Trời ạ, cứ bàn mãi chuyện "vô tâm" hoài chẳng hết
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Thôi thì ai nấy cứ giữ lập trường đi
Trích dẫn
À, lộ ra là nhà TPVT nhiều tiền nhé, 1 mình mẹ em đếm không xuể!!
Mà TPVT làm ở ngân hàng nào thế, lãi suất thỏa thuận là bao nhiêu để chị đến chị gửi? Hôm qua hỏi bên VCB thì nó chảnh chọe, kiểu như không thèm tiền, bảo rằng gửi gần 500 tr thì lãi suất 15%, còn hỏi VIB thì nó bảo lúc nào chị mang tiền đến đây thì em mới nói. Chị nói là chị phải biết trước là bao nhiêu thì mới về chuẩn bị tiền chứ, không lẽ cứ mang 1 đống tiền chạy lông nhông hết ngân hàng này sang ngân hàng khác sao. Mãi nó mới bảo khoảng 16%. Mà sao báo chí toàn nói LS 18%, ở đâu nhỉ? Chỉ cho chị cái.
Mẹ chị thỏa thuận gửi 1 tỷ (không phải tiền của mẹ) kỳ hạn 3 tháng lãi suất 19.5% / năm. Khi xách tiền tới ngân hàng, hỏi lãi suất, nếu thấp thì la lên "hổng gửi" "tui có 1 tỷ gửi ngân hàng khác lãi suất cao hơn"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Sau đó, sẽ được triệu tập kín đáo vào phòng riêng để thảo luận với sếp và họ sẽ nâng lãi suất lên cao. Họ không dám thảo luận qua điện thoại, bởi vậy phải xách tiền tới nơi mới thỏa thuận được. Đừng gửi ngân hàng dính dáng đến nhà nước như Vietcombank, vì lãi suất không cao đâu
Sửa bởi Cuddy: 07/06/2011 - 20:06