←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM

devuong's Photo devuong 08/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 08/08/2011 - 12:17, said:

Phụ nữ khác với đàn ông ở chỗ đó, nếu nói đơn thuần về quan hệ xác thịt, phụ nữ có hai con đường để đạt khoái cảm, tuy nhiên bởi vì phụ nữ yêu bằng lổ tai nghĩa là tình cảm nhiều hơn xác thịt, nên khó có cảm giác mạnh với không yêu. Đối với người phụ nữ, sau khi gần gũi xác thịt với người đàn ông mà mình không yêu, thường có cảm giác hụt hẫng trống vắng, tự hỏi mình làm thế để làm gì.
Đàn ông thì khác, khi nhận được kích thích về thể xác, qua đôi mắt, từ người yêu và cả người không yêu, họ vẫn có cảm giác, cảm giác vẫn đến độ như từ ngữ bạn dùng, còn nhanh hơn phụ nữ, sau đó họ quên cái sự gần gũi đó ngay, nghĩa là khi gần gũi với người không yêu, với mặc cảm phạm tội, họ cố gắng xóa bỏ trong tư tưởng và biện minh bằng nhu cầu xác thịt, có khi hôm sau, quên béng đi chi tiếc cuộc tình đó
Tuy nhiên, cảm giác giữa hai người yêu nhau khác so với người không yêu nhiều lắm, có sự nâng niu, cảm giác muốn bảo vệ....
Em cảm ơn nhiều nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 08/08/2011

@ YEUDIEUTHUCNU"
Tìm PENGUIN mà đọc cả mấy bài cơ á, xem cả mấy chục tấm hình của chị cơ á? Em quen với anh Thụy Sĩ vậy cho biết anh ta tên họ là gì, hiện đang làm Báo nào, bao nhiêu tuổi, ngôn ngữ mẹ đẻ là ngôn ngữ nào, gai đình ra làm sao, con thứ mấy trong gia đình, cha mẹ bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu anh em, tại sao anh ta chọn nghề đó........Vì anh ta nổi tiếng thì ai mà chả biết nhưng đã là bạn thì phải biết những điều người khác không biết.
Em còn muốn mời ai ở đây thì em liệt kê một lần để họ biết chạy qua đất của em, khả năng kém quá hay sao mà bên đất chị mà rống lên thế?
Ngoài đời tôi là người thế nào? ai đi offline mà chả biết có giấu gì đâu, blog hay net tôi viết đầy mà biết qua blog hay net thì.....sao gọi là Long tại Thiên, nghệ thuật PR như tôi đã nói, cái mình muốn truyền tải chính là cái gì, những cái cốt truyện tôi viết ra là NGHỆ THUẬT PR, một số chi tiết quan trọng sẽ không sai nhưng hoa lá cành tôi có thêm thắt. Văn là thế đấy UDTN. YDTN mà vô duyên thế nhỉ, chạy xộc vào nhà người ta còn nói này nọ.

Cho Long hỏi là your husband hay your bf máy móc còn hoạt động tốt không? Trong lúc bị " bể xuồng" mấy anh ấy tâm sự là lỡ qua tay chị Thiến rồi hay sao mà em gọi tên " nghệ danh " của chị thế. Cho chị biết tên xem chị còn lưu giữ trong ngân hàng đông lạnh không thì trả lại cho mấy tên lại cái họ nhà em nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


@ Uyên Nhi: Đàn ông hay đàn bà nếu cùng quan điểm về tình yêu thì đều có ý kiến như nhau. Hôm nay nhân chuyện này tôi mới nói, tôi đọc từng bài của LIBRA, tôi rất cảm động những chuyện tình cảm của bạn ấy viết ra nên xem như tôi đồng cảm với bạn ấy nên LIBRA phát biểu dùm tôi hay sau này ai đụng và LIBRA tôi cũng " chém" được vì xem như cùng quan điểm.
UYÊN NHI muốn biết ý kiến của tôi khi yêu nhiều anh ư? LIBRA nhẹ nhàng có thể không trả lời được, riêng tôi tôi vẫn trả lời cho cô được.
Thứ nhất, tôi không chọn quốc tịch để yêu, tôi yêu con người và yêu những điều tốt họ dành cho tôi, sau này biết đâu tôi có thể yêu 1 anh da màu, chuyện đó bình thường. Chính xác như Libra nói, tôi rất tôn trọng những người bạn của tôi, tôi không xem họ cái để " ăn, uống" theo kiểu của UYENNHI suy nghĩ. Nhưng tôi có thể trả lời :" con người ở đâu cũng vậy, đa số đều giống nhau, cũng có người lãng mạn, có người gia trưởng, cũng có tình cảm, cũng có người xấu hay tốt, điều này không theo màu da hay chủng tộc". Ví dụ : nếu gặp UYÊN NHI, họ biết UYÊN NHI chả qua là kẻ " yêu" để " cho vào mồm" thôi nên anh nào có món nào hay nhất, shock nhất thì họ cho vào mồm UYEN NHI cái thứ ấy. Chứ Long yêu là dùng các giác quan và thượng đế đã ban tặng cho con người mà loại vật không có nên Long yêu đâu có yêu kiểu như UYEN NHI mà UYEN NHI suy bụng ta ra bụng người. Cần gì Tây, châu á, châu mĩ gì, nhờ UYÊN NHI nên Long thấy còn một kẻ yêu theo kiểu động vật ngày nay. Việt Nam cũng nhiều loại người nên UYÊN NHI ăn của mấy ông ấy vị ra sao, cứ suy như thế cho Tây Tàu gì cũng được, lãnh vực này chị không " yêu " bằng cách " xực phàm " như em nên nói thật chả biết gì mà chia sẻ.
Sửa bởi longtaithien: 08/08/2011 - 13:04
Trích dẫn

midori's Photo midori 08/08/2011

Đàn bà khổ cũng bởi đàn bà hay GaTO lẫn nhau.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Uyen_Nhi's Photo Uyen_Nhi 08/08/2011

@Longtaithien: Đàn ông thì chị cho là họ lừa dối tình cảm, lừa tình chị, phụ nữ thì chị cho là ghen ghét nhan sắc chị, vậy còn gì niềm tin để sống ở đời hả chị? Uyen_Nhi thấy chị xinh nắn, miệng chúm chím, thơ văn hay nên vào tham gia tám tám chút mong được học hỏi ở chị. vậy mà UN xui gặp lúc khí huyết chị chạy ngược hay sao mà chửi khiếp quá. Hic, em vuốt mặt không kịp đây nè. UN không giận chị đâu, cũng thông cảm cho chị lúc này không vui trong tình cảm nên cũng bức bối trong lòng, gặp chỗ xả được là xả thôi. Xui cho UN không chịu xem hạn trước khi đi chơi. Hic. Những gì giải thích cho bài của mình UN đã giải thích bài trước với Libra rồi. Tại em ngố nên thấy chị bảo chị thoáng như Tây..ai dè cũng ích kỷ giữ bí quyết riêng xài một mình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

midori's Photo midori 08/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Xuplo, on 07/08/2011 - 22:25, said:

Thân có Phượng nên dù ở nhà gì Long toàn ở nhà lầu, ngủ thì ngủ tầng trên

Chị Long ơi em thắc mắc tí "chị thân có phượng các nên ở nhà lầu, thế mệnh em có long trì thì em phải ngủ ở tầng trệt hả chị???

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phu em có phượng các thì chồng em ở trên lầu??? Ơ thế thì em ko chịu đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Xác xuất Mệnh Thân có Phượng thì sáu người thì có một.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhưng không biết sao mọi người lại thích ở trên lầu. Ở nhà trệt mới thích (biệt thự), đỡ phải leo trèo mỏi chân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 08/08/2011

Cái này cho tôi hỏi Libra nghiêm túc là nếu một người đàn ông đến với phụ nữ về xác thịt thì mối quan hệ đó kéo dài tối đa bao lâu vì Long cũng biết là không có tình yêu thì ít có gì đáng để nhớ hay là kéo dài mối quan hệ.
Tâm lí đàn ông tất nhiên tôi không rành, tôi có hỏi sếp rồi, sếp có trả lời nhưng điều tra phải chọn ít nhất 100 mẫu mới ra kết luận được mà nên thấy Libra có vẻ là người tinh tế về tình cảm nên hỏi cho biết.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 08/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 08/08/2011 - 10:12, said:

( Điền của TPVT tại Tuất hay Mùi nhỉ ?)
Điền ở Mùi. Tuất là Di

@XúpLơ: nhà trên tử vi thì đẹp thế, chứ nhà thực tế thì xấu òm ý mà
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 08/08/2011

UYEN NHI: em nói yêu đàn ông mà nói sài nó như ăn uống thì em coi chừng : họ không thương tiếc mình đâu. Nếu cái tiêu đề có nghĩa là bị lừa tình thì đâu có dài đến bây giờ em. Mọi việc với Long là bị lừa nhưng qua thời gian xét lại chả ai lừa mình...vì họ là đàn ông, họ có lí do chính đáng khi làm như thế nhưng với chị người dễ tổn thương chị không chấp nhận lời giải thích hay nghe giải thích, chị là người cố chấp.

