←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

CÂU HỎI NHÓM 1

kissintherain's Photo kissintherain 08/05/2012

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 08/05/2012 - 14:51, said:

Chị cũng nghĩ đó là chữ của Râm. hìhì, tiếc mỗi cái chữ 11 chị đã nghĩ là Satu rồi vì Satu, nhưng hôm qua nghe Satu nói, chị K, Hoe phân tích mình lại lung lay.

ha.. thế mới bíết ai là tri kỷ của Satu ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 08/05/2012

Cái lá số 21 thì phải, có dòng chữ Nhật, làm tớ nghĩ đó là Saturday
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 08/05/2012

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 08/05/2012 - 14:49, said:

À mà Du đoán cho cụ Voiva cũng đúng nhỉ, người làm đầu tư tốt.
Dt dt pót lại tất cả các bài Du đoán đi, để mọi người đọc lại.
Đợi em 1 phút nhá, em làm lại trật tự, hum qua tưởng 7h tối, mang về nhà save ở nhà, giờ em làm lại
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 08/05/2012

 Durobi, on 08/05/2012 - 14:52, said:

Đã nhận khá nhiều đơn xin theo nấu cơm trong quá trình tu trên núi sắp tới, nấu cơm giặt giũ chắc chỉ cần 2 em là đủ rùi !
Ỉn ơi, Điểu à !!!!!!!!
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 08/05/2012

Chữ Lãng mình cũng tưởng con gái ...
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 08/05/2012

 Tử Phủ Vũ Tướng, on 08/05/2012 - 14:51, said:

Chị cũng nghĩ đó là chữ của Râm. hìhì, tiếc mỗi cái chữ 11 chị đã nghĩ là Satu rồi vì Satu rõ ràng tính cách chỉnh chu, pha chút hóm hỉnh, nhưng hôm qua nghe Satu nói, chị K, Hoe phân tích mình lại lung lay. Chữ Bi thì cứ nghĩ là chữ của Ỉn, còn chữ của Ỉn thì nghĩ chữ của Chip

no 15 là lá thư tình của napoleon cho josephine á.
thế nên mới nghĩ là Satu. Nhưng cái dấu triện cuối lá thư nhất định ko phải là Satu -- vì nó có nét european.

Cụ Satu thì chắc chơi cái triện của nhật vì cụ thích Samurai.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 08/05/2012

À không phải nói vuốt đuôi, nhưng cái chữ 18 mình cũng đoán Du, dựa theo suy luận logic và phép loại trừ thời gian, Du lên mạng đầu ngày, chữ 18 pót thời gian đó
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 08/05/2012

Rất thích nội dung bài viết của lá 21, cám ơn Lạc.
Trích dẫn

nob's Photo nob 08/05/2012

Số 1; Đừng giận nhé, người này hơi khác người, có cái chấp nhận quan điểm người khác, có cái ko, nhưng khi ra quyết định tối hậu thì 70% là sai. Người này có 1 yếu điểm là hay sợ trời sợ đất, sợ quả báo ...(tất nhiên có nhiều ưu điểm khác, nhưng làm biếng gõ).
Số 2:gái, sau này khá lắm, bây giờ em vẫn còn bé lắm. Học rất giỏi ! Con ngoan trò giỏi !
Số 3: Con trai, quậy, hiền.
Số 4 : Ko biết trai hay gái, người này khá lơ lửng ! vẫn chữa xác định rõ mình là ai, mục đích tối hậu là gì, vẫn còn trong gian đoạn giằng co của nội tâm ....nhưng người này rất khá !
Số 5 Du bỏ qua vì mờ, vậy để tớ đoán. Xét tốc độ viết, người này kiểm soát mình, suy nghĩ trước khi làm. Xét độ rộng giữa các từ và khuynh hướng lên xuống, người này cởi mở, thoải mái dễ chấp nhận, có gu thẩm mỹ, từng trãi, biết cuộc đời với hai mặt vui lẫn buồn. Xét độ dày của nét chữ, người này dùng giác quan thứ sáu nhiều. Xét độ nghiêng, người này lý luận cao và tự gò bó mình theo khuôn khổ

Số 7 mà mọi người chờ mong : Lại một em bé gái, ngây thơ, đường đời còn dài em ơi ...Ôi con nít quá ! Con gái chắc rùi ! Cũng thơ ngây lun !
Số 8: rất phóng khoáng, dễ gần, thoải mái với bạn bè, thân thiện, dễ thương trong tình yêu, dễ yêu ! là con gái ! bay bướm, rất đa tình, nhưng có 1 nỗi sợ trong lòng mà ko ai biết, sợ bị cô đơn, bị bỏ rơi, vẫn cần tu tập thêm trong cuộc sống, bên ngoài rất hòa đồng, yêu hết mình !
Ai vậy ? hâm mộ quá !
Số 9: Một tâm hồn "run rẩy" ! Chưa vững tâm, dễ bị đánh ngã, hơi yếu đuối ! bên ngoài nhìn rất kiên cường mà nội tâm thì ...tương phản ! Phải luyện tập nhiều nha, ko thôi bị đời dập tả tơi, chắc con gái ! (đừng giận nhé, bói vui thôi)
Số 10 : Phải luyện thêm kỹ thuật làm thơ ! ko biết trai hay gái, người này tương đối vững vàng trong cuộc sống, ko bị dòng đời đưa đẩy, tự chủ, ko sợ đứa cô hồn cát đản nào cả ! Tới là dập cho mày bỏ mẹ ! Hơi lonely !, ít bạn, GHÉT đưa nào giả nhân giả nghĩa ! Tình cảm phong phú !Ai mà ngầu vậy ta ?

Số 12 : lại ngây thơ 1 em ! Chưa hiểu đời lắm, đôi lúc nghĩ mình biết hết mà vẫn chưa biết gì ! Chà, người này cứng đầu lắm ! hay cãi nữa (tại thích vậy!), nhưng cũng dễ thương ...đừng đập tôi nhé !
Số 13 ; MỘT TÂM HỒN TRONG SÁNG ! Không vẩn đục, không bị xã hội ô nhiễm, nhân cách tròn đầy (ko khuyết), dí dỏm, con gái mà tính hơi nam nhi, ko bị khuất phục, như hồi xưa là rất hợp đi làm cách mạng ! Khôn khéo, biết sống, biết tiếp thu, xinh xắn, trắng trẻo ! Giỏi !
Ai vậy, cho mình xin làm quen !

Chữ người số 15 : Người này có 1 nỗi buồn dấu kín trong lòng, tự bản thân ko thoát khỏi nỗi buồn đó, yêu thích tình yêu, thích phụ nữ, hay suy nghĩ về kinh doanh nhưng cũng nghĩ nếu ko có tình yêu thì chỉ là số 0, dễ khổ vì tình, tâm hồn rộng mở, nhìn thấy con chó ... chết cũng khóc thương, quá outstanding ! hay thổ lộ tâm tư, cởi mở tấm lòng, chơi hết mình với bạn bè !ha ha ha ... ai thía ???số 15 giàu trí tưởng tượng, hay suy nghí̃ về triết lý, tâm linh, idealistic, nhưng cũng là người thích cảm tính, tính dục.người này tính cách nhẹ nhàng, không mạnh bạo.lo lắng + chiều chuộng người yêu
Số 16: "hạt gạo làng ta ..." Người này cả tin, nói gì tin đó, thích coi bói, không có chùa chiền nào mà chưa đi, nên cẩn thận coi chừng thầy bói lừa sạch tiền đấy nhé !
Số 17: Người này đừng giận nhé, hơi ích kỷ, ai lấy đồ của ta thì ta tặng cho 1 cục đá, hay suy nghĩ, đề phòng ! Ưu điểm lớn: Người này cực kỳ có tay chơi cổ phiếu ! suy nghĩ rất chín chắn !
Số 18: Sấm nổ bên tai vẫn tỉnh bơ (ko phải điếc!). Bên ngoài người này làm người khác lầm tưởng là Negative mà kỳ thực rất là Positive !
Số 19: Hiền, cam chịu để mọi người bắt nạt, hơi sến, là con gái, có 1 tình yêu quê hương tha thiết, 1 tình yêu đời phơi phới ! Nhõng nhẽo vô đối ! Đã yêu là yêu hết mình !Đời ơi! ta yêu người !Đó là câu slogan của em này đóa !

No.20 : Em này còn đang trong tuổi học trò, chưa biết gái hay trai ! Tính bộc trực, thích gì nói đó, thằng nào nói ngược ta, ta giộng cho 1 cái chết mịe ! Người này không thích những gì đi ngược đạo đức, luân thường đạo lý ! Nhưng tính tình lại lãng mạn ! nếu là con trai thì đây là một thư sinh ! Tự ví mình như cây tre, bên ngoài mềm dẻo mà bên trong cứng cỏi, ngạo nghễ !
No.21:Ngây thơ, dễ tin người, là con gái, thích được cưng chiều! Phải khéo hơn nữa để giữ chân người ta! Sống tình cảm, thương yêu mọi người!
No.22 : Nếu người này trong miền Nam thì mình sẽ so sánh với dân Quận 4 ! Là con gái ! Có thích nhạc của Thủy Tiên ko ? Tính tình hào sảng, nghĩa hiệp, khoái ăn uống chơi bời, đi xe đẹp, khoái làm quen con trai, sến, khoái ăn hàng, ăn vặt, ăn ốc ! Hồi đi học thì khá là...không giỏi ! Để người này làm bạn thì quá lý tưởng, vì rất dễ thương, vui tính. Người này tính tình đơn giản, ko bao giờ buồn một cách vô cớ ! nếu có buồn thì mai quên ngay ! ko bao giờ bị tổn thương, sống sướng !Sẽ có chồng xịn (thương yêu người này!).
23, không biết tớ ngó có đúng không. Người vui vẻ trẻ trung thân thiện, nhưng đang có khủng hoảng nhỏ. Làm việc nhanh, suy nghĩ sau
Người No.23 có thể ví như pha lê ! Trong trẻo, lung linh và...dễ vỡ như pha lê !Trích dẫn bài thơ trên hẳn là người rất lãng mạn, nhưng hiện nay đang có problem trong cuộc sống !Người này có một nỗi đau cùng cực vì những điều...không đáng có ! Bởi vì người này nhìn đời thế này: Một là quá đẹp, một là quá buồn ! và do đó hiện nay người này đang có một niềm đau không dễ gì xóa mờ !Đôi khi phải sống cứng rắn lên, đừng dễ vỡ, vì : Cái gì cũng sẽ qua đi ! Giữ niềm hạnh phúc lại, cho nỗi đau qua đi ! Đừng đau khổ bởi những cái không đáng đau khổ! Khi hạnh phúc quá thì đừng xem như nó hạnh phúc quá, và ngược lại !Tìm đọc sách Phật giáo dễ đọc, tác phẩm của cụ Thích Nhất Hạnh !Vui tươi lên nhé cô em !
Người số 24: Ở ngoài khá xinh, tính tình hòa nhã,hướng nội, rất yêu thơ văn, yêu cuộc sống, tính cách tương đối viên mãn, là người tốt!
Số người này sẽ có chồng xịn, tức là sẽ có người chồng đáp ứng mọi tiêu chí chọn lựa của người này!
No.27 Người này thích văn thơ lãng mạn, yêu say đắm, nếu mất 1 mối tình sẽ đau khổ vô cùng! Người này khó thoát ra khỏi 1 cái
gì xấu đang xảy ra với mình! Ko đủ sự rộng lượng để tha thứ cho mình và người khác, cho nên ko thể vượt qua! Và 1
cũng hay trach người trách ta, chìm sâu thêm vào nỗi đau ... Từ từ nhìn lại và thay đổi sẽ ok thôi!
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 08/05/2012

 kissintherain, on 08/05/2012 - 14:57, said:

no 15 là lá thư tình của napoleon cho josephine á.
thế nên mới nghĩ là Satu. Nhưng cái dấu triện cuối lá thư nhất định ko phải là Satu -- vì nó có nét european.

Cụ Satu thì chắc chơi cái triện của nhật vì cụ thích Samurai.
Đó là sáp để phong ấn thư chị ạ. Viết thư xong, thay vì dùng leo dán, phong lá thư lại bằng sáp, sau đó in mặt nhẫn có huy hiệu lên
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 08/05/2012

Chữ chị Kiss đẹp quá, cứ như vẽ tranh.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 08/05/2012

 Libra, on 08/05/2012 - 14:59, said:

Đó là sáp để phong ấn thư chị ạ. Viết thư xong, thay vì dùng leo dán, phong lá thư lại bằng sáp, sau đó in mặt nhẫn có huy hiệu lên

chị biết .. là cái seal niêm phong lá thư thời xưa đó.
woa.... chữ Libra có nhiều cái trong đó lắm.
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 08/05/2012

Số 1. Anh Trà ; Đừng giận nhé, người này hơi khác người, có cái chấp nhận quan điểm người khác, có cái ko, nhưng khi ra quyết định tối hậu thì 70% là sai. Người này có 1 yếu điểm là hay sợ trời sợ đất, sợ quả báo ...(tất nhiên có nhiều ưu điểm khác, nhưng làm biếng gõ).
……………..
Số 2. Lãng :gái, sau này khá lắm, bây giờ em vẫn còn bé lắm. Học rất giỏi ! Con ngoan trò giỏi !
……………..
Số 3.Gió : Con trai, quậy, hiền.
………………….
Số 4. Mivan: Ko biết trai hay gái, người này khá lơ lửng ! vẫn chữa xác định rõ mình là ai, mục đích tối hậu là gì, vẫn còn trong gian đoạn giằng co của nội tâm ....
nhưng người này rất khá !
………………….
Số 7. Buiram : Ôi con nít quá ! Con gái chắc rùi ! Cũng thơ ngây lun !
Lại một em bé gái, ngây thơ, đường đời còn dài em ơi ...
………………..
Số 8. Hoe: rất phóng khoáng, dễ gần, thoải mái với bạn bè, thân thiện, dễ thương trong tình yêu, dễ yêu ! là con gái ! bay bướm, rất đa tình, nhưng có 1 nỗi sợ trong lòng mà ko ai biết, sợ bị cô đơn, bị bỏ rơi, vẫn cần tu tập thêm trong cuộc sống, bên ngoài rất hòa đồng, yêu hết mình !

Ai vậy ? hâm mộ quá !
……………………..
Số 9.Kiwi: Một tâm hồn "run rẩy" ! Chưa vững tâm, dễ bị đánh ngã, hơi yếu đuối ! bên ngoài nhìn rất kiên cường mà nội tâm thì ...tương phản ! Phải luyện tập nhiều nha, ko thôi bị đời dập tả tơi, chắc con gái ! (đừng giận nhé, bói vui thôi) à KIWI
………………….
Số 10.Dtdt: Phải luyện thêm kỹ thuật làm thơ ! ko biết trai hay gái, người này tương đối vững vàng trong cuộc sống, ko bị dòng đời đưa đẩy, tự chủ, ko sợ đứa cô hồn cát đản nào cả ! Tới là dập cho mày bỏ mẹ ! Hơi lonely !, ít bạn, GHÉT đưa nào giả nhân giả nghĩa ! Tình cảm phong phú !
Ai mà ngầu vậy ta ?
Sửa bởi dtdt: 08/05/2012 - 15:09
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 08/05/2012

Số 12.Minh : lại ngây thơ 1 em ! Chưa hiểu đời lắm, đôi lúc nghĩ mình biết hết mà vẫn chưa biết gì ! Chà, người này cứng đầu lắm ! hay cãi nữa (tại thích vậy!), nhưng cũng dễ thương ...

đừng đập tôi nhé !
…………………….
Số 13. Chị Pi ; MỘT TÂM HỒN TRONG SÁNG ! Không vẩn đục, không bị xã hội ô nhiễm, nhân cách tròn đầy (ko khuyết), dí dỏm, con gái mà tính hơi nam nhi, ko bị khuất phục, như hồi xưa là rất hợp đi làm cách mạng ! Khôn khéo, biết sống, biết tiếp thu, xinh xắn, trắng trẻo ! Giỏi !
Ai vậy, cho mình xin làm quen !
……………………
Chữ người số 15.Libra : Người này có 1 nỗi buồn dấu kín trong lòng, tự bản thân ko thoát khỏi nỗi buồn đó, yêu thích tình yêu, thích phụ nữ, hay suy nghĩ về kinh doanh nhưng cũng nghĩ nếu ko có tình yêu thì chỉ là số 0, dễ khổ vì tình, tâm hồn rộng mở, nhìn thấy con chó ... chết cũng khóc thương, quá outstanding ! hay thổ lộ tâm tư, cởi mở tấm lòng, chơi hết mình với bạn bè !
ha
ha ha ... ai thía ???
…………………
Số 16.Kem : "hạt gạo làng ta ..." Người này cả tin, nói gì tin đó, thích coi bói, không có chùa chiền nào mà chưa đi, nên cẩn thận coi chừng thầy bói lừa sạch tiền đấy nhé !
……………
Số 17.Voiva: Người này đừng giận nhé, hơi ích kỷ, ai lấy đồ của ta thì ta tặng cho 1 cục đá, hay suy nghĩ, đề phòng ! Ưu điểm lớn: Người này cực kỳ có tay chơi cổ phiếu ! suy nghĩ rất chín chắn !
………………..
Số 18.Du: Sấm nổ bên tai vẫn tỉnh bơ (ko phải điếc!). Bên ngoài người này làm người khác lầm tưởng là Negative mà kỳ thực rất là Positive !
……………….
Số 19.Chị Ấy: Hiền, cam chịu để mọi người bắt nạt, hơi sến, là con gái, có 1 tình yêu quê hương tha thiết, 1 tình yêu đời phơi phới ! Nhõng nhẽo vô đối ! Đã yêu là yêu hết mình !
Đời ơi! ta yêu người !
Đó là câu slogan của em này đóa !
…………………
No.20.Anna : Em này còn đang trong tuổi học trò, chưa biết gái hay trai ! Tính bộc trực, thích gì nói đó, thằng nào nói ngược ta, ta giộng cho 1 cái chết mịe ! Người này không thích những gì đi ngược đạo đức, luân thường đạo lý ! Nhưng tính tình lại lãng mạn ! nếu là con trai thì đây là một thư sinh ! Tự ví mình như cây tre, bên ngoài mềm dẻo mà bên trong cứng cỏi, ngạo nghễ !
Ai thía ?
………………………..
No.21. Light – Lạc
Ngây thơ, dễ tin người, là con gái, thích được cưng chiều! Phải khéo hơn nữa để
giữ chân người ta! Sống tình cảm, thương yêu mọi người!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 08/05/2012

Buiram đồng âm bị phán là một em gái con nít ứng số quá còn gì. Phục Du quá
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 08/05/2012 - 15:06
Trích dẫn