

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
#1756
Gửi vào 07/08/2011 - 14:33
Libra tạm dịch thoáng lời bài hát như sau " Mẹ ơi, mẹ đã làm cách nào
Để biết được rằng cha của con
Dù sung sướng hay gian nan
Cũng không bỏ chúng ta mà đi
Mẹ đã biết trước ngay từ thuở mới quen
Hay đó chỉ là tình cờ
Liệu có thấy trước những giọt nước mắt
Mẹ ơi, mẹ đã làm cách nào
Để tìm thấy người xứng đáng
Làm cách nào để mẹ quen
Tại sao mẹ lại yêu
Phải chăng đó là người duy nhất trong thế kỷ này ?
Mẹ ơi làm cách nào mẹ gặp
Một người đàn ông không hèn nhát
Người hứa hẹn mà không run rẩy
Người yêu với tất cả con tim
Con đã nói từ bấy lâu
Có thể không cùng ngôn ngữ
Rằng mẹ thật may mắn
Bởi vì người tốt nhất là cha đó
Mẹ ơi tại sao hả mẹ
Trong cuộc đời của con
Với bấy nhiêu cuộc tình
Với bấy nhiêu lựa chọn
Con vẫn chưa tìm ra người đàn ông như thế
Người đảm nhiệm vai trò người yêu, người cha và người chồng
.....
#1757
Gửi vào 07/08/2011 - 16:38
Luận về quan hệ tình duyên, theo Libra, không thể nào tách rời với xã hội, thời buổi bây giờ, khi mà người ta dùng từ " tôi " nhiều hơn là "chúng tôi ", quyền hạnh phúc cá nhân ngày càng trở nên chính đáng ở nước mình thì chị em phụ nữ ngày càng trở nên khó tính theo cách gọi của một số đàn ông.
Mở ngoặc một chút nói lại điều ai cũng biết. Ngày xưa, cái gọi là đạo đức, có cả giả lẫn thật trói buộc chị em trong những quan niệm về sự hy sinh, nào là "xuất giá tòng phu " nào là phụ nữ chẳng may bị góa chồng mà thủ tiết thờ chồng thì sẽ được nhà vua thưởng nguyên tấm bảng to tướng " trung trinh tiết liệt " tối đem về nhà ôm ngủ đến hết đời, thời cận đại thì có các tấm gương hy sinh chăm lo chồng con được xem như là giá trị đẹp của xã hội Á Đông, và thế là ông chồng cứ thoải mái mà tận hưởng sự hy sinh, chung thủy đó.
Một số người phụ nữ ráng chịu đựng bởi vì sợ bị người khác chỉ trích, sợ điều tiếng thiên hạ, sợ bị mất danh dự. Cái bảng "trung trinh tiết liệt " nhà vua ban như Libra đã nói phần trên cũng là một dạng danh dự
Theo Libra, cái gọi là danh dự với những quy tắc chưa chắc ghi trong luật, cực kỳ nguy hiểm, trong xã hội Ả Rập, có bạn nào đã đọc truyện "bị thiêu sống" của Souad 2003 sẽ thấy vì cái gọi là bảo vệ danh dự mà người phụ nữ bị chà đạp, bị đối xử còn tệ hơn con vật. )
Libra hoàn toàn ủng hộ việc chọn lựa bạn đời kỹ lưỡng, tuy nhiên, biết nói sao đây nhỉ, theo Libra, khi mà người phụ nữ trong xã hội mới, có đủ bản lãnh, thì chuyện than thở khi bị lừa dối không phải là vấn đề đến mức đau khổ sống chết, đành rằng khi yêu ai mà không đau khổ khi kết thúc cuộc tình, thà kết thúc còn hơn hy sinh cho người không xứng đáng " Anh ăn ở không phải với tôi, anh biến mẹ nó đi cho tôi nhờ, tôi mở tiệc ăn mừng giải thoát, tôi kiếm anh khác" Trên thực tế, phụ nữ dễ kiếm partner hơn nam giới, độc thân, ra đường thò ngón tay ngoắt một cái khối anh sẵn sàng quỳ trước bóng hồng, vậy thì lo gì thiếu sự chọn lựa. ( còn tiếp...)
Sửa bởi Libra: 07/08/2011 - 16:45
#1758
Gửi vào 07/08/2011 - 17:22
Nếu lấy hình ảnh một cô nàng đang đứng, có cả chục anh xếp hàng trước mặt, có nhiều sự lựa chọn nhỉ, chọn sai lầm thì sẽ mất toi vài năm chung sống có cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Như vậy làm cách nào để chọn lựa đúng, quan hệ tình cảm chỉ đơn thuần là lý trí hay tiếng gọi con tim ? Có người nói cả hai. Nói trên lý thuyết thì dễ mà làm thì khó.
