Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1828 replies to this topic

#931 daicoviet

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 244 Bài viết:
  • 96 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 01:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SayTinh, on 02/06/2011 - 23:07, said:

Tôi xin tóm tắt câu chuyện của topic này để những ai vào sau đỡ phải đọc lại 60 trang.

Bắt đầu từ việc chị Longtaithien than thở về chuyện tình duyên chuyên bị lừa tình cảm đau buồn, rồi may mắn đã mỉm cười với chị khi được một anh Tây chăm sóc ở biển Mũi né. Có lẽ chuyện bắt đầu từ việc anh Tây trả tiền thuê phòng resort 3 sao mà gây nên căng thẳng.

Anh Gấu cho rằng dating với phụ nữ là phải chia đôi tiền, cho dù là một ly cafe 10k nếu không thì đàn ông biến thành thằng dại gái, phụ nữ thành lợi dụng. Dân tình la ó (trong đó có Saytinh) phản đối kịch liệt. Để bảo vệ quan điểm của mình gấu lôi ra đủ thứ tệ nạn xã hội ở Việt Nam mang ra nói người Việt dân trí thấp. Đến đây thì hết chịu nổi Chị Diệu Bích đã không kềm lòng được đã hiệu triệu các chị em phụ nữ vào cắt trym gấu. Càng ngày càng căng thẳng khi mà đàn em chị Diệu Bích là Thao Nguyen nhận tiền hối lộ Gấu (tôi đoán thế) nên đã nương tay làm không sạch sẽ dẫn đến tình trạng lại giống....bla bla, dẫn đến hậu quả như giờ các bác đã thấy.

Say xin hết. Nếu topic kéo được 100 trang Say sẽ tóm tắt tiếp phần sau.

(Nếu có sai sót chỗ nào nhờ các bác hiệu chỉnh và bổ sung ạ)


Khi mức thu nhập của nam và nữ quân bình trong xã hội thì tập tục này cũng sẽ thay đổi dần nhưng ga lăng thì vẩn là bản tính của quí ông nên rốt cuộc quí ông cũng vẩn trả tiền cho những lần hẹn hò nhiều hơn quí bà .

PS : Xã hội Mỹ ngày nay mức thu nhập trung bình của phái nữ vẩn còn thua xa phái nam nhưng khoãng cách đó đang thu hẹp dần. Xã hội VN thì chắc mấy thế kỷ nửa phụ nữ mới có mức thu nhập trung bình đuổi theo kịp phái nam nên đừng trông đợi điều này làm gì.

WB có phần đúng khi mang vấn đề xã hội và dân trí thấp là một trong những nguyên nhân tạo ra thông lệ này nhưng thay vì dẩn chứng thì WB lại chê chửi đó là say lầm trong tranh luận của WB. Tôi hoàn toàn không tán thành việc mang tên thật của WB ra đây để đã phá cá nhân WB của Thienco và những bài tiếp sau đó thì cã hai càng lậm vào sai lầm và đã phá cá nhân lẩn nhau.

Sửa bởi daicoviet: 03/06/2011 - 01:55


#932 tuphasonghanh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1661 Bài viết:
  • 2565 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 01:43

@chị giang:
Chị chửi KK chán chưa, chửi nhiều dễ đọng chạm tùm lum lắm chị ạ. Phu chị hội KK chị có duyên yêu với mấy anh KK lắm đấy. Ghét của nào trời trao của đấy.

#933 longtaithien

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 226 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 02:19

Đấy, nhắc Tào Tháo đã thấy TT, lại lôi tên chị ra à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,em không sợ chị sổ tiếng Nho sao? Mà trên DD này có mình em kêu tên chị thôi đấy...mà mỗi lần để ý chị bị sóng gió em vào nói linh tinh cài câu thế mà im. Mệnh em có gì mà khắc mấy con hung tinh hội về Di của chị thế?

#934 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 03:22

Topic đáng bị DẬP TẮT ngay khi nick DieuBich kêu gọi đòi "cắt...", kèm theo đó là sự công kích hội đồng.

Tôi hy vọng Điều Hành Viên của diễn đàn dành thêm chút thời gian cho những sự vụ thế này. Nếu thiếu nhân lực, hay thiếu thời gian có thể kêu gọi người tham gia. Để sự vụ thế này, phải nghe những lời "mạt sát đem những bậc sinh thành" ra đúng là không thể chấp nhận được!

Thân!

#935 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4025 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 03/06/2011 - 07:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thất Sát triều đẩu, on 03/06/2011 - 03:22, said:

Topic đáng bị DẬP TẮT ngay khi nick DieuBich kêu gọi đòi "cắt...", kèm theo đó là sự công kích hội đồng.

Tôi hy vọng Điều Hành Viên của diễn đàn dành thêm chút thời gian cho những sự vụ thế này. Nếu thiếu nhân lực, hay thiếu thời gian có thể kêu gọi người tham gia. Để sự vụ thế này, phải nghe những lời "mạt sát đem những bậc sinh thành" ra đúng là không thể chấp nhận được!
TSTĐ nghĩ vậy là cực đoan. Cãi nhau không làm hai bên xấu đi mà chỉ làm hai bên khỏe lên.

Theo tôi mọi việc cứ để diễn biến tự nhiên. Ai thích cãi chửi cứ cãi chửi tới bến. Đánh nhau cũng vậy, cứ để đánh nhau hết sức đi, bên nào yếu hơn phải tự lo chạy trước. Qua đó, mọi người thể hiện được bản thân nhiều hơn. Sau này lúc bình tâm đọc lại ngoài những khuyết điểm biết đâu còn phát hiện thêm năng lực mới. Chửi hội đồng cũng vậy, người chửi tự thể hiện mình nhiều hơn người bị chửi. Ai cay nghiệt, ai độc miệng, ai ghen tỵ, ai ôn hòa đọc lướt là thấy.

Chiêu Kim Cương Bất Hoại này tôi ngộ ra khi đi chơi bên Trung Quốc và Thái. Bên Tàu thì mua mấy quả lê ở Vân Nam, trả rẻ xuống một chút, thằng cu bán lê nhẩy chồm chồm bắn một tràng vài mặt tôi: nỉ xua sẩm ma, chẩu chẩu chẩu xoong thủng xoong thủng chảo thủng va loảng xoảng. Tất nhiên là tôi chẳng hiểu gì, tôi cũng nói lại luôn bằng tiếng Việt là: chú chửi chú tự nghe thôi. Sang Thái đang loay hoay trước Chùa Vàng, có mấy bà ra mời mua quà lưu niệm, trả rẻ xuống cũng thấy bà ấy chồm chồm lên: Gô tô Viét Nem be le bô lô be le bô lô, Gô tô Vẹt Nem ce le be xe xích le. Chắc ý là về VN chúng bay mà mua ở đây không có giá ấy đâu. Lúc đó ngộ ra Kim Cương Bất Hoại mới thấy, bực hay cay cú hay không do mình thôi, không hiểu gì thì đâu có bực. Không trả lời lại thì chửi một lúc họ cũng hết muốn chửi.

Nói đến chửi, vợ chửi chồng cũng kinh khủng. Muốn biết mình phạm tội gì lỗi gì, khỏi cần phê bình tự phê bình. Nói chọc vợ mấy câu rồi ra ghế nằm, bà ấy sẽ vạch tội ngọn ngành chi tiết từ trước đến giờ cho nghe. Có khi các bà ý quên đặt cơm, đi chợ quên mua dầu ăn nhưng tội của chồng thì nhớ chính xác lắm. Nói rành rọt như giáo sư lịch sử, có thứ tự lớp lang bài bản đàng hoàng. Những lúc đó mà không có Kim Cương Bất Hoại hỏi sống làm sao.

Sửa bởi thatsat: 03/06/2011 - 07:40


#936 hoanglong_8

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 121 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 07:23

Sản phẩm một nền giáo dục tồi hay tư duy của một tiến sỹ rởm? Gloria, libra… mấy cái tên này tây quá một là lai căng hai là người tây biết nói tiếng việt bảo vệ cho hành động của một nhà tư tưởng tiên phong thê này đây!

"ĐÚng là cái loại mày là cái loại bệnh hoạn và hèn hạ. Thằng bố mày có học có hành mà đẻ ra cái loại như mày, hèn như một Con chó dại. Đừng có tửong chơi trò hèn mà đời mày cười.
Mày nên đâ đầu vào xe ô tô mà chết di cho bố mày bớt nhục.
Anh cứ cẩn thận, rồi có ngày, con anh đi đường bị làm sao, , thì đừng có ngạc nhiên, hãy hỏi bố nó đã hành động ra sao, đê hèn như thế nào ngày hôm nay.

Bố anh là ông giáo sư, chắc cũng nhục nhã lắm khi thấy thằng con mình sinh ra lại hèn hạ như thế
Một ông bố như ông bố anh, mà đẻ ra một thằng con hèn hạ như anh, đúng là không còn nỗi nhục nào hơn. Dòng họ của nhà anh đúng thật sự là vô phúc. Cực kì vô phúc mới sinh ra loại bò sát đội lốt người như thế.

Loại người, không dám đàng hoàng mà tranh luận lý lẽ mà phải dùng đến đòn dưới gối, gọi thằng là hèn. Bố hèn đẻ ra con hèn.

Đúng là loại người, sống không bằng loài bò sát.
Con của anh sẽ chịu báo ứng của anh thôi. Đừng hỏi tại sao, nếu ngày nào nó bị sao, thì cũng do hành động của bố nó để lại.

Đúng là bố hổ đẻ ra con chó. Sống làm người, sinh ra hai tay hai chân, mà lại đê hèn, cư sử như một loại bò sát." trích dẩn

Sửa bởi hoanglong_8: 03/06/2011 - 07:25


#937 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 03/06/2011 - 07:28

Sóng đã yên biển đã lặng rồi mà còn khuấy lên làm gì nước chưa đủ đục sao

#938 mynnl

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 51 Bài viết:
  • 89 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 07:45

Hic hic, thương bạn Gấu quá đi mất, bị vu khống này, bị mạt sát này, bị hội đồng nữa này. Cả diễn đàn bao nhiêu cái mồm mà bạn Gấu có mỗi một cái mồm, thế mà bạn ấy chiến cỡ này đúng là đáng nể!
Bây giờ bạn Gấu chắc đã có thời gian yên tĩnh mà suy ngẫm tí nhể. Bây giờ bạn đã hiểu được cái cả giác của người bị vu khống, bị mạt sát, bị hội đồng chưa? Bài này bạn xài với người khác hoài mà; đủ cả vu khống, mạt sát, hội đồng. Bạn không đồng ý với người ta mà bạn dám vu cho người ta giết người, bạn lê la rêu ra từ diễn đàn này sang diễn đàn khác. Giả sử người ta dốt người ta đã làm sai thì có thể thông cảm chứ bạn vu khống nhét vào tay người ta cái thứ người ta không làm là tởm lắm bạn Gấu à. Xưa nay khi tranh luận bạn hay dùng tiểu xảo, lẽo lự, già mồm mạt sát người khác, những khi ấy bạn hả hê lắm mà. Cũng phải cố mà nghĩ cho nghiêm túc vì sao đi đâu bạn cũng bị phản ứng.
Nhớ có ai nói đại ý là bạn gái nào lấy bạn có khi hạnh phúc, riêng tôi thì không tin, với cái kiểu đàn ông mồm năm miệng mười, lẽo lự, sẵn sàng vu oan giá họa cho người khác như bạn thì cuộc sống là địa ngục.

#939 tranhanhdung

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 43 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 07:47

Các bác ơi dĩ hòa vi quý đi, đọc bài các bác về tử vi hay hơn nhiều chứ cái này không nhá nổi.

Sửa bởi huongngoclan: 03/06/2011 - 07:47


#940 Tam Tuc

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 16 Bài viết:
  • 5 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 08:17

68 trang dài thì làm sao BQT chúng tôi có giờ để đọc cho hết .

Xin cho biết ý kiến

1. Khóa tiết mục này lại
2. Xóa tiết mục, cho vào sọt rác
3. Cứ để tự nhiên (không làm gì hết)

Chờ ý kiến của cô Long

#941 thatsat

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1361 Bài viết:
  • 4025 thanks
  • Locationvô cực

Gửi vào 03/06/2011 - 08:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tam Tuc, on 03/06/2011 - 08:17, said:

68 trang dài thì làm sao BQT chúng tôi có giờ để đọc cho hết .

Xin cho biết ý kiến

1. Khóa tiết mục này lại
2. Xóa tiết mục, cho vào sọt rác
3. Cứ để tự nhiên (không làm gì hết)

Chờ ý kiến của cô Long
Tôi có ý kiến được không ?
Chủ đề tuy do một người tạo ra nhưng do nhiều người viết bài đóng góp. Nói chủ đề thuộc về người tạo ra cũng không thỏa đáng. Quy ước rằng khi viết bài trong chủ đề là đóng góp cho người tạo ra, thì nhiều người chưa chắc đã viết bài. Cho nên chủ đề là của chung cả diễn đàn. Về nguyên tắc BQT thì hội viên thường như tôi không rõ. Nhưng nếu BQT cần đọc bài viết của hội viên để lọc bài thì 10 vạn trang các bác cũng phải đọc chứ, nếu không cần đọc thì 1 trang cũng không cần đọc, sao lại có vấn đề dài ngắn ở đây ?

Sửa bởi thatsat: 03/06/2011 - 08:30


#942 Liên Hương

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 706 Bài viết:
  • 1738 thanks
  • LocationCổ Mộ

Gửi vào 03/06/2011 - 08:24

Tôi thấy topic này hay đó chứ, việc gì phải đóng lại...Nếu ngẫm lại trông nó như một tấm gương đa diện của mỗi người. Khi bình tĩnh lại ắt có một chút gì đấy "...về lại soi bóng mình ..."... tuy không nói ra nhưng khi trung thực với chính mình cũng phát hiện ra nhiều điều để giật mình.

#943 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 08:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thichthiphi, on 02/06/2011 - 22:26, said:

Không có phe phái gì ở đây hết
Quan tham ăn cướp trắng trợn của dân ở Việt Nam thì rõ như ban ngày.
Ai dám ném đá em thì cứ bước lên đây.
Chỉ sợ rằng nhà ai đó có phụ huynh ông bà chú bác lỡ cướp của dân làm giàu cho con cái họ nên con cái họ mới
sợ hãi đứng ra bảo vệ.Hi vọng nhà chị không có

Xin lỗi BQT diễn đàn, đây là 1 diễn đàn phi chính trị, nhưng những điều tôi viết dưới đây, rất mong BQT đừng xóa.

Chào thichthiphi,

Chị hiểu em đang rất bức xúc trước vấn đề quan tham, ô lại ở VN. Nhưng hình như em chưa đọc kỹ từ đầu cái topic này thì phải. Nếu đọc kỹ em sẽ thấy bạn Gấu lớn tiếng phê phán toàn bộ dân tộc Việt, văn hóa Việt, bạn ấy dè bỉu cả những truyền thống của cha ông ta như ăn trầu, mặc áo tứ thân, rồi đánh đồng truyền thống với những tệ nạn xã hội như vứt rác, cho phoocmon vào phở, rồi việc đàn ông galang với phụ nữ … Tất cả bạn ấy gói thành 1 mớ lẫn lộn, bảo đó là nền văn hóa cổ hủ, man di, mọi rợ.

