Jump to content

Advertisements




CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM


1795 replies to this topic

#811 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 271 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 02/06/2011 - 10:38

Tôi ở Việt Nam và là một người việt nam, nhưng:
1. Ở tây ai đó nghĩ rằng văn minh hơn tôi, chưa chắc đâu...
2. Ở tây ai đó nghĩ rằng kiếm tiền nhiều hơn tôi, chưa chắc đâu...
3. Ở tây ai đó nghĩ rằng văn hóa hơn tôi, chưa chắc đâu...
4. Ở Tây ai đó nghĩ rằng có vật dụng hơn tôi, chưa chắc đâu....
5. Nên đừng tưởng ở tây là hơn tôi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Thienco: 02/06/2011 - 10:40


#812 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 02/06/2011 - 11:28

Tôi thật sự hy vọng một ngày nào đó, dân tộc Việt Nam ta, ý thức người dân đã được nâng cao, có văn hóa xếp hàng, văn hóa tham gia lưu thông, văn hóa ăn buffet, văn hóa tranh luận, văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường... đồng thời bên cạnh đó vẫn giữ được những nét văn hóa quốc hồn quốc túy như văn hóa bánh chưng bánh tét ngày tết, ngày giỗ tổ, vẫn áo dài e ấp, vẫn tiên học lễ, hậu học văn...

Mong lắm thay!

#813 Liên Hương

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 706 Bài viết:
  • 1739 thanks
  • LocationCổ Mộ

Gửi vào 02/06/2011 - 11:28

Topic này hay và vui quá...Ai nói nó không có giá trị trong học thuật Tử vi (?). Với Tôi là không đâu, rất có giá trị đó! Văn là người mà! Nhìn mọi người viết, vị trí đứng của từng người, hệ quả quy chiếu nhận xét ... đối chiếu các lá số giúp Tôi rất nhiều điều ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng chưa dám viết ra đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có một thời Tôi chỉ được dạy môn Giáo dục công dân và đã áp dụng như Bố, Mẹ, anh, chị mình đã làm và đã dạy tôi! Và bạn bè Tôi có khác gì Tôi.

Có một thời, Tôi được học thay thế môn học Công dân bằng môn Đạo Đức và cũng đã không áp dụng như Cha, Mẹ, Anh, Chị tôi không dạy tôi và không áp dụng! Và bạn bè Tôi có khác gì Tôi.

Có một thời người Phụ Nữ khi ra đường ngoài đồ công sở, dạ hội, tiệc tùng là chiếc Áo dài ...nhưng ít ngừoi dám bận trên mình chiết áo dài cách tân của cố Đệ Nhất Phu Nhân Việt Nam cộng hòa đệ nhất xiển dương!

Và có một thời ngừoi ta phải làm xấu đi chính mình vì không muốn làm Tiểu tư sản! Và nay đồ ngủ chạy đầy đường.

Có một thời ai ai cũng biết chậm lại khi thấy đèn vàng, và dừng hẵn khi đèn đỏ. Việc lên xe bus nam nhi nhường chổ cho Phụ nữ, người già, trẻ Em không có điều gì đáng hoan nghênh vì đó là việc hiển nhiên như việc "cướp hoa" dạo này!

Có một thời nhìn cô gái đẹp nhưng không dám làm xấu mình khi tiếp cận cô ta vì cô ta được gọi là "Me Mỹ"...Tuy hôm nay, nhìn lại mới thấy xấu hỗ sao người Việt ta ngày đó quá khắc khe!


Ngày hôm qua, hôm nay và mai sau việc hẹn hò giữa Nam và Nữ vẫn cứ diễn ra. Tôi bôi đen chữ hẹn hò như một phạm vi hẹp của vấn đề!

Một cô con gái nhận lời hẹn, chí ít đó là tín hiệu đầu tiên ... Và tôi tin rằng bất kỳ một thằng đàn Ông Việt Nam bình thường nào (Tôi không dám nói tới xứ văn minh nào đó, vì thiếu hiểu biết) cho tới một chú Em mới tốt nghiệp Chợ Quán (nhà thương tâm thần) cũng không "bất thường" đến nỗi móc ví trả tiền nước cho mình và nói" còn phần Em?". Và Tây cũng thế nào khác gì Việt Nam ở các cuộc "hẹn hò"...

Và cũng hoàn toàn bình thường ở VN: mọi cuộc nhậu có Nam và Nữ thì các Ông cũng đủ lịch sự chúng ta share nhưng ngoại trừ các bà! Những danh xưng "nào ta cùng hợp tác xã", "Lệ quyên đi!" tuy lịch sử các từ ngữ này cũng lắm nước mắt nhưng sinh ngữ này nói lên việc chung tay trả mà thôi.

Và cũng hoàn toàn bình thường ở các buổi cơm trưa công sở, hẹn nhau cùng đi, ai trả tiền cho ngừoi đó! Và ai, kẻ nào không phân biệt đối xử trong các hoàn cảnh đó mà luôn dành trả tiền thì đó quả là bất thường!

Bình thường thôi, Tôi biết anh rồi! Nào ta cùng share ....Khi nào anh vào bẫy tôi xơi cả gia tài nhé! Người đi lừa, kẻ có bản chất lừa đảo cũng là một kẻ thông minh mà. Nghề chơi cũng lắm công phu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi ... Nhưng liệu có đáng "hạ thủ công phu" với người chỉ có thu nhập dưới 1500USD không nhỉ?

Trở về với Tử vi một chút:

Ngôi sao Cự Môn có tội tình chi mà các bà, các chị phê phán dữ vậy! Ngoài ngôi sao lãnh đạo Tử vi, cầm đầu Phá Quân thì Cự Môn cũng được xếp vào đệ tam anh hào: Tử vi, Phá Quân, Cự Môn không mèo nào cắm miu nào! Đừng kết tội oan tôi nghiệp cho Cự Môn....

Trong tử vi khi nào Cự Môn khó chấp nhận trong tranh luận?

Bộ sao nào được vinh danh "Lão hà tiện" trong tử vi?

Có đó!

Sửa bởi LienHuong: 02/06/2011 - 11:29


#814 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 02/06/2011 - 11:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienco, on 02/06/2011 - 10:38, said:

Tôi ở Việt Nam và là một người việt nam, nhưng:
1. Ở tây ai đó nghĩ rằng văn minh hơn tôi, chưa chắc đâu...
2. Ở tây ai đó nghĩ rằng kiếm tiền nhiều hơn tôi, chưa chắc đâu...
3. Ở tây ai đó nghĩ rằng văn hóa hơn tôi, chưa chắc đâu...
4. Ở Tây ai đó nghĩ rằng có vật dụng hơn tôi, chưa chắc đâu....
5. Nên đừng tưởng ở tây là hơn tôi...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thí dụ bên tây khi lên xe buýt người đàn ông phãi nhường cho phụ nữ và con nít lên trước sau đó mới đến anh ta, còn việt nam 3 hũ mắm thì ai đến trước người nấy lên lo chi chuyện bao đồng . Trường hợp khác 1 người nước ngoài sau khi gây tai nạn leo xuống xe hõi hang người nạn nhân và coi có gì giúp đỡ ko, còn việt nam 3 hũ mắm thì nhãy xuống xe mắng nhiếc người nạn nhân Bộ mày đi đường ko có mắt à ? nội 2 việc nhõ như vậy cũng thấy Việt nam văn minh hơn rồi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 02/06/2011 - 11:31


#815 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 271 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 02/06/2011 - 11:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 02/06/2011 - 11:30, said:

thí dụ bên tây khi lên xe buýt người đàn ông phãi nhường cho phụ nữ và con nít lên trước sau đó mới đến anh ta, còn việt nam 3 hũ mắm thì ai đến trước người nấy lên lo chi chuyện bao đồng . Trường hợp khác 1 người nước ngoài sau khi gây tai nạn leo xuống xe hõi hang người nạn nhân và coi có gì giúp đỡ ko, còn việt nam 3 hũ mắm thì nhãy xuống xe mắng nhiếc người nạn nhân Bộ mày đi đường ko có mắt à ? nội 2 việc nhõ như vậy cũng thấy Việt nam văn minh hơn rồi .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đúng cái đó rất văn minh và cần phải học, cá nhân tôi, tôi đang cố gắng như vậy, nhưng không thể lấy cái đó để quy chụp, chụp mũ hết tất cả những ngừoi Việt Nam đều như vậy, là một nước chậm phát triển, đang phát triển vậy đừng nên so sánh (so sánh như vậy quá khập khiễng, phải tìm hiểu lịch sử rồi hãy nói) còn qua đó để bảo rằng người Việt Vô văn hóa hay ngu dốt, mọi rợ, rừng rú thì không thể chấp nhận được. Cái gì cũng vậy, phải có một quá trình của nó để đạt được tới điều gì đó, trước khi nước mỹ tiến tới văn minh thì họ cũng vậy thôi... Từ vượn rồi trở thành con người chứ không phải tự nhiên có con người ngay trên trái đất này, điều này ai cũng biết, còn nếu thấy như vậy thì bản thân hãy làm gì đó chứ đừng gang mồm ra chửi rủa, hay chê bai, tự mình thay đổi trước khi yêu cầu người khác thay đổi...
Tôi có ví dụ thực tế như thế này:
Khi tôi đi đường uống một chai nước, trên đường đi tôi rất khó tìm thùng rác để vứt bỏ chai nước đó, vậy tôi phải cầm vỏ chai nước về tận nhà rồi bỏ vào thùng rác nhà mình, tại sao? vậy nên để có ý thức, nó không đơn giản chỉ là một cá nhân mà là cả toàn xã hội, nó liên quan đến cả cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế song hành. Đừng nên so sánh và lấy đó làm thước đo giá trị con người. Mỗi người trong chúng ta nếu có điều kiện thì hãy làm gương trước đi, đừng có sang tây thấy tây như vậy thì nhắm mắt quay lại chửi bới, chê bai...

Sửa bởi Thienco: 02/06/2011 - 11:52


#816 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 02/06/2011 - 11:53

Rất mong bác Liên Hương chia sẻ tiếp về bộ sao nào được vinh danh “lão hà tiện” trong Tử vi. Khi nào thì Cự Môn khó chấp nhận trong tranh luận?

#817 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 271 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 02/06/2011 - 11:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 02/06/2011 - 11:53, said:

Rất mong bác Liên Hương chia sẻ tiếp về bộ sao nào được vinh danh “lão hà tiện” trong Tử vi. Khi nào thì Cự Môn khó chấp nhận trong tranh luận?
Có phải:
- Lộc Tồn ??
- Cự Môn Hợi Tí Kị ngộ Lộc Tồn, nhi phùng Quyền Lộc, kiếm xạ Đẩu Ngưu ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Thienco: 02/06/2011 - 11:56


#818 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 02/06/2011 - 12:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thienco, on 02/06/2011 - 11:45, said:

Đúng cái đó rất văn minh và cần phải học, cá nhân tôi, tôi đang cố gắng như vậy, nhưng không thể lấy cái đó để quy chụp, chụp mũ hết tất cả những ngừoi Việt Nam đều như vậy, là một nước chậm phát triển, đang phát triển vậy đừng nên so sánh (so sánh như vậy quá khập khiễng, phải tìm hiểu lịch sử rồi hãy nói) còn qua đó để bảo rằng người Việt Vô văn hóa hay ngu dốt, mọi rợ, rừng rú thì không thể chấp nhận được. Cái gì cũng vậy, phải có một quá trình của nó để đạt được tới điều gì đó, trước khi nước mỹ tiến tới văn minh thì họ cũng vậy thôi... Từ vượn rồi trở thành con người chứ không phải tự nhiên có con người ngay trên trái đất này, điều này ai cũng biết, còn nếu thấy như vậy thì bản thân hãy làm gì đó chứ đừng gang mồm ra chửi rủa, hay chê bai, tự mình thay đổi trước khi yêu cầu người khác thay đổi...
Tôi có ví dụ thực tế như thế này:
Khi tôi đi đường uống một chai nước, trên đường đi tôi rất khó tìm thùng rác để vứt bỏ chai nước đó, vậy tôi phải cầm vỏ chai nước về tận nhà rồi bỏ vào thùng rác nhà mình, tại sao? vậy nên để có ý thức, nó không đơn giản chỉ là một cá nhân mà là cả toàn xã hội, nó liên quan đến cả cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế song hành. Đừng nên so sánh và lấy đó làm thước đo giá trị con người. Mỗi người trong chúng ta nếu có điều kiện thì hãy làm gương trước đi, đừng có sang tây thấy tây như vậy thì nhắm mắt quay lại chửi bới, chê bai...


Bị chỉ nói vài điễm văn minh cũa Việt nam thôi chứ còn trê trách văn hóa, hay học thức thì là từng cá nhân bị ko dám, dù sao cũng là con rồng cháu tiên .Nhưng thật sự đừng tự ái dân tộc mà giữ gìn sự thũ cụ ko đáng trọng ấy mà nên nhận xét học hõi đễ cùng tiến lên chung bước với nước ngoài . Chứ suy ra nhân tài đất việt so sánh với thế giới trước giờ ko thua ai, chĩ lỗi ỡ chỗ dân mình ko được mỡ mang phát triễn kiến thức tự do như tây phương . Thí dụ nếu sách vỡ viết ít về Bác ba thì có thễ xen kẽ thêm phần khoa học hoặc đường lối khác hay hơn cho con người được quyền đi theo những gì mình muốn có phãi hay lắm ko ? hy vọng sau này con em chúng ta có thễ cầm nhiều quyễn sách có giá trị hơn .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 02/06/2011 - 12:05


#819 Kiwi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1554 Bài viết:
  • 3872 thanks

Gửi vào 02/06/2011 - 12:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LienHuong, on 02/06/2011 - 11:28, said:



Bộ sao nào được vinh danh "Lão hà tiện" trong tử vi?

Có đó!


Có phải Lộc - Không - Kiếp đồng cung không ạ? Hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trước đây Kiwi đã gặp 1 người Lộc - Kiếp, đã "thấy", giờ trong topic này "thấy double".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ Bị: Bị bị sưng răng lúc chụp hình hay sao vậy? Có liên quan đến Tử Vi hay Thiên Tướng?

Sửa bởi Kiwi: 02/06/2011 - 12:20


#820 SayTinh

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 101 Bài viết:
  • 10 thanks

Gửi vào 02/06/2011 - 12:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 02/06/2011 - 12:04, said:

. Thí dụ nếu sách vỡ viết ít về Bác ba thì có thễ xen kẽ thêm phần khoa học hoặc đường lối khác hay hơn cho con người được quyền đi theo những gì mình muốn có phãi hay lắm ko ? hy vọng sau này con em chúng ta có thễ cầm nhiều quyễn sách có giá trị hơn .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ơ Bị nói rõ hay, Làm gì còn đường lối nào hay hơn Bác Ba mà bảo viết xen vào. hehe.

#821 Whitebear

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 440 Bài viết:
  • 176 thanks

Gửi vào 02/06/2011 - 12:19

Ôi, tức cười quá. Lại còn mong tôi "chịu thua trong tranh luận" để mang cái lối cư xử đó sang môi trường của tôi, để người ta nhìn tôi như người rừng á? Cứ đợi đấy.
Muốn tôi chịu thua trong chuyện này dễ ấy mà. Thể hiện trí thức của mình ngang tầm với những học giả hàng đầu tại Harvard, MIT.. thì nói mới có được trọng lượng với tôi. CÒn không thì tôi chỉ coi là "mấy người này chắc là ngoài đời lụi bại lắm, chả học hành gì mấy nên mới có tư tưởng như thế", và sau đó sẽ viết bài lên Vietnamnet nói về tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục của Việt Nam tệ nạn bằng giả có tác hại thế nào với ý thức văn hóa cộng đồng.

Tôi không trách họ, đơn giản là vì tầm dân trí của họ thấp, họ không có điều kiện được giao tiếp với những người hiểu biết thực thụ nên vẫn còn mang nặng tư tửong trọng nam khinh nữ. 10-20 năm nữa, nếu mà hiểu biết của họ tăng lên thì họ sẽ suy nghĩ khác mà thôi.

Chứ vẫn còn "Lao vào tranh cướp hoa ở Lễ Hội Hoa", vẫn còn chửi tục "Đi đứng thế à" khi va quệt xe ngoài đường chứ không phải lịch sự đứng lên xin lỗi rồi gọi Police, vẫn còn "mang nàng tô thị đi nung vôi", vẫn cứ quay cóp khi đi học, vẫn cứ đút tiền khi đi làm công chứng, vẫn cứ thản nhiên dùng Windows, Office không mua bản quyền, vẫn cứ thản nhiên xả rác ra đường, vẫn cứ học thói quen như thời phong kiến đàn ông phải bao tiêu tất cả các chi tiêu của phụ nữ, vẫn cứ bán phở ướp phocmon (aldehyde formic), vẫn cứ đái đừong, vẫn cứ thản nhiên tát vợ khi vợ nấu ăn ko ngon, vẫn cứ mang đá ở đừong tàu về xây nhà, cắt cáp quang quốc gia để bán ve chai... thì có nói gì với tôi cũng chỉ là vô nghĩa. Bảo tôi phải ca ngợi nhứng thói quen đó thì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cứ còn lâu. Một cách rõ ràng đến cả trẻ con cũng hiểu, tầm dân trí của VN còn quá thấp, thua xa cả Korea, thậm chí cả China cũng không hơn gì.

Qua topic này, tôi cũng ngộ ra được một điều, trong tử vi, người Không Kiếp lúc nào cũng đi trước thời đại, và trong đa số trường hợp sẽ bị bọn bảo thủ trì trệ chúng nó cay và attack. Cũng may mà tôi không ở VN, nếu không đã bị cái đám kiểu này nó dìm hàng rồi. Đó cũng là lý do người ta nói, mệnh Không thân kiếp vui ít buồn nhiều, đơn giản là vì vậy.

Ở xứ mù, người sáng mắt trở thành kì dị. Ví dụ, tôi show bằng chứng khoa học rằng chủ tịch H C M có vợ, tham gia cải cách ruộng đất, chắc chắn ở VN mọi người sẽ nhảy chồm lên đàn đàn lũ lũ chửi bới thôi.

Không phải là tôi sợ gì topic này mà ko muốn trả lời nữa, đơn giản tôi hiểu ra rằng, không thể nào thay đổi được cả một nền tảng giáo dục và văn hóa của một số người dù chỉ bằng vài lời nói. Vậy nên, cứ để cho con cái mọi người chịu ăn phở phóc môn, ăn giò chả ướp hàn the, để cho ngành phần mềm VN lụi bại vì ăn cắp PM, cứ để phụ nữ Việt nam học thói tham tiền để tham gia tuyển vợ trần truồng, .., tầm thêm 10-20 năm nữa mới có thể nói chuyện tiếp được. Không thể yêu cầu một ông bói mù học hết lớp 9 có cách suy nghĩ như tôi.

Có lẽ, đúng như trong sách tử Vi của Vuơng Đình Chi, Cự Môn là sao chủ tranh luận, cách hóa giải và điều khiển đựoc Cự Môn chính là học vấn. Tốt nhất là ko nên nói về nền tảng văn hóa, không nên tranh luận với những người chưa chuẩn bị sẵn sàng cho nó, không bao giờ nên giảng Thuyết Tuơng Đối cho những người chỉ học hết cấp 3, nói với họ chỉ là vô nghĩa và mất thời gian. Không có đáng, họ sẽ cãi cùn, rồi chửi bới, rồi lập thuyết kiểu như ông TS mà thôi.

Nói thế là đủ, tôi nên dành thời gian cho những người mà tôi coi là đáng để tiếp chuyện, còn cứ để cho họ thêm tầm 50-70 năm tiến hóa nữa về trí thức mới có thể so được với USA, Đức, tầm 100 năm tiến hóa thì bằng được những nơi như MIT, Harvard, Stanford.. , thôi thì cứ để cho chàng Hmong và nàng Mèo dating với nhau ở chợ tình sapa ... thì họ sẽ tự hiểu ra thôi.

Sửa bởi Whitebear: 02/06/2011 - 12:40


#822 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 02/06/2011 - 12:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kiwi, on 02/06/2011 - 12:17, said:


@ Bị: Bị bị sưng răng lúc chụp hình hay sao vậy? Có liên quan đến Tử Vi hay Thiên Tướng?


Bị con vợ nó đánh sưng hàm nên chụp hơi đau 1 chút

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SayTinh, on 02/06/2011 - 12:18, said:

Ơ Bị nói rõ hay, Làm gì còn đường lối nào hay hơn Bác Ba mà bảo viết xen vào. hehe.

phãi chi việt nam học theo các thầy tữ vi thì được hơn viết ít suy đoán rộng .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

làm cho con cháu hoang mang lơ mơ đến nỗi bẽ sọ ra cũng tàng đất ko, cuối cùng thì từ bõ tữ vi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 02/06/2011 - 12:27


#823 Thienco

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 829 Bài viết:
  • 271 thanks
  • LocationHà Nội

Gửi vào 02/06/2011 - 12:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 02/06/2011 - 12:04, said:

Bị chỉ nói vài điễm văn minh cũa Việt nam thôi chứ còn trê trách văn hóa, hay học thức thì là từng cá nhân bị ko dám, dù sao cũng là con rồng cháu tiên .Nhưng thật sự đừng tự ái dân tộc mà giữ gìn sự thũ cụ ko đáng trọng ấy mà nên nhận xét học hõi đễ cùng tiến lên chung bước với nước ngoài . Chứ suy ra nhân tài đất việt so sánh với thế giới trước giờ ko thua ai, chĩ lỗi ỡ chỗ dân mình ko được mỡ mang phát triễn kiến thức tự do như tây phương . Thí dụ nếu sách vỡ viết ít về Bác ba thì có thễ xen kẽ thêm phần khoa học hoặc đường lối khác hay hơn cho con người được quyền đi theo những gì mình muốn có phãi hay lắm ko ? hy vọng sau này con em chúng ta có thễ cầm nhiều quyễn sách có giá trị hơn .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chúng ta tự cho mình là những người hiểu biết văn mình thì tự mình hãy làm gương trước đi, dù là khó khăn, không hề dễ dàng ở nước ta hiện nay. Như ví dụ trên tôi nói, cũng có nhức lúc vì cầm cái vỏ chai lịch kịch chỉ muốn vứt béng xuống đâu đó, cho rảnh nợ và cũng đã từng làm thế rồi, vậy nên muốn làm được dù thực sự là rất nhỏ nhưng lại là cả một vấn đề phải cố gắng...
Thêm một ví dụ: Có lần tôi vào viện xếp hàng chờ để thanh toán viện phí, chỉ có khoảng 20 chục người nhưng họ chen lấn xô đẩy, người sau chen lên người trước, tôi đứng từ 8h sáng thì đến 12h trưa mới có thể thanh toán xong, vì bị chen lấn, sau rồi không đợi được nữa, vì còn vợ con đang đợi để xuất viện, tôi đành cũng phải dùng cách đó, dùng sức chen lấn giữ chỗ để có thể thanh toán được, nếu không chắc đến đêm tôi mới đưa vợ con tôi về được nhà... uhm đó thực sự là một điều khó khăn cho chúng ta nhưng dù sao mỗi cá nhân nên cố gắng, mọi sự có thể thay đổi theo sự phát triển của xã hội chứ không thể mãi như thế...
Rồi đi xe ngoài đường, nếu ai lái xe ô tô trên đường phố Hà Nội chắc sẽ biết, nếu không học cách kiềm chế, bình tĩnh thì rất nguy hiểm, vì việc xe máy đang đi tạt đầu cái vèo qua mặt ô tô là chuyện thường ở Huyện, xe máy đi lấn đường ô tô, trước mũi xe ô tô là chuyện thường ngày....Họ cứ nghĩ rằng ô tô phải tránh xe máy, to phải tránh bé, họ biết đâu rằng đang gây nguy hiểm cho chính mình vì đâu phải người nào lái xe ô tô cũng tay lái cứng để xử lý kịp thời đâu, nhất là hiện nay xe ô tô tại Việt Nam gia tăng chóng mặt, hầu hết là xe số tự động, bởi vậy nên thời gian vừa qua có rất nhiều tai nạn liên quan đến xe ô tô, nhiều các bà các chị đi xe vì bị tạt đầu không xử lý kịp, phanh không phanh lại dấn ga thế là xong.... Ngồi trên xe ô tô mới biết, đi trên đường phố Việt Nam thực sự nguy hiểm rình rập... vừa người đi xe máy, tham gia giao thông đều tự mình tạo nguy hiểm cho chính mình...
Cái gì cũng vậy cần có thời gian....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#824 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 02/06/2011 - 12:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Whitebear, on 02/06/2011 - 12:19, said:

Ôi, tức cười quá. Lại còn mong tôi "chịu thua trong tranh luận" để mang cái lối cư xử đó sang môi trường của tôi, để người ta nhìn tôi như người rừng á? Cứ đợi đấy.
Muốn tôi chịu thua trong chuyện này dễ ấy mà. Thể hiện trí thức của mình ngang tầm với những học giả hàng đầu tại Harvard, MIT.. như những nơi tôi đang giao tiếp thì nói mới có được trọng lượng với tôi. CÒn không thì tôi chỉ coi là "mấy người này chắc là ngoài đời lụi bại lắm, chả học hành gì mấy nên mới có tư tưởng như thế", và sau đó sẽ viết bài lên Vietnamnet nói về tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục của Việt Nam tệ nạn bằng giả có tác hại thế nào với ý thức văn hóa cộng đồng.

Tôi không trách họ, đơn giản là vì tầm dân trí của họ thấp, họ không có điều kiện được giao tiếp với những người hiểu biết thực thụ nên vẫn còn mang nặng tư tửong trọng nam khinh nữ. 10-20 năm nữa, nếu mà hiểu biết của họ tăng lên thì họ sẽ suy nghĩ khác mà thôi.

Chứ vẫn còn "Lao vào tranh cướp hoa ở Lễ Hội Hoa", vẫn còn chửi tục "Đi đứng thế à" khi va quệt xe ngoài đường chứ không phải lịch sự đứng lên xin lỗi rồi gọi Police, vẫn còn "mang nàng tô thị đi nung vôi", vẫn cứ quay cóp khi đi học, vẫn cứ đút tiền khi đi làm công chứng, vẫn cứ thản nhiên dùng Windows, Office không mua bản quyền, vẫn cứ thản nhiên xả rác ra đường, vẫn cứ học thói quen như thời phong kiến đàn ông phải bao tiêu tất cả các chi tiêu của phụ nữ, vẫn cứ bán phở ướp phocmon (aldehyde formic), vẫn cứ đái đừong, vẫn cứ thản nhiên tát vợ khi vợ nấu ăn ko ngon, vẫn cứ mang đá ở đừong tàu về xây nhà, cắt cáp quang quốc gia để bán ve chai... thì có nói gì với tôi cũng chỉ là vô nghĩa. Bảo tôi phải ca ngợi nhứng thói quen đó thì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cứ còn lâu. Một cách rõ ràng đến cả trẻ con cũng hiểu, tầm dân trí của VN còn quá thấp, thua xa cả Korea, thậm chí cả China cũng không hơn gì.

Qua topic này, tôi cũng ngộ ra được một điều, trong tử vi, người Không Kiếp lúc nào cũng đi trước thời đại, và trong đa số trường hợp sẽ bị bọn bảo thủ trì trệ chúng nó cay và attack. Cũng may mà tôi không ở VN, nếu không đã bị cái đám kiểu này nó dìm hàng rồi. Đó cũng là lý do người ta nói, mệnh Không thân kiếp vui ít buồn nhiều, đơn giản là vì vậy.

Ở xứ mù, người sáng mắt trở thành kì dị. Ví dụ, tôi show bằng chứng khoa học rằng chủ tịch H C M có vợ, tham gia cải cách ruộng đất, chắc chắn ở VN mọi người sẽ nhảy chồm lên đàn đàn lũ lũ chửi bới thôi.

Không phải là tôi sợ gì topic này mà ko muốn trả lời nữa, đơn giản tôi hiểu ra rằng, không thể nào thay đổi được cả một nền tảng giáo dục và văn hóa dù chỉ bằng vài lời nói. Vậy nên, cứ để cho con cái mọi người chịu ăn phở phóc môn, ăn giò chả ướp hàn the, để cho ngành phần mềm VN lụi bại vì ăn cắp PM, tầm thêm 10 năm nữa mới có thể nói chuyện tiếp được.

Có lẽ, đúng như trong sách tử Vi của Vuơng Đình Chi, cách hóa giải và điều khiển đựoc Cự Môn chính là học vấn. Tốt nhất là ko nên nói về nền tảng văn hóa với những người chưa chuẩn bị sẵn sàng cho nó, không bao giờ nên giảng Thuyết Tuơng Đối cho những người chỉ học hết cấp 3, nói với họ chỉ là vô nghĩa và mất thời gian. Không có đáng. Nói thế là đủ, nên dành thời gian cho những người mà tôi coi là đáng để tiếp chuyện, còn cứ để cho họ thêm tầm 50 năm tiến hóa nữa thì họ sẽ hiểu.
Whitebear đã từng nói một câu mà tôi thấy bây giờ rất ứng nghiệm với chính bản thân bạn: Không phải ai cũng đáng cho ta mất thời gian để tranh luận. Đúng vậy, Whitebear không đáng cho những người khác mất thời gian tranh luận cùng với bạn.

Một con người có chút lương tri, sẽ chẳng bao giờ quay lưng với nguồn cội của mình. Nếu cái nguồn cội đó chưa được hay, chưa được đẹp, con người có lương tri sẽ nỗ lực để làm cho nó có thể tốt đẹp hơn, chứ không phải là ra sức chà đạp và chối bỏ nguồn cội như Whitebear đang làm. (Những người bạn Tây của bạn chỉ khinh bạn khi biết điều này mà thôi, đừng tưởng rằng người ta sẽ tuyên dương bạn vì bạn đã mong muốn có được nguồn gốc giống như họ).

Càng xù lông nhím lên chỉ càng chứng tỏ bản chất yếu đuối bên trong mà thôi.

Với nữa, đề nghị chấm dứt cái trò lấy những người nổi tiếng và những thuyết nổi tiếng ra để ngụy biện cho bản thân đi nhé. Hãy lấy những thành quả của chính bản thân mình ra mà nói.

Thân mến.

P.s.: Mọi người chịu khó thận trọng khi đọc những bài viết của Whitebear, vì Whitebear vận dụng những chiêu thức ngụy biện hết sức nhuần nhuyễn, chỉ cần một chút không để ý là chúng ta sẽ bị lạc vào mê hồn trận và bị Whitebear xoay như chong chóng với mớ "chữ thì nhiều nhưng nghĩa thì ít" của cậu ta. Chúng ta đừng sợ khi cậu ta lôi ra những tên tuổi như GS Ngô Bảo Châu, hay những vị nào đó không kê tên ra được ở Havờ, ở Mit...Chúng ta hãy bình tĩnh mà hỏi lại cậu ta: Được lắm, vậy so với những người đó cậu có thấy xấu hổ không? Và mong cậu hãy liệt kê ra những đóng góp của cậu cho khoa học và xã hội.

Sửa bởi PMK: 02/06/2011 - 12:47


#825 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 02/06/2011 - 12:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuUhUyEnDuC, on 02/06/2011 - 12:04, said:

Bị chỉ nói vài điễm văn minh cũa Việt nam thôi chứ còn trê trách văn hóa, hay học thức thì là từng cá nhân bị ko dám, dù sao cũng là con rồng cháu tiên .Nhưng thật sự đừng tự ái dân tộc mà giữ gìn sự thũ cụ ko đáng trọng ấy mà nên nhận xét học hõi đễ cùng tiến lên chung bước với nước ngoài . Chứ suy ra nhân tài đất việt so sánh với thế giới trước giờ ko thua ai, chĩ lỗi ỡ chỗ dân mình ko được mỡ mang phát triễn kiến thức tự do như tây phương . Thí dụ nếu sách vỡ viết ít về Bác ba thì có thễ xen kẽ thêm phần khoa học hoặc đường lối khác hay hơn cho con người được quyền đi theo những gì mình muốn có phãi hay lắm ko ? hy vọng sau này con em chúng ta có thễ cầm nhiều quyễn sách có giá trị hơn .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xin hỏi một câu rất thực tế, lúc ra đường hơi khuya, đường khá vắng, bạn LuUhUyEnDuC sẽ dừng xe lại khi thấy đèn đỏ, hay phóng vụt qua?






Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |