←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Tướng + triệt có mất đầu ??

Locked

8 9 10 11 12 |»|

ThanVuong's Photo ThanVuong 21/10/2012

hình như ở đây vừa có động đất hả mọi người?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 21/10/2012

Theo tôi người phụ nữ đi lấy chồng ăn nhiều ở phúc phận nhà chồng ; có thế thì các cụ mới có câu" Một trăm cái phúc nhà vợ ko bằng cái nợ bên chông " . Những người lên đây ai cũng có ít nhiều liên quan tới huyền học chỉ có điều hoăc tầm hay tâm đều chưa đủ thoi
Nhưng theo tôi nếu có sự đồng thuận của 2 người con chị này thì titty hãy tư vấn họ tìm thầy giỏi. Còn họ ko chú ý lắm thì bỏ qua coi như ko có duyên.
@ minhgiac
Hãy giữ cho tâm hồn mình trong sáng đừng để bi cuốn vào những thị phi trên mạng mà cả giạn mất khôn đi, tôi rất thích cách xem tử vi của minhgiac
Trích dẫn

TuongTuyTamSinh's Photo TuongTuyTamSinh 21/10/2012

Trích dẫn

ờ anh ngủ quên mất giờ mí dậy. chả hiểu gì hết?

em đang on điện thoại , thấy minh giac lại vào chỗ nhật kí nói chuyện - thấy lạ - liền lập tức on máy tính luôn

Nhưng muộn rồi " vài con Đại bàng sa hố " rồi ( trong đó có chị Thaothao )
Sửa bởi Tuongtuytamsinh: 21/10/2012 - 17:00
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 21/10/2012

ờ anh ngủ quên mất giờ mí dậy. chả hiểu gì hết?
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 21/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

titti, on 21/10/2012 - 16:34, said:

@Mr.Anh

Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong một topic nào đó bạn có hỏi về Thầy Phụng. Người đầu tiên dạy tôi về Tử vi và Kinh dịch là Nghĩa, con trai đầu của Thầy, (cậu ấy đã mất). Sau đó nhiều năm do bận bịu cuộc sống nên tôi không hay đọc sách và tu duy nhiều về môn này nữa. Vài năm trở lại đây, tôi có nhiều thời gian nên lại đọc, nghiên cứu và học lại.

Mr.Anh cũng không nhớ lắm, vì Mr.Anh có hỏi nhiều về các thầy, nhiều khi cũng muốn biết... Còn ở trên mrA chỉ thể hiện quan điểm khách quan, nếu chị hiểu và như chị nói là tốt rồi. Vì chị cũng thừa hiểu rằng, không cái gì đơn giản cả, nó liên quan đến họa phúc cho người, phúc có thể lớn hoạ cũng có thể khôn lường, nên cứ cẩn trọng cho yên tâm. Còn mr.anh không có ý chê bai những lời khuyên của một số người, bởi đó là việc của họ, đúng sai mr.anh không thể phân định được mà chê bai, có thể họ đúng, nhưng biết đâu họ sai, chẳng ai dám chắc cả, nếu là mra, mranh sẽ tìm thầy bên ngoài, hỏi 5-7 thầy, nếu chiếm số đông có phương pháp giống nhau hoặc quan điểm giống nhau thì nghe theo, còn không lại tìm thầy tiếp... nếu muốn. Khi chưa biết người cho ta lời khuyên là người thế nào tốt nhất không nên vội tin ngay, vì đâu phải như tư vấn tâm lý, tình cảm, hứng lên thì tư vấn hay, không hứng tư vấn dở chẳng chết ai..!!!, mà đây lại chỉ là trên mạng ảo, niềm tin cũng hư ảo, trong khi về vấn đề này, thầy phải đến tận nơi để xem xét vì có thể sai một li đi một dặm, ảnh hưởng tới số phận người khác.
Trích dẫn

thyme's Photo thyme 21/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 21/10/2012 - 16:57, said:

ờ anh ngủ quên mất giờ mí dậy. chả hiểu gì hết?

Một đám người gào thét, cấu xé. Một người được đưa đi cấp cứu. Hết.
Trích dẫn

Fl0wer's Photo Fl0wer 21/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thyme, on 21/10/2012 - 17:03, said:

Một đám người gào thét, cấu xé. Một người được đưa đi cấp cứu. Hết.
Uống trà ăn bánh và xem chỉ tay thoy mà ==))
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 21/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgiac, on 21/10/2012 - 16:13, said:

vấn đề mà minhgiac nói không phải là cải số cho bác ấy. minhgiac đã nói là số của cô ấy thì cũng trả làm gì để mà thay đổi được? ai có đủ sức mạnh làm điều đó đươc? mà cái ta quan tâm là dòng họ là con cháu kế tiếp đời sau. những gì tôi viết nếu ai không đọc từ trang 6 trở lại đây sẽ không hiểu. sao đời cứ khốn nạn hoài. bản thân toàn đi giúp vô công mà cũng bị trò bẩn thỉu của tiểu nhân vậy? nào mình cớ hòng hớ xu nào đâu? nào trêu tròng gì ai đâu? ai có tài thì hãy đi mà xem số mà phán thử xem? ai có tài thì đi giúp người ta đi, đó mới là việc nên làm. có lấy của kẻ giàu bạc tỷ đi chăng nữa nhưng cũng đừng bao giờ lấy của những ngừoi nghèo khổ , bất hạnh đến một xu. tôi nói đến đây cũng là toại rùi. chúc gia đình cô ấy may mắn bình an!

Tôi không biết là cậu có ý nói tôi hay không nhưng qua đây tôi cũng xin nói Tôi không có ý chê bai lời khuyên của cậu, cũng ko muốn vướng vào những việc tranh cãi vô bổ, tôi đứng trên phương diện cũng như cậu và đưa ra lời khuyên mà tôi cho rằng là nên làm nhất nếu liên quan lớn đến số phận người khác và đó có thể là cách giúp tốt nhất của tôi... khi thấy chị Titti nói họ như vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trích "
Sự tử tế sẽ biến mất ngay lập tức khỏi mỗi chúng ta khi chúng ta đố kị và ghen ghét người bên cạnh. Sự tử tế cũng biến mất ngay khi chúng ta cảm thấy khó chịu khi người được mình giúp lại không biết cách bày tỏ lòng biết ơn chúng ta, không biết cách tung hô sự giúp đỡ của chúng ta và không biết cách quảng cáo cho sự giúp đỡ của chúng ta.
Khi chúng ta tìm cách công khai lòng tốt của chúng ta với một ai đó, sự tử tế lại giảm đi một chút. Và đến lúc nào đó, khao khát đến quá mức được công khai lòng tốt của mình cho thiên hạ biết sẽ xóa đi toàn bộ lòng tốt ban đầu của chúng ta."
Trích dẫn

titti's Photo titti 21/10/2012

Hi, Mr.Anh,

Lâu tôi mới vào trang này, đọc thấy topic hay, lại có lá số trùng hợp nên tôi đưa lên, chứ gia đình chị ấy thì hiện chưa có ai quan tâm tới việc này. Đọc các hồi âm về lá số, đang ngồi viết trả lời và mới gọi điện để hỏi được hướng nhà (vì nhà thì vẫn hay đến chơi khi có dịp đấy, nhưng chẳng để ý hướng nào), thì câu chuyện đã đi theo chiều hướng khác.

Tôi sẽ lưu tâm và tìm hiểu cách hóa giải rồi đề xuất với gia đình chị ấy.

Cảm ơn bạn đã cho ý kiến.
Trích dẫn

minhgiac's Photo minhgiac 21/10/2012

anh Mr Anh, tôi xin lỗi ở đây chỉ nên nói chuyện tử vi, và nếu có khả năng để giúp ngừoi thì nên giúp.
chứ thưa anh máy chuyện khổng, lão, mạnh,tứ đức, ngũ kinh thì tôi biết nên học ai, học ở nơi nào ạ.cảm ơn anh!
Sửa bởi minhgiac: 21/10/2012 - 17:20
Trích dẫn

titti's Photo titti 21/10/2012

Các bạn ơi! thôi mình chuyển qua lá số khác và chuyển các thảo luận đi theo hướng khác đi, lá số này nên dừng lại ở đây thôi. Chúc các bạn vui vẻ. Đừng để một bạn làm sai rồi chúng ta mất vui các bạn nhé!.

Bạn làm sai đã tự bạn ấy loại mình ra khỏi sân chơi rồi còn gì? Cảm ơn BĐH đã xử lý rất kịp thời để sân chơi luôn sạch sẽ.

Cảm ơn tất cả những người đã tham gia ý kiến vào lá số của chị người thân của tôi.
Sửa bởi titti: 21/10/2012 - 17:35
Trích dẫn

vanlytuongtu's Photo vanlytuongtu 21/10/2012

Vạn pháp tùy duyên - không thể miễn cưỡng mà được!




VLTT
Trích dẫn

matnau's Photo matnau 21/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tigerstock68, on 21/10/2012 - 10:20, said:

..

.cảm ơn phuongnai06 nhắc nhở,không nhìn kỹ đầu đề chi Giac Tam... thế thì sang năm chị lại càng hết sức cẩn thận... đúng 1 vòng 12 năm lại có một sự kiện như chị năm 2000


Vang, cam on cac ban da xem qua la so cua giactam. Dung nhu ban noi,12 nam minh lai bi mot lan,va nam nay la dung 12 nam,lai dung thang 7. Rat may la lan nay cung bi nga,nhung dau chi bi nga nghieng xuong,chong manh tay xuong duong. Ket qua la dau thi khong sao,nhung tay thi bi trat khop co tay.Xin loi vi khong go co dau duoc.Khong kiep o phuc duc,menh tuong triet that dang so.
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 21/10/2012

Chi Giac tam den vong thu ba se khong nhẹ nhanh nhu bay giơ? Toi chỉ có cach Hoa giai la chi có dk chi nen di phong sinh cang nhieu. Cang tot.co duyen chi nen Tung Kinh xam hoi Va neu co dieu kien thi chú dại bi . Cái mA toi chi da Va rat nhieu nguoi vuọt qua nHunghan nặng chi có Phật Pháp mơi Hoa giải dược mA thoi.
Sửa bởi tigerstock68: 21/10/2012 - 23:56
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 21/10/2012

Xin loi do viet tren may dien thoai nen nhieu chu kho doc
Trích dẫn
Locked

8 9 10 11 12 |»|