Sau này chị yêu người nước ngoài vị thấy họ quan tâm mình hơn, chú trọng cảm giác mình hơn. Trong tình yêu đã cho thì ít nhiều phải có nhận, đó mới là tình yêu bền vững...Chứ ai toàn nhận mà không cho là người ích kỷ...xưa chị yêu chồng rất nhiều, chịu đựng tất cả ...nhưng chồng chị đâu có nghĩ cho chị, đâu có quan tâm chị. Nếu em hỏi thật chị nói thật, ai nói Tây ga lăng nhưng nếu quen biết họ sẽ thấy nếu họ có tình cảm, mình chân tình, sống thật với họ, họ còn tình cảm gấp mấy những anh VN mà chị đã yêu, nếu em có đọc blog chị sẽ biết....Tây thường thật thà hơn VN và họ tình cảm thì cũng tình cảm lắm....Tính chị rất lãng mạn, em cũng biết là người lãng mạn thì những thứ về vật chất trong tình yêu không làm họ yêu hơn mà phải gặp người lãng mạn như mình. Nhưng phải nói về khoản lãng mạn, khi có tình cảm Tây cực lãng mạn, em đừng nghĩ yêu chỉ là lên giường, nếu như thế không có tình yêu lâu dài đâu. Đó là lời chân tình chị dành cho em, nếu chị có quá lời thì chị xin lỗi trong bài trước....Nhưng đang lúc này em buông lời như thế thì đúng là không đúng chổ, em quá sức GÀ TỒ.
Tây đúng nghĩa thường không lăng nhăng, nó mà yêu là yêu 1 người và gần gũi người nó yêu, nó chưa yêu thì thay đổi bạn tình nhiều thật. Họ thật thà hơn người VIỆT, có vợ nói có vợ, đến với nhau chỉ vì sex cũng nói rõ chứ không ăn nói bóng bẩy để lừa tình. Mà vì sex thì em biết rồi đó, chả mấy chốc nó đi...mình chán mình cũng đi, chả ai trách ai.
Trích dẫn

Xuplo's Photo Xuplo 08/08/2011

Pisu nói có lý hí hí hí
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 08/08/2011

Nói thích ở nhà nào thì tôi nói thích ở nhà biệt thự, vừa rộng rãi vừa không mỏi chân...Nhưng số nó thế, lần rồi cũng thế, anh bạn có cái nhà trống bảo mình về coi ngó, bước vào nhà thấy không có lầu là mình biết mình chả ở được...Mà đúng là không ở được vì chả ai coi nhà mình đang ở làm sao qua ở bên đấy. Số nó thế.
Tháng này Long Kị lưu Kị nên...trong cái xui có cái hên, thà bị Kị trên DD để công việc yên ổn, chứ xích mích cạnh tranh quyền lực nội bộ cũng nhiều. Nên ai vào đây kiếm chuyện tôi chả muốn đâu nhưng coi như giải hạn. Vì cãi nhau trên này có tóe lửa thì có sao đâu.
@ uyen nhi : EM GÀ TỒ hay là cố ý, em nghĩ chị là gì mà nói chị em ganh ghét nhan sắc, hiện trong box này nhiều cô xinh lắm nhé ( do chị nhìn lá số), số ganh tị thì có nhưng ít, mà chị có nói ganh tị vì nhan sắc đâu, chị có gì mà ganh tị nhỉ...sao 1 từ đẹp xinh mình chả dám nói mà ai cũng nói thế nhỉ. Trong 100 người đang xem bài có 1 người ghét mình mà kẻ đó lên tiếng thì đó là chuyện thường mà em. Đứng mũi hay chịu sào, do con Kình Phượng nên " nổi" tí là có tai họa...mà chị có thích làm nổi đâu, thích sưu tầm viết này nọ cho mọi người đọc, cho sôi động....làm nổi làm cái gì, ai dè " tự nó nổi", trong lòng mọi người có ác ý là chị làm nổi, thế mới khổ.
Chị rất yêu thương phụ nữ và sẳn sàng bảo vệ họ, không ghét họ nhưng không yêu họ được nên phải yêu đàn ông. Tình thương dành cho phụ nữ, tình yêu dành cho đàn ông, chị có ghét ai đâu. Mấy anh chị cho là lừa dối, vài năm sau họ cứ lòng vòng quanh chị....trở thành bạn...vì chị cầu toàn, đòi hỏi cao nên họ làm trái ý thì cho là...không thể tha thứ ngay lúc đó dù lí do chính đáng nhưng sau này chị tha thứ, lúc đó chị đã yêu người khác nên họ là bạn. Nếu họ xấu hết thì....làm sao chị giữ quan hệ đến hôm nay...Chị lận đận tình cảm, không để tiêu đề như thế thì ai vào xem...nghệ thuật PR mà em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Cái bộ THKH nên rên nghe thảm thiết vậy đó, chứ chị buồn 1 tuần là quên hết rồi.
Sửa bởi longtaithien: 08/08/2011 - 13:55
Trích dẫn

midori's Photo midori 08/08/2011

Em thì lại thấy Tây cũng chả thật thà gì hơn Ta. Chẳng qua cái luật bên nước nó ưu tiên cho phụ nữ hơn, và khi li hôn thì người nào ngoại tình sẽ bị thua thiệt nhiều. Đánh vô túi tiền thì ông nào mà chẳng co vòi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Xuplo's Photo Xuplo 08/08/2011

Ở đâu cũng có người xấu người tốt...ăn thua là có muốn xấu với nhau hay ko thôi.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 08/08/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

longtaithien, on 08/08/2011 - 13:24, said:

Cái này cho tôi hỏi Libra nghiêm túc là nếu một người đàn ông đến với phụ nữ về xác thịt thì mối quan hệ đó kéo dài tối đa bao lâu vì Long cũng biết là không có tình yêu thì ít có gì đáng để nhớ hay là kéo dài mối quan hệ.
Tâm lí đàn ông tất nhiên tôi không rành, tôi có hỏi sếp rồi, sếp có trả lời nhưng điều tra phải chọn ít nhất 100 mẫu mới ra kết luận được mà nên thấy Libra có vẻ là người tinh tế về tình cảm nên hỏi cho biết.

Nếu một người đàn ông đến với phụ nữ đơn thuần và tuyệt đối về xác thịt thì mối quan hệ đó kéo dài tối đa 3 năm, theo nghiên cứu của tiến sĩ thần kinh học Lucy Vincent có nói trên diễn đàn tâm lý học. Bởi vì nếu loại trừ tình yêu tâm lý, hai người thu hút nhau bởi các hóc môn sinh học, nghĩa là người này thấy mùi người kia hấp dẫn với họ, theo bản năng, sự thu hút sinh học sẽ có thời gian trung bình 3 năm, là thòi gian để em bé lớn lên trong sự bảo vệ của cha mẹ
Sửa bởi Libra: 08/08/2011 - 21:24
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 08/08/2011

Trích dẫn

thì mối quan hệ đó kéo dài tối đa 3 năm,
Tới 3 năm cơ à, nếu mà nó không thật lòng thì sau 03 năm mới biết...Long cứ tưởng không có tình yêu giỏi lắm vài lần là bỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trên lý thuyết là với người mình yêu đàn ông có cảm xúc hơn...làm sao mình phân biệt được nhỉ? Phụ nữ không yêu nhiều thì người không gần gũi được...lý do đơn giản là khi gần nhau đối tượng hay tiết ra hoocmon có mùi đặc trưng để thu hút nhau, không yêu...mùi nghe kinh lắm nên không thể gần, không biết ai có yêu mà có cảm xúc khứu giác như mình không nhỉ.
Sách nói :"...đàn ông thiết tha với ai mới kiss môi, còn không thì hầu như không làm chuyện đó hay rất hời hợt" có dựa vào điều này để khẳng định họ đến vì tình yêu hay mục đích khác không nhỉ.
Sửa bởi longtaithien: 08/08/2011 - 22:18
Trích dẫn

ynhi's Photo ynhi 09/08/2011

@Kamelia: đúng chóc luôn!
Trích dẫn