Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Whitebear, on 17/05/2011 - 07:06, said:
Ôi, hóa ra là thằng đầu đất Kình Dương gặp triệt thật. Tưởng thế nào, hóa ra là một cậu đầu đất, chỉ có tiền bạc bố mẹ để lại, trông hiền hiền đụt đụt chứ accomplishment chả được bao nhiêu, cậu ấm sứt vòi.
Giờ nghe phân tích nhá, trong chuyện tình cảm thằng này là ngu, bỏ tiền ra chi trả tiền cho bồ , đưa bồ đi chơi với thằng khác, bố mẹ cho mảnh đất thì đứng tên hai người dù là không cưới. Mất bao nhiêu tiền vì gái, nhưng cuối cùng bị gái bỏ cho trắng mắt trắng mũi.
Bắc thang lên hỏi ông giời
Lấy tiền cho gái có đòi được không.
Trong một mối quan hệ lành mạnh, thì cách tốt nhất để giữ gìn nó là trong sáng và minh bạch về chuyện tiền bạc. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Nhập nhằng về tiền bạc, lợi dụng lẫn nhau... là cách nhanh nhất để chia tay.
Kết quả, như Kiwi đã thấy, hai người bỏ nhau.
Cách để không bị lừa dối trong tình cảm, chính là ở đây, mọi việc phải rõ ràng.
Thứ nhất WB đã phạm điều húy kỵ của Kiwi là xúc phạm đến những người mà Kiwi đã xem là người thân. Người bạn này của Kiwi hiền, rất dung dị trong cách cư xử, lễ phép, trong gia đình nề nếp. Trong nhà người này chưa bao giờ có 1 tiếng cãi nhau, 3 người con ai cũng có nhà cửa riêng do tự bản thân họ cùng vợ / chồng mua được, môi người đều được cha mẹ cho mảnh đất riêng để cắm dùi. Nhưng tất cả đều về sống cùng với cha mẹ.
Mà Kiwi đang nghiền ngẫm lại, thấy tất cả các mối quan hệ của Kiwi có và tin tưởng chưa bao giờ có vấn đề gì về tiền bạc cả.
Vì đầu Gấu chỉ nghe 1 mà không hiểu 2, Kiwi làm ở bộ phận ngoại giao, chuyên đón tiếp phái đoàn hay VIP, mà mấy người high class công nhận ai cũng trắng trẻo, đẹp trai
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Đó là công việc, với lại trong 7 năm quen nhau, Kiwi nghĩ người đó chắc cũng biết Kiwi là "hạng người" nào. Người này làm lương đều đưa hết cho Kiwi [Kiwi hoàn toàn không yêu cầu, và có nói anh ấy cầm về đưa Mẹ anh ấy giữ, người Mẹ lại bảo anh ta đưa cho Kiwi], Kiwi cầm số tiền đó chưa bao giờ mua sắm cho bản thân, mà xoay đầu vốn, chỉ sau 3 năm, anh ta đủ tiền mua miếng đất và xây nhà cho thuê
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Không có chuyện ai bỏ ai trắng mắt, trắng mũi như Gấu nói, Kiwi và người này chia tay chỉ vì khoảng cách địa lý, khác nhau về thời gian và công việc, gây nhau nhiều lần, cả 2 đều thấy nếu để tình trạng đó tiếp tục, cả 2 sẽ xấu trong mắt nhau, tốt nhất cả 2 nên lùi lại 1 bước, trở thành bạn bè, thì sẽ không còn tình trạng đòi hỏi ở đối phương quá nhiều mà không chịu nghĩ đến khó khăn về khoảng cách địa lý, cứ tưởng như hồi còn ở VN, alo 1 cái là có mặt hay gây nhau thì sẽ gặp ở quán cà phê để giải quyết được
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hiểu chưa Gấu?!
Tuy cả 2 chia tay được 2 năm, nhưng cả 2 đều chưa có đối tượng mới. Người này giúp đỡ Kiwi không bao giờ tính toán, nhưng Kiwi cũng biết việc, biết hoàn cảnh chứ không phải là người ngồi yên mà nhận. Người này muốn mở phòng khám, Kiwi cũng giúp việc chọn mua máy móc và gửi về VN để thuận lợi cho công việc của người ấy.
Không cứ cái gì cũng cân đo đong đếm đâu Gấu ạ.
Người này đầu không đất như đầu Gấu. Nhân cách và khả năng của bạn Kiwi không đến lượt Gấu đánh giá
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi Kiwi: 17/05/2011 - 08:36