Bản thân Libra thì chọn con tim hơn lý trí, đơn giản thôi, theo lý trí, chắc gì đúng, mà đúng hôm nay chắc gì đúng ngày mai, nhìn tướng anh đó béo tốt giàu có, chắc gì sau này nó không phản bội mình hoặc nó chết bất đắc kỳ tử hoặc nó là Quách Tỉnh đại hiệp hy sinh vợ con để bảo vệ nhân loại.
Nếu đi theo tiếng gọi của con tim, ít ra còn được sung sướng một phút giây nào đó, cái cảm giác hòa nhập bên cạnh anh chàng mình yêu không phải tuyệt vời lắm sao, Ờ biết chắc chắn thế nào cũng chia tay đó, có hối hận không ?
Tuy nhiên nếu chọn lựa theo con tim, có anh hoặc cô có khả năng yêu nhiều người cùng một lúc, thế nào là tình yêu thật sự làm nên định hướng đúng đắn của sự lựa chọn ?
(còn tiếp ...)
Sửa bởi Libra: 07/08/2011 - 17:24
#1759
Gửi vào 07/08/2011 - 17:57
Libra, on 07/08/2011 - 17:22, said:
(còn tiếp ...)
Nếu ai hỏi, em có hối hận hay ko? Câu trả lời luôn là không.
Dưng "Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần", cho nên có những sự việc, những quyết định đã xảy ra, mà nếu ở thời điểm bây giờ, em sẽ xử sự hoàn toàn khác.
Cám ơn trời, là số em ăn vào hậu vận.
Sửa bởi pisu: 07/08/2011 - 18:03
#1760
Gửi vào 07/08/2011 - 21:54
Trích dẫn
Gần 2 giờ sáng, đầu Long ong ong, biết sắp toi rồi, vớt chút hơi tàn nói :" tại sao anh than nhỉ, có phải bây giờ anh mới bắt đầu cưới 2 bà vợ " tránh đời " đó đâu, nó sắp đi qua hết rồi, còn chút nữa thôi, như vậy nghiệp sắp hết, phải vui lên chứ". Nghe anh có vẻ thấm, mình nói tiếp :" cuộc đời mình dù gì cũng do mình, như em nè, càng đau khổ vì tình em càng yêu vội vã, em không thể chịu đau khổ, trái tim kiêu hãnh của em bị tổn thương nên em muốn lấp đầy chổ trống ngay lập tức,càng vội vã em càng không suy xét, nên càng sai lầm, lại vào vòng lẩn quẩn càng đau khổ. Nên từ hôm nay, em muốn trái tim mình lạnh một chút, đóng cửa ngồi suy ngẫm và dù có cơn sóng tình lại ập đến em sẽ không dễ cuốn theo nó"...Giọng mình chùng xuống:" điều em lo ngại nhất cho anh không là việc hôn nhân của anh, tiền bạc của anh vì anh tạm thời thất thế chứ sau này vợ chồng đuề huề, tiền bạc dư giả....giờ anh mượn cớ anh " buồn" xưa giờ 30 ngày anh nhậu đủ 30, giờ buổi sáng gọi em anh đã nhậu. Cứ như thế, anh sẽ chết sớm, đến lúc có vợ đẹp con ngoan, tiền như nước có sài được không, chết bỏ vợ con lại 1 mình'. Nghe đến đó, anh bảo 1 câu ngắn gọn mình không ngờ:" từ mai anh không nhậu nữa nhé, bỏ luôn em nhé, lo thuốc thang cho khỏe người". Quen nhau 3 năm, suốt ngày khuyên anh bỏ rượu hay giảm bớt vì nhìn con " đoản thọ sát tinh" chình ình ở mệnh anh, nhìn một anh chàng đẹp trai, phong độ giờ bị rượu tàn phá, khuyên mãi anh chỉ nói :" không uống nó buồn thế nào ấy em à" rồi cười vô tư. Vậy mà hôm nay anh nói được như thế. Mình cúp điện thoại, người rã rời vì xây xẩm :" trời ạ, mai sao con đi làm nổi" nhưng cứ văng vẳng lời anh nói :" không nhậu nữa em nhé, ngày mai bỏ rượu, lo thuốc thang" mình ốm cũng vui....Anh bạn mình mà giảm beer rượu, đầu óc anh đần tỉnh táo, tự nhiên làm ăn hết thua lỗ...tinh thần thư thái rồi anh sẽ trở lại thành :" bạch mã hoàng tử", chả biết lúc đó...anh còn nhớ đến tôi.
Nghe anh này nói như vậy có nghĩa anh ta biết sửa sai nhưng còn 1 điều mà PISU viết ở trên là :" ĐỪNG NGHE ĐÀN ÔNG NÓI HÃY XEM ĐÀN ÔNG LÀM" nên...chả biết anh ta nói thế chứ có khi bây giờ lại đang chén anh chén em rồi...
