CÂU HỎI NHÓM 1
yeudieuthucnu
08/05/2012
hoe ơi, hân hạnh quá, số 8 được gắn cho điểu ha ha
mà nhìn chữ số 8 điểu cũng thích thích đó hoe
sau khi cụ du phán chữ số 28, điểu đi soi gương liền mà gương thì kg phản ánh tính cách, nên nghỉ soi
mà nhìn chữ số 8 điểu cũng thích thích đó hoe
sau khi cụ du phán chữ số 28, điểu đi soi gương liền mà gương thì kg phản ánh tính cách, nên nghỉ soi
Durobi
08/05/2012
Mr.Bi, on 08/05/2012 - 14:41, said:
Em xin đính chính với cụ Du, No 22 là Mr. Bi nhá! chứ ko phải là một Miss nào đâu nhé! chắc cụ bị đánh lừa bởi cái "sao đổi ngôi" trong đó vì em dùng câu hát của chị Siu Black tương vào nhằm mục đích đánh cháo mục tiêu!!! Cũng khâm phục tài phân tích và chiết tự của cụ!
Trân trọng !
IceTea
08/05/2012
Chị Nob viết đẹp vậy mà... lừa tôi. Đúng là như câu: đưng nghe những gì chị Nob nói.
Mình chỉ đoán đúng Kiss & Libra
Mình chỉ đoán đúng Kiss & Libra
Libra
08/05/2012
Công của Du dùng điện thoại cố gắng viết bài phục vụ mọi người, xem như Du đoán đúng tên đi vậy Du chọn một mỹ nhân làm nô lệ đi
Tử Phủ Vũ Tướng
08/05/2012
Du bói Bi nhầm là nữ cũng đúng vì tính bi nhẹ nhàng thủ thỉ tình cảm lắm
yeudieuthucnu
08/05/2012
Durobi, on 08/05/2012 - 14:44, said:
Trịnh trọng gửi lời xin lỗi chân thành đến các cụ bạn bị tôi coi sai và chuyển đổi giới tính ! Thế mới chứng minh bói toán là môn HUYỀN HỌC chứ không phải KHOA HỌC CHÍNH XÁC ! Trân trọng !
phần thì này, nhờ du mới thấy xôm tụ đó chứ, sai cũng được, chủ yếu mọi người vui vẻ thoải mái là hay rùi
cảm ơn em anna nè, cảm ơn du nè
dtdt
08/05/2012
Bonus cho cả nhà, ai đụng vào em là píu
Số 10 : Phải luyện thêm kỹ thuật làm thơ ! ko biết trai hay gái, người này tương đối vững vàng trong cuộc sống, ko bị dòng đời đưa đẩy, tự chủ, ko sợ đứa cô hồn cát đản nào cả ! Tới là dập cho mày bỏ mẹ ! Hơi lonely !, ít bạn, GHÉT đưa nào giả nhân giả nghĩa ! Tình cảm phong phú !
Ai mà ngầu vậy ta ?
Đang muốn hỏi thêm Du, tình cảm phong phú là sao ta
Sửa bởi dtdt: 08/05/2012 - 14:55
Số 10 : Phải luyện thêm kỹ thuật làm thơ ! ko biết trai hay gái, người này tương đối vững vàng trong cuộc sống, ko bị dòng đời đưa đẩy, tự chủ, ko sợ đứa cô hồn cát đản nào cả ! Tới là dập cho mày bỏ mẹ ! Hơi lonely !, ít bạn, GHÉT đưa nào giả nhân giả nghĩa ! Tình cảm phong phú !
Ai mà ngầu vậy ta ?
Đang muốn hỏi thêm Du, tình cảm phong phú là sao ta
Sửa bởi dtdt: 08/05/2012 - 14:55
Tử Phủ Vũ Tướng
08/05/2012
À mà Du đoán cho cụ Voiva cũng đúng nhỉ, người làm đầu tư tốt.
Dt dt pót lại tất cả các bài Du đoán đi, để mọi người đọc lại.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 08/05/2012 - 14:50
Dt dt pót lại tất cả các bài Du đoán đi, để mọi người đọc lại.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 08/05/2012 - 14:50
4ever
08/05/2012
Durobi, on 08/05/2012 - 14:44, said:
Trịnh trọng gửi lời xin lỗi chân thành đến các cụ bạn bị tôi coi sai và chuyển đổi giới tính ! Thế mới chứng minh bói toán là môn HUYỀN HỌC chứ không phải KHOA HỌC CHÍNH XÁC !
Trân trọng !
Trân trọng !
Cảm ơn cụ rất nhiều!
yeudieuthucnu
08/05/2012
tocvanghoe
08/05/2012
Mọi người nhìn cái chữ ký Râm là nghĩ ngay đến cụ Râm nên bị bỏ sót cụ Thatsat Dê! Thực ra là có điểm tương đồng đấy chứ!
Tử Phủ Vũ Tướng
08/05/2012
Chị cũng nghĩ đó là chữ của Râm. hìhì, tiếc mỗi cái chữ 11 chị đã nghĩ là Satu rồi vì Satu rõ ràng tính cách chỉnh chu, pha chút hóm hỉnh, nhưng hôm qua nghe Satu nói, chị K, Hoe phân tích mình lại lung lay. Chữ Bi thì cứ nghĩ là chữ của Ỉn, còn chữ của Ỉn thì nghĩ chữ của Chip. Số 4 nghĩ chữ Hoe. Chữ 15 mình phân vẫn giữa chữ cụ Trà và chữ Libra.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 08/05/2012 - 14:55
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 08/05/2012 - 14:55
yeudieuthucnu
08/05/2012
em nhắm ngay số 11 mà bị tính cách cụ sát lừa, nên bỏ qua
mém trúng
mém trúng


