi ăn trưa, rồi bạn bè. Nhưng chả hiểu sao, chắc vì ám ảnh cung Phu của mình xấu, nên cứ mỗi lần lạc nhịp thế, lại tử nhủ, mình mà đi uống nước, sẽ go further, rồi li dị, không biết mình được nuôi đứa bé hay đứa lớn.......... Thế là tự nhiên không nghĩ gì nữa.Sau này nhiều năm sau, mình cũng biết là anh đó rất quý mình, vì có hỏi thăm nhiều người trong vp mình về mình, còn gọi mình ra tặng lịch, ảnh. Nhưng khi cái cảm xúc kia qua rồi, thì không còn vấn đề gì nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Giờ gặp nhau, vẫn chào hỏi.

Lấy chồng hơn chục năm roi, chính vì cái ám ảnh của tử vi là cung phu xấu lắm, cho nên lại giúp cho mình rèn mình được rất nhiều. Nhân định thắng thiên, mình tin như thế. Nên sau 10 năm hôn nhân, cuộc sống gia đình vẫn tạm ổn, chưa có vấn đề gì.

Ngày con gái, đúng lúc chia tay mối tình đầu sau 5 năm yêu nhau, đi xem một ông thầy tử vi, ông ấy bảo là số cô rất vất vả về tình duyên, lấy chồng muộn. Cuối cùng, lấy chồng năm 27 tuổi, sau 5 năm chia tay mối tình đầu. Cung Phu xấu, Tử tham ngộ Triệt, Kình đà không kiếp hỏa linh đủ cả, ai nhìn cũng lắc đầu lè lưỡi. Vậy mà giờ 10 năm rồi, vẫn sống tốt với hai đứa con và chưa một điều tiéng gì. Tuy đôi khi có hơi cô đơn chút, nhưng do mình thôi, ai bảo mệnh thiên tướng tại hợi, chỉ thích ngồi ngâm tử vi.

Vậy, có thể kết luận rằng, tình cảm là do mình quyết định, cách sống của mình, lý trí của mình tạo nên con người mình, và cuộc sống của mình. Lý trí mình tốt, hướng thiện, thì không ai lừa được mình cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#362 SayTinh

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 10 thanks

 

Gửi vào 24/05/2011 - 15:47

Trường hợp của Giáo Viên được gọi là Say Nắng, chứ không phải Say Tình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Piano: Tôi không tin là bạn quen được anh này sau khi có cảm giác chân run, mắt mờ, mặt đỏ lại chỉ dừng ở mức độ bạn bè bình thường. Hehe. Đừng bạo biện. Chỉ có trời mới biết.

Sửa bởi SayTinh: 24/05/2011 - 15:50


#363 LuuBi

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 24/05/2011 - 15:50

chị giáo viên: giờ sanh chị có đúng từ khai sanh ko ? thật sự trước giờ bị đây chưa hề gặp LS nào mà cung Phu xấu lấy chồng mà ko chia tay cã, trước mắt có 3 Vd điễn hình, Thiên Lương ngộ Không Kiếp đã có 2 đời lần thứ 3 chuẫn bị đến .Còn 1 lá số là Âm dương tương tranh gặp Hóa Kỵ, lại thêm tuần triệt đã xong 3 đời hiện tại lang thang phiêu bạc ko có tiền đễ ăn cơm, mướn nhà thiếu lên, thiếu xuống(gặp thêm Thân cư thê), lần thứ 3 là Thiên Lương tại tỵ gặp tuần nhiêu đó thôi thêm khoa mấy sao học hành khác(chồng là 1 người tướng cao ráo, đeo kính, con nhà chũ xưỡng may lại là giám đốc, đám cưới thôi chơi hột xoàn 12K là 12,000 USD. Sau 1 năm chung sống phá sãn, hiện tại thất nghiệp ko ai mướn) .

#364 giaovien

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 24/05/2011 - 15:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SayTinh, on 24/05/2011 - 15:47, said:

Trường hợp của Giáo Viên được gọi là Say Nắng, chứ không phải Say Tình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Muốn Say Tình, thì phải bắt đầu từ Say Nắng chứ. Nắng còn không cho say, thì tình bao giờ mới đến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#365 giaovien