Sửa bởi longtaithien: 07/08/2011 - 21:57
#1761
Gửi vào 07/08/2011 - 22:25
Chị Long ơi em thắc mắc tí "chị thân có phượng các nên ở nhà lầu, thế mệnh em có long trì thì em phải ngủ ở tầng trệt hả chị??? Phu em có phượng các thì chồng em ở trên lầu??? Ơ thế thì em ko chịu đâu
#1762
Gửi vào 07/08/2011 - 23:05
#1763
Gửi vào 07/08/2011 - 23:31
@ chị thiến: em cũng là người văn hay chữ tốt, theo em đọc nhiều các bài viết mà họ tự nhận là thần thánh hóa hoặc đẩy hình tượng người mà họ yêu quí lên đỉnh, đa số khi đọc mình đều yêu quí lây hình tượng của người đó luôn. Chị thì ngược lại, ngẫm ra chị có lí khi tự hào về mình.
p.s: đã coi qua mấy chục tấm hình của chị thì không thấy tấm nào có thể nói:"Chỉ vì lối viết bài của Long, chị nghĩ là là cô gái rất kiêu kì, xinh đẹp cực kì, tiểu thơ đài các, khó gần..."& "...mặt nhìn baby..." - hay là do em cũng cầm kì thi họa biết đủ cả, lại thêm công dung ngôn hạnh, mấy thứ đó làm mình có cảm giác như mình là 1 tiểu thư đài các, mà em lại dịu dàng nết na, đoan trang, xinh đẹp...nên kg nhìn ra được ai hơn mình.
hoặc em không có khiếu thẩm mỹ như chị dù em là 1 designer chuyên nghiệp?"
Sửa bởi yeudieuthucnu: 07/08/2011 - 23:39
#1765
Gửi vào 08/08/2011 - 06:29
Tháng 10 có 1 cao thủ tử vi về Sài Gòn là sư huynh của LTT là người ai cũng quí mến về tính cách, thiếu họ tuvilyso sẽ buồn như ....Long chỉ được mời 10 hội viên thân thiết và phải biết nhậu ( đại huynh của Long không thể nhậu vì sức khỏe), XUPLO chắc có song hao dúng không? Cho em 1 vé.
Sửa bởi longtaithien: 08/08/2011 - 06:33
#1766
Gửi vào 08/08/2011 - 07:04
Chắc em đang cần mảnh đất chị tạo để PR yourself? Em khen em văn hay chữ tốt mà chị đọc chả hiểu em muốn nói rì, chị thấy câu sau đá câu trước Văn hay chữ tốt chính là khả năng PR giỏi, em muốn PR mà viết lách thế này mà bảo" văn hay chữ tốt ư?". Nghệ thuật PR là đừng nói thẳng cái đó đẹp mà làm sao để nó đẹp. Chị 05 năm trên tuvilyso đố em thấy 1 chữ chị khen mình xinh hay đẹp, chỉ dám nói mình gương mặt baby. Còn bây giờ thì chị nói rõ ràng cho em chị là fashion designer, có nghĩa là chỉ chuyên thiết kế về thời trang, ngày xưa làm thiết kế lên chương trình kênh tivi hay PR cho nhãn hiệu nhiều, gương mặt modern nào chị cũng biết, người ngợm đồ thật đồ giả và hình ảnh cũng mấy cô đó chị cũng có ( nên vụ Ngọc Quyên chỉnh sửa cái gì đưa bikini lên là rõ như ban ngày mà), bằng cấp do hội Mỹ Thuật TP cấp, nơi tập trung những nhà thiết kế hàng đầu ...VN không dám nói chứ topten TP. Nếu em muốn PR thương hiệu designer của em nên nói rõ designer về mặt hàng nào?thiết kế mẫu mã hàng tiêu dùng cũng gọi là designer hay thiết kế mẫu mã quảng cáo cũng thế, em muốn PR chị PR thật sự cho em, cho biết tên ngoài đời, trong giới nghệ thuật hiện giờ chị quen thân nhiều, ăn nhậu suốt còn anh chàng THỤY SĨ bạn chị là best photographer in H-C-M trong công nghệ quảng cáo, chỉ quảng cáo cho thương hiệu lớn, báo uy tín. Bạn chị thì chả stylish, modern, designer nổi tiếng nào mà không biết đến anh ấy, anh ấy thì...chưa chắc nhớ và cần nhớ.