Nếu em đọc kỹ, em sẽ hiểu, chị có bao giờ lên tiếng bênh vực những tệ nạn XH, hay cái chính quyền mục ruỗng, thối nát này câu nào đâu. Không nên vì bức xúc với giới tham quan mà đánh đồng toàn bộ dân tộc Việt, rồi mạt sát, dè bỉu họ. Chính trong gia đình nhà chị, đã có 1 người ruột thịt bị đi tù về tội kêu gọi nhân quyền, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, chống tham nhũng, phản đối chính quyền cắt đất biên giới cho TQ.

Em có biết những con người dám dũng cảm đứng lên chống cái chế độ cầm quyền này như Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, Đại tá Phạm Quế Dương, Bác sỹ Nguyễn Đan Quế, thiếu tướng Trần Độ, giáo sư Trần Khuê, bác sỹ Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Chí Quang, luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài … và rất nhiều những nhân sỹ yêu nước khác đều là chỗ thân tình của gia đình nhà chị không? Em có hiểu những con người ấy họ phải chịu bao cực hình, chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, hy sinh tương lai của người thân gia đình mình để là những người tiên phong chống tham nhũng, cường quyền không? Hơn ai hết, chị hiểu nỗi đắng cay của người dân Việt, cực khổ, tần tảo mưu sinh để nuôi béo cái lũ quan tham hút máu, hút mủ của dân mình.

Nếu ai cũng sợ hãi, không dám đứng lên, nhưng thay vì tố cáo cái sấu xa thối nát, mục ruỗng, lại quay ra dè bỉu, xúc phạm cả dân tộc mình, cả cái nôi văn hóa đã nuôi nấng mình lớn khôn thì người đó có đáng bị chửi không?

Chị tin rằng em chưa hiểu rõ về chị nên mới viết vậy thôi, chị hiểu và thông cảm cho em. Chị viết bài này coi như bài chót ở topic này. Những gì cần nói với bạn Gấu chị cũng đã nói rồi. Ai có hiểu sai về chị thì chị cũng không quan tâm. Chúc tất cả các thành viên diễn đàn sinh hoạt vui vẻ.

Sửa bởi DieuBich: 03/06/2011 - 08:45


#944 VDTT

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 624 Bài viết:
  • 1886 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 08:43

Tôi đề nghị đừng dẹp, mà cũng đừng kiểm duyệt. Cứ để nguyên vậy. Đây là phản ảnh cuộc đời mà. Các bạn trẻ (hy vọng trên 18 tuổi hẵng vào) nhờ đó có ngay một mớ kinh nghiệm "ảo mà thật" về cuộc đời. Quý báu lắm.

Vả cũng có lợi cho người viết cũng như người "bị viết". Vài năm sau hai bên trở lại xem những gì mình viết và người khác viết sẽ có cảm tưởng khác hẳn.

#945 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 03/06/2011 - 08:57

Người Việt Nam có đặc điểm rất lạ. Trong hòa bình thì oánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng hễ mà có chiến tranh với giặc ngoại xâm thì lại đoàn kết ghê lắm. Trong hòa bình, chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đến xung đột lớn, ấy thế nhưng khi cùng chung một chiến hào chống giặc ngoại xâm, lại sẵn sàng lấy thân mình che cho xác của đồng đội đã hy sinh vì mong đồng đội mình được toàn vẹn thi thể.

Tôi chắc chắn rằng, giả sử hôm nay xảy ra chiến tranh với Trung Quốc (ví dụ thế), hai đồng chí Thienco và Whitebear hôm qua còn chửi nhau banh nhà lồng chợ, hôm nay lại kề vai sát cánh chiến đấu. Sau khi thắng giặc rồi, e rằng lại quay qua chưởng nhau, kỳ thế.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |