CÁCH NÀO BỊ LỪA DỐI TRONG TÌNH CẢM
daicoviet
03/06/2011
daicoviet
03/06/2011
PMK
03/06/2011
Mỗi khi động tâm thì có thể gieo quẻ. Xem ra, tâm quý hữu cũng đang động đậy đấy.
PMK
03/06/2011
daicoviet
03/06/2011
PMK, on 03/06/2011 - 22:32, said:
Một người có cái TÂM tốt sẽ chỉ liệt kê ra những thói xấu của người dân nước mình một cách cụ thể chứ không kèm theo những từ ngữ miệt thị dân mình như man di mọi rợ. Xin đừng ngụy biện.
Gửi SayTinh:
Đến đây thì tôi thật sự thấm câu chuyện mà SayTinh đã kể trong bài post trước của bạn.
Gửi SayTinh:
Đến đây thì tôi thật sự thấm câu chuyện mà SayTinh đã kể trong bài post trước của bạn.
PMK thấy lời của WB là chửi rủa miệt thị dân mình, người khác lại thấy WB không có ý đó tất cã cũng từ cái tâm ngã của mình mà thấy khác nhau cho nên Vô Tâm không phải dể như mình nghĩ. Nhìn thấy được tâm không phải dể như mình nghĩ .
PMK
03/06/2011
Dễ giải thích thôi mà. Bạn daicoviet cứ đọc kỹ lại câu chuyện mà bạn SayTinh đã post sẽ hiểu.
PMK
03/06/2011
Hơn nữa, cái TÂM của con người bình thường cũng không quá khó xét đoán như TÂM của các bậc đắc đạo cao tăng. Con người hầu như ai cũng bị chi phối bởi thất tình lục dục, đúng không? Nếu như ai kia thật sự đắc đạo VÔ TÂM thì đã chẳng quan tâm gì đến thế sự để mà lên tiếng gay gắt chỉ trích người khác là công kích cá nhân. Vậy đâu phải vô tâm? Vô tâm sao còn thấy được người khác công kích cá nhân? Uhm, trong trường hợp này phải nói là có cái tâm không công bằng, chỉ nhìn thấy một phía bị công kích cá nhân hội đồng, mà không nhìn thấy cá nhân đó đã miệt thị người khác còn ác liệt gấp mấy lần nên bị chửi lại cũng là luật nhân quả.
Sửa bởi PMK: 03/06/2011 - 23:10
Sửa bởi PMK: 03/06/2011 - 23:10
PMK
03/06/2011
Chỉ e rằng người đang tranh luận với tôi đây cũng chưa có được cái TÂM CÔNG BẰNG để nhận định toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.
ryan88
03/06/2011
PMK
03/06/2011
thatsat
03/06/2011
PMK
03/06/2011
Úi trời, thế mà tôi không biết nên đã kêu là bạn. Thật xin lỗi bác daicoviet ạ, híc.
PIANO
03/06/2011
@PMK : hỏi thật, P không hiểu chị PMK đang muốn gì qua rất nhiều comment như thế. Có phải chị muốn tất cả mọi người công nhận "WB là kẻ vô tâm, là tội đồ dân tôc, đáng khinh?" Hay đơn giản là chị chỉ đang không hiểu mình nói thế là đúng hay sai? Cái hay nhất ở đây là vì diễn đàn ảo, bất chấp mối quan hệ nên mọi người bày tỏ chính kiến rất thật lòng - bên ngòai đời chưa chắc được thế đâu (vì ng ta cần mối quan hệ mà). Trắng - đen, đúng - sai có cần thiết lắm không hay chỉ làm mình thêm bực bội, cay cú? Mỗi người đều có Phật tánh. Sao chị phân tâm của người bình thường và các bậc đắc đạo cao tăng? Theo chị WB sau này không thể trở thành bậc đắc đạo cao tăng? Chắc P hỏi vậy, chị cười P dữ lắm
Riêng P, P không tin WB là người xấu xa như 1 số người kết luận. P không kết luận qua 1 vài comment mà kết luận cả 1 quá trình. Khi nóng giận thì nó hồ đồ, cơn nóng giận và hồ đồ của ngừoi Cự Môn Không Kiếp thì kinh khủng hơn những người khác thôi, có gì đâu. Dù sao thì P cũng k bao giờ muốn kết bạn với 1 người như vậy. Nhân vô thập toàn. Mình cũng sẽ có lúc lỗi lầm, em nó lên cơn kiểu đó thì không chịu nổi
Riêng P, P không tin WB là người xấu xa như 1 số người kết luận. P không kết luận qua 1 vài comment mà kết luận cả 1 quá trình. Khi nóng giận thì nó hồ đồ, cơn nóng giận và hồ đồ của ngừoi Cự Môn Không Kiếp thì kinh khủng hơn những người khác thôi, có gì đâu. Dù sao thì P cũng k bao giờ muốn kết bạn với 1 người như vậy. Nhân vô thập toàn. Mình cũng sẽ có lúc lỗi lầm, em nó lên cơn kiểu đó thì không chịu nổi
PMK
03/06/2011
Em có nhầm không vậy PIANO? Bác daicoviet đang nói người khác VÔ TÂM. Sao em lại lôi WB vào đây? Chị nói đến cao tăng cũng chẳng liên quan gì đến WB cả.
PMK
03/06/2011
PIANO, on 03/06/2011 - 23:27, said:
@PMK : hỏi thật, P không hiểu chị PMK đang muốn gì qua rất nhiều comment như thế. Có phải chị muốn tất cả mọi người công nhận "WB là kẻ vô tâm, là tội đồ dân tôc, đáng khinh?" Hay đơn giản là chị chỉ đang không hiểu mình nói thế là đúng hay sai? Cái hay nhất ở đây là vì diễn đàn ảo, bất chấp mối quan hệ nên mọi người bày tỏ chính kiến rất thật lòng - bên ngòai đời chưa chắc được thế đâu (vì ng ta cần mối quan hệ mà). Trắng - đen, đúng - sai có cần thiết lắm không hay chỉ làm mình thêm bực bội, cay cú? Mỗi người đều có Phật tánh. Sao chị phân tâm của người bình thường và các bậc đắc đạo cao tăng? Theo chị WB sau này không thể trở thành bậc đắc đạo cao tăng? Chắc P hỏi vậy, chị cười P dữ lắm
Riêng P, P không tin WB là người xấu xa như 1 số người kết luận. P không kết luận qua 1 vài comment mà kết luận cả 1 quá trình. Khi nóng giận thì nó hồ đồ, cơn nóng giận và hồ đồ của ngừoi Cự Môn Không Kiếp thì kinh khủng hơn những người khác thôi, có gì đâu. Dù sao thì P cũng k bao giờ muốn kết bạn với 1 người như vậy. Nhân vô thập toàn. Mình cũng sẽ có lúc lỗi lầm, em nó lên cơn kiểu đó thì không chịu nổi
Riêng P, P không tin WB là người xấu xa như 1 số người kết luận. P không kết luận qua 1 vài comment mà kết luận cả 1 quá trình. Khi nóng giận thì nó hồ đồ, cơn nóng giận và hồ đồ của ngừoi Cự Môn Không Kiếp thì kinh khủng hơn những người khác thôi, có gì đâu. Dù sao thì P cũng k bao giờ muốn kết bạn với 1 người như vậy. Nhân vô thập toàn. Mình cũng sẽ có lúc lỗi lầm, em nó lên cơn kiểu đó thì không chịu nổi