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 24/05/2011 - 15:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 24/05/2011 - 15:50, said:

chị giáo viên: giờ sanh chị có đúng từ khai sanh ko ? thật sự trước giờ bị đây chưa hề gặp LS nào mà cung Phu xấu lấy chồng mà ko chia tay cã, trước mắt có 3 Vd điễn hình, Thiên Lương ngộ Không Kiếp đã có 2 đời lần thứ 3 chuẫn bị đến .Còn 1 lá số là Âm dương tương tranh gặp Hóa Kỵ, lại thêm tuần triệt đã xong 3 đời hiện tại lang thang phiêu bạc ko có tiền đễ ăn cơm, mướn nhà thiếu lên, thiếu xuống(gặp thêm Thân cư thê), lần thứ 3 là Thiên Lương tại tỵ gặp tuần nhiêu đó thôi thêm khoa mấy sao học hành khác(chồng là 1 người tướng cao ráo, đeo kính, con nhà chũ xưỡng may lại là giám đốc, đám cưới thôi chơi hột xoàn 12K là 12,000 USD. Sau 1 năm chung sống phá sãn, hiện tại thất nghiệp ko ai mướn) .
Giờ sinh của mình chính xác 100%. Cái đúng của lá số là được kiểm chứng ở chuyện, chính ông thầy tử vi nói, tháng 2 năm 1999 mình sẽ gặp người mình lấy làm chồng. Và chính xác chuyện đó xảy ra. Ông đó nói rõ năm sinh con trai đầu lòng năm 2001. Năm tan vỡ mối tình đầu, mà nghĩ là sẽ cưới là năm 1995, sau 5 năm yêu nhau. Sau ông thầy đó, mình mới học tử vi.

Mình post lá số của mình, cho bạn chiêm nghiệm, độ xấu của cung Phu thê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#366 LuuBi

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 24/05/2011 - 15:59

em thấy đi trỡ về ông thầy đó mà lấy lại tiền quẽ, rồi nghiên cứu thêm phần tuần triệt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#367 PIANO

 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2566 Bài viết:
  • 12072 thanks
  • LocationHome

 

Gửi vào 24/05/2011 - 16:02

SayTinh nói đúng đó. Làm sao mà anh có thể giống bao ng khác?? thế nên mới có chuyện hiếm gặp nhau, vì phải biết mình cần dừng ở đâu mà. Nhưng ý P muốn gởi đến là, mọi thứ mình đều phải dùng lý trí, như chị Giaovien nói thôi :"tình cảm là do mình quyết định, cách sống của mình, lý trí của mình tạo nên con người mình, và cuộc sống của mình". Chị ấy thích 1 người sau khi đã có gia đình, hoàn cảnh của chị còn rắc rối hơn P đó chứ. vậy mà chị vẫn vượt qua. Lý trí rõ ràng quyết định.
Mà cũng gởi đến các bạn nam, khi kết hôn phải nên đeo nhẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PIANO: 24/05/2011 - 16:04


#368 giaovien

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 24/05/2011 - 16:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 24/05/2011 - 16:02, said:

SayTinh nói đúng đó. Làm sao mà anh có thể giống bao ng khác?? thế nên mới có chuyện hiếm gặp nhau, vì phải biết mình cần dừng ở đâu mà. Nhưng ý P muốn gởi đến là, mọi thứ mình đều phải dùng lý trí, như chị Giaovien nói thôi :"tình cảm là do mình quyết định, cách sống của mình, lý trí của mình tạo nên con người mình, và cuộc sống của mình". Chị ấy thích 1 người sau khi đã có gia đình, hoàn cảnh của chị còn rắc rối hơn P đó chứ. vậy mà chị vẫn vượt qua. Lý trí rõ ràng quyết định.
Mà cũng gởi đến các bạn nam, khi kết hôn phải nên đeo nhẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các bác nam giờ không đeo nhẫn đâu em, hồi mình có bầu, tay béo múp, bỏ nhẫn ra, chồng được thể bỏ ra, giờ vẫn quyết chả đeo vào. Nên ra đường, vẫn như trai tân em ơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#369 Tử Phủ Vũ Tướng

 

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50204 thanks
  • LocationThiên nhiên

 

Gửi vào 24/05/2011 - 16:15

Trời, em vừa ngó lá số của chị Giáo viên. Hỏi khí không phải chị có hay bị tai nạn giao thông không? Cung di của chị xấu quá chị nhỉ.

#370 giaovien

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 24/05/2011 - 16:16

Chả hiểu sao, đi xem ở đâu, ngoài đời hay trên mạng, đều nói cung Phu xấu. Tự mình nghiên cứu tử vi phọt phẹt, cũng biết nó xấu. Chưa biết, cái xấu bao giờ sẽ xảy ra, nhưng luôn trong trạng thái gồng mình chống lại cám dỗ. Và thanks God, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của mình

#371 giaovien

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 24/05/2011 - 16:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 24/05/2011 - 16:15, said:

Trời, em vừa ngó lá số của chị Giáo viên. Hỏi khí không phải chị có hay bị tai nạn giao thông không? Cung di của chị xấu quá chị nhỉ.
Trong đời, mọi tai nạn đều rơi vào đầu và mặt. Tai nạn ngã xe máy thì 2 lần, nhưng một lần tự đâm vào đống cát, một lần tự đâm vào hòn gạch, và có bị khâu mấy mũi trên đầu. Nặng nhất năm 2004, ngã từ tầng 4 xuống tầng 3, khâu 15 mũi ( tháng 2 âm lịch nhé), nhưng rất may, vết sẹo nằm dưới cằm, và không để lại hậu quả về thẩm mỹ.
Mình nghĩ, cung Di của mình không xấu, nó chỉ luôn làm cho tâm mình bất định. Sống hay lo nghĩ quá, và đôi lúc thành " cả nghĩ"

#372 LuuBi

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 24/05/2011 - 16:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giaovien, on 24/05/2011 - 16:16, said:

Chả hiểu sao, đi xem ở đâu, ngoài đời hay trên mạng, đều nói cung Phu xấu. Tự mình nghiên cứu tử vi phọt phẹt, cũng biết nó xấu. Chưa biết, cái xấu bao giờ sẽ xảy ra, nhưng luôn trong trạng thái gồng mình chống lại cám dỗ. Và thanks God, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của mình
trị có biết tuần triệt ỡ thân dậu là nghĩa gì ko ? phãn vi kỳ cách coi coi có ứng LS chị ko ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 24/05/2011 - 16:26


#373 giaovien

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 547 Bài viết:
  • 184 thanks

 

Gửi vào 24/05/2011 - 16:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 24/05/2011 - 16:25, said:

trị có biết tuần triệt ỡ thân dậu là nghĩa gì ko ? phãn vi kỳ cách coi coi có ứng LS chị ko ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Triệt đáo Kim cung, nhưng triệt mất dần tác dụng rồi, chắc sắp tới lúc cung Phu xấu hử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#374 Cuddy

 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 114 Bài viết:
  • 61 thanks

 

Gửi vào 24/05/2011 - 16:29

Piano dũng cảm dám nói ra chuyện tình iu sét đánh dù có thể bị đánh giá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mình kể 1 chuyện có thật giống như là có kiếp trước vậy. Một hôm, lúc ăn tiệc ở Ngọc Sương xong, đi bộ ra ngoài lấy xe và đi ngang qua một quán nhìn vào thì tự nhiên bị chết trân tại chỗ. Ngay lập tức mình thích 1 anh chàng, chưa bao giờ mình thích ai mãnh liệt đến thế ngay cả đối với người yêu đầu. Mà cảm giác lạ lắm, cứ làm như đã biết anh ta rồi. Đứng im ở gốc cây nhìn anh ta một lúc lâu rồi mới bỏ đi, không dám tiến tới làm quen. Mình tự nhủ nếu đó là 1/2 thì ông Trời sẽ tự tạo cơ hội cho mình chạm mặt lần 2, còn không thì thôi nên bỏ đi. Không phải mình thấy người ta đẹp trai mà mê vì thực tế mình đã từng gặp nhiều người đẹp trai mà đâu có mê.

Tình trạng "nhìn quen quen" cũng xảy ra đối với bạn trai cũ của mình. Lúc đó, nhìn anh ta rất xấu trai hehe vậy mà không hiểu tại sao mình cảm thấy dường như là quen anh ta lâu lắm rồi. Anh ta còn tiến đến hỏi mình "Hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải?" Lúc đó, mình trả lời ngớ ngẩn "Ừa, hình như em gặp anh ở chỗ X thì phải". Bây giờ nhớ lại câu anh ta hỏi là chiêu thức làm quen xưa như trái đất rồi, không hiểu sao mà mình ngớ ngẩn đến thế hehe

#375 LuuBi

 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

 

Gửi vào 24/05/2011 - 16:31

@GiaoVien:phần còn lại lấy cung Phụ cũa con chị ra, ba mẹ em cung thê cũng phức tạp nhưng nhờ cung phụ cũa em rất đẹp nên cũng được 26 năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, còn chuyện lục đục thì ai mà ko có .Có 1 lần xa nhau giấy li dị đã ký nhưng tòa ko cho vì ông em là bạn cũa tòa .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kết cuộc đến giờ luôn .

Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 24/05/2011 - 16:32







Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |