Sai nhé.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
SayTinh, on 17/05/2011 - 13:22, said:
Vụ này vui à nhà. Thật ra tình cảm thì không cho tiền bạc xen vào. Nhưng mà xòng phẳng như Bác Gấu thì lại thành ra mất cảm tình. Nếu yêu nhau thật thì trong lòng mỗi người đều nghĩ làm thế nào để người mình yêu vui vẻ, ví dụ như mua một cái nhẫn hột xoàn tặng người yêu nhưng trong lòng chỉ nghĩ mua vì người yêu thích và không quan tâm đến giá cả. Còn người nhận thì cảm thấy đó chỉ là món quà của người yêu và sẽ theo mình suốt đời và nghĩ sẽ không bao giờ bán hay hỏi giá xem nó bao nhiêu. Đó mới thật sự yêu. Cứ mở lòng ra thì sẽ được nhận thôi. Tính tình cân đong đo đếm như Bác Gấu thì bị gái lừa cho là phải, Gái nó nghĩ " mịa cái thằng này keo lắm, bà mà dụ nó được miếng nào bà thịt rồi bà biến cho nó biết tay" Thế đó.
Đây không gọi là đong đếm nhé, mà gọi là sòng phẳng. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, bạn bè đến chơi, tôi sẵn sàng ra ngay ngoài tiệm vác ngay chai Henessy 200 Euro ra tiếp bạn, có thể vất cho thằng ăn xin 2$, nhưng nếu tôi quen em nào, mà 2 lần dating đầu tiên, dù chỉ trả có tiền cốc nước 50K-100K thôi là tôi bắt đầu đánh giá cách mà họ tiêu tiền của mình. Quá nữa là tôi coi thường, và
lịch sự cáo bận những lần sau.
Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề danh dự, là cách thể hiện mình tôn trọng họ như là một phụ nữ trưởng thành, có trí tuệ, tự lập, biết take high pride of herself. Có sự nhầm lẫn rất lớn, giữa việc mở lòng, chăm sóc và việc dùng tiền để mua chuộc tình cảm.
Quan điểm của tôi xưa nay rất rõ ràng, tiền bạc dứt khoát để cả hai không còn cần phải lăn tăn gì hết. Ví dụ, giống như tổng thống mỹ không được nhận quà của Putin giá hơn 1000$, vì sẽ có thể ảnh hưởng đến các quyết định chính trị, thì tôi có rule, khi quà tặng thì phải có limit về giá trị, code of ethic không được vượt quá 30$ với US, ko quá 50-100K với người việt nam.
Đã thực sự quan tâm, vui vẻ với nhau thì vật chất phải là thứ yếu. Một bông hoa giấy do người yêu tặng, một cái bánh ngọt cô ấy mua cho mình để mình ăn sáng lúc đói, còn giá trị gấp trăm lần cái nhẫn vàng của thằng chồng Hàn Quốc tuyển vợ trần truồng ở quán cafe. Ví dụ, như Chí Phèo cả đời đi ăn cướp bao nhiêu tiền, nhưng lại hoàn lương chỉ vì một bát cháo hành dân dã của thị nở.
Đây không phải là tính toán hay thực dụng, mà đơn giản là cách giữ tình cảm clear and clean. Có câu, l
ấy lửa thử vàng, lấy vàng để thử đàn bà, lấy đàn bà để thử đàn ông, có lý của nó hết.
Làm gì có chuyện "ạnh ấy càng yêu mình nhiều, thì càng sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để cung phụng mình"? Vớ vẩn.
Nên nhớ, cung Tài bạch và cung Phu Thê hoàn toàn không liên quan đến nhau. Không phải ngẫu nhiên, cung Phu thê nằm tam hợp Phúc Phối Di, chính chiếu cung quan
, nhưng hoàn toàn không nằm trong tam phương tứ chính của cung Tài Bạch.
Đây là đạo lý trong tử vi, tôi cho rằng ai ai cũng biết.
Như cái thời tình yêu đầu rất đẹp của tôi, trong túi tôi chưa bao giờ có quá 5000 đồng, do gia đình khó khăn, đừng nói đến việc phải đi cung phụng các em chã hám tiền.
Cái này đã vượt khỏi tử vi rồi, giờ ta quay lại topic. Tôi đưa topic này thành 2 vấn đề:
1-Cách cục nào phụ nữ sẵn sàng lừa tình đàn ông để lấy tiền?
2-Cách cục nào đàn ông sẵn sàng bỏ tiền ra để chài phụ nữ hám vật chất.
Sửa bởi Whitebear: 17/05/2011 - 14:08