Có thể nghề thiết kế chị không màng đến nên em nghĩ chị không chuyên nghiệp vì chị có bằng chính và khả năng kinh doanh thì...không tin xin rờ lá số ( nếu có khả năng) và hiện còn học vài bằng cấp chính quy( không chơi bằng bỏ tiền ra học đâu nhé)...nên sau này chắc chắn chị vẫn chọn kinh doanh là ngành chính nhưng ...chính về ngành gì thì do mấy bằng sau " hướng nghiệp " cho mình.
Em văn hay chữ tốt thì nên MỜI PENGUIN ngay chính trên MẢNH ĐẤT của em, hội em...chứ chạy ngay sang ĐẤT CHỊ thì đâu coi là có khả năng đó. Em thấy đấy chị bên này cứ viết, cứ tung hứng đề tài này nọ mà em từ bên kai phải chạy sang đây đọc đấy thôi.
Khả năng của người thiết kế không phải là thiết kế mẫu đẹp mà là LÀM CHO NGƯỜI MẶC NÓ ĐẸP HƠN, muốn người nào đó mặc nó đẹp hơn thì kiểu dáng hợp từng dáng vóc, giờ thêm khả năng " tâm linh", chị truyền cho em chút kinh nghiệp là trang phục phải hợp với cả phần " khí", cải tạo " phong thủy" cho con người nữa. May là chị đang để tóc dài để cải tạo " con Kình Dương" chứ không th2i em đọc bài này còn thấy MŨI KÌNH NÓ NGOÁY đau hơn đó.
Cứ tìm điễn đàn cũ mà học hỏi khả năng PR của chị nhé, chỉ biết là chỉ cần trong mảnh đất của chị, chị tường thuật " offline" mà cao nhân đều vào đọc, nên kẻ ganh tị ghen ghét vào chọc ngoáy cũng nhiều. NẾU MÌNH HAY THÌ :" CHIÊNG GÕ 1 TIẾNG VANG ĐI NGHÌN DẶM CHỨ KHÔNG PHẢI XÁCH CHIÊNG NGHÌN DẶM MÀ GÕ"
@ Penguin: bài của PI SU viết có vài điều không phải chỉ dành cho đàn ông đâu mà dành cho cả phụ nữ ( không biết có dành cho giới thứ 3 không thì chị không biết). " Người mà biết sửa đổi là người tốt" nên chị mới chỉ nói đến atar của em, chị đã nói gì đâu... thế mà hôm nay em đổi awartar khác đẹp hơn rồi ( hôm nay chị nói rõ về awartar hiện giờ của em nhé), cho thấy thái độ em tốt hơn...Thiên Đồng là người " chửi người hôm trước hôm sau quên" và bị người làm ngược lại cũng thế nếu người đó thật tình xin lỗi....nên chị nói xong mà cứ thấy em đọc bài thì thương em hơn, không giận nữa, hôm trước dù em có xin lỗi chị không chịu nhưng hôm nay lại khác.
Nói chung là đừng ai thách RỒNG TRÊN TRỜI, tôi có thể bỏ hội cũng có thể lập hội, khi nào có thời gian rảnh, không còn buồn chuyện tình cảm tôi sẽ lập lại hội tử vi " chuyên học thuật, làm những điều có ích hơn, có ý nghĩa dài lâu hơn", giờ chưa làm được nên tôi không làm...
#1767
Gửi vào 08/08/2011 - 09:35
longtaithien, on 08/08/2011 - 06:29, said:
Tháng 10 có 1 cao thủ tử vi về Sài Gòn là sư huynh của LTT là người ai cũng quí mến về tính cách, thiếu họ tuvilyso sẽ buồn như ....Long chỉ được mời 10 hội viên thân thiết và phải biết nhậu ( đại huynh của Long không thể nhậu vì sức khỏe), XUPLO chắc có song hao dúng không? Cho em 1 vé.
sao mấy cái chị tả em...sai hết vậy ta?
Cám ơn chị có lời mời nhưng mừ em ko bít nhậu nhẹt chị oi, chắc sư huynh của chị chê em mất thôi Ủa? mà có song hao thì sao chị nhỉ?
#1768
Gửi vào 08/08/2011 - 09:50
#1769
Gửi vào 08/08/2011 - 09:54
#1770
Gửi vào 08/08/2011 - 10:09
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vấn Đề Tiết & Khí Trong Tử Vi ??? |
Tử Vi | Phuongkongfa |
|
![]() |
|
![]() Mệnh nào là Cừu và mệnh nào là Sói trong Tử Vi ? |
Tử Vi | htruongdinh |
|
![]() |
|
![]() Sự đánh đổi trong Tử Vi![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]()
|
|
![]() Cho cháu hỏi về đạo "Tiểu nhân" trong kinh dịch |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | xamxixixo |
|
![]() |
|
![]() Từ Vatican: Bên trong quá trình chọn người lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu | SBS Vietnamese... |
Nguồn Sống Tươi Đẹp | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]() |
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












