@WHITEBEAR: Tất cả những anh đó đa số có gia đình, họ gần như hoàn hảo và khá lạnh lùng trong chuyện tình cảm. Phải nói là do số phận tại sao họ thích người này lại không thích người kia chứ không phải tôi tốt số hay đàp hoa. Họ có gia đình và chúng tôi chỉ là bạn, là đi ăn uống, trò chuyện chứ có gì vượt quá giới hạn đâu. Nhưng mình biết người ta có tình cảm với mình nên giữ ý chứ muốn abc thì đâu việc gì như thế.
Tôi biết họ đã có gia đình nên đành làm bạn, còn anh ở miền Bắc, nếu anh ta nói đã li hôn thì chắc chắn việc tiếp theo là anh ấy sẽ phải đưa tôi về nhà anh ấy....có cần tôi nói trình tự ra không nhỉ, có ai điên mới lấy ai đó mà không về nhà người ta. Nhưng một khi đã xác định tình cảm với nhau thì tôi sẽ không gặp gỡ bất cứ anh nào ( trừ trong công việc) dù bình thường tôi và những người đó chỉ là bạn.
Gần 1 năm tôi không gặp anh người Bắc, anh ta cũng không trò chuyện hay liên lạc thường xuyên, chưa hề nói thương nhớ gì ngoại trừ cách đây 2 tháng. Và tôi chỉ có 1 người đàn ông thân thiết nhất mà tôi không thể yêu, đó là anh bạn người Pháp. Vậy, tôi không có bạn trai và chỉ có một anh bạn Pháp thì tại sao cho là tôi lăng nhăng. Anh bạn Pháp này thật ra tôi biết gia cảnh của anh ta.
Photographer nổi tiếng nhất Sài Gòn, kiêu hãnh có tiếng, bất cứ nhà thiết kế nổi tiếng nào cũng biết anh ta và bất cứ siêu mẫu nào muốn nổi tiếng cũng phải qua bàn tay phù phép của anh ta. Nhưng anh ta nói không thích stylist, ban đầu tôi không tin vì anh ta tiếp xúc siêu mẫu rất nhiều, kể cả chụp hình nude. Tôi thích anh ta vì tính cách đó, trong anh ta có một điều vô cùng dễ thương mà ít ai nhận biết, đó là rất tử tế, không xô bồ như trong thế giới của anh ta. Và bạn tôi rất đẹp trai đấy, Thiên Tướng, Tướng quân, Tang hổ xương khúc Tuần, bởi vậy gương mặt anh ta hơi lạnh, nghiêm nên người ta nghĩ anh ấy chảnh và tất nhiên ít nói. Cách đây 1 năm chúng tôi gặp nhau và giao ước làm bạn tốt với nhau, nhưng không yêu nhau. Chính xác như bạn gì nói ở trên, anh ta khá có tuổi, sau 1 cuộc hôn nhân, anh ấy ngán ngẩm chuyện kết hôn...Và đặc biệt là công việc của anh ấy, nay nước này, mai nước nọ, toàn tiếp xúc những người mẫu hàng đầu, anh ta có danh tiếng, đẹp trai, đứng đắn....Bao nhiêu ưu điểm và bất lợi khi anh ta lập gia đình, anh ta sẽ bị bó chân. Tôi không thể yêu anh ta dù tôi rất muốn.
Những người hiện nay, nó xuất hiện từng thời kì, như anh này bỗng dưng biến mất thì anh khác đến, chứ tôi có quen nhiều anh 1 lúc đâu, mà anh đến sau thì tự nhiên anh đến trước quay lại, chẳng ai biết tôi mà bỏ tôi đi cả, đó là lí do tôi có những người bạn trai thân thiết trên 10 năm. Nếu tôi hời hợt, rỗng tuếch thì chẳng có lí do gì làm đàn ông cứ quanh quẩn bên tôi ngần ấy năm.
Nếu được chọn lựa, tôi chọn anh người Pháp vì anh ấy rất lãng mạn ( hợp với tôi), chăm sóc ( tôi rất thích mè nheo với người yêu) và tôn trọng tôi, có lẽ anh ấy lớn hơn tôi nên chăm sóc tôi rất nhiều. Tôi chưa tìm được những điều hạnh phúc mà những người đàn ông Việt Nam làm cho tôi như anh ấy.
Khi quen anh người Pháp là anh ngoài Bắc không liên lạc vài tháng. Sau này, tự dưng anh ta nói thương nhớ dù cách xa 10 tháng rồi nên tôi động lòng...mà tôi nghĩ nên lấy Việt Nam vì cùng ngôn ngữ, tôi sẽ dễ dàng thể hiện lời nói yêu thương hơn, nói chung là dễ bộc lộ cảm xúc. Nên tôi sẳn sàng bỏ người bạn P đáng yêu, đáng mến cho một quan hệ nghiêm túc. Nhưng sau việc anh ta nói dối tôi, và sau chuyến đi du lịch với anh bạn Pháp, tôi chẳng thấy thích ai ngoài anh bạn Pháp, không yêu nhau như giao kết ban đầu thì tôi sẽ xem anh ấy như bạn tốt ( special frinend), anh ấy đã đem lại cho tôi nhiều hạnh phúc mà chưa người đàn ông nào làm. Bởi vậy, với linh tính của anh ấy, anh ấy nhắc tôi nhớ lời giao kết...Thật ra, anh chàng Thiên Tướng Xương Khúc, Quang Quí đang tự phá vỡ giao ước của chính anh ấy, người Thiên Tướng khá mềm yếu trong tình cảm. Anh bạn này li hôn và chưa có con ( đó là sự thật) vì tự ái nên tôi nghĩ :" dù có là gì cũng không thể yêu nhau nên tôi hỏi han làm phiền anh ấy làm gì".
Dù chưa có gì chắc chắn, tôi còn tự động ràng buộc bản thân và hứa không gặp bất kì người đàn ông nào dù bạn tôi ở xa....Tôi làm như thế chưa đủ sao? Cách đây 1 tháng tôi nói lời chia tay với anh bạn Pháp rồi....Nhưng cuối cùng, tôi bỏ cái tôi đáng có để chấp nhận cái tưởng như có, đó là do tôi sống theo tình cảm và lí tưởng. Cuối cùng tôi cũng chỉ là 1 người phụ nữ mềm yếu, cái quá khứ bị người đàn ông lừa dối làm tôi gục ngã, tôi chỉ còn 1 người bạn thân nhất và có thể chia sẽ với tôi bằng những việc làm cụ thể nhất...
Hạnh phúc dễ đến với những phụ nữ bình thường, với tôi đàn ông có thể đến với lí do abc, nhưng tôi biết chắc là lí do abc không thể tồn tại vài năm, bản chất đàn ông là mau chán nếu không có tình yêu. Với anh bạn P, tôi đến với anh ta khá đơn giản, thích nhau thì đến,nhưng từ những cái đơn giản ban đầu không còn nữa.Ban đầu, nếu tôi có đi club mà anh ấy hay nghe nhạc thì cho anh ta biết. Sau này, tôi hầu như không đi club vì bận làm và học thì 1 tháng chúng tôi gặp, từ từ 2 tuần là anh ta muốn gặp, gần đây là 1 tuần...và đến bây giờ thì đêm nào anh ta cũng nhắn tin í ới...
Cứ thử so sánh mà xem, bạn tôi nói sẽ vào SG thăm tôi, tôi trông đứng trông ngồi và đếm từng ngày. Đi mua sắm từng thứ làm mình đẹp hơn, làm cho căn nhà xinh xắn hơn và hồi hộp tưởng tượng sau 10 tháng anh ta thế nào...Còn vài ngày đến ngày hẹn gặp, tôi nhắn tin hỏi han còn bạn tôi phớt lờ. Làm tôi đau đớn nhưng phải nghĩ lại:" hình như là...".
Sau khi biết chính xác anh ta lờ đi cuộc hẹn, tôi đau đớn tập hai, đâu còn ai tâm sự ngoài anh chàng Pháp. Ngay lúc nhận được tin nhắn của tôi, vỏn vẹn 2 chữ :" so boring", anh chàng Pháp, kêu tôi ra MN du lịch cho hết buồn. Ngay lúc đó,chuyến xe cuối vào SG đón anh ta đi, nhận được tn của tôi:" đợi em, em sẽ tìm mọi cách ra MN". Vậy là anh ta tin và khoát tay cho xe buýt đi, anh ta chưa chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách ra MN khi chuyến xe cuối từ SG ra MN đã hết vậy mà anh ấy vẫn quyết định ở lại.
TRong suốt chuyến đi, anh ấy nhắn tin hỏi từng hồi là tôi đã đến đâu, y tâm trạng trông mong mà tôi đã đợi chờ bạn trai. Khi tôi báo là đã vào TP Phan Thiết, nhiều con icon cười sung sướng hiện lên màn hình điện thoại. Anh ấy nói là đợi tôi ở quầy tiếp tân....nhưng khi tôi đến, anh ta đang đứng tận ngoài ngõ , sát đường xe buýt đỗ để đợi tôi. Trong ngành lăng sê, không ai không biết tên anh ta, đứng đầu trong những PP nổi tiếng nhất SG hiện nay...việc gì anh ta phải như thế vì tôi. Tôi nghĩ là tôi không bồng bột trong chuyện chọn lựa tình cảm....chỉ vì lựa tới lựa lui cũng thế thôi, trời cho có nhiêu đó, toàn đàn ông có gia đình yêu mình và người không thể yêu...yêu mình, thì tôi biết chọn ai, có ai đâu mà chọn??
Tôi không ngờ là một người đàn ông ngoại quốc lại tình cảm như vậy, ga lăng khác xa với tình cảm nhé.
Nói sơ sơ thì bị vặn vẹo mà nói kĩ chút là dài dòng.
Sửa bởi longtaithien: 25/05/2011 - 23:19