Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#1126 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 06/06/2011 - 23:00

Phân tích như chị DB không đúng, Long Thân CM đó, sao đâu có bênh BW, cung quan Long có Thiên Cơ thôi.
Tháng này, Long có Hóa kị đi với Linh Hỏa, SPT. Vì nào có bộ đó tránh xa Long ra nha.

#1127 SANGAU

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 15 Bài viết:
  • 0 thanks

Gửi vào 06/06/2011 - 23:47

Zero đã viết :

WB mà lấy được bằng TS thì là cái họa của nhân loại nói chung, và là cái họa của dân VN nói riêng . Rất may là ông trời có mắt cho nên WB sẽ không bao giờ lấy được bằng TS trong đời này, kiếp này!



Câu nói bất hủ trên...chính xác tới mức không ngờ !!!


Thế giới này sắp bị tận thế tới nơi rồi ? Vô đạo – Vô hạnh hết chỗ chê… mà có bằng cấp spam…?

#1128 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 07/06/2011 - 02:52

Sáng ngày 5/6/2011 thức dạy sớm hăm hở ôm BOM đi dự mít tinh phản đối Nhà cầm quyền Trung quốc ở Đại sứ quán Trung quốc tại Hà nội, rất tiếc số lượng người không đông lắm mà lại bị cảnh sát yêu cầu Mít tinh trong trật tự. Thế là lại mang BOM về chưa biết giấu đi đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đi ngang qua đây thấy đông người tụ tập, không biết có nên bỏ BOM nơi này không nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi VietMao: 07/06/2011 - 02:53


#1129 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 07/06/2011 - 08:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SANGAU, on 06/06/2011 - 23:47, said:

Zero đã viết :

WB mà lấy được bằng TS thì là cái họa của nhân loại nói chung, và là cái họa của dân VN nói riêng . Rất may là ông trời có mắt cho nên WB sẽ không bao giờ lấy được bằng TS trong đời này, kiếp này!



Câu nói bất hủ trên...chính xác tới mức không ngờ !!!


Thế giới này sắp bị tận thế tới nơi rồi ? Vô đạo – Vô hạnh hết chỗ chê… mà có bằng cấp spam…?



Chào bạn !

DN rất mong, và đề nghị bạn không viết và trích dẫn những lời có tính đả kích cá nhân như trên đây nhé !


#1130 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 07/06/2011 - 08:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

YeuDieuThucNu, on 04/06/2011 - 12:32, said:

tôi đi ngang qua, thấy pmk nói, tôi hơi khựng lại, ngồi đọc đi đọc lại lời pmk, chỉ lo mình hiểu sai ý người, hóa ra không phải.

tôi thấy bạn nói về "vô tâm", theo bạn vô tâm nghĩa là không chú ý, không để tâm tới, giống như giả mù không màng chuyện thiên hạ.

theo tôi đọc lời bác daicoviet, tôi thấy bác nhắc đến "vô tâm" theo nghĩa cái tâm hư vô, đã loại bỏ được thất tình lục dục tham sân si, không vì quý ai mà nói giúp, không vì ghét ai mà hùa chửi theo... nói thẳng ra, cái "vô tâm" bác daicoviet nhắc đến là cái "tâm công bằng" như bạn đã tách ra khỏi chữ "vô tâm".

tôi thấy bạn nhắc đi nhắc lại từ "vô tâm", với định kiến sẵn có của bạn mà chưa nghĩ đến từ "vô tâm" mà người khác đã nhắc trong câu chữ của họ. thế nên tôi nhắc chừng.
Bạn nói đúng, đó là cái nghĩa tốt. Nhưng tôi thấy người mà bác daicoviet nói là vô tâm là thất sát triều đẩu không có được cái tâm đó nên tôi mới phản đối không đồng ý đấy chứ. Tôi cũng đã hỏi trở lại bác daicoviet rằng có thật người đó là vô tâm không, có thật là công tâm không đấy thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đây là tôi giải thích cho rõ vì sợ người khác hiểu nhầm ý mình đấy nhé, hihihi

P.s.: Tôi đã nhiều lần giải thích lý do vì sao tôi phản đối bác daicoviet nói thất sát triều đẩu có cái tâm công bằng, nhưng hình như PIANO cũng như bạn đã không chú ý đọc kỹ. Nhân vật chính trong câu chuyện giữa bác daicoviet và tôi không phải WB mà là thất sát triều đẩu.

Sửa bởi PMK: 07/06/2011 - 08:55


#1131 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 07/06/2011 - 08:58

Mà nè, con người bình thường mà có được điều như bạn nói: "vô tâm" theo nghĩa cái tâm hư vô, đã loại bỏ được thất tình lục dục tham sân si thì tôi e rằng chẳng có ai đâu. Không tin bạn đi hỏi lại chính bác daicoviet xem bác ấy đã loại bỏ được thất tình lục dục, tham sân si hay chưa nha.

Thân mến.

#1132 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 07/06/2011 - 09:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LienHuong, on 02/06/2011 - 13:00, said:

2. Bộ sao nào được vinh danh là "Lão hà tiện"

Trước tiên là một vài nét về bộ Cô Quả:

- Giữ gìn kết quả là bộ sao này như giữ gìn tiền, điền sản....Ngoài ra có một công thức thế này Cô Quả Tốt/Xấu = Chính tinh nhìn tam phương + Cát tinh/Hung tinh ... còn gọi là Kết quả.
- Cô Quả Tiểu Hao: mua sắm nhỏ, Cô Quả Đại Hao: là mua sắm lớn. Mua sắm ra sao, vui hay buồn, mua niềm vui, hay mua tai họa cũng tùy sao Cát/ Hung đi kèm.
- Cô Quả Phục: là quả báo nếu gia KK quả thật nghiệp Địa ngục đây rồi!
...Trên chỉ là vài nét về Cô Quả mà thôi, và đây là sao được an lưu động theo hàng chi nên áp dụng trong giải đoán rất hay!

Vậy ai có Cô Quả mà ôm luôn chú Lộc Tồn ắt là ngừoi chi tiêu rất có ý đồ (cũng là 1 ý nghĩa của Cô Quả), rất có kế hoạch hay nói cách khác là "Rất tiết kiệm"! Và ta ôm chú Cô Quả, vận hạn đến Đại vận có Lộc Tồn ắt có ý nghĩ: uống coffee phải share như WB - Nên nhớ giúp Tôi: tiết kiệm và chi tiêu hợp lý hoàn toàn không có gì xấu và đáng phê phán.

Nhưng nếu có Lộc Tồn + Cô Quả, mà 2 bên giáp Không Kiếp thì quả thật đến cái "giẻ rách" cũng để dành. Nhất là từ đây thấy Cơ Đồng:

- Đây là kẻ lòng dạ sắt đá, không biết thương ai dẫu đó là hoàn cảnh thương tâm! Nhưng cũng bộ sao này, nếu thêm 1 cặp sao và giả sử thấy Cơ Đồng thì:
- Cô Quả Cơ nguyệt Đồng Lương + Việt: là những ngừoi ta thường thấy làm Thiện nguyện trong các trại trẻ mồ côi, nhà Dưỡng lão....Là bản chất nếu ở Mệnh, còn ở hạn thì lâu bộ Lưu Khôi Việt nhập hạn cũng phát sinh hảo tâm như thế!

Và bộ Cô Quả Lộc Tồn + Kỵ Hình: thì ra phương ngôn chi "1 ngày không quá 1 xu". Và thích thì thêm chú Bệnh Phù vào cho ngon lành nữa....

Vậy Cự Môn Cô Quả Không Kiếp thì thế nào? và bộ sao này sưu tập thêm Lộc Tồn thế nào? Các bạn tự suy ra nhé! He he he cứ như trò chơi xếp từ.

Người ôm Cự có Lộc Tồn, hay hạn ngộ Lộc Tồn lại thêm một khía cạnh khác để nói nhưng thôi không viết vì lười gõ.

Đề bài: Em hãy phát biểu cảm nghĩ về đoạn trích trên về bộ sao hà tiện.

#1133 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 07/06/2011 - 09:05

PMK có thể nhường sân khấu cho em solo vài ngày dc ko ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...ngại mở thread mới mọi ng lại bảo em xấu xí gây sự chú ý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1134 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 07/06/2011 - 09:07

Nhiều màu sắc mới hấp dẫn, xem hoài một người diễn sẽ nhàm chán đấy hehe

#1135 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 07/06/2011 - 09:30

Xem phim lão Hà tiện mình thích nhất cái đoạn ông Louis de Funes cứ chạy ra chạy vô mở tủ để ngắm tiền của mình. Mình thấy chi tiết này cũng giống đời thực phết. Ai mà có nhiều sổ tiết kiệm hay vàng kiểu gì chả thỉnh thoảng bỏ ra kiểm kê xem mình có bao nhiêu, rồi ngắm nghía nó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Lienhuong:
Đối chiếu với cách cục của chị nêu, Em cũng thuộc cách cục lão hà tiện vì mệnh em có đủ cô quả phục Lộc + Địa ko ở cung quan chiếu về.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 07/06/2011 - 09:33


#1136 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 07/06/2011 - 09:33

Ngoài cô quả, hai ông dc xem là thần giữ của chính là đẩu quân và [hóa kị tại tài] (bên cạnh ý nghĩa đồng tiền ko minh bạch)
Em đẩu quân tại mệnh, thiên cơ hóa kị tuần kk tại tài (trộm vía là đến h phút này đồng tiền làm ra vẫn khá minh bạch và có đóng thuế đầy đủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Đang DH lộc tồn cô quả. Có thể xem như em là thiên hạ đệ nhất keo kiệt bủn xỉn vắt cổ chày ra nước??? Câu trả lời là hên xui

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hai chữ "tiết kiệm" em học mãi ko thuộc thì làm sao ra nỗi.
Công việc hiện tại của em tiếp xúc khá nhiều với cân điện tử, từ 0.000001g cho đến 2-3 kg. Nó đòi hỏi tính toán tỉ mỉ, xét nét chi li từng đơn vị một. Có nghĩa là ý chính của bộ sao vẫn ko thay đổi nhưng ứng vào việc khác. Nó cũng có thể ứng với ng làm công việc kế toán kiểm toán. Cho nên việc thu thập thông tin từ đương số là cần thiết để cho ra những phán đoán chính xác. Dù có chắc chắn đến đâu vẫn dừng ở 2 chữ "có thể".
Bartender cũng là 1 nghề tay trái khá hay khi cũng phải cân đo đong đếm từng oz, thu nhập cũng xem như ko minh bạch vì típ cao hơn lương và ko phải đóng thuế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chưa kể lọt vào mắt xanh của đại gia nào là đời em lên hương

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(hồng loan cư tài). Tính xa hơn là đại hạn sau cung điền tham lang hóa lộc gia thiên trù hỏa linh ko khéo lại kinh doanh nhà hàng quán bar. Giá trị nhân vân của tử vi là đây chứ đâu. Thay vì tốn thời gian tranh cãi tự mình viết kịch bản cho đời mình thì tốt biết mấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


PS: bài này em ko viết cho các bậc cao nhân đã có thâm niên nghiên cứu vì nói chuyện mà mọi ng ai cũng biết. Chỉ là dùng kiến thức chấp vá bấy lâu để các bạn mới thích thú tử vi đừng nhìn ls em rồi mắng "thằng đồ kiết" thì em buồn lắm lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1137 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 07/06/2011 - 09:38

ngày xưa mẹ hỏi lớn lên thích làm nghề gì...em bảo nghề gì mà có thể đếm tiền mỗi ngày í

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...thế mà cuối cùng ko làm ngân hàng mà đi học hóa, chả có cái dại nào như cái dại này...sai lầm trong cuộc đời ngu muội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1138 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 07/06/2011 - 09:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 07/06/2011 - 08:49, said:

P.s.: Tôi đã nhiều lần giải thích lý do vì sao tôi phản đối bác daicoviet nói thất sát triều đẩu có cái tâm công bằng, nhưng hình như PIANO cũng như bạn đã không chú ý đọc kỹ. Nhân vật chính trong câu chuyện giữa bác daicoviet và tôi không phải WB mà là thất sát triều đẩu.

có một chút nhầm lẫn trong đây bạn pmk à.

trong post trước của tôi nhắc chừng bạn, tôi không có ý nhắc hoặc tỏ ý nhắc đến lời bạn nói là dành cho wb hay tstd, tôi chỉ đơn giản là nói đến - ý suy diễn của bạn với chữ "vô tâm" mà bạn và bác daicoviet đã tranh luận.

và lúc tôi đọc lời bạn tranh luận với bác daicoviet, tôi đã thấy gì thì post trước của tôi đã nói.

nhưng như bác daicoviet đã nói, bạn đang đùa với chữ "tâm", nên thôi tôi không nói nữa.

giờ thì nhường đất cho chú em ryan88.

#1139 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 07/06/2011 - 09:57

Ryan88 khôn từ bé nhỉ. Chả bù Hồi bé chị chỉ thích làm bác sỹ, thi khối B hoặc làm giáo viên theo nghề bố mẹ. Thế mà số phận xô đẩy thế nào lại đi làm ngân hàng. Chắc do làm ngân hàng ứng với tính toán tiền nong rùi nên bản thân bớt keo chăng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 07/06/2011 - 10:03


#1140 Liên Hương

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 706 Bài viết:
  • 1738 thanks
  • LocationCổ Mộ

Gửi vào 07/06/2011 - 10:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 07/06/2011 - 09:30, said:

Xem phim lão Hà tiện mình thích nhất cái đoạn ông Louis de Funes cứ chạy ra chạy vô mở tủ để ngắm tiền của mình. Mình thấy chi tiết này cũng giống đời thực phết. Ai mà có nhiều sổ tiết kiệm hay vàng kiểu gì chả thỉnh thoảng bỏ ra kiểm kê xem mình có bao nhiêu, rồi ngắm nghía nó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@Lienhuong:
Đối chiếu với cách cục của chị nêu, Em cũng thuộc cách cục lão hà tiện vì mệnh em có đủ cô quả phục Lộc + Địa ko ở cung quan chiếu về.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Liên quan gì mà nói vậy, TPVT tuổi Kỷ nên Lộc Tồn ở Ngọ, tuổi Mùi nên bộ Cô Quả ở Thân Tý, và lưu ý cho Triệt nó nằm ngay ở Thân rồi.

Còn số của Ryan chuyên gia 88 thì hổng biết hổng dám nói à!






Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |