Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
pisu, on 06/08/2011 - 14:57, said:
Theo mình biết thì chị Long mệnh Đồng thân Cự. Thiên đồng tính canh cải thất thường, nên chuyện tình duyên cũng bị ảnh hưởng theo. Thân cư Phu cự Môn thì khó tránh cái chuyện không kiếm được anh chồng ưng ý vừa lòng.
Dưng mà nếu được pháp luật ưng thuận thì tội gì mình không vơ một đống anh chồng.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trong một thời gian, đàn ông tiếp một cô đã khò khè, còn phụ nữ tiếp ba ông vẫn phình phường
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thêm một cô nàng dũng cảm đây, chả biết có trung thực không vì em "tiếp ba ông vẫn phình phường?"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
( cái này chị nói vui 100% nhá, vì thích phụ nữ nói tếu táo dám đè bẹp đàn ông thế này). Việc gì bọn mình phải " giả tạo " nhỉ, phải nói với mấy ông là :" mấy ông sống đàng hoàng, lo cho vợ cho con không thì...", cho họ sợ mà biết sửa chữa chứ. Từ thời xưa, phụ nữ chỉ biết cam chịu, an phận thủ thường nên đàn ông nó đối xử thế nào cũng được, đã thế nó còn mèo mỡ gà đồng vì cái ham muốn tầm thường, còn Long đâu ham muốn tầm thường ( Long đâu muốn chồng phải giàu có, phải kiếm nhiều tiền, phải là ông này bà kia), Long muốn có những điều lãng mạn để duy trì tình yêu, để tình yêu mãi như hôm nào thôi mà.Ví dụ tại sao Long thích đi nhậu với chồng vì vợ chồng nhậu với nhau rất vui đó, đàn ông đi nhậu bên ngoài lúc cao hứng vớ tay qua gặp mấy em " beer ôm" nên khi nhậu với chồng ngoài khả năng nhậu phải ăn mặc gợi cảm tí, đừng nhậu kiểu uống vào say quắc,mất ý tứ chồng chê, uống cho mắt thêm " long lanh", cảm xúc thêm " phiêu" chút để quên đi" vị cơm nguội " trong đời sống vợ chồng. Khi nhậu, ông chồng cũng dễ bộc lộ tâm tư tình cảm mà bình thường anh ta không nói ra ( vì lúc đó vợ gần gũi như bạn), nhậu vào, vợ đã đẹp nhìn đẹp hơn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.Khổ là đi nhậu Long ăn mặc đẹp nên chồng nó lại nghĩ :" thằng khác nó nhìn", Long chỉ muốn đẹp trong mắt người mình yêu và làm đẹp mặt chồng vì mình biết ăn mặc sang trọng và đẹp ( chỉ với chồng thì đẹp mà gợi cảm, còn với bạn bè nó thì phải đẹp mà sang trọng), đàn ông Tây nó không nghĩ như đàn ông VN đâu ( không gia trưởng, thủ cựu như thế). Lâu lâu, đi du lịch, đến những nơi lãng mạn cũng thế...là để thay đổi hương vị. Nên Long muốn như vậy chả qua là muốn cho đời sống vợ chồng thêm hạnh phúc. Nếu 1 ngày nào đó thức dậy, chồng đã nấu ăn sáng hay từ nhà tắm vào đã thấy chồng dọn chăn màn...điều này rất bình thường nhưng ý nghĩa rất lớn nhưng ông VN nào biết đâu, chỉ có Tây nó thế....Không ai hoàn hảo nên Long muốn dạy chồng mình sau này, thủ thỉ riết chắc nó nghe...Nhưng sợ nhất là " dạy nó xong" con khác cuỗm mất.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đàn ông VN mà bảo sáng gấp chăn màn là đều không thể rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, họ cứ cho họ phải làm những việc lớn, họ đâu biết rằng
có những việc nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng lớn, sống suốt đời vì không quên những " việc nhỏ" mà ông xã đã làm cho mình.Chị hay than với sếp:" em ghét nhất bảo ký tên, anh có biết là em ký chục lần nó ra 10 chữ ký khác nhau nên nhỡ bị so chữ ký thì khổ, có lần em ra ngân hàng em nhận tiền mà nó bảo chữ ký em không giống chữ ký mẫu...nhìn lại mới thấy chữ ký mẫu có 3 nét mà em có 2 nét, muốn 3 thì 3..."
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sếp Long nói một câu mà Long không ngờ :" tại em hay thay đổi, sáng nắng chiều mưa nên chữ ký cũng " loằng ngoằng" khi vầy khi khác".
Pisu nói rất hay ;" Cự Môn cư phu đa bất mãn hoài" nên Long viết bài trên chả qua là " than thở", nhưng nhiều người tưởng Long yêu nhiều, phải nói là Long yêu thằng cha nào, hay chính thằng chông Long nó chỉ có" ray" là ăn nói cộc cằn, không đầu đuôi, không trọn ý và suốt ngày đi nhậu, bù khú bạn bè, bỏ Long 1 mình, vợ dụ không được nhưng gái dụ thì...y như cái ông hiện tại...nên làm sao đây, nó tệ cái gì cũng được mà cái " dễ bị gái dụ" thì làm Long ăn ngủ không yên nếu lại lấy thêm anh chồng bản sao như cũ, được cái anh này " nhân từ" hơn anh trước, suốt ngày về già đòi " bốc thuốc cứu người không lấy tiền", Long nghe anh ta nói câu này mà...Cái thứ 2 yêu anh ta hơn vì anh ta dám cho Long là kẻ" keo kiệt", làm Long mừng quá, vì Long xưa giờ vì tội " sang như..." mà bị nhiều anh chê lắm.
Sửa bởi longtaithien: 06/08/2011 - 15:52