

CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
#1141
Gửi vào 07/06/2011 - 10:18
ôi tiền...tình yêu của đời em
#1142
Gửi vào 07/06/2011 - 11:27
Mẹ quản lý tiền của mình và của cả em mẹ, tối nào cũng lấy sổ sách ra tính toán mà lại không chịu tính bằng máy tính. Tính tay cho đã đời rồi sử dụng phép thử đường chéo để kiểm tra đúng sai Rồi còn suy nghĩ gửi tiền ngân hàng cách nào lợi nhất... Nhiều khi bà già kêu lên "ủa, sao tiền đâu có nhiều thế"
Mặc dù tính toán kĩ như vậy, nhưng là người Phá Quân cư Tí nên rất thoáng về tiền bạc khi cần giúp đỡ người khác. Theo bà, phải chi tiền cho đúng và hợp lý, chứ không phải là hà tiện
#1143
Gửi vào 07/06/2011 - 12:20
YeuDieuThucNu, on 07/06/2011 - 09:50, said:
trong post trước của tôi nhắc chừng bạn, tôi không có ý nhắc hoặc tỏ ý nhắc đến lời bạn nói là dành cho wb hay tstd, tôi chỉ đơn giản là nói đến - ý suy diễn của bạn với chữ "vô tâm" mà bạn và bác daicoviet đã tranh luận.
và lúc tôi đọc lời bạn tranh luận với bác daicoviet, tôi đã thấy gì thì post trước của tôi đã nói.
nhưng như bác daicoviet đã nói, bạn đang đùa với chữ "tâm", nên thôi tôi không nói nữa.
giờ thì nhường đất cho chú em ryan88.
#1144
Gửi vào 07/06/2011 - 12:23
Dịch nghĩa: Dụng ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên um.
Sửa bởi PMK: 07/06/2011 - 12:29
#1145
Gửi vào 07/06/2011 - 12:40
#1146
Gửi vào 07/06/2011 - 12:57
Sao dạo này, nhiều người xung quanh Libra bị lừa dối phản bội tình duyên thế nhỉ ?
Sáng hôm qua Libra đang ngồi hí hoáy đọc bài trên diễn đàn tử vi cũ sao bao năm không đọc, chợt có tiếng gõ cửa văn phòng mình. Thấy mẹ, xếp đến đòi nợ, tắt lẹ cửa sổ trang web, rống lên " Dạ"
Không phải xếp, hú vía, con bé Claudia đồng nghiệp từ đâu chay ào vô vùi đầu vô vai Libra khóc thút thít - Hức hức...cho tao lời khuyên cái coi !!!
Libra dìu nàng ra cái bàn nhỏ dùng để tiếp khách, đỡ nàng ngồi vào ghế bành, đưa cái khăn mùi xoa cho nàng.
Sau đó Libra lon ton chay ra bếp, pha cho nàng ly bạc hà với li mô nát, 10 giây sau trở lại, khăn mùi xoa đã đẫm nước mắt, đóng cửa văn phòng, kéo cái ghế lại gần, ngồi xuống ghế, duỗi lưng, rút khăn mùi xoa khác đưa _ nói tao nghe chuyện gì ?
_ Tao nói mày nghe, nhưng mày không được kể ai nghe đó nha. Nàng nói
_ Mày nghĩ cho tao kể cho ai nghe ?
_ Thí dụ không được kể cho con Nathalie nghe đó
_ Mày nghĩ tao là thằng đàn ông bép xép hả, con Nathalie nó cũng kể tao nghe khối chuyện riêng, tao có bao giờ kể mày nghe đâu.
_ Ừ há, được rồi... tao kể...hức hức...
Đại khái là gần đây nàng có linh cảm bị phản bội nên theo dõi bí mật giám sát ăn trộm mật khẩu đọc lén thư từ email, sms ,của thằng bồ, nàng và hắn cặp nhau cũng vài năm roài. Hắn cũng đẹp trai, Tây mà, mắt xanh đẹp dịu dàng, ga lăng, ăn nói có duyên, bao cô chết lên chết xuống. Hắn và con bồ cũ của hắn vẫn còn qua lại gặp gỡ nhau. Ờ thì nàng nói nàng không ghen, nếu hai đứa bây hiện giờ chỉ xem là bạn, mà có muốn ghen cũng không được, hóa ra nhỏ nhen. Hắn thì thề thốt, tao từ nay chỉ yêu mình mày.
Ờ thì sáng nay, nàng khám phá ra hôm kia hắn đi gặp riêng bồ cũ cả mấy tiếng đồng hồ, vậy mà khi nàng hỏi, hắn nói dối rằng hắn đi uống bia với đám bạn. Nàng đâu có cấm hắn đi gặp bồ cũ, tại sao phải nói dối nàng. Nàng tức điên lên muốn gặp con kia, nắm đầu nó, quay một trận như quay dế. Nhưng với bản tính hiền lại không dám, không biết làm sao. Bỏ thằng kia cũng không xong, không có lý do chính đáng, vừa yêu vừa hận, vừa mất niềm tin. Chả lẽ từ nay nàng phải rình rập 24/24h tìm tang chứng.
Haizz Libra sau cùng khuyên cạn nước miếng, chạy đi xin xếp ký toa thuốc mua vài viên chống trầm cảm cho nàng
Libra nghiệm số, hạn Phu có các phi tinh Tang Hổ Lưu Tuế Phá; Đào hoa hội hợp Phục Binh, Tuế Phá, Đà la, Tả Phù Kiếp Sát...
Libra nghe nói là mấy em 83, tuổi Quý phài "hai lần đò", mà quả thật Libra vẫn chưa gặp em nào tuổi Quý, Nhâm, tuổi Giáp ...hoặc Đinh mà không bị khổ về tình duyên cả.
Con bé Nathalie tuổi Bính Dần 86 làm internat, tình duyên còn lao đao hơn. ....Mệnh có Tử Vi cư Ngọ, Diêu Kình hội hợp Không Kiếp. Phu có Thất Sát, Hỏa, Khốc,Tang, khách, Đà....... người thì đẹp thật, chân dài, mặt cũng đẹp bầu bĩnh, ứng sao Thiên đồng, tóc vàng mắt xanh.
Khi hai đứa lén chui vào hầm hút thuốc ( bệnh viện Libra làm cấm hút thuốc trong chỗ làm, trong hầm thì có trời xuống kiểm tra) nó kể Libra nghe là khi xưa khi nó biết được thằng kép nó phản bội, bắt 2 con cá hai tay, trước hết nó đi gặp con tình địch ăn nói lịch sự báo cho con tình địch biết là thằng kia là chồng của bà chứ không phải độc thân. Sau đó nó đã tìm đến tận chỗ làm thằng này, xáng cho thằng khốn nạn một bạt tay, lòi hai con mắt trắng dã giữa tiếng trầm trồ của đồng nghiệp ( Libra nghe đoạn này mà rùng mình, may quá, mình không có cặp với con ác Thê này), rồi thì thằng này chạy theo năn nỉ ỉ ôi lê lếch dưới chân con bé cầu xin tha thứ... con bé vẫn không tha thứ. Một tuần sau, anh chàng Tây đẹp trai ga lăng này gửi tin nhắn cho Nathalie, bảo rằng con cá kia cũng bỏ hắn luôn roài, cuối cùng gửi tin nhắn kết luận " Vì mày tao mất tất cả, đồ đàn bà bẩn thỉu"
Sửa bởi Libra: 07/06/2011 - 13:06
#1147
Gửi vào 07/06/2011 - 12:58
Minh triêu tản phát lộng biên chu
nếu bác daicoviet ở sg, cháu sẽ mời bác đi câu cá...trên "du thuyền" hi hi
Sửa bởi YeuDieuThucNu: 07/06/2011 - 12:59
#1148
Gửi vào 07/06/2011 - 13:04
Libra, on 07/06/2011 - 12:57, said:
_ Tao nói mày nghe, nhưng mày không được kể ai nghe đó nha. Nàng nói
_ Mày nghĩ cho tao kể cho ai nghe ?
_ Thí dụ không được kể cho con Nathalie nghe đó
_ Mày nghĩ tao là thằng đàn ông bép xép hả, con Nathalie nó cũng kể tao nghe khối chuyện riêng, tao có bao giờ kể mày nghe đâu.
_ Ừ há, được rồi... tao kể...hức hức...
#1149
Gửi vào 07/06/2011 - 13:10
#1151
Gửi vào 07/06/2011 - 13:29
YeuDieuThucNu, on 07/06/2011 - 12:58, said:
Minh triêu tản phát lộng biên chu
nếu bác daicoviet ở sg, cháu sẽ mời bác đi câu cá...trên "du thuyền" hi hi
Bác Daicoviet ơi đừng đi.
Sửa bởi SayTinh: 07/06/2011 - 13:31
#1152
Gửi vào 07/06/2011 - 13:32
#1153
Gửi vào 07/06/2011 - 13:36
SayTinh, on 07/06/2011 - 13:29, said:
Bác Daicoviet ơi đừng đi.
#1154
Gửi vào 07/06/2011 - 13:53
daicoviet, on 07/06/2011 - 12:40, said:
Có thể lại có nhiều người khó chịu với tôi, nhưng tính tôi vốn vậy, việc gì chưa hiểu thì hỏi cho tường tận, hơn là không dám hỏi, không dám nói mà ôm trong lòng, u u minh minh.
#1155
Gửi vào 07/06/2011 - 15:19
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 07/06/2011 - 15:22
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mệnh nào là Cừu và mệnh nào là Sói trong Tử Vi ? |
Tử Vi | htruongdinh |
|
![]() |
|
![]() Cách cục phát tài trong Tử Bình! |
Tử Bình | Cự Cơ |
|
![]()
|
|
![]() nhân tông và thiên tông trong đạo gia |
Giải Trí | thanhthanh2014 |
|
![]() |
|
![]() Giải quyết mâu thuẫn Thể và Dụng trong mai hoa![]() |
Mai Hoa Dịch Số | tranthaiduong2308 |
|
![]() |
|
![]() THẬP ĐẠI CHỦ TINH trong QCTM .![]() |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | INDOCHINE |
|
![]() |
|
![]() Cho cháu hỏi về "mệnh quái theo năm sinh" trong Huyền Không |
Địa Lý Phong Thủy | xamxixixo